Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
30-08-2017, 10:48 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,941
- Thanked 1,439 Times in 67 Posts
Hóa giải nhiễm khí xấu bằng KCTL khi đến những nơi nhạy cảm
Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu của cuộc sống trần tục. Chúng ta trong đời người ai rồi cũng sẽ đến lúc già và mất đi, và chúng ta cũng không ít lần đưa người thân, bạn bè đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi còn nhớ đó là vào năm 2015 khi Bà ngoại tôi mất đi vì tuổi già, lúc đó tôi đang làm việc trên Hà Nội, bắt xe về quê để cùng với các Bác, các Cậu để lo đám cho Bà. Năm đó tuổi của tôi và Cậu tôi trùng với năm tuổi của Bà, như vậy theo như mọi người nói là lúc khâm liệm không được đến gần, dễ bị nhiễm khí xấu. Nhưng từ ngày tôi theo học KCTL thì dường như điều đó không còn làm tôi sợ. Buổi chiều khi đưa Bà tôi đến nhà tang lễ hỏa táng, ngay từ khi bước vào tôi đã thấy một cảm giác rùng mình lạnh lẽo, cơ thể tôi chuyển sang màu sắc xanh xám.
Sau khi công việc xong tôi quay trở lại Hà Nội làm việc, buổi sáng hôm sau khi đi làm tôi cảm thấy cơ thể càng ngày càng lạnh, mặc dù ngoài trời lúc đó nóng ... Cảm giác chóng mặt, đau nhức toàn thân như có ai đang đánh mình, cơ thể chuyển sang hoàn toàn màu xanh xám, bụng rất đau liên tục phải đi ngoài. Tôi nghĩ mình chắc chắn đã nhiễm khí xấu nặng rồi, mọi người thường gọi là hiện tượng bị sài đám ma, người bị nặng có thể đi bệnh viện cả tháng. Ngay ngày hôm đó tôi có ngồi thiền 2 bài đó là bài TKKT và bài TCKP, tôi tâm niệm xin Thầy và các vị bề trên giúp đỡ thanh lọc cơ thể và đẩy khí xấu ra ngoài. Tôi chăm chỉ tập luyện và chỉ trong 3 ngày sau khí xấu mới dần hết, cơ thể trở lại bình thường, hiện tượng đau bụng và đau nhức cơ thể không còn nữa. Mấy hôm sau Mẹ tôi có gọi điện thoại lên và hỏi thì mới biết ở quê Cậu tôi cũng bị giống hệt như tôi, có điều Cậu tôi không tập KCTL mà phải uống thuốc, thời gian kéo dài đến nửa tháng sau thì Cậu tôi mới khỏi, trong khi đó tôi chỉ mất 3 ngày để đẩy hoàn toàn khí xấu ra ngoài mà không phải uống một viên thuốc nào.
Hiệu quả kỳ diệu chỉ đến với những ai có niềm tin và sự chăm chỉ tập luyện KCTL, con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên đã giúp đỡ và chữa bệnh cho con.
View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680
bần tăng (31-08-2017),haixuyentb (04-09-2017),Hoasentrang (31-08-2017),hoatuyet (13-09-2017),honglien (31-08-2017),manhcao277 (31-08-2017),Nganpham (04-09-2017),nganuoc (31-08-2017),nguyenbinh82cm (31-08-2017),phan thanh mai (01-09-2017),thanhphong (21-10-2017),thànhtâm (01-09-2017),tuluyenthantam (14-09-2017),youme (31-08-2017)