Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định NGUYỆT QUANG TỬ Trả lời (10)

    .

    HỎI:
    Thưa Thầy, có rất nhiều phát minh khoa học kĩ thuật của người trần tục là do được truyền từ không gian về, vậy đã bao giờ có trường hợp ngược lại: những ý tưởng của người trần tục được không gian học hỏi và áp dụng chưa ạ?
    TRẢ LỜI:
    Trong thế giới trần tục cũng có người có khả năng tham gia vào những việc trong không gian. Nếu người trần tục có ý tưởng tốt có tính sáng tạo cao và có thể ứng dụng vào thế giới phi trần tục thì người trong không gian vẫn học hỏi và áp dụng. Nếu người trần tục có khả năng làm người lãnh đạo trong không gian thì người ấy vẫn được những người trong không gian bầu làm lãnh đạo. Chỉ có điều một người trần tục có khả năng như vậy là vô cùng hiếm và chắc chắn họ là những người cao cấp trong không gian nhưng đang làm việc tại trần tục. Tuy vậy hiện tượng này cũng đã xảy ra.

    HỎI:
    Thưa Thầy, người ta có 3 hồn 7 hoặc 9 vía, sau khi chết thì vía tan biến, 3 hồn này sẽ đi về đâu, hay sẽ nhập về Bản nguyên thần ạ?
    TRẢ LỜI:
    Người bình thường có 3 hồn 7 vía đối với nam và 3 hồn 9 vía đối với nữ, người tu luyện có thể có nhiều vía thậm chí rất nhiều vía, số lượng vía biểu hiện mức năng lượng của người ấy.
    Khi người ta chết các vía sẽ tan đi, năng lượng của các vía sẽ nhập vào hồn rồi hồn bay ra khỏi xác. Lúc đó tùy mức năng lượng của hồn cao hay thấp để xác định hồn ấy được về cõi giới nào. Hầu hết các hồn này sẽ nhập về Bản nguyên thần, nếu như mức năng lượng do tu luyện là lớn hoặc rất lớn thì bản nguyên thần sẽ được nâng cấp lên một cõi giới cao hơn nữa. Một số trường hợp hãn hữu khi mà mức năng lượng của người trần tục tương đương hoặc cao hơn bản nguyên thần thì sau khi họ chết đi, hồn không nhập về bản nguyên thần nữa mà nó đứng riêng và hoạt động độc lập. Lúc đó trong không gian sẽ tồn tại hai người có cùng một nguồn gốc nhưng mối quan hệ đó mặn mà hay không còn mặn mà nữa đều tùy thuộc vào quan điểm sống và làm việc của mỗi người.

    HỎI:
    Thưa Thầy, ở người bình thường thì vía có bao giờ tự tách khỏi người không ạ?
    TRẢ LỜI:
    Vía của người bình thường cũng có thể tự tách khỏi người trong những trường hợp đột biến như: Quá sợ hãi, quá vui, bị người khác bắt…Trong dân gian vẫn thường có câu “trông như thằng mất vía”. Hiện tượng quá sợ hãi làm “bay vía” ra ngoài xảy ra những lúc như bị chó đuổi, tai nạn đột ngột … Hiện tượng quá vui làm “bay vía” ra ngoài xảy ra những lúc chích hút hoặc uống thuốc lắc hay quá say rượu… Hiện tượng bị “bắt vía” xảy ra khi gặp phải bọn Phù thủy, đồng cốt xấu và các Pháp sư xấu …Bọn xấu bắt vía người khác để thu năng lượng từ các vía này nhằm nâng mức năng lượng của chúng lên hoặc khống chế để dọa nạt, sai bảo …Cũng có một số trường hợp khi người trần tục có lỗi lớn thì bị bề trên bắt vía để cảnh cáo, giáo dục hoặc trừng phạt.

    HỎI:
    Liệu trong tương lai, tà đạo có xuất hiện trở lại không hả Thầy?
    TRẢ LỜI:
    Không ai có thể khẳng định được điều này, mọi diễn biến đều có thể xảy ra. Nhận xét căn cứ vào tương quan lực lượng hiện nay thì tà đạo muốn quay trở lại nó phải tạo ra được một đột biến vô cùng lớn và điều ấy khó có khả năng xảy ra trong khoảng hàng trăm vạn năm tới đây.

    HỎI:
    Thưa Thầy, do điều kiện luyện tập không thuận lợi nên con thường phải tập trong phòng kín, như vậy có ảnh hưởng nhiều đến việc luyện tập không ạ?
    TRẢ LỜI: Nếu có điều kiện luyện tập được ở nơi thoáng mát trong lành, yên tĩnh thì tốt hơn. Trong điều kiện hiện nay, nhất là ở thành phố điều kiện này là khó khăn vì thế cần phải chăm chỉ chịu khó luyện tập nhiều hơn để bù lại cho điều kiện luyện tập không thuận lợi.

    HỎI:
    Nếu giả sử con luyện tập ở nơi có khí đất xấu thì trong quá trình luyện tập con có bị hấp thụ khí đất xấu không hả Thầy?
    TRẢ LỜI:
    Luyện tập ở nơi có khí đất xấu thì đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng xấu. Mỗi bài tập của Thầy đều là một trận khí, những trận khí này có khả năng tạo ra một không gian thiền định bao xung quanh cơ thể của người tập, vì vậy nó có khả năng giảm thiểu được những tác động không tốt từ môi trường bên ngoài.

    HỎI:
    Khi mọi người tu tập theo Khí công tâm linh thì có phải tất cả đều được những người ở cõi vô hình về giúp đỡ không? Nếu điều này đúng thì một lúc hàng trăm hàng nghìn người tập, các vị thần đó phân thân làm sao cho đủ được?
    TRẢ LỜI:
    Những người theo học môn KCTL, cả những người tốt không theo học môn KCTL đều được những người tốt của cõi vô hình giúp đỡ. Khi tu luyện đã đạt đến trình độ cao cấp thì có thể phân thân thành rất nhiều, bởi vì số lượng phân thân phụ thuộc vào mức năng lượng mà người ấy có. Một người có mức năng lượng cao còn có thể có rất nhiều vía, mỗi vía sẽ được phân công làm một việc. Người tu luyện đến mức có thể phát năng lượng đi làm việc thì khả năng làm việc của người ấy còn lớn hơn rất nhiều.

    HỎI:
    Thầy nói rõ cho con nghe thêm về thế giới của mình.
    Thầy đã viết rằng: “Chúng ta quen dùng khái niệm thế giới để chỉ tất cả cộng đồng các dân tộc đang sống trên trái đất, đấy là theo quan niệm của người trần tục. Trên diễn đàn này tôi tạm dùng cụm từ “người trần tục” để thay cho từ thế giới mà ta vẫn quen dùng. Sở dĩ như vậy bởi vì: Vũ trụ của chúng ta có tên là “Vũ trụ Muôn màu”, trong Vũ trụ có 8 thế giới được đặt tên theo các con số 5-6-7-8-9-10-11. Trái đất của chúng ta (người trần tục) nằm trong Thiên Hà Xanh mà Thiên Hà xanh là một trong 21 Thiên Hà của Thế giới thứ 5”.
    TRẢ LỜI:
    Thầy nói như thế đã là rất nhiều rồi đấy! Trước đây không ai được phép nói những chuyện này ra đâu! Thiên cơ bất khả lộ mà!

    HỎI:
    Có phải là thế giới mà chúng ta đang sống được con người cảm nhận bằng 5 giác quan, còn những thế giới khác cảm nhận thêm những giác quan khác, đó là những giác quan nào.
    TRẢ LỜI:
    Có thể nhận biết các thế giới bằng nhiều giác quan khác. Thí dụ: Thiên nhãn, Tâm nhãn, Thiên nhĩ ... Nhưng nhận biết cao cấp nhất là khả năng cảm nhận, tức là khả năng nhận biết được sự rung động rất nhỏ hoặc rất rất nhỏ của môi trường năng lượng xung quanh mình. Người tu luyện càng cao cấp bao nhiêu thì họ càng có khả năng nhận biết được những dao động năng lượng rất nhỏ và ở cách họ rất xa.

    HỎI:
    Trong thế giới trần tục của mình, con hiểu nguyên lý “Đạo là một”, con vẫn có suy nghĩ đồng nhất những “Ông trời, Ngọc Hoàng Thượng đế, Chúa, thánh Alla, cõi tối cao …”, “Phật bà quan âm với Đức mẹ Maria, Phật Di lặc với thánh Cristian là một, chỉ là cách gọi đấng quyền năng nhất của một tôn giáo theo những cách khác nhau. Thế có đúng không?
    TRẢ LỜI: Việc đồng nhất… như thế là không đúng. Có nhiều Đạo, có những Đạo có nhiều quan điểm giống nhau, nhưng cũng có những Đạo có quan điểm rất khác nhau. Có một số Đạo có nhiều quan điểm thống nhất với nhau nhưng không nên và không thể đồng nhất họ là một được. Khái niệm “cái một” mà người trần tục đưa ra dùng để chỉ đấng cao nhất, theo tôi là một khái niệm đúng nhưng chưa đủ vì đấng cao nhất là ai thì không có câu trả lời!
    Không gian là vô cùng vô tận vì vậy chúng ta không biết giới hạn của nó là ở đâu vì vậy ta cũng không thể biết được ai là người cao nhất! Tất cả những người mà bạn đã nêu tên ở trên: “Ngọc Hoàng Thượng đế, Chúa, thánh Alla, …”, “Phật Bà Quan Âm với Đức Mẹ Maria, Phật Di Lặc với thánh Cristian” là những người đang hoạt động trong phạm vi Thiên Hà Xanh do Ngọc Hoàng quản lý, Thiên Hà Xanh lại chỉ là một trong 21 thiên hà của thế giới thứ 5 do Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương quản lý (trước đây), Thế giới thứ 5 lại là một trong 8 Thế giới của Vũ Trụ Muôn Màu, Vũ Trụ Muôn Màu lại là một trong vô số các Vũ Trụ có trong không gian này.

    HỎI:
    Con người ngày càng văn minh và tiến bộ về mặt vật chất và trình độ nhận thức. Có phải là những thay đổi của xã hội loài người đều được sự “lập trình” trước với những sự giúp đỡ từ thế giới tâm linh. Có phải thế giới Tâm linh đã cử người mang đến đây những phát minh, tư duy tôn giáo, tư tưởng thay đổi loài người xuống để giúp loài người phát triển? Hay chỉ là do sự sáng tạo và phát triển của những linh hồn bình thường khi họ về cõi trần tục?
    TRẢ LỜI:
    Chắc chắn là có sự lập trình từ “Thế giới Tâm linh” nhưng không phải là lập trình tất cả, mức độ lập trình cũng rất khác nhau đối với mỗi cá thể. Sự lập trình này là một “hệ mở”, phần con người được chủ động quyết định trong không gian trần tục của mình cũng có một tỷ lệ đáng kể.

    Thí dụ:
    Cha mẹ sinh ta ra, nuôi ta khôn lớn và có thể cho ta ăn học tử tế, có trường hợp còn cưới vợ (lấy chồng) cho ta, mua đất làm nhà cho ta rồi cho ta ra ở riêng.
    Kể từ khi ta ra ở riêng cũng là lúc chúng ta tự quyết định cuộc đời của mình, đại đa số đến thời gian này cha mẹ không quyết định cuộc đời ta như giai đoạn trước nữa.
    Theo các bạn cuộc đời của ta do cha mẹ ta quyết định hay chúng ta quyết định hoặc cả hai cùng tham gia quyết định. Có một điều chắc chắn là không thể nào biết cái quyết định nào là quyết định mang tính QUYẾT ĐỊNH hơn!

    Trước đây tôi đã nói: Cuộc sống của một con người phụ thuộc vào 5 yếu tố chính như sau
    1 / Giờ…Ngày…Tháng…Năm …. sinh yếu tố này được qui vào SỐ.
    2 / Hình dáng, kích thước, dáng đi, mắt, mũi, mồm, tay, chân…yếu tố này được qui vào TƯỚNG
    3/ Mỗi người được sinh ra từ một gia tộc khác nhau, Zen di truyền khác nhau, mồ mả, phúc đức tổ tiên để lại cho họ khác nhau…Những yếu tố này được qui vào cung PHÚC ĐỨC.
    4/ Mỗi người được sinh ra và lớn lên rồi làm việc ở những môi trường khác nhau…Môi trường ở đây ta phải hiểu rằng nó bao gồm: Địa lý, khí hậu, văn hóa vùng miền, môi trường giáo dục…và cả khí đất tốt hay xấu ngay trên mảnh đất mình đang ở (dương trạch). Những yếu tố này được qui vào "ngoại cảnh tác động" hay còn gọi là MÔI TRƯỜNG SỐNG.
    5/ Sự cố gắng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện của bản thân mỗi một con người trong suốt cả quá trình sống từ nhỏ tới lớn. Yếu tố này được qui vào TU THÂN.
    Còn một điều chắc chắn nữa là: “Cha mẹ chúng ta chỉ sinh ra thể xác còn linh hồn là từ một nơi khác về”. Chính vì vậy chúng ta mới có kiếp này, kiếp khác và tuy anh em cùng cha mẹ nhưng hình dáng và tính nết, lối sống hoàn toàn khác nhau!
    Qua nội dung trên chúng ta tự nhận xét xem, yếu tố nào đã có từ trước khi ta được sinh ra và yếu tố nào xuấthiện sau khi chúng ta được sinh ra.

    HỎI:
    Thế giới tâm linh có những giai đoạn phát triển như thế giới trần tục này không? Con người trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển từ mê muội, công xã nguyên thủy, đồ đá, phong kiến, văn minh…?
    TRẢ LỜI:
    Thế giới Tâm linh cũng đã trải qua tiến trình phát triển của nó và bây giờ cũng vẫn đang phát triển. Qui luật của tiến trình phát triển này không giống sự phát triển của thế giới trần tục. Các thế giới khác người ta có môi trường sống khác, cách tư duy khác…nên họ cũng phát triển theo một qui luật khác.

    ,
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 18-09-2017 lúc 14:38.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 59 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    anbich (30-09-2017),BaoNgoc (22-09-2020),bần tăng (18-09-2017),cảnh thắng (26-07-2018),dangthanhha (25-09-2017),Dungnph (20-09-2017),hagiangtptn (19-09-2017),haixuyentb (18-09-2017),Hạnh An (19-09-2017),hiepqf3 (19-09-2017),Hieuhoc (28-09-2017),hoanlinh (18-09-2017),hoatuyet (18-09-2017),honglien (17-10-2017),Hương Nhu (18-09-2017),kiencuong304 (02-10-2019),lê chí công (17-09-2017),LinhTâm (20-09-2017),Lobbyvietnam (17-09-2017),longtadinh (18-10-2019),manhcao277 (17-09-2017),manhtuongngo (18-09-2017),Minh Toàn (17-09-2017),Nganpham (17-09-2017),Ngô Minh Thành (18-09-2017),Nghệ Linh (24-09-2017),Ngoạn Hiền (17-10-2017),nguyenbinh82cm (17-09-2017),nguyendinhtuan (25-09-2017),phan thanh mai (18-09-2017),phuongngoc (18-09-2017),Phương Nam (18-09-2017),Quocanh23111989 (17-09-2017),tamminh (18-09-2017),tam_thuc (17-09-2017),Thanh Quang (19-09-2017),Thanhduong (18-09-2017),thanhngoc (18-09-2017),thanhphong (19-09-2017),THANHTINH (19-09-2017),thanhvinh (18-09-2017),thànhtâm (17-09-2017),theoThầy (17-09-2017),Thiền sư KM (17-09-2017),Thien Nghia (17-09-2017),Thutrang (18-09-2017),tiendung23680 (24-09-2017),Trần Kim Cương (17-09-2017),trungthanh (18-09-2017),tuluyenthantam (18-09-2017),turaunt (18-09-2017),Vidieu (18-09-2017),Đại Minh (22-09-2017),Đức Tin (22-05-2025),ĐINHQUANG HIỆP (17-09-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •