Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thần dược chữa chó cắn
Hybrid View
-
24-09-2017, 16:13 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2014
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,151
- Thanked 3,653 Times in 160 Posts
Thần dược chữa chó cắn
Hôm ấy là ngày 31/8/2017, buổi chiều hai vợ chồng về quê ngoại để thắp hương mời gia tiên hai bên gia đình nội, ngoại cha mẹ vợ tham dự buổi lễ báo ân do thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức ở Đền thờ Bà Chúa Sao Sa vào buổi chiều 02/9.
Quê cha, mẹ vợ tôi ở cùng một huyện, cách nhau khoảng 10km và cách nhà chúng tôi gần 50km. Bà nội của vợ năm nay đã gần 90 tuổi, bà ở cùng vợ chồng chú út trong căn nhà ba gian của ông bà để lại, đã được cải tạo một chút, chẳng hạn như các cột được kê cao, nâng tường để đưa mái nhà cao hơn lốt cũ và được thay bằng mái ngói. Nhưng bên trong vẫn giữ nguyên vị trí các ban thờ đã được sắp đặt từ trước đó; Bát hương thờ gia tiên đặt trên nóc tủ thờ ở gian giữa, còn bát hương thờ thần linh thổ địa được đặt trên ban thờ treo trên tường phía đầu hồi của một gian nhà, bên trên của chiếc giường ngủ. Mỗi khi thắp hương phải đứng trên giường và kê thêm một cái ghế con nữa mới với tới nơi được.
Chiều hôm ấy trước khi thắp hương mời gia tiên, tôi cũng rất cẩn thận lau dọn ban thờ và thắp hương báo cáo các vị thần linh thổ địa. Khi xong việc, vừa trên giường bước chân xuống đất, thò tay kéo mép giày để xỏ chân vào, bỗng tôi giật bắn người, tay như bị giật mạnh, ngón tay cái nhói buốt; Theo phản xạ tự nhiên tôi giật vội tay lên và dùng tay kia nắm chặt lấy ngón tay cái, chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra với mình, thì thấy máu ứa ra ướt cả bàn tay.
Người thím dâu đang phụ giúp tôi lau dọn, vội thốt lên: Thôi chết rồi! con chó mẹ vừa mới đẻ, nó ở dưới gầm giường. Nói rồi thím tìm roi đánh đuổi và nhốt con chó vào trong buồng.
Đúng là chó đẻ nên rất dữ, một nhát cắn rất mạnh vào “kẻ lạ mặt” để bảo vệ đàn con của nó, bốn cái răng nanh phập vào ngón cái tạo thành bốn cái lỗ khá sâu đang chảy máu, cảm giác đau nhức dữ dội.
Tôi hơi luống cuống và thoáng nghĩ: Liệu có nhiễm trùng không nhỉ? ở trong làng thì không có hiệu thuốc để mua thuốc rửa vết thương - thôi kệ! giống chó lai béc nên chắc nó không đi ăn bậy bạ đâu - rồi lại tự trấn an mình như vậy. Việc đầu tiên là phải nhanh chóng cầm máu vết thương trước đã.
Nghĩ vậy, tôi liền nhắm mắt tâm niệm xin Thầy giúp con cho thuốc cầm máu và chống nhiễm trùng vết thương… tôi thấy hơi rùng mình nhẹ, vết thương nơi ngón tay cái vẫn đau và giật giật, nhưng cảm giác nhẹ đi chút ít.
Một lúc sau vợ tôi cũng đi xin ở nhà hàng xóm một nắm lá đinh lăng đem về, tôi liền bỏ vào miệng nhai cho nát ra, rồi đắp vào vết thương và buộc chặt lại.
Sau khi hoàn thành việc thắp hương khấn mời gia tiên bên nhà nội, vợ chồng tôi lại chạy xe về nhà ngoại để hoàn thành nốt công việc theo kế hoạch.
Thấy việc đắp nắm lá đinh lăng vào ngón cái vướng víu khó lái xe, mà lúc này máu cũng đã cầm, vợ tôi xin rượu của nhà ngoại để rửa vết thương và thay bằng băng dán y tế mua ở hiệu thuốc gần nhà.
Buổi tối khi ngồi thiền, tôi tâm niệm xin Thầy và các vị bề trên giúp con đẩy toàn bộ độc khí và chữa lành vết thương nơi chó cắn.
Trước đây khi chưa tập KCTL, những lần bị chấn thương dù là rất nhẹ, chỉ cần trầy da chảy máu, thì những ngày tiếp theo vết thương thường sẽ sưng tấy hoặc làm mủ và cũng phải rất lâu mới khỏi. Vậy mà sáng hôm sau ngón tay không hề sưng, ngay cả các vết bị răng chó phập vào cũng đã khô hẳn miệng. Nhờ Thầy, nhờ các vị bề trên đã cho tôi một liều thuốc đặc biệt, tôi gọi đó là “thần dược chữa chó cắn”. Tôi hiểu rằng Thầy và các vị bề trên luôn sẵn lòng cho chúng ta thần dược, và nhiều hơn thế nữa… Nhưng điều vô cùng quan trọng với chúng tôi đó là được Thầy chỉ dạy cho biết cách cầu xin, cách đón nhận và cách sử dụng những phương thuốc ấy. Tình thương yêu của Thầy thật bao la vô bờ bến!
/View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang
anbich (30-09-2017),bần tăng (25-09-2017),dangthanhha (25-09-2017),hagiangtptn (27-09-2017),hoanlinh (25-09-2017),Hoasentrang (25-09-2017),hoatuyet (03-10-2017),Hương Nhu (25-09-2017),maiha (27-09-2017),manhcao277 (24-09-2017),Mộc Lan (28-09-2017),Minh Toàn (25-09-2017),Nam Thảo Chi (28-09-2017),nangbanmai (25-09-2017),Nganpham (25-09-2017),nganuoc (26-09-2017),Ngô Minh Thành (26-09-2017),nguyenbinh82cm (25-09-2017),phuongngoc (24-09-2017),Phương Nam (26-09-2017),Tamhuongthien (04-10-2017),tamminh (25-09-2017),tam_thuc (25-09-2017),Thanh Bình (26-09-2017),THANHTINH (25-09-2017),thanhvinh (26-09-2017),theoThầy (24-09-2017),Thien Nghia (25-09-2017),Thutrang (25-09-2017),Trần Kim Cương (26-09-2017),trungthanh (28-09-2017),tuluyenthantam (24-09-2017),TuMinh (26-09-2017),Vidieu (25-09-2017),xuangiang14 (25-09-2017),youme (24-09-2017),Đào Hương 95 (29-09-2020),Đại Minh (25-09-2017),ĐINHQUANG HIỆP (26-09-2017)