Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Đệ tử nan tầm, tầm Đệ tử!

    Ngày 31/5/200.

    Buổi sáng, ngồi thiền ở phòng khách sạn Pari tại TP Thẩm Bắc, Nguyễn Quyết Tâm thấy mình ngồi trên đài sen rồi bay ra biển, từ trên cao nhìn xuống thấy:
    Có một con cá voi trắng người nó phát sáng, nhưng đang bị một lũ cá đen nhỏ hơn do một con cá đen lớn chỉ huy đang đuổi theo tấn công. Lũ cá đen luôn nhe răng ra trông rất hung dữ, cá trắng đang gặp nguy! Nguyễn Quyết Tâm bay vào giữa dùng hai tay phát khí đẩy cá trắng tiến lên và đẩy đàn cá đen lùi lại…Giáo hóa lũ cá đen xong, đảy hết khí xấu trong người chúng ra rồi thả chúng về!
    Một lúc sau Nguyễn Quyết Tâm thấy có một luồng khí đen lớn ở phía sau lũ cá đen đang ùn ùn kéo đến, Nguyễn Quyết Tâm đoán rằng đằng sau lũ cá đen này còn một kẻ khác khá mạnh chỉ huy chúng. Nguyễn Quyết Tâm bay về phía đó thì phát hiện ra có một con rồng đen ở trong một cái hang, nó chính là chỉ huy của bọn cá đen.
    Nguyễn Quyết Tâm ném viên Hoàng Minh Bảo Pháp vào miệng rồng đen, nó quằn quại một lúc thì khí đen bốc ra khỏi người nó, sau đó người nó sáng rực lên. Rùng mình một cái nó biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nó quì xuống thuần phục. Nguyễn Quyết Tâm hỏi :
    - Nhà ngươi tên là gì ? Ở đây thì thường làm việc gì ?
    Chàng trai nói:
    - Con tên là Phục Long, con trai của Tây Hải Long Vương. Con mới về vùng biển này để chờ một người!
    - Nhà ngươi chờ ai ?
    - Con chờ Thầy Nguyễn Quyết Tâm.
    Nguyễn Quyết Tâm cười rồi nói:
    - Ta chính là Nguyễn Quyết Tâm đây!
    Rồng đen ngơ ngác nhìn, rồi như chợt hiểu ra, nó vội cúi đầu lậy tạ rồi nói:
    - Con xin tạ tội! Trong khi chờ Thầy ở đây con cũng chỉ nghịch ngợm thế thôi, chứ không dám làm hại ai!
    Nguyễn Quyết Tâm nói: “ Con theo ta” rồi hai Thầy trò quay lại chỗ con cá trắng. Nguyễn Quyết Tâm cũng búng vào miệng cá trắng một viên Hoàng Minh Bảo Pháp. Cá trắng quẫy mạnh một lát, người nó bắt đầu phát hào quang sáng rực, rồi nó cũng bị thuần phục. Nguyễn Quyết Tâm cũng hỏi :
    - Nhà ngươi tên là gì ? Ở đây thì thường làm việc gì ?
    Cá trắng nói:
    - Con tên là Phi Long, con trai của Đông Hải Long Vương. Con mới về vùng biển này để chờ một người!
    - Nhà ngươi chờ ai ?
    - Con chờ Thầy Nguyễn Quyết Tâm!
    Nguyễn Quyết Tâm cười rồi nói:
    - Ta chính là Nguyễn Quyết Tâm đây.
    Cá trắng cũng ngơ ngác nhìn, rồi nó hiểu ra, nó rùng mình biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, vội lạy tạ rồi nói:
    - Con xin tạ tội, con cũng mới về đây để chờ Thầy.
    Nguyễn Quyết Tâm hỏi: “ Trong hai con, đứa nào lớn tuổi hơn? ”
    Theo chúng nói thì Phi Long lớn hơn Phục Long một tuổi. Nguyễn Quyết Tâm nói tiếp:
    - Từ nay Phi Long sẽ là anh, Phục Long là em. Ta giao cho hai con tạm thời ở lại đây quản lý vùng biển này, khi nào cần Thầy sẽ cho gọi.
    Hai con rồng nhỏ cúi đầu vâng lệnh.
    Nguyễn Quyết Tâm tử kể lại chuyện này cho An Tâm là một học trò cùng đi đợt ấy và đang ở cùng Thầy tại khách sạn Pari thành phố Thẩm Bắc nghe.

    Mấy ngày sau sự kiện ấy, thì lớp học được chuyển ra học tại Chùa Bồ. Một hôm bước vào lớp để giảng bài, nhìn xuống lớp thấy có một cậu bé da đen đen, nét mặt khôi ngô khoảng 10 tuổi cũng đang ngồi trong lớp. Khi mọi người đã ngồi thiền im lặng cả, Nguyễn Quyết Tâm nhìn ra sân chùa thấy có một cậu bé da trắng khuôn mặt tuấn tú rất dễ thương cũng khoảng trên 10 tuổi đang chạy ở ngoài sân… Nó đang chạy đột nhiên dừng lại nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Quyết Tâm, Nguyễn Quyết Tâm cười rồi lấy tay vẫy nó lại, nó đi rất nhẹ nhàng thẳng vào lớp. Nguyễn Quyết Tâm hỏi nhỏ : “Con đi chơi à ?”. Cậu bé chỉ tay xuống lớp rồi cũng nói rất nhỏ : “Bà con học ở đây”. Nguyễn Quyết Tâm lại nói nhỏ với cậu bé: “Con có thiền không?”, cậu bé gật gật. Nguyễn Quyết Tâm chỉ tay xuống chỗ cậu bé đen đen đang nhắm mắt ngồi thiền rồi ra hiệu cho cậu bé trắng đi xuống chỗ đó mà ngồi thiền. Cậu bé trắng trẻo đẹp trai lẳng lặng đi rất nhẹ xuống ngồi cạnh cậu bé đen đen và nhắm mắt lại ngồi thiền.
    Kỳ lạ thay, chỉ khoảng 15 phút sau cả hai đứa bé đều cúi gục đầu xuống, chúng đã nhập thiền sâu. Nhìn chúng với tư thế ấy thì ai cũng phải bật cười. Chúng đã nhập thiền sâu lắm.
    Đang đứng theo dõi lớp học, rồi chợt nhận ra…Nguyễn Quyết Tâm vẫy An Tâm đến nói nhỏ: “Con nhìn kìa, một thằng đen, một thằng trắng … ”. An Tâm ngẩn ra rồi cười.

    Hết buổi học, Nguyễn Quyết Tâm hỏi chuyện mới biết được:
    Cậu bé đen đen tên là Nguyễn ... sinh năm 199., nhà ở cách Thành phố Thẩm Bắc 30 km, hôm nay cháu theo bố đi ra Thành phố chơi với chị. Vì hôm đó chị đi vắng nên cháu đành phải theo bố đến ngồi ở lớp và “bị ngồi thiền bất đắc dĩ”.
    Cậu bé trắng tên là Vũ … sinh năm 199. nhà ở ngay Thành phố Thẩm Bắc, cháu đi ra sân chùa chơi và bị “thầy xúi dục ngồi thiền”.
    Biết được khả năng nhập thiền của các cháu, Nguyễn Quyết Tâm đã nói chuyện với bố của Nguyễn… và bà của Vũ…đề nghị cho các cháu cùng đến lớp để học thiền. Cả hai gia đình đều rất vui vẻ, đồng ý ngay. Đang là dịp nghỉ hè nên bố của Nguyễn còn đồng ý cho Nguyễn ra thành phố Thẩm Bắc để ở với Thầy, đúng là duyên kỳ ngộ. Thế là từ hôm đó ba thầy trò thường xuyên được ở bên nhau!
    Ba ngày sau cái hôm “bị thiền” ấy, đúng ba ngày, cả hai cháu đều được khai mở thiên nhãn, thiên nhĩ. Phi Long đã nhập vào Vũ còn Phục Long thì nhập vào Nguyễn!
    Một buổi tối ba Thầy trò ra sân chùa chơi, Phi Long chỉ tay vào một đống gạch khá to để ở sân chùa rồi nói: “Thầy ơi! ở trong đống gạch này có một đường hầm đi xuống…” Vía của ba Thầy trò theo đường hầm này đi được một đoạn thì bước vào một không gian khác. Có một ngôi nhà giống như cái chùa, trên cổng để ba chữ “TÀNG KINH CÁC”. Bước vào trong thì thấy có rất nhiều sách, nhưng ở đây hình như lâu lắm rồi không có ai đến thì phải! Đang đi loanh quanh ngắm nghía thì Phục Long nói: “Có một quyển sách rơi xuống đất”. Thầy trò nhìn xuống, đây là một quyển sách đã rách nát cả rồi. Phải phục chế lại sách này rồi mới cầm lên được, thì ra đây là quyển “DỊCH CÂN KINH”.
    Sáng hôm sau Phật bà về đến nơi liền hỏi ngay: Đã lấy được sách chưa?
    - Dạ, ba thầy trò chúng con tìm được quyển “DỊCH CÂN KINH” nhưng chúng con đọc mà không hiểu!?
    - Ta sẽ dịch giúp các con. Đây là một loại vũ khí: “ Tay đặt bả vai. Chân ngũ, bế quan. Khí vào Đan điền. Đi lên Bách hội.Bao bọc toàn thân. Nội khí cản ma. Giết ma trừ ác. Ai mà luyện võ. ... ...
    Sau khi được Phật Bà dịch ra hộ và hướng dẫn cách tập, thế là từ đó cả ba thầy trò luyện theo sách này…

    Kể từ giai đoạn đó hai cháu đã giúp Nguyễn Quyết Tâm được rất nhiều việc, đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại tà đạo, hai đứa có công lao thật lớn. Cả hai cháu cùng có khả năng giao tiếp với mọi đối tượng trong thế giới tâm linh...

    Nhưng rồi cuối năm đó Vũ… không vượt qua nổi vòng xoáy của trần tục, cháu đã nổi lòng tham mà lấy trộm tiền ở chùa!… Và đầu năm sau thì cháu bị thầy phạt “Tước bỏ quyền năng”.
    Phi Long đã bay ra khỏi người Vũ để đi làm nhiệm vụ khác.

    Suốt từ đó đến nay, Nguyễn luôn ở bên Thầy còn Phục Long vẫn ở bên cháu và những Đệ tử ấy luôn luôn sát cánh cùng Thầy đi hành thiện ở khắp mọi nơi.
    /
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 15-12-2017 lúc 13:50.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 83 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    anbich (30-09-2017),bần tăng (26-09-2017),dangthanhha (29-09-2017),Diệu Hồng (21-10-2017),Dieu Minh (28-09-2017),Dungnph (07-07-2021),hagiangtptn (27-09-2017),haixuyentb (22-10-2017),Hanhthong (27-09-2017),Hạnh An (29-09-2017),hoanlinh (25-09-2017),Hoasentrang (28-09-2017),hoatran (15-09-2019),hoatuyet (03-10-2017),hocdao (26-09-2017),honglien (29-09-2017),huongtamlinh (30-09-2017),Hương Nhu (26-09-2017),kiencuong304 (26-09-2017),KTKTPQ (16-06-2019),lê chí công (25-09-2017),Lobbyvietnam (26-09-2017),longtadinh (26-09-2017),maiha (27-09-2017),MaiHuong (17-08-2019),manhcao277 (25-09-2017),manhtuongngo (25-09-2017),Mộc Lan (28-09-2017),Minh Toàn (26-09-2017),Nam Thảo Chi (28-09-2017),namnguyenduc (26-09-2017),nangbanmai (28-09-2017),Nganpham (27-09-2017),nganuoc (26-09-2017),Ngô Minh Thành (26-09-2017),Nghệ Linh (10-10-2017),nguoihoc (13-09-2022),Nguyễn Thành Công (12-06-2021),Nguyệt Lan (21-11-2023),nguyenbinh82cm (25-09-2017),nguyendinhtuan (25-09-2017),nguyenngochuyen205 (27-09-2017),phan thanh mai (26-09-2017),PhongThuyGia (27-09-2017),phuongngoc (26-09-2017),Phương Nam (26-09-2017),quangkhai_gialai (30-10-2017),Quocanh23111989 (26-09-2017),Tamhuongthien (04-10-2017),tamminh (28-09-2017),tam_thuc (26-09-2017),tìm thầy (29-09-2017),Thanh Bình (26-09-2017),Thanh Quang (27-09-2017),Thanhduong (25-09-2017),thanhphong (29-09-2017),THANHTINH (27-09-2017),thanhvinh (26-09-2017),theoThầy (25-09-2017),Thien Nghia (26-09-2017),Thutrang (26-09-2017),tiendung23680 (01-10-2017),Tieutrucxinh (04-10-2017),tinhtamtuluyen (25-09-2017),Trần Kim Cương (26-09-2017),trungthanh (28-09-2017),tuluyenthantam (26-09-2017),TuMinh (29-09-2017),turaunt (29-09-2017),Vidieu (26-09-2017),xuangiang14 (26-09-2017),youme (25-09-2017),Đào Hương 95 (23-09-2020),Đại Minh (02-10-2017),Đức Thành (07-12-2019),ĐINHQUANG HIỆP (26-09-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •