Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,507 Times in 272 Posts

    Mặc định Thực hành quét khí xấu trên xe khách



    Cuối tuần vừa rồi nhóm chúng tôi có lịch về NNLĐ để làm lao động dọn vệ sinh NNLĐ, nhóm chúng tôi gồm chị Ngân Ước, Bá Nam, anh Công và tôi. Theo lịch hẹn 6h chúng tôi có mặt tại điểm tập kết để bắt xe khách về Sao Đỏ. Khi bắt đầu lên xe chị NU đã bắt đầu có hiện tượng đau đầu, bụng nôn nao khó chịu, còn tôi thì từ khi lên xe bụng đau râm ran, còn Bá Nam và anh Công thì cũng cảm thấy trong người khó chịu. Chúng tôi biết chắc chắn chiếc xe khách này có năng lượng không tốt nên mấy chị em nháy nhau cùng ngồi tập trung quét khí xấu.

    Khi bắt đầu, các anh chị em cùng ngửa hai tay lên đùi và nhắm mắt tâm niệm quét khí xấu. Đầu tiên tôi tâm niệm: Mời HVLB về, sau đó xin mời LQNN và LQC về, LQNN và LQC nằm ở hai lòng bàn tay. Tôi tâm niệm xin LQNN và LQC quét dọc từ đầu xe tới cuối xe, quét đi quét lại, LQNN và LQC quét tới đâu quét sạch khí độc, khí bệnh và năng lượng xấu của chiếc xe ra ngoài. Sau đó tôi tâm niệm xin HVLB giúp chúng tôi thanh lọc cơ thể, đẩy khí độc, khí xấu trong cơ thể ra ngoài. Lúc này đôi bàn chân của tôi xả khí độc ra qua hai lòng bàn chân nên rất tê và buốt. Sau khoảng 5 phút tôi lại tâm niệm xin Thầy tạo ra một môi trường năng lượng tốt trên chiếc xe để bảo vệ các anh chị em khỏi bị ảnh hưởng bởi môi trường xấu. Sau khoảng 10 phút các anh chị em cùng dừng lại, tôi cảm thấy hết đau bụng, các anh chị em cũng cảm thấy khí trên xe đã tốt hơn, chị Ngân Ước không còn thấy nôn nao khó chịu như trước nữa.

    Sau đó tôi với chị Ngân Ước bật bài thiền TKKT của Thầy lên, hai chị em cùng nghe để cơ thể được thanh lọc trong quá trình di chuyển. Nhờ được Thầy giúp đỡ, mấy anh chị em vẫn giữ được sức khỏe tốt để hôm đó nhóm lao động thật vui và hiệu quả, vườn nhà sạch sẽ tinh tươm.

    Cuối chiều sau khi lao động xong, nhóm anh chị em lại ra Sao Đỏ để bắt xe khách về Hà Nội, do ngày cuối tuần nên lượng người trên xe rất đông và chật chội, mấy anh chị em phải ngồi ở hàng ghế giữa. Khi lên xe một phần do lượng người quá đông, một phần trên xe cũng có năng lượng không tốt tuy nhiên năng lượng xấu ơ cái xe này không bằng xe lúc sáng. Mấy chị em cũng nháy nhau và tự quét khí xấu như buổi sáng. Sau khoảng 5 phút mọi người cũng thấy đỡ khó chịu hơn và tiếp tục di chuyển về Hà Nội.

    Theo Thầy học thiền chúng tôi luôn tự biết bảo vệ mình mỗi khi gặp điều không tốt, ít nhất trong khả năng của mình và luôn có Thầy và các vị bề trên giúp đỡ chúng tôi luôn được bình an và khỏe mạnh. Chúng con xin cảm ơn Thầy đã luôn dạy bảo và giúp đỡ chúng con!


    /
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  2. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    bần tăng (27-10-2017),Diệu Hồng (27-10-2017),haile (31-03-2021),haixuyentb (30-10-2017),Hạnh An (29-10-2017),Hoasentrang (27-10-2017),Hương Nhu (27-10-2017),Lobbyvietnam (27-10-2017),maiha (30-10-2017),manhcao277 (27-10-2017),Minh Toàn (28-10-2017),Nganpham (27-10-2017),nguyenbinh82cm (27-10-2017),NguyetQuangTu (28-10-2017),phongha (27-10-2017),PhongThuyGia (27-10-2017),Phương Nam (31-10-2017),tamminh (27-10-2017),theoThầy (27-10-2017),Trần Kim Cương (27-10-2017),trungthanh (27-10-2017),tuluyenthantam (27-10-2017),TuMinh (09-11-2017),Vidieu (27-10-2017),xuangiang14 (30-10-2017),youme (27-10-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •