Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Xin Thầy cứu giúp!
Threaded View
-
05-09-2017, 17:18 #1
Xin Thầy cứu giúp!
.
Con chào Thầy ạ,
Con xin lỗi vì đợt này hai vợ chồng con bận đi công tác suốt nên chưa đến trực tiếp cảm ơn Thầy được. Xin Thầy thông cảm cho chúng con. Con giờ lại đang đi công tác ở Hạ Long đến đêm thứ 6 về tới nhà và thứ 7 được đi Lễ Báo ân rồi ạ.
Thầy ạ, từ khi biết tin ngôi nhà chúng con tâm huyết bao lâu để mua được bị nhiều khí xấu đến mức không nên ở như vậy, hai vợ chồng con buồn và suy nghĩ nhiều lắm Thầy ạ. Bây giờ con mới hiểu được vì sao khi ông nội và ông ngoại đến xem nhà một lúc thôi mà khi về cả hai ông đều bị ốm ngay!
Chồng con cũng đã đăng bán khắp nơi, cũng có người hỏi nhưng họ luôn muốn đẩy giá xuống thấp hơn cả giá chủ đầu tư nhiều ạ. Và cũng không có người thực sự mong muốn mua. Nên cứ thế này thì vừa đi thuê nhà và nhà của mình thì cứ để đấy như vậy là một điều bất hạnh. Tiền thì khó làm ra, ky cóp mãi cuối cùng không đâu vào đâu! Đây thực sự là một sai lầm vì chúng con không biết hỏi trước Thầy về cả khu đất đấy. Chúng con cũng chỉ nghĩ dù có xấu đến thế nào nhưng có Thầy hỗ trợ, mọi thứ đều có thể ổn được! Sự đinh ninh đó đã dẫn đến kết quả của ngày hôm nay!
Khí ở đó quá xấu đến mức không thể ở được, nghĩ đến mà xót lắm Thầy ạ!
Còn có một vài điều lăn tăn nữa con cứ suy nghĩ và không biết trải lòng ra như thế nào bằng lời nói, nên con xin phép được viết thư này gửi Thầy ạ.
Điều làm con lăn tăn là việc con biết căn hộ đó, khu đó là “Sản phẩm xấu”, “Sản phẩm lỗi” mà con lại đi bán sản phẩm đó cho một người không biết gì, và họ nhận sản phẩm lỗi đó, rồi họ sống ở đó một cách mệt mỏi với sức khỏe rất bất ổn thì con thấy áy náy Thầy ạ!
Điều thứ hai là con rất thương Thần linh khu đó, khí xấu đến mức chính Thần linh cũng không xác định nổi phương hướng! Nếu không có sự hỗ trợ của Thầy thì Thần linh ở đó mãi khổ, vất vả mà vẫn không hoàn thành nhiệm vụ mà Ngài ấy đảm trách. Mặc dù nguồn khí xấu này do người trần tục tạo ra, nhưng về mặt Tâm linh thì Ngài ấy lại phải chịu trách nhiệm liên đới, con thấy rất thương và lo cho ngài ấy Thầy ạ!
Và hơn ai hết, những người mua nhà ở khu vực ấy, họ cũng như chúng con, hy vọng nhiều và thất vọng nhiều! Tất cả đều là những người không biết gì ngoài nghe lời quảng cáo của chủ đầu tư, và giờ phải ở trong một khu vực có khí xấu kinh khủng như thế! Cả mấy thế hệ ở đó, họ là người dân và họ phải chịu cảnh khốn khó mà họ không biết, rồi cũng không có ai giúp được họ! Con cứ hình dung như thế, lại thấy buồn.
Con rất đắn đo khi viết email này, nói lên những suy nghĩ kia, con mong Thầy hiểu cho những cảm xúc hỗn độn này của con. Con biết rằng khi Thầy giúp cho toàn khu bộ khu vực đó tốt lên thì sẽ rất tốn năng lượng của Thầy! Con rất hiểu và cũng rất xót xa khi nghĩ đến việc Thầy vất vả bởi vì “khi Thầy phát nhiều năng lượng ra tức là rút bớt tuổi thọ của Thầy đi”! Tuy vậy con vẫn xin mạn phép đề đạt đến Thầy, xin ý kiến của Thầy để Thầy xem xét cứu giúp gia đình con nói riêng và toàn khu vực đó nói chung.
Con nghĩ đến cảnh Thầy giúp ích cho cả khu vực đó, mọi thứ tốt lên thì môi trường sống ở đó cũng tốt hơn, chúng sinh ở đó được tốt hơn, con thấy hạnh phúc lắm Thầy ạ! Kể cả những người ở trong khu vực đó không biết nhưng chúng con xin là người đứng ra cảm tạ Thầy một cách sâu sắc cả về vật chất lẫn tinh thần.
Mọi thứ sai sót cũng sẽ có phương án sửa sai nếu mình tìm đúng cách. Con rất mong Thầy giúp chúng con để cách sửa sai của chúng con hiệu quả nhất và tốt nhất cho nhiều người.
Con xin cảm ơn Thầy ạ. Nếu thư con viết có điều gì con chưa đúng, xin Thầy dạy bảo để con đỡ ngu hơn ạ. Con xin lỗi vì sự ngu dốt của con làm Thầy phiền lòng ạ!
Con cảm ơn Thầy và mong chờ câu trả lời của Thầy ạ.
/Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
anbich (11-09-2017),bần tăng (05-09-2017),Diệu Hồng (06-09-2017),hagiangtptn (14-11-2017),haile (05-09-2017),haixuyentb (05-09-2017),Hạnh An (06-09-2017),hoanlinh (06-09-2017),hoasen (06-09-2017),Hoasentrang (05-09-2017),hoatuyet (13-09-2017),honglien (06-09-2017),HUNGHOANG (06-09-2017),Hương Nhu (06-09-2017),lê chí công (12-09-2017),Lê Minh (06-09-2017),longtadinh (08-09-2017),manhcao277 (06-09-2017),manhtuongngo (06-09-2017),Minh Toàn (05-09-2017),Nam Thảo Chi (05-09-2017),newebook (09-09-2017),Nganpham (10-09-2017),Ngô Minh Thành (06-09-2017),Nghệ Linh (15-09-2017),nguyenbinh82cm (05-09-2017),nguyendinhtuan (25-09-2017),phan thanh mai (05-09-2017),PhongThuyGia (06-09-2017),phuongngoc (05-09-2017),Phương Nam (18-09-2017),Quocanh23111989 (05-09-2017),Tamhuongthien (04-10-2017),tamminh (05-09-2017),tam_thuc (08-09-2017),tanrau (05-09-2017),Tâm Thuần (13-09-2017),Thanh Bình (07-09-2017),thanhphong (19-09-2017),THANHTINH (06-09-2017),thanhvinh (06-09-2017),thànhtâm (12-09-2017),Thiền sư KM (09-09-2017),Thien Nghia (05-09-2017),tiendung23680 (05-09-2017),Tieutrucxinh (07-09-2017),tinhtamtuluyen (22-09-2017),Trần Kim Cương (05-09-2017),tuluyenthantam (05-09-2017),turaunt (06-09-2017),Vượng Kim Ngưu (06-09-2017),youme (05-09-2017)