Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Một lần về Tịnh Biên - An Giang
-
29-08-2017, 23:35 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Một lần về Tịnh Biên - An Giang
.
Tôi đã nhiều lần về Tịnh Biên – An Giang, vùng đất biên giới Tây Nam của Tổ Quốc, nơi đây đã từng xảy ra những cuộc thảm sát đẫm máu do quân Pôn-Pốt (bè lũ Kh’mer đỏ) gây nên. Bao nhiêu dân thường, bao nhiêu người lính đã đổ máu trên mảnh đất này.
Trong lần đi này, những ngày đầu chưa có nhiều việc, nên anh em cũng rảnh rang đi chơi. Theo đề nghị của chú em trong đoàn, chúng tôi đến nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc, để thắp hương cho người chú của cậu ấy. Một trong những người lính tình nguyện đã ngã xuống trên đất bạn trong một cuộc chiến đấu.
Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc nằm ngay trên đỉnh Dốc Bà Đắc, cạnh con đường nối thị trấn Chi Lăng với chợ Nhà Bàng. Đây là nơi an nghỉ của hơn 3000 chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và trên chiến trường Campuchia, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của Kh’mer đỏ.
Nghĩa trang Dốc Bà Đắc – An Giang (Ảnh nguồn Internet)
Xe vừa dừng lại, chúng tôi nhè nhẹ từng bước chậm rãi đi vào trong nghĩa trang như sợ đánh thức các anh. Khi bắt đầu qua cổng chính, tôi có một cảm giác ớn lạnh, khó chịu. Một cảm giác ngột ngạt, đè nén bao bọc lấy tôi… Tôi cũng đã đến nhiều nghĩa trang, kể cả nghĩa trang liệt sỹ. Nhưng cảm giác lần này thì khác hẳn, chưa bao giờ tôi thấy như vậy. Càng đi sâu vào trong, cảm giác này càng nặng hơn. “Không lẽ ở đây có chuyện gì?” – Tôi thầm nghĩ vậy. Mọi người vào đến đài tưởng niệm, trong khi chờ chú em đi thắp hương, tôi nhắm mắt, kiểm tra nguyên nhân gây nên cảm giác vừa rồi. Theo thông tin tôi tìm hiểu được thì oan khí trong nghĩa trang còn rất nhiều, kèm theo với sự loạn khí của khu vực Dốc Bà Đắc, nên năng lượng của khu vực nghĩa trang khá xấu. Ở một góc phía sau của nghĩa trang, tôi còn thấy một số chiến sỹ bị thương rất nặng. Vết thương lâu ngày, thịt đã bị thối rữa. Thậm chí có người cơ thể không còn nguyên vẹn nữa… Tôi khẽ rùng mình!
Lặng lẽ ngửa hai tay, tôi mời Lệnh bài và xin phép Thầy cho sử dụng các pháp bảo để làm việc. Đầu tiên tôi mời G.O.T. Kiếm, nhờ G.O.T. Kiếm giải bỏ mọi oan khiên. Kiếm thần bay phía trên khu vực nghĩa trang... Tôi thấy không gian ở nghĩa trang như sáng lên, không còn cảm giác đè nén. Tôi lại xin Thầy cử người về để hoàn thiện lại mạch khí và năng lượng khu vực. Lúc này một mặt tôi phát năng lượng thực công của mình, một mặt tôi cũng xuất vía để xin được tham gia công việc. Tôi lại cũng xin Thầy cử các bác sỹ với các thiết bị cần thiết về điều trị cho các chiến sỹ chưa lành vết thương. Cơ thể của các chiến sỹ được hoàn thiện, vết thương lành dần, lành dần rồi phục hồi toàn bộ. Có người đã đứng dậy được, như chưa bao giờ có thương tật. Có người vừa nãy thôi, còn nằm bất tỉnh, nay đã ngồi dậy với trạng thái ngơ ngác… Khoảng một lúc lâu sau tôi không còn cảm giác khó chịu, thậm chí còn thấy khoan khoái, dễ chịu. Một niềm vui lan tỏa trong nghĩa trang, các chiến sỹ hân hoan, vui mừng, trên môi ai cũng như đang nở một nụ cười rạng rỡ. Một làn gió từ đâu đưa tới, thoang thoảng một mùi hương thơm ngát. Tôi cũng như đang chung cùng niềm vui với các anh. Vậy là từ nay các anh không phải chịu đau đớn, không phải chịu oan khí đè nén. Các anh sẽ nhẹ nhàng, thanh thản thực hiện nhiệm vụ của mình trong giai đoạn tiếp theo.
Sau khi xong việc, tôi không quên chắp tay tạ ơn Thầy, Người đã cho con hiểu biết và khả năng để có thể góp phần giúp đỡ được các chiến sỹ hôm nay.
.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
bần tăng (30-08-2017),dangthanhha (30-08-2017),Diệu Hồng (31-01-2018),haixuyentb (04-09-2017),Hạnh An (30-08-2017),hiepqf3 (30-08-2017),hoanlinh (30-08-2017),Hoasentrang (30-08-2017),hoatran (30-08-2017),hoatuyet (30-08-2017),HUNGHOANG (30-08-2017),huongtamlinh (30-08-2017),longtadinh (30-08-2017),maiha (03-09-2017),manhcao277 (30-08-2017),manhtuongngo (31-08-2017),Minh Toàn (30-08-2017),Nam Thảo Chi (30-08-2017),Nganpham (04-09-2017),Nghệ Linh (31-08-2017),Nguyễn Thành Công (30-08-2017),nguyenbinh82cm (30-08-2017),phan thanh mai (21-09-2017),Phương Nam (08-09-2017),tamminh (30-08-2017),tam_thuc (31-08-2017),Thanhduong (30-08-2017),thanhngoc (30-08-2017),thanhphong (19-09-2017),thanhvinh (31-08-2017),theoThầy (30-08-2017),Thien Nghia (08-11-2017),ThienTruong (30-08-2017),tiendung23680 (30-08-2017),Trần Kim Cương (30-08-2017),trungthanh (30-08-2017),tuluyenthantam (04-09-2017),TuMinh (05-09-2017),turaunt (30-08-2017),Vidieu (30-08-2017),youme (30-08-2017),Đại Minh (30-08-2017),ĐINHQUANG HIỆP (30-08-2017)