Kết quả 1 đến 1 của 1
-
18-07-2017, 21:39 #1
Ngày chủ nhật đặc biệt của chúng tôi
Chủ nhật vừa rồi tôi lại có dịp về Nhà. Do người bạn đồng môn bận nên dịp này tôi thay bạn ấy về lao động và học tập tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Tôi thấy mình thật vui và may mắn, bởi ngày hôm sau là ngày sinh nhật Thầy. Tôi và các bạn đồng môn sẽ được gặp Thầy, thật vui biết bao. Sinh nhật Thầy năm nay là một ngày thật đặc biệt. Đặc biệt bởi nó có 3 con số 7. Ngày 17/7/2017. Tôi cứ nghĩ đến con số này và thấy vui lâng lâng.
Thời tiết thật dịu mát. Bước chân vào Nguyệt Quang Viên, tôi ngỡ ngàng bởi cây cối dường như lớn như thổi, cây nào cây nấy xanh tươi mơn mởn. Màu xanh của cây cối nơi đây thật quyến rũ. Hoa trong vườn đua nhau khoe sắc.
Chúng tôi tíu tít chào Thầy, Cô và mọi người trong nhà. Mọi người đang uống cà phê. Phong đưa cho tôi một cốc cà phê mát lạnh, thật thơm ngon. Vốn dĩ tôi chẳng biết uống cà phê, bởi tôi không quen vị đắng, ấy vậy mà chỉ có cà phê của Thầy thì tôi lại uống được ngon lành.
Chúng tôi chuẩn bị công việc dọn dẹp, quét tước thì Thầy gọi tôi lại. Thầy bảo: "hôm nay các con đi tìm bắt sâu trong vườn". Nghe lời Thầy, chúng tôi ra vườn, vạch lá tìm sâu.
Chúng tôi đi bắt sâu
Khi chúng đã là Sâu
Không phụ thuộc hình dáng
Đuôi bé, hay to đầu
Không phụ thuộc sắc màu
Long lanh hay bẩn bẩn
Ngày đêm chúng tha thẩn
Gậm nhấm là bản năng
Dối trá từ bẩm sinh
Giấu mình trong kẽ lá.
(Trích bài thơ Sâu và Hoa lá của Thầy Nguyệt Quang Tử)Ngày nhỏ, cứ nói đến sâu là tôi rất sợ. Tuổi thơ tôi đã gắn bó với sâu róm. Những con sâu róm nhiều màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, đen cứ bò lổm ngổm trên sân, lơ lửng trước mặt, có con to như ngón tay trỏ. Chẳng ngày nào là tôi không bị sâu róm đốt. Những vết lằn từ hôm trước còn chưa khỏi, đã tiếp những vết sau. Tôi còn nhớ chẳng ngày nào là không ngồi hơ miếng giẻ lau bát trên bếp dầu cho nóng, rồi chà vào vết đốt cho đỡ ngứa. Có người bảo khi giết chúng, lấy ruột bôi vào thì khỏi, nhưng tôi vẫn cứ ghê ghê, chả dám làm thế bao giờ.
Vốn dĩ có nhiều sâu róm như vậy là bởi trước nhà tôi là vườn ổi. Ngày bé, quả ổi nào càng ngọt thì sâu càng nhiều. Nhà trồng đến hơn chục gốc ổi. Có giống ôi đào (ruột đỏ), ổi mỡ (ruột trắng), ổi nghệ (ruột vàng ươm), thức nào tôi cũng đều thích cả, nhưng vẫn thích nhất là ổi đào. Ngày bé tôi rất sợ sâu róm, nhưng rồi lúc đầu thì sợ, sau dần thành quen. Có lúc tôi dồn chúng thành một đống rồi đốt chúng đi.
Nhà trồng nhiều loài cây nên cũng vì thế mà cũng có nhiều loài sâu khác nhau. Đêm tối, tôi đã từng soi đèn pin bắt sâu luống rau, bắt loài ốc sên phá hoại. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất đối với tôi vẫn là con sâu nho. Chúng bám rất chắc và có màu xanh giống hệt lá nho. Chỉ vô tình đưa tay hái trái là phải rụt tay lại vì sợ. Chúng ngụy trang rất khéo nên nếu không tinh mắt thì khó có thể nhận ra.
Có một loài cũng rất có hại là ốc sên. Ốc sên là loài ăn lá, đặc biệt là những lá non xanh mơn mởn. Và ốc sên thường đẻ rất nhanh khi trời mưa rào. Ốc cũng chỉ bò đi ăn nhiều vào ban đêm, ban ngày chúng lại ẩn kỹ dưới đất. Mấy tuần nay mưa nhiều, ốc sên sinh sôi rất nhiều.Thức ăn chính của nó là rau cỏ, rễ cây, mầm non, quả chín. Bởi vậy, nó là loài động vật gây hại cho mùa màng. Đúng là loài sâu, ốc sên đều thật đáng ghét.
Cây bóng mát, rau xanh
Bông hoa đẹp long lanh
Hay là cây cứt lợn
Chúng gặm tuốt tuồn tuột
Đến trụi lá trơ cành
Vì lợi ích của mình
Chúng quên luôn trời đất…
(Trích bài thơ Sâu và Hoa lá của Thầy Nguyệt Quang Tử)Những con sâu luôn ngụy trang rất khéo, sau lớp lá, cuộn trong lá, và màu sắc của chúng cũng hòa với màu xanh của lá, bởi vậy phải tinh mắt một chút sẽ tìm ra. Sâu thường đi ăn đêm, bởi vậy mà ban ngày chúng trốn rất kỹ. Tuy vậy sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi cũng phát hiện ra để tiêu diệt.
Tôi gạt những chiếc lá khô, lá rễ mục đang che phủ mặt đất ẩm ướt để tìm. Dưới gốc tóc tiên, trên thân dừa cạn, dưới lá hoa nhài…đâu đâu cũng thấy. Người bạn đồng môn chỉ cho tôi đám ốc sên bám trên lá trúc. Những đọt lá trúc xanh non mới nhú mà chúng cũng không tha.
Tôi căng mắt nhìn rồi dùng tay bắt lấy chúng. Chúng co người dấu mình vào trong vỏ. Nhưng chúng đâu có thoát. Thật đúng là:
Một lũ sâu nhớp nhúa
Chỉ biết tranh nhau ăn
Hủy hoại cả màu xanh
Làm hoa tàn lá úa
Dù nói gì đi nữa
Giỏi lắm thành đàn ruồi
Phân phát mùi tanh hôi
Làm môi trường ô nhiễm…
Bầy sâu cần trả giá
Chúng không nhiều bằng lá
Cũng không khỏe bằng cây
Bây giờ đã đến ngày
Tan thây đời sâu mọt…
(Trích bài thơ Sâu và Hoa lá của Thầy Nguyệt Quang Tử)Khu vườn xinh đẹp này là của chúng ta. Chúng ta phải cùng nhau góp sức để tiêu diệt hết bầy sâu mọt, để đem lại màu xanh cho khu vườn nhé!
Mừng sinh nhật Thầy
Cơn mưa to bất chợt đổ về. Chúng tôi theo Thầy lên dâng hương các cụ bề trên tại Nhật Quang Điện. Thầy dâng hương cảm ơn các đấng sinh thành, các Thầy giáo đã dạy dỗ Thầy và các bạn của Thầy. Chúng tôi ngồi thiền tĩnh lặng trong gian thờ tự. Tôi tâm niệm xin Thầy và các cụ bề trên chữa mắt cho tôi. Dạo này công việc nhiều khiến tôi nhiều lúc nhìn vào máy tính mắt cứ cay xè.
Tự nhiên tôi thấy ngứa. Vùng quanh mắt ngứa râm ran, rất khó chịu. Quanh vùng bụng, rồi lan ra người, tay và chân, rồi đến khuôn mặt tôi cũng ngứa. Tôi biết cơ thể mình đang được thanh lọc. Tôi ngồi một lúc rồi thấy dịu dần.
Rồi chúng tôi nhanh chóng cùng các bạn đồng môn chuẩn bị bữa trưa. Bữa trưa hôm nay thật đặc biệt. Chúng tôi cùng nhau chúc mừng sinh nhật Thầy, kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Chúng tôi ngồi bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện thật vui. Ngoài trời, mưa vẫn rả rích suốt chiều.
Một ngày trôi qua thật nhanh. Chúng tôi thu xếp làm nốt công việc rồi xin phép chào Thầy, Cô để ra về. Tạm biệt khu vườn cổ tích, chúng tôi lại trở về Hà Nội để tiếp tục công việc hàng ngày. Nhớ lắm và rất mong lần tới trở lại, tôi sẽ tiếp tục bắt sâu và các loài sinh vật có hại, để góp phần nhỏ bé của mình mang lại màu xanh cho cây cối, hoa lá trong vườn. Mọi người cùng chung tay với tôi nhé!
Và một lần nữa, chúng con xin kính chúc Thầy tuổi mới luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ!
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
bần tăng (19-07-2017),dangthanhha (19-07-2017),haixuyentb (19-07-2017),Hạnh An (21-07-2017),Hải Lý (04-03-2020),hoanlinh (19-07-2017),hoasen (19-07-2017),HoaThai (22-07-2017),hoatran (19-07-2017),honglien (19-07-2017),HUNGHOANG (19-07-2017),Hương Nhu (19-07-2017),july (19-07-2017),kiencuong304 (20-07-2017),lê chí công (19-07-2017),Lê Minh (19-07-2017),longtadinh (22-07-2017),maiha (20-07-2017),manhcao277 (19-07-2017),Mùa Xuân Đến (19-07-2017),nangbanmai (21-07-2017),Nganpham (19-07-2017),nganuoc (21-07-2017),Ngô Minh Thành (19-07-2017),Ngoạn Hiền (24-07-2017),nguyenbinh82cm (19-07-2017),NhuMai (19-07-2017),PhongThuyGia (19-07-2017),Phương Nam (19-07-2017),Tamhuongthien (19-07-2017),tamminh (21-07-2017),tam_thuc (20-07-2017),tanrau (21-07-2017),tìm thầy (19-07-2017),Thanh Bình (20-07-2017),THANHTINH (19-07-2017),thanhvinh (19-07-2017),theoThầy (19-07-2017),Thien Nghia (19-07-2017),Thutrang (19-07-2017),trungthanh (19-07-2017),tuluyenthantam (19-07-2017),TuMinh (19-07-2017),Vượng Kim Ngưu (21-07-2017),xuangiang14 (19-07-2017),youme (19-07-2017),ĐINHQUANG HIỆP (19-07-2017)