Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Nghiệp kiếp của Thầy hay của ai?
Threaded View
-
27-10-2017, 18:45 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Nghiệp kiếp của Thầy hay của ai?
Mồng 2 tháng 9, Thầy tổ chức lễ Vu lan. Dịp này cũng là quãng thời gian mang nhiều ý nghĩa và cũng đồng thời có nhiều sự kiện của môn phái KCTL: Lễ Vu Lan, Giỗ cụ Khúc Hồng Đào và là đợt đầu tiên Thầy tổ chức 5 ngày chữa bệnh cho bệnh nhân tại Côn Sơn.
Vì nhiều lí do mà tôi cũng được tham gia nhiều sự kiện trong đợt này. Sự kiện nào tôi cũng đều thấy có những điều đáng ghi nhận mặc dù có thể có ít người để ý, xin phép Thầy cho con tản mạn một vài chuyện để mọi người cùng nghe.
1. Lễ Vu Lan:
Có nhiều bài viết về lễ Vu Lan, tôi cũng có nhiều tâm trạng khi gặp lại các cụ trong gia đình. Nhưng lạ nhất là cô con gái tôi, cháu đã khóc rất nhiều trong suốt buổi lễ. Thầy cũng lạ vì dù sao, cháu cũng vẫn còn là một đứa trẻ, mặc dù trông đã to lớn gần bằng mẹ. Khi mẹ hỏi, cháu rất thật thà kể rằng: Con chỉ thấy nhớ bà H và con cũng không hiểu sao con khóc nhiều thế (đây là một người bà, là cô ruột của bố cháu vừa mất cách đây mấy tháng). Nhưng tôi thì tin rằng cháu đã được gặp bà, vì trong thâm tâm cháu đã nhớ và cháu có thể đã mời được bà về để mời bà tham gia Lễ Vu Lan. Nhìn con khóc, mẹ lại thấy vui và xen lẫn một chút tự hào. Tôi vui vì thấy con mình đã cảm nhận được sự nghiêm túc của buổi lễ và có một cảm xúc rất chân thực, giàu tình cảm.
2. Giỗ Thầy Khúc Hồng Đào:
Mỗi năm, Thầy tôi tổ chức hai lần Giỗ Thầy của mình: Giỗ thầy Chu Văn An và giỗ thầy Khúc Hồng Đào. Giỗ thầy Khúc Hồng Đào năm nay có một câu Cụ nhắn nhủ với lũ học trò chúng tôi: “Ta giao cho các con, mỗi người một cái thẻ. Những học trò nào mà Thầy Nguyệt Quang Tử không nhận dạy nữa thì về đây Thầy sẽ nhận!”. Câu nói này của Thầy Khúc Hồng Đào thật hay, làm cho đám học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử có mặt lúc đó cảm thấy vui vẻ và tự tin thêm bao nhiêu lần. Mọi người trêu nhau là thầy Khúc Hồng Đào thật tâm lí, thế là từ giờ nếu Thầy mình không nhận là mình yên tâm sẽ được thầy Khúc Hồng Đào nhận dạy cho.
3. Chữa bệnh:
Tôi có ở lại đến ngày hôm sau cùng một số bệnh nhân. Ngày 5/9, tôi quay lên Côn Sơn thêm một lần nữa để hỗ trợ Thầy chữa bệnh. Đợt đó Thầy cũng là bệnh nhân. Vùng thận trái của Thầy rất đau. Rất nhiều học trò trong không gian và các thần y đã chữa cho Thầy rất nhiều lần và đến lúc đó vẫn chưa khỏi. Mấy hôm chữa bệnh liên tục cho bệnh nhân, nên bệnh đau lưng của Thầy lại nặng lên rất nhiều!
Lần này, Thầy đau quá nên phải nằm ngay ra sàn Nhật Nguyệt Linh Đường! Khi chúng tôi đi tìm nguyên nhân tại sao Thầy lại đau lưng đến vậy, chị HL báo cáo Thầy: “Có một cái vành sáng năng lượng bao quanh thận của Thầy”.
- “Tại sao có một vầng năng lượng mà không thể giải quyết được?” Thầy hỏi.
- “Thưa Thầy, đến giờ thì chúng con cùng các Thần Y đã bàn rất nhiều lần mà không rõ nguyên nhân! Có thể cơ thể của Thầy đặc biệt quá nên đã có rất nhiều người nghiên cứu mà vẫn chưa có câu trả lời! Có thể đây là một nghiệp kiếp!
- Thôi được! Để ta tự làm, đau quá thế này không thể chịu được!
Đúng lúc đó thì tôi nhìn thấy và nói ngay: "Thận trái của Thầy có sỏi!"
Thầy tôi vốn "rất mát tính" nên hô to:
- Chuỗi hạt "Vạn năng HT hành pháp" phá vỡ vành sáng, phá vỡ sỏi thận! Dứt khoát phải phá cho được, đau mấy thì hôm nay cũng phá!
Nói xong câu đó thì Thầy tôi nằm im và chán lấm tấm mồ hôi ...
Khi vành sáng năng lượng bị phá vỡ, rồi viên sỏi thận bị phá vỡ thì chị HL gần như kêu lên:
- Đúng là nghiệp kiếp rồi ạ! Có một kiếp Thầy bị bắn một chùm đạn chì vào lưng, có một viên đạn chì trúng vào phía nửa trên của thận trái. Lâu quá rồi, chì của viên đạn đã chảy ra và làm nhiễm độc vùng thận.
- Các con theo ta đi giải nghiệp kiếp luôn!
Thì ra: "Ngày xửa ngày xưa, ở một kiếp nào đó Thầy của chúng mình lúc đó là một chiến sĩ đang xung trận ... Không may có một kẻ đã bắn một chùm đạn chì vào lưng người chiến sĩ ấy và ông ta gục xuống ... " Mặc dù đang rất đau nhưng Thầy vẫn chỉ đạo: "Khi chùm đạn bay gần đến nơi thì luồn một tấm thép mỏng cong cong theo hình lưng vào, và ... Cả chùm đạn đã bắn trúng vào tấm thép!"
Thầy nói tiếp:
- Lôi anh ta đến một chỗ mà chữa cái lưng đi!
Một lúc sau thì người chiến sĩ ấy đã được chữa khỏi bệnh. Thầy lại nói tiếp:
- Quay về đây làm nốt: "Bây giờ cho thuốc giải độc chì đi!"
Lúc này từ thận trái của Thầy chảy ra một thứ nước đen sền sệt và khá tanh hôi. Các Thần Y tiếp tục rửa thận và khắc phục các tổn thương ở vùng thận cho Thầy. Chị HL nói:
- Thầy ơi! Viên sỏi mới chỉ nứt ra thôi!
- Chuỗi hạt nghe lệnh: Dứt khoát phải phá sỏi cho bằng được!
Khi viên sỏi đã bị phá vỡ thì chị HL nói:
- Ở giữa viên sỏi thận của Thầy có một viên gì trắng trắng giống như cái nhân trong mắt cá!
Thầy nói luôn:
- Đúng là cái nhân trong mắt cá rồi, mà tại sao nó lại ở trong viên sỏi được?
Chị HL thốt lên:
- "Ồ! Đây chính là cái nhân ở mắt phải của Vân Ngư”.
Khi nghe thấy điều đó, thì ngay lập tức có một con cá xuất hiện, nó chính là Vân Ngư, tôi thấy đúng là mắt phải của nó chỉ là một lỗ thủng!...
Thầy cũng thấy lạ nhưng vẫn chỉ đạo mọi người kiểm tra lại và nếu đúng thì lắp trả lại vào mắt cho Vân Ngư. Một loáng sau Vân Ngư đã được chữa lành mắt, nó bơi tung tăng ra vẻ vui lắm. Thầy đang rất đau mà cũng phải mỉm cười rồi nói:
- Hóa ra là mình đã có duyên nợ với cô học trò này từ kiếp nào rồi?!!!
Mọi việc chỉ xảy ra trong khoảng 10p, Thầy đứng lên rồi nói:
- Cơ bản là hết đau rồi, nghiệp kiếp ghê gớm thật!.
Ngay lúc đó thì tôi cũng không có cảm giác nhiều lắm về bên mắt phải của mình. Nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì thấy Thầy đỡ đau lưng và mình được tham gia vào việc giải nghiệp kiếp của Thầy.
Một tuần sau, mắt phải của tôi liên tục bị máy, nó giật liên tục và thời gian kéo dài. Nhưng quả thật là tôi nhiều việc quá nên cũng chẳng nhớ việc mắt mình cũng đang có nghiệp kiếp, chỉ cảm thấy rất khó chịu khi nó bị giật giật liên tục.
Đến ngày 21/9, trong một buổi đến gặp Thầy, tôi có kể việc tôi bị máy mắt liên tục, Thầy bảo: “thì con vẫn đang được chữa mắt mà!”, tôi mới nhớ lại nguyên nhân bệnh của mình. Thầy tiếp tục chữa và hoàn thiện cấu tạo mắt cho Vân Ngư. Từ sau buổi chữa bệnh đó đến nay, tôi hết hẳn việc bị máy mắt khó chịu đó. Hoá ra, nhờ việc Thầy chữa Nghiệp kiếp của Thầy thì tôi cũng được giải một nghiệp kiếp cho Vân Ngư.
Đúng là có nhiều khi, bản thân mình chẳng có trách nhiệm với mình, với bệnh của mình. Cuối cùng thì chỉ còn lại mỗi một Người, cứ tự nhớ bệnh của học trò, rồi thỉnh thoảng lại cáu um lên vì tại sao chúng nó có bệnh mà không thèm hỏi gì Thầy! Cứ như là mình phải có trách nhiệm tự đi chữa cho chúng nó!
Con cám ơn Thầy đã giải nghiệp kiếp cho Vân Ngư. Hi vọng là Thầy sẽ không còn cáu nhiều nữa vì chúng con sẽ cố có trách nhiệm nhớ bệnh của mình và không nhờ Thầy "nhớ hộ" nữa. Nhưng nếu có quên và để Thầy cáu thì xin Thầy cũng thông cảm cho chúng con, có lẽ đó là do "Chúng con chính là Nghiệp kiếp của Thầy!"
/View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 27-10-2017 lúc 21:49.
-
69 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
bần tăng (28-10-2017),Diệu Hồng (29-10-2017),Dungnph (31-10-2017),hagiangtptn (27-10-2017),haixuyentb (30-10-2017),Hạnh An (29-10-2017),hiepqf3 (29-10-2017),hoanlinh (28-10-2017),Hoasentrang (29-10-2017),hoatran (21-04-2020),hoatuyet (15-05-2019),honglien (28-10-2017),huangbruce (28-10-2017),huongtamlinh (29-10-2017),Hương Nhu (30-10-2017),KhanhChi (30-10-2017),kiencuong304 (27-10-2017),KTKTPQ (29-10-2018),lê chí công (27-10-2017),Lê Minh (27-10-2017),Lobbyvietnam (28-10-2017),maiha (30-10-2017),manhcao277 (27-10-2017),manhtuongngo (28-10-2017),Minh Toàn (28-10-2017),Nam Thảo Chi (30-10-2017),namnguyenduc (29-10-2017),Nganpham (27-10-2017),Ngô Minh Thành (30-10-2017),Nghệ Linh (06-11-2017),Ngoạn Hiền (01-11-2017),Nguyễn Thành Công (29-10-2017),nguyenbinh82cm (28-10-2017),NguyetQuangTu (27-10-2017),nhuhainguyen (28-10-2017),PhongThuyGia (28-10-2017),phuongngoc (30-10-2017),Phương Nam (31-10-2017),Quocanh23111989 (29-10-2017),Tamhuongthien (29-10-2017),tamminh (28-10-2017),Thanh Bình (30-10-2017),Thanh Quang (29-10-2017),thanhngoc (28-10-2017),thanhphong (24-11-2017),thànhtâm (19-11-2017),Thiền sư KM (30-10-2017),Thien Nghia (14-02-2018),thu (30-10-2017),Thutrang (30-10-2017),Tieutrucxinh (12-11-2017),tinhtamtuluyen (28-10-2017),Trần Kim Cương (27-10-2017),trungthanh (28-10-2017),tuluyenthantam (28-10-2017),TuMinh (09-11-2017),turaunt (31-10-2017),Vidieu (28-10-2017),xuangiang14 (30-10-2017),youme (27-10-2017),Đào Hương 95 (01-09-2020),Đại Minh (30-10-2017),ĐINHQUANG HIỆP (29-10-2017)