Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    62
    Cảm ơn!
    2,899
    Thanked 1,262 Times in 57 Posts

    Mặc định Được Thầy chữa bệnh !

    Lần thứ nhất được Thầy chữa bệnh.
    Có đợt phía sau đầu tôi thấy bí bách, khí dồn lên, cảm giác tê bì, đôi khi lại thấy nóng bừng một bên mặt. Lúc đó tôi nghĩ chắc bị tắc khí, hoặc bị nhiễm khí xấu vào người nên chăm chỉ tập các bài luyện để đẩy khí xấu ra. Tuy nhiên lúc tập xong thì thấy nhẹ nhõm, hết hiện tượng tê bì phía sau gáy nhưng hôm sau lại bị y hệt như thế. Bẵng đi một thời gian tôi sống chung với cảm giác đó. Hôm đó được đến nhà Thầy ăn cơm tôi tranh thủ nhờ Thầy kiểm tra và chữa bệnh cho. Tôi thấy Thầy nhắm mắt để kiểm tra.
    Một lúc sau Thầy bảo: Tôi bị một ngọn lửa rơi vào phía sau lưng, ngọn lửa đó bốc cháy tạo ra các muội đen bốc lên trên và các muội đen này bám vào não. Điều đó giải thích cho cảm giác tôi bị nóng bừng một bên mặt giống như người bị huyết áp cao. Và luôn có cảm giác tê bì một bên nửa đầu, khi tập luyện xong thì hết nhưng mấy hôm sau lại bị lại.

    Thầy đã dùng một loại nước đặc biệt mới có thể dập tắt ngọn lửa được. Thầy nói rằng ngọn lửa này khó bị dập tắt bởi nước thông thường, nếu rơi vào những người khác thì rất nguy hiểm. Sau đó Thầy cho làm sạch phần não bị đen do bám muội của ngọn khi cháy tạo ra và khôi phục phần bị tổn thương. Tôi thấy mình thật may mắn nếu không có Thầy chắc tôi phải sống cùng ngọn lửa đến hết đời.

    Lần thứ 2 được Thầy chữa bệnh.
    Lần này tôi có cảm giác bị đau bên phải đầu, cảm giác nhói đau. Rất may đợt đó đến nhà Thầy có việc nên tôi nhờ Thầy kiểm tra luôn. Thầy giơ hai tay đặt sau đầu tôi và hô: Hiện rõ nguyên nhân gây bệnh, tháo dị vật…Thầy thấy có một vật trông như cái bồ cào bổ vào đầu tôi. Cái bồ cào đó bổ xuống bị lệch chỉ găm vào phần da đầu nên không gây nguy hiểm nhiều. Nếu nó bổ thẳng xuống thì rắc rối to, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thầy nói rằng do con tập luyện nên có thể năng lượng bản thân đã chống đỡ và làm lệch cái bồ cào bổ vào đầu.
    Con không biết nói gì để cảm tạ Thầy đã chữa bệnh cho con. Con xin cảm ơn Thầy thật nhiều.


    /

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kiencuong304

    bần tăng (01-09-2017),haixuyentb (02-09-2017),Hùng Hiên (05-09-2017),Hạnh An (03-09-2017),hoanlinh (02-09-2017),hoatuyet (13-09-2017),Hương Nhu (01-09-2017),lê chí công (02-09-2017),Lê Minh (01-09-2017),maiha (01-09-2017),manhcao277 (01-09-2017),Mùa Xuân Đến (02-09-2017),Minh Toàn (01-09-2017),Nganpham (07-09-2017),nguyenbinh82cm (01-09-2017),PhongThuyGia (01-09-2017),phuongngoc (01-09-2017),tamminh (06-09-2017),tam_thuc (01-09-2017),THANHTINH (05-09-2017),thanhvinh (06-09-2017),thànhtâm (01-09-2017),theoThầy (06-09-2017),Thien Nghia (03-09-2017),Trần Kim Cương (01-09-2017),trungthanh (01-09-2017),tuluyenthantam (01-09-2017),TuMinh (06-09-2017),Vidieu (01-09-2017),youme (01-09-2017),Đại Minh (07-09-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •