Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    248
    Cảm ơn!
    5,416
    Thanked 7,545 Times in 239 Posts

    Mặc định

    Tôi cũng tập bài Nguyệt Linh Đăng vào đêm Trung thu tháng 8. Đêm đó, trăng thật tròn, thật sáng. Thường vào các ngày rằm, gia đình tôi thường tập Nguyệt Linh Đăng hoặc các bài tập về Trăng. Hôm đó, cũng không ngoại lệ. Chúng tôi ngồi tập Nguyệt Linh Đăng.

    Dạo này công việc quá bận khiến cơ thể của tôi thực sự mỏi mệt. Cổ vai gáy đau nhức, mắt cứ cay xè. Nhiều lúc cơ thể tròng trành, mất cân bằng.

    Mọi lần tập bài Nguyệt Linh Đăng, tôi không có cảm nhận gì rõ rệt, ngoại trừ việc cảm nhận bài tập có năng lượng mạnh và tập xong, cơ thể tôi được thanh lọc, dễ chịu. Vậy mà lần tập này thì thật khác. Từ ngày tập Khí công, tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này.

    Bắt đầu vào bài tập, bình thường tôi thường tâm niệm xin Thầy và các vị bề trên về chữa bệnh cho mọi người trong gia đình tôi. Nhưng hôm ấy, chưa kịp tâm niệm gì, nhạc thiền mới cất lên, tôi đã chìm rất sâu trong bài luyện.

    Và rồi tôi không điều khiển nổi cái đầu của mình. Nó bắt đầu quay. Ban đầu thì nó quay tròn quanh cổ thật là dẻo. Chưa bao giờ tôi có hiện tượng này khi thiền. Cảm giác người tôi như một cái trục, đầu nối với một đầu dây, cái đầu cứ quay tròn quanh cái trục ấy.
    Đầu cứ quay tròn liên tục như thế một lúc rồi lại chuyển hướng quay, quay nửa vòng.

    Rồi có lúc mặt ngửa lên trên ( cứ như có ai túm tóc mình lôi ra đằng sau vậy), cái cổ cứ ngửa căng ra đằng sau rồi lại cúi gập ra đằng trước, tư thế cứ lặp đi lặp lại. Rồi lại nghiêng đầu sang sát vai trái, nghiêng đầu sang sát vai phải. Lạ một điều là những động tác này theo nhịp điệu rất khớp với tiếng nhạc.

    Lúc đầu tôi hơi “hoảng” không biết sao. Tôi cố gắng trấn tĩnh tinh thần rồi lắng nghe cơ thể mình, thuận theo tự nhiên. Quay đầu một lúc, cơ thể tôi bắt đầu có hiện tượng lắc tròn “quanh trục”. Lúc đầu là lắc tròn, sau là lắc ngang. Đỉnh đầu bách hội nằng nặng thật khó tả. Khí xả mạnh ra hai tay và chân tôi. Phía ngực trái thỉnh thoảng hơi nhoi nhói. Tôi biết cơ thể mình đang được chữa bệnh.

    Cứ như thế, tôi vẫn cứ lắc và quay cho đến tận cuối bài, nhưng cảm giác thiền lại sâu hơn mọi lần rất nhiều.

    Sáng hôm sau, chúng tôi tập Vạn pháp Thanh khí khai tâm thì không có hiện tượng trên. Tôi thấy lạ, nên tối hôm ấy, ngày mười sáu âm lịch, tôi tiếp tục thiền bài Nguyệt Linh Đăng.

    Cũng như tối hôm trước, cơ thể tôi tiếp tục có hiện tượng rung, lắc và quay đầu, nhưng lần này ít hơn hôm trước.

    Tối mười bảy âm lịch, chúng tôi tiếp tục thiền bài Nguyệt Linh Đăng. Tôi muốn trải nghiệm tiếp bài luyện. Thì lạ quá, lần này chẳng có gì xảy ra. Tôi ngồi yên từ đầu đến cuối bài luyện. Hết bài luyện, cơ thể thật nhẹ nhàng, thanh mát và dễ chịu vô cùng.

    Mỗi lần tập là một trải nghiệm mới. Con xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã chữa bệnh cho chúng con.
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    haixuyentb (22-10-2017),Hạnh An (12-10-2017),Hoasentrang (11-10-2017),honglien (11-10-2017),huongtamlinh (12-10-2017),lê chí công (19-10-2017),manhcao277 (11-10-2017),Minh Toàn (11-10-2017),Nganpham (12-10-2017),Nghệ Linh (12-10-2017),Ngoạn Hiền (17-10-2017),nguyenbinh82cm (11-10-2017),NguyetQuangTu (19-10-2017),phan thanh mai (19-10-2017),tamminh (11-10-2017),thanhvinh (11-10-2017),Thien Nghia (11-10-2017),Trần Kim Cương (11-10-2017),trungthanh (17-10-2017),tuluyenthantam (15-10-2017),TuMinh (13-10-2017),Vidieu (14-10-2017),youme (11-10-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •