Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
16-10-2017, 15:45 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2011
- Bài viết
- 28
- Cảm ơn!
- 39
- Thanked 977 Times in 28 Posts
Thầy dạy chúng tôi bắt nhím cảnh!
.
Hôm sinh nhật cháu QA, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đến giờ là “khai hỏa”. Ấy thế mà đúng vào lúc ngồi xuống ăn cơm tối, cháu ôm bụng kêu đau. Không thể ngồi được, cháu phải nằm. Mà cũng không nằm thẳng được, cứ phải co gập chân lại cho dễ chịu.
Biết là cháu không phải đau bình thường, nên mới kêu và nằm như vậy. Qua kiểm tra thì biết cháu bị đau vùng bụng bên trái (loại trừ đau ruột thừa!). Vị trí đau cách rốn khoảng một ngón tay về bên trái. Nhìn vào tôi chỉ thấy có nhiều độc trong vùng bụng, độc đen sì, phất phơ bay như khói bếp. Độc tràn khắp nơi trong toàn ổ bụng. Lạ thật, độc gì mà nhiều quá vậy! Có lúc lại cảm thấy như có một cục gì đó quằn quặn trong đại tràng ngang, nhưng không rõ lắm. Tôi đặt một tay lên vùng bụng, một tay đặt ở linh đài, sử dụng các giải pháp thích hợp đã biết để hút hết độc ra. Ngay sau khi hút độc mấy phút thì cháu đỡ đau luôn, tuy chỉ còn hơi vương vướng. Tôi thấy nhẹ người, may quá! Chứ một lát nữa là sinh nhật rồi. Nhưng niềm vui chưa tày gang, một lúc sau cháu lại kêu đau, lần này còn đau hơn. Kiểm tra tôi lại thấy độc ngập tràn ổ bụng. Lạ thật! Độc đâu mà vào nhanh như vậy. Nhìn thật kỹ, tôi cũng chẳng thấy gì ngoài độc. Tôi lại đặt tay vào và hút độc ra, chỉ vài ba phút sau cháu đã thấy đỡ đau và có thể ngồi lên được. Nhưng rồi chỉ được chừng hơn mươi phút lại đau trở lại. Cứ như vậy, hút độc ra thì hết đau, thôi hút một lúc thì độc xuất hiện trở lại, kiểm tra cũng chỉ thấy độc, mà không phát hiện được nguyên nhân gây độc… Rồi “sư phụ” của cháu QA đến, cả hai hợp lực vào, cũng không giải quyết được vấn đề!
Đến lúc này thì gay thật rồi, các bạn của QA đã đến đông đủ cả, chỉ có nhân vật chính là chưa thể xuất hiện. Vì vẫn phải nằm co trên giường…! Mẹ cháu thấy cả bố lẫn “sư phụ” đã hết bài, nên đứng ở ngoài gợi ý “hay gọi cho Thầy đi!”. Tôi nghĩ đến lúc phải “chuyển lên tuyến trên” rồi, mình không đủ khả năng chữa ca này!
Sau khi nghe tôi trình bày nhanh tình hình, Thầy nói:
- Được rồi, để Thầy kiểm tra xem!
Chỉ mấy giây sau, Thầy cho tôi biết:
- Có một khối độc nhỏ, có những cái gai trong bụng ấy, bây giờ anh có thấy không?
Quả thật, bây giờ thì tôi thấy có khối độc hiện rõ, hình bầu dục, có những cái gai màu xám đen. Tôi nói nhỏ:
- Con thấy rồi ạ.
Thầy nói tiếp:
- Bây giờ Thầy sẽ nhập vào anh, để bắt đầu chữa nhé. Anh tập trung quan sát. Nhớ là một tay đặt vào vùng đau, một tay đặt vào huyệt linh đài.
Tôi bắt đầu tập trung, một luồng năng lượng rất mạnh qua bách hội, đi vào người, cả người tôi nóng râm ran. Tôi quan sát, thì thấy độc trong người của QA tan dần, tan dần. Một khối độc nhỏ có gai màu xám đen, phần đầu gai đen sì lộ ra, cỡ như quả cà gai to, hình bầu dục. Đến lượt nó cũng dần tan. Ban đầu là những cái gai, sau rồi thì cả khối độc đó tan biến hết. Lúc này cháu QA đã thấy đỡ đau và chỉ một lúc sau cháu đã ngồi dậy được và bắt đầu thổi nến, vui chơi cùng các bạn.
Tôi nhắn tin cảm ơn Thầy và báo cáo với Thầy về những gì mình quan sát thấy.
Hôm sau, Thầy kể cho tôi nghe rằng: "Khối độc đó thực ra là một con nhím cảnh vô tình đi vào người QA, trên lông con nhím nàỳ có chất độc mạnh. Thầy đã giải độc cho nó, giải độc trên người QA. Để đưa nó ra khỏi cơ thể QA, Thầy đã đưa vào một cái lồng giống như cái bẫy chuột, rồi lùa nó vào đó. Nhưng vì cái lồng hình khối hộp chữ nhật, đưa ra sẽ rất khó khăn, Thầy đã phải dùng một cái ống, rồi thu nhỏ cái bẫy và luồn cái bẫy vào trong cái ống đó sau đó mới đưa tất cả ra ngoài… Chỉ có vậy thôi!
Con nhím Thầy lấy ra từ trong cơn thể cháu QA (Ảnh minh họa) – Nguồn Internet
Tất nhiên là quá trình chữa bệnh mà tôi kế lại trên đây đều diễn ra trên cơ thể năng lượng của cháu QA. Tuy nhiên, nếu không phải như vậy thì thực thể của cháu không thể khỏi một cách nhanh chóng đến như vậy. Mà nếu có đi khám ở bệnh viện thì tôi dám chắc là có kết luận “ĐAU KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN”.
Tôi kể chuyện bệnh của con gái tôi - Tin hay không tùy bạn!
.
.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
Tâm linh là.... Thần bí...?...?...
Tin hay không...Tùy bạn...
-
54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Duy Vật
bần tăng (17-10-2017),dangthanhha (17-10-2017),Diệu Hồng (19-10-2017),hagiangtptn (17-10-2017),haixuyentb (18-10-2017),Hạnh An (21-10-2017),hoanlinh (17-10-2017),hoasen (20-10-2017),Hoasentrang (19-10-2017),honglien (17-10-2017),Hương Nhu (18-10-2017),july (19-10-2017),kiencuong304 (18-10-2017),KIM.H.GIANG (18-10-2017),lê chí công (17-10-2017),Lê Minh (20-10-2017),Lobbyvietnam (17-10-2017),longtadinh (16-10-2017),manhcao277 (16-10-2017),manhtuongngo (16-10-2017),Minh Toàn (17-10-2017),nangbanmai (18-10-2017),newebook (18-10-2017),Nganpham (17-10-2017),nganuoc (18-10-2017),Nghệ Linh (18-10-2017),Nguyễn Thành Công (18-10-2017),nguyenbinh82cm (17-10-2017),NguyetQuangTu (19-10-2017),PhongThuyGia (17-10-2017),phuongngoc (18-10-2017),Phương Nam (18-10-2017),Tamhuongthien (19-10-2017),tamminh (17-10-2017),tam_thuc (18-10-2017),Thanh Quang (18-10-2017),thanhphong (21-10-2017),THANHTINH (17-10-2017),theoThầy (16-10-2017),Thien Nghia (17-10-2017),thu (17-10-2017),Thutrang (17-10-2017),tinhtamtuluyen (18-10-2017),tranquang1510 (17-10-2017),Trần Kim Cương (19-10-2017),trungthanh (17-10-2017),tuluyenthantam (18-10-2017),TuMinh (18-10-2017),Vidieu (17-10-2017),youme (16-10-2017),ĐINHQUANG HIỆP (18-10-2017)