Kết quả 1 đến 1 của 1
-
21-10-2017, 21:57 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2014
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,151
- Thanked 3,653 Times in 160 Posts
Trăn trở của tôi được Thầy tháo gỡ
Trăn trở của tôi được Thầy tháo gỡ
Kể từ ngày người cô ruột của tôi qua đời vì căn bệnh ung thư hồi đầu năm nay, tôi luôn đau đáu trong lòng: Không biết giờ này cô đang ở đâu? chắc cô đang đau đớn lắm? Làm sao để giúp chữa bệnh cho cô?.
Cô phải rời bỏ thế giới này khi chính bản thân còn đang khát khao mong được sống. Tất cả những người thân dù rất xót thương nhưng cũng đành bất lực, không thể làm gì để níu kéo cô ở lại thêm được nữa. Số mệnh coi như đã an bài là vậy.
Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, khi nằm trong bệnh viện chính là khoảng thời gian cô được nghe các bài giảng về đạo Phật (một bệnh nhân cùng phòng trước khi ra viện đã tặng lại cô một chiếc đài kèm thẻ nhớ có ghi các bài giảng đó). Sau đó cô còn nhờ tôi coppy tiếp các bài trong mạng để nghe. Khi nghe tôi chia sẻ những bài giảng của Thầy về thế giới tâm linh, về chuyện tu tập thì cô ngạc nhiên như một đứa trẻ. Được nghe các bài giảng ấy cô tôi ngộ ra được nhiều điều. Hoài niệm quá khứ và nuối tiếc cuộc đời… Những ngày tháng này cô sống thật khác khi xưa, luôn cố gắng sống tốt, sống thiện hơn, cố gắng để vớt vát lại, níu kéo lại cuộc sống làm người.
Tôi lại càng thấy thương cô hơn khi hiểu rằng cũng chỉ vì mưu sinh cuộc sống, vì lối tư duy quá đỗi “thói thường” mà trước đây tôi cũng đã từng như vậy. Đó là phải bằng nhiều cách để kiếm tiền, lo cho cuộc sống vật chất của mình, của các con...Thương cho cô cả đời luôn cố gắng, là con người đầy nhiệt huyết, nhưng vì thiếu hiểu biết nên đã xác định nhầm cái đích cuối cùng của cuộc sống.
Hối hận, tiếc nuối nhưng quan trọng hơn là phải xác định được con đường cần đi tiếp. Giờ đây chỉ khi có được sự giúp đỡ của Thầy thì cô tôi mới được biết và thấu được điều này.
Đầu tháng 6/2017 khi Thầy vào thăm bố mẹ tôi, tôi đã trình bầy nguyện vọng xin nhờ Thầy giúp chữa bệnh cho cô của tôi và kiểm tra xem cuộc sống hiện tại của cô bây giờ ra sao?. Thầy bảo chờ đến lễ báo ân sẽ làm luôn thể và khi đó nhớ nhắc lại Thầy.
Rồi cái ngày tôi mong đợi cũng đã cận kề. Hai vợ chồng về từng quê thắp hương mời gia tiên bốn dòng họ của hai bên cha mẹ, cũng không quên đến nhà thắp hương khấn mời cô đi cùng bố con chúng tôi tham dự lễ báo ân do Thầy tổ chức.
Sáng hôm ấy trước khi vào buổi lễ, tôi trình bày lại nguyện vọng của mình, thật ân cần Thầy nói chiều nay Thầy sẽ cố gắng làm từng việc. Rồi Thầy cho tôi biết lần này có rất nhiều vong tập trung về đây, để không bị ảnh hưởng đến năng lượng của NNLĐ, Thầy đã cho học trò trong không gian mời các vong đi dạo và ngắm cảnh ở Côn Sơn. Tôi chợt nghĩ: Thật may mắn cho những vong linh đã được đến nơi đây. Có những việc khi còn sống trên thế giới trần tục này họ chưa kịp thực hiện hoặc chưa được biết đến để mà thực hiện, giờ đây nhờ ân đức của Thầy cùng với sự thành tâm hỗ trợ của con cháu họ, các vong linh đã được biết tới con đường tu luyện và cái đích cần cho cuộc sống. Tôi tin tưởng cô tôi cũng ở trong số ấy.
Lễ báo ân diễn ra vô cùng trang nghiêm và xúc động, …sự mãn nguyện hiện rõ trên từng nét mặt, những giọt nước mắt hạnh phúc của những người may mắn cảm nhận được sự hiện diện của người thân trong gia tiên. Tôi thật tiếc khi cảm nhận của mình còn quá kém, nhưng thấy mãn nguyện vô cùng bởi những điều trăn trở về người cô đã được Thầy tháo gỡ.
Những giọt nước mắt hạnh phúc
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang
anbich (24-10-2017),bần tăng (23-10-2017),Diệu Hồng (23-10-2017),haixuyentb (22-10-2017),Hạnh An (24-10-2017),Hoasentrang (22-10-2017),hoatran (05-04-2020),honglien (23-10-2017),Hương Nhu (23-10-2017),lê chí công (22-10-2017),Lê Minh (24-10-2017),Lobbyvietnam (23-10-2017),longtadinh (23-10-2017),Minh Toàn (23-10-2017),nangbanmai (25-10-2017),Nganpham (23-10-2017),Ngô Minh Thành (23-10-2017),Ngoạn Hiền (06-02-2018),nguyenbinh82cm (23-10-2017),phan thanh mai (23-10-2017),PhongThuyGia (23-10-2017),phuongngoc (23-10-2017),Phương Nam (23-10-2017),Tamhuongthien (23-10-2017),Thanh Bình (26-10-2017),thanhngoc (24-10-2017),thanhvinh (23-10-2017),theoThầy (29-10-2017),Thien Nghia (22-10-2017),Trần Kim Cương (23-10-2017),trungthanh (23-10-2017),tuluyenthantam (25-10-2017),TuMinh (24-10-2017),Vidieu (23-10-2017),youme (22-10-2017),Đào Hương 95 (01-10-2020),ĐINHQUANG HIỆP (23-10-2017)