Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định Nóng ruột trước lễ báo ân

    Không biết các bạn thế nào, chứ mấy hôm nay lòng tôi cứ hay chộn rộn, nóng ruột như có người thân mong ngóng. Đêm tôi cũng nằm mơ đươc đi cùng Thầy đến chỗ rất đông người, tham dự 1 lễ to lắm. Có lẽ đó chính là vì sắp đến lễ BÁO ÂN, một trong những ngày lễ lớn của năm, nhất là đối với những người quan tâm nhiều đến lĩnh vực tâm linh.

    Tôi được may mắn tham dự lễ Báo ân do Thầy tổ chức nhiều năm nay, mỗi năm 1 hình thức khác nhau. Năm thì gia tiên được lựa chọn đạo tu của mình, năm thì con cháu dùng năng lượng bản thân làm những đồ dùng, vật dụng tặng gia tiên, năm thì Thầy cho vào kho chọn đồ để tặng. Mỗi năm, tôi lại được chứng kiến những xúc động, những giọt nước mắt trùng phùng giữa âm và dương, giữa người còn sống và người đã mất.
    Tôi nhớ mãi giọt nước mắt của bố tôi, 1 ông công an về hưu khi nhìn thấy ông nội đã mất nhiều năm, tôi nhớ mãi giọt nước mắt của mẹ tôi khi gặp lại những người thân mừng mừng tủi tủi. Những lần như thế, phải mất cả tuần bà mới định thần được vì thương nhớ và xúc động

    Tôi hiểu, rất nhiều người khi người thân mất đi bị hối hận nhiều thứ, bị nhiều thứ GIÁ MÀ, bởi khi còn sống, mình lại lý do bận rộn mà bỏ qua những việc quan tâm, thăm hỏi người thân yêu như cha mẹ, ông bà.

    Tôi cũng vốn là người vô tâm, ít nói được những lời ngọt ngào. Tôi cũng hay lý do bận mà lơ là việc thăm nom cha mẹ. Đến khi con tôi đi du học, vài ngày không nhắn tin về nhà, tôi đã lén lút giận con, tự tủi thân là nó đã lớn, đã bay khỏi gia đình, đã có cuộc sống riêng rồi và thấy hụt hẫng và trống trải. Đúng là “khi có con mới hiểu lòng cha mẹ” Giờ tôi thấy thấm thía câu nói ấy vô cùng
    Cha mẹ tôi đã già, mỗi năm lại có thêm những nếp nhăn, sức khỏe ngày một giảm. Rất may mắn là cha mẹ tôi đều theo môn phái của Thầy, tập đều đặn, thiền đều đặn. Tôi luôn cảm thấy an tâm về điều đó, an tâm rằng cha mẹ đã được các vị bề trên giúp đỡ, được Thầy quan tâm, được có sự bảo hộ về sức khỏe.
    Sắp đến ngày Thầy tổ chức buổi lễ, chắc tôi nóng ruột vì gia tiên nhà tôi nóng ruột, biết mình sắp được về chỗ Thầy, được Thầy giúp đỡ và chắc chắn sẽ nhận được những món quà từ con cháu, và quan trọng được giao lưu, gặp gỡ thể hiện tình cảm với nhau. Cứ nghĩ đến thế tôi đã thấy lòng dâng lên nỗi xúc động, vì tôi biết gia tiên bên nội bên ngoại luôn giúp đỡ, hỗ trợ, bảo vệ tôi trong những lúc khó khăn nhất, tưởng chừng như không thể vượt qua

    Con xin cảm ơn Thầy, đã mỗi năm cho chúng con thật nhiều đặc ân.
    /
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (31-08-2017),haixuyentb (04-09-2017),Hùng Hiên (05-09-2017),Hạnh An (31-08-2017),hoanlinh (31-08-2017),hoasen (07-09-2017),hoatuyet (13-09-2017),honglien (06-09-2017),huongtamlinh (01-09-2017),Hương Nhu (04-09-2017),maiha (01-09-2017),manhtuongngo (01-09-2017),Nganpham (10-09-2017),nguyenbinh82cm (31-08-2017),NguyetQuangTu (06-09-2017),phan thanh mai (01-09-2017),PhongThuyGia (01-09-2017),phuongngoc (01-09-2017),Phương Nam (18-09-2017),tamminh (08-09-2017),tam_thuc (01-09-2017),tanrau (31-08-2017),THANHTINH (06-09-2017),thanhvinh (01-09-2017),theoThầy (03-09-2017),Tieutrucxinh (07-09-2017),Trần Kim Cương (01-09-2017),tuluyenthantam (04-09-2017),Vidieu (01-09-2017),youme (01-09-2017),Đại Minh (07-09-2017),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2017)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2017
    Đang ở
    Cầu Giấy, HN
    Bài viết
    1
    Cảm ơn!
    325
    Thanked 23 Times in 1 Post

    Mặc định

    Đọc những lời chia sẻ của chị mà lòng em buồn quá. Em đã mong ngóng, rộn ràng từ khi có thông báo diễn ra buổi lễ đặc biệt này. Em mới đến với KCTL thời gian còn quá ngắn và đây là lần đầu tiên em được tham dự sự kiện như thế này. Lòng em vui mừng vì sẽ có được cơ hội báo hiếu với Gia Tiên, dòng họ em các cụ sẽ được hưởng đặc ân của Thầy NQT, vậy nhưng có lẽ là nhà em chưa có Phúc. Khi em biết được việc cần phải về thắp hương Gia tiên mời báo với các cụ, vì ở xa và biết tin muộn, em gọi điện nhờ mẹ giúp cho việc ấy vì em ở đây không có bàn thờ. Bố mẹ đều theo đạo Thiên Chúa nên đã không hiểu và không đồng ý, phản đối việc em muốn làm. Em rất buồn và hụt hẫng vô cùng nhưng với lòng thành kính em vẫn muốn xin được báo hiếu với Gia tiên, dù em không biết như vậy có kết quả hay không.
    Nhưng có lẽ sẽ có phép màu khi chúng ta thật tâm muốn làm điều đúng đắn chị nhỉ?
    Hãy cứ đi rồi sẽ đến

  4. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nam Thảo Chi

    bần tăng (04-09-2017),haixuyentb (04-09-2017),Hùng Hiên (05-09-2017),hoanlinh (04-09-2017),Hoasentrang (04-09-2017),honglien (06-09-2017),Hương Nhu (04-09-2017),Minh Toàn (04-09-2017),Nganpham (10-09-2017),NguyetQuangTu (06-09-2017),phan thanh mai (04-09-2017),PhongThuyGia (06-09-2017),phuongngoc (04-09-2017),Phương Nam (18-09-2017),tamminh (08-09-2017),theoThầy (06-09-2017),Tieutrucxinh (07-09-2017),tuluyenthantam (04-09-2017),TuMinh (07-09-2017),Đại Minh (07-09-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •