Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
16-10-2017, 09:29 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2015
- Bài viết
- 28
- Cảm ơn!
- 2,068
- Thanked 834 Times in 28 Posts
Kctl kết hợp với tây y để chữa bệnh
KCTL KẾT HỢP VỚI TÂY Y ĐỂ CHỮA BỆNH.
Tôi nghĩ rằng, với bất kỳ một học trò nào của môn phái KCTL chúng ta đều có một ước nguyện là bản thân mình có khả năng chữa bệnh thật giỏi giúp mọi người. Tôi đương nhiên cũng có ước nguyện đó. Nhưng khả năng chữa bệnh của mỗi Học trò phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Về mức năng lượng của bản thân; về kiến thức chuyên khoa y học; khả năng nghe, nhìn vv...
Bản thân tôi, tất cả những yếu tố đó đều chưa có, các kiến thức chữa bệnh bằng KCTL đều học được từ những lần đi theo Thầy, trao đổi với các anh chị học trò, và học từ các bài viết trên diễn đàn. Nhưng với những kiến thức vô cùng ít ỏi đó, cộng với kiến thức y khoa coi như bằng không và khả năng nghe, nhìn không có thì quả thực rất khó khăn để thực hiện được ước mơ của mình trong việc chữa bệnh. Tuy nhiên trong cái khó ló cái khôn, xuất phát từ bệnh của tôi, tôi chợt nghĩ ra có thể kết hợp Tây Y thì khám để biết nguyên nhân gây bệnh còn dùng KCTL để chữa bệnh căn bệnh đó.
Cụ thể bệnh của tôi là vào hồi giữa tháng 8/2017, tôi bị bệnh cảm, viêm họng. Bệnh kéo dài nhiều tuần không khỏi, cứ sụt sùi mãi, tôi quyết tâm không dùng thuốc tây mà kiên trì tự chữa bằng KCTL ( Tâm niệm xin Thầy và các vị bề trên về khám, chữa bệnh cho con khi ngồi thiền các bài Tiêu vạn bệnh, cắt lớp chữa bệnh, hộ phế vv...). Ngày 27/8/2017 tôi kết thúc chuyến công tác từ SG bay về Vinh, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vinh, bỗng dưng tai bên phải nghe ỤC một cái rồi ù đặc, thính lực giảm hẳn, rất khó nghe người khác nói chuyện. Tôi tiếp tục dùng hết vốn kiến thức để tự chữa bằng KCTL nhưng không có kết quả. Bệnh kéo dài hơn 3 tuần mà không thấy thuyên giảm, tôi cũng hơi lo và quyết định đi bệnh viện khám. Ngày 24/8/2017 tôi xuống bệnh viện QY4 khám, đi cùng có đ/c quân y dẫn đi. Vào khoa T-M-H, bác sỹ soi thấy đầy nước trong khoang tai giữa bên phải và kết luận tôi bị viêm tai giữa, đồng thời kê một danh sách thuốc tây cả dùng để tiêm và uống. Khi tôi thấy dịch trong tai qua ống soi, bỗng dưng nghĩ ngay ra phương pháp chữa bệnh cho mình. Tôi nói với đ/c quân y đơn vị: "Anh nhất định sẽ khỏi bệnh và không dùng thuốc tây". Về nhà mở mạng xem cấu tạo tai giữa như thế nào, tai giữa và vùng họng thông nhau ra sao. Sau khi xem xong, tôi nghĩ mình không phải bị viêm tai giữa vì không thấy biểu hiện của sự viêm nhiễm khoang tai mà chỉ do khi máy bay hạ cánh, chênh lệch áp suất đã đẩy một lượng dịch trong vùng họng đang bị viêm vào tai giữa mà khi đó do đang bị viêm họng nên ống thông bị kẹt, nước dịch không hồi về được nên đọng lại trong khoang tai giữa. Tôi lên phương án chữa bệnh cho mình gồm các bước: 1- Phải rút hết dịch trong khoang tai giữa ra; 2- Rửa sạch khoang tai giữa; 3- Bôi thuốc. Về nhà buổi tối tôi bật nhạc nền và ngồi thiền. Tôi chắp tay xin Thầy và các y bác sỹ trong không gian về chữa bệnh cho con, xin Thầy cho con xin HVLB và một số pháp bảo để chữa bệnh. Tâm niệm một lúc khi thấy lòng bàn tay phải tê tê một vùng hình chữ nhật như tấm lệnh bài, tôi nghĩ Thầy đã cho HVLB. Tôi tiếp tục tâm niệm " xin Thầy nối cho con các đường ống dẫn dịch trong khoang tai giữa xả hết dịch ra ngoài cơ thể" cứ tâm niệm như thế và tập trung ý nghĩ vào vùng tai bên phải một lúc thì thấy căng cả vùng tai phải. Một lúc sau tôi tiếp tục tâm niệm " Xin Thầy cho con xin bình nước VTCL với dung dịch tẩy rửa phù hợp rửa sạch khoang tai giữa. Dung dịch thải được đựng trong một dụng cụ chuyên dùng phù hợp đưa ra ngoài cơ thể". Tâm niệm như thế một lúc tôi tiếp tục xin Thầy: " Xin Thầy cho con thuốc phù hợp với bệnh lý và thể trạng sức khỏe". Một lúc sau khi thấy cơ thể không có biểu hiện gì nữa tôi chắp tay cảm ơn Thầy và các vị bề trên rồi kết thúc chữa bệnh.
Tông thời gian ngồi chữa của tôi khoảng 20 phút. Kết quả là sáng hôm sau ngủ dậy tôi thấy tai nghe rõ hẵn, đỡ trên 75%. Mừng quá tối hôm sau tôi tiếp tục ngồi chữa thêm một lần nữa, Đến sáng thứ 2 ngày 28/8 tôi thông báo kết quả vớ đ/c quân y đơn vị là tai đã khỏi hẳn. Nghe rõ như bình thường, đ/c quân y nhất định không tin và đòi đưa tôi đi soi kiểm tra lại xem sao. Quả thực cũng khó tin với kết quả như thế, ngay bản thân tôi cũng không ngờ bệnh chữa nhanh như thế, mặc dù trước đó cả tháng trời không thuyên giảm.
Từ lần chữa này tôi thấy có thể dùng kết quả khám của Tây y để chữa bệnh bằng KCTL. Biết được bệnh nguyên nhân bệnh của mình là gì để xin Thầy pháp bảo tương ứng khi chữa bệnh như thế bệnh sẽ nhanh khỏi hơn. Với suy nghĩ đó tôi xin chia sẻ với ACE trên diến đàn, mong có sự đóng góp.
Con xin cảm ơn Thầy đã chữa bệnh cho con!
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nghệ Linh
bần tăng (17-10-2017),dangthanhha (17-10-2017),Diệu Hồng (19-10-2017),Hạnh An (21-10-2017),hoanlinh (17-10-2017),Hoasentrang (20-10-2017),Hương Nhu (18-10-2017),lê chí công (18-10-2017),Lobbyvietnam (17-10-2017),manhcao277 (16-10-2017),Minh Toàn (17-10-2017),namnguyenduc (17-10-2017),Nganpham (17-10-2017),nganuoc (18-10-2017),nguyenbinh82cm (17-10-2017),NguyetQuangTu (19-10-2017),phan thanh mai (18-10-2017),PhongThuyGia (19-10-2017),Phương Nam (18-10-2017),tamminh (17-10-2017),tam_thuc (18-10-2017),Thanh Bình (17-10-2017),Thanh Quang (18-10-2017),THANHTINH (17-10-2017),theoThầy (16-10-2017),Thien Nghia (17-10-2017),thu (17-10-2017),tinhtamtuluyen (18-10-2017),Trần Kim Cương (16-10-2017),trungthanh (17-10-2017),TuMinh (18-10-2017),youme (16-10-2017),ĐINHQUANG HIỆP (18-10-2017)