Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thất đại ma quỷ kiếm
Threaded View
-
29-08-2017, 11:22 #1
Thất đại ma quỷ kiếm
.
/
THẤT ĐẠI MA QUỶ KIẾM – Phần 1
1/ Quỷ kiếm thứ nhất.
Ngày 02/01/200…
Có người giao cho Phan Thây một thanh kiếm đen. Thanh kiếm này không phải chỉ có màu đen mà nó luôn bốc ra đầy hắc khí, tuy vậy hồn kiếm này chưa có não, chưa có tim. Xem xong kiếm Huyền Thân nói: “Đây chính là Thiên Địa Ma Quỷ Kiếm.”
Nguyễn Quyết Tâm hỏi:
- Vì sao con lại biết về thanh kiếm này.
- Thực ra con cũng chỉ phỏng đoán như vậy thôi. Từ trước đến nay người ta vẫn đồn thổi: “Hắc đạo có 7 thanh kiếm quý, những thanh kiếm này có sức mạnh rùng rợn và sát khí ghê người. Chỉ đồn thổi vậy thôi chứ cũng chưa có ai nhìn thấy và càng không biêt chúng ở đâu. Bảy thanh kiếm ấy được gọi là Thất Đại Ma Quỷ Kiếm”.
Khi Nguyễn Quyết Tâm đem kiếm này về hỏi Phật Bà thì Cụ bảo:
- Kiếm này có tên là Huyền Vương Địa Ma Kiếm.
Nói xong Phật Bà cầm kiếm bẻ đôi ra, bên trong nó cũng là một thanh kiếm màu đen nhưng kiếm này không còn bốc ra hắc khí như trước nữa. Phật Bà đưa kiếm cho Phan Thây và nói:
- Đây mới là kiếm con cần dùng, nó là Huyền Kiếm.
Khi Nguyễn Quyết Tâm hỏi hồn kiếm vì sao nó không có não, không có tim, hồn kiếm trả lời:
- Không cần não, không cần tim! Ta không phải suy nghĩ cũng không có tình cảm! Ta muốn gì thì ta làm, không có đúng, không có sai!
Sau một hồi tranh luận và thuyết phục hồn kiếm, Nguyễn Quyết Tâm đã tạo não và tim cho hồn kiếm. Khi hồn kiếm có tim có não thì nó tự bay vào tay Nguyễn Quyết Tâm, đây chính là thanh Ma Quỷ Kiếm thứ nhất đã từng mang tên:
Huyền Vương Địa Ma Kiếm
Từ trước đến nay thanh kiếm này mới được sử dụng có một lần, người dùng nó là Pháp Minh Vương Triệu Đà. Căn cứ vào tính chất của kiếm lúc ban đầu, Nguyễn Quyết Tâm đã đổi tên kiếm thành:
Vô Minh Pháp Kiếm.
2/ Quỷ kiếm thứ hai.
Ngày 04/01/200…
Trên đường đi làm nhiệm vụ Phan Thây đã đánh cướp được thanh kiếm đen thứ hai, kiếm này cũng không có tim và não.
Khi thanh kiếm này và Vô Minh Pháp Kiếm trông thấy nhau chúng liền lao vào đánh nhau quyết liệt, đánh mãi chẳng bên nào thắng. Đến khi Thất Bảo Thần Kiếm tham chiến thì hai thanh quỉ kiếm này mới chịu rời nhau ra.
Nguyễn Quyết Tâm lại tạo não và tim cho hồn kiếm này, từ đó trở đi nó và Vô Minh Kiếm không đánh nhau nữa. Sau này Nguyễn Quyết Tâm mới hiểu được “khi kiếm mà mang tính quỷ thì nó cũng giống quỷ tức là luôn luôn muốn làm bá chủ, không bao giờ phục ai hết”. Đối với chúng chỉ có một nguyên tắc: “Được làm vua thua làm giặc!”, vì vậy khi trông thấy nhau là chúng đánh nhau ngay, chúng chỉ dừng lại khi có một bên thắng. Đây chính là thanh Ma Quỷ Kiếm thứ hai có tên là:Ma Anh Kiếm.
3/ Quỷ kiếm thứ ba.
Ngày 06/01/200...
Sáng sớm khi ngồi thiền ở nhà, Nguyễn Quyết Tâm trông thấy ở dưới biển sâu có một con cá lớn đang đuổi theo để nuốt một con cá bé. Động lòng, Nguyễn Quyết Tâm nhảy xuống biển để cứu con cá nhỏ. Cứu được con cá nhỏ rồi, Nguyễn Quyết Tâm nhìn thấy trong khe đá ở đáy biển có một thanh kiếm đen, khi đi đến gần thì thấy khí lạnh từ kiếm này toát ra ghê rợn. Nguyễn Quyết Tâm tìm cách lấy kiếm ra khỏi khe đá nhưng không được, hình như kiếm cố tình nằm ở đó. Bựcc quá Nguyễn Quyết Tâm nói: “Đúng là cái đồ ngốc”.
Nghe nói vậy, hồn kiếm nổi khùng lên nói:
- Mi có tài cán gì mà dám bảo ta ngốc?
- Ta thấy mi là một kẻ có tài, một thanh kiếm quý mà lại nằm im dưới xó biển này bao nhiêu năm nay, chẳng khác gì một cục sắt gỉ! Như thế không phải ngốc là gì?
Sau một hồi tranh luận và tìm hiểu lẫn nhau … Nguyễn Quyết Tâm lại tạo não và tim cho hồn kiếm, từ đó kiếm đồng ý về với Nguyễn Quyết Tâm. Đây chính là thanh Ma Quỷ Kiếm thứ ba có tên là:
Thủy Vương Hàn Ma Kiếm.
4/. Quỷ kiếm thứ tư.
Tối hôm đó Nguyễn Quyết Tâm nhìn thấy trên đỉnh một quả núi có một thanh kiếm lớn. Nguyễn Quyết Tâm cùng học trò lên núi tìm hiểu, đến chân núi thì có những luồng sát khí với sức mạnh kỳ lạ bắn xuống để cản đường. Nhìn lên núi Nguyễn Quyết Tâm biết hồn kiếm này có đủ cả tim và não, sức mạnh của nó là vô cùng ghê rợn…Nguyễn Quyết Tâm vẫn cố tình lên núi. Từ đỉnh núi Hồn kiếm nói vọng xuống:
- Ngươi là ai mà muốn lên đây?
Nguyễn Quyết Tâm trả lời:
- Ta là một người trần tục.
- Trần tục thì về ngay!
Hồn kiếm vừa dứt lời thì lập tức ám khí lạnh toát bắn xuống như mưa. Nguyễn Quyết Tâm lại nói:
- Ta là N Q T, con trai của Phật Tổ Thích Ca.
- Nếu là con của Thích Ca thì lên được.
Hồn kiếm vừa nói xong thì các ám khí dừng hẳn lại không bắn xuống nữa. Khi Nguyễn Quyết Tâm lên đến đỉnh núi thì hồn kiếm hỏi ngay.
- Ngươi lên đây có việc gì?
- Ta muốn hợp tác với ngươi?
- Hợp tác với ta để làm gì?
- Ta chỉ có mong muốn cho vạn vật muôn loài được sống yên bình, hạnh phúc…Biết ngươi có sức mạnh nên ta muốn hợp tác với ngươi để cùng làm điều đó!
- Ngươi nên biết ta không giống như những thanh kiếm khác. Nếu ngươi thực sự có khả năng làm thay đổi được hiện tại và thực hiện được mục đích đó ta thì ta sẽ giúp ngươi, còn không thì ngươi sẽ chết!
Suy nghĩ một lát rồi Nguyễn Quyết Tâm nói: “ Ta đồng ý”.
Hồn kiếm cười rồi nói tiếp:
- Ngươi cho ta xem Tinh tuệ của ngươi.
Nguyễn Quyết Tâm cho hồn kiếm xem Tinh tuệ của mình. Xem xong Hồn Kiếm nói:
- Người đúng là con của Thích Ca.
Nói xong hồn kiếm nhập vào kiếm và bay luôn vào ngực của Nguyễn Quyết Tâm. Từ trong ngực hồn kiếm nói vọng ra: “thời gian của ngươi còn không nhiều đâu!”. Nguyễn Quyết Tâm hiểu rằng: “Trong một thời gian ngắn nếu không thu phục được thanh kiếm này thì nó sẽ giết chết mình!”. Không hiểu vì sao mà Kiếm này chỉ ở trong người Nguyễn Quyết Tâm vài ngày thì nó bay ra và xin qui phục!
Đây chính là thanh Ma kiếm thứ ba có tên là: Tử Khôn Hành Ma Kiếm.
5/. Quỷ kiếm thứ năm.
Lúc 10h ngày 06/01/200...
Nguyễn Quyết Tâm đang ngồi thiền thì nhìn thấy ở một hòn đảo ngoài xa có một cái hồ nước lớn, quanh hồ là những cái chuồng, ở trong đó có nhốt các dã nhân, dưới hồ có xác một cô gái bị chết đuối. Không hiểu sao mà cô gái tóc vàng rất xinh đẹp này bị chết rồi mà nét mặt vẫn tươi nguyên, cô ta nằm ở dưới nước mà giống như nằm ngủ.
Thầy trò Nguyễn Quyết Tâm xem xét thì thấy rằng khu vực này đã bị yểm bùa, để phá các bùa này không thể dùng phép thuật mà cần phải có sức mạnh cơ bắp của những người khổng lồ.
Nguyễn Quyết Tâm cùng học trò đưa theo khổng lồ Nhất Nhãn và 4 người khổng lồ khác đi đến chỗ cái hồ nước đó. Đến nơi mọi người nhìn thấy rõ xung quanh cái hồ lớn có 10 cái chuồng giam giữ 10 dã nhân. Mỗi một chuồng được yểm bằng một viên ngọc đặt trên nóc chuồng! Năm người khồng lồ đi theo Nguyễn Quyết Tâm đã phân thân làm hai, mười người này cùng lúc đặt tay lên 10 viên ngọc ở nóc chuồng, họ đồng loạt giật tung 10 viên ngọc này ra. Cửa chuồng đã mở, 10 dã nhân lao ngay xuống hồ nhanh chóng hút cạn nước hồ. Khi xác cô gái dưới hồ đã lộ hẳn ra thì 10 dã nhân đã biến thành 10 cô gái rất xinh đẹp. Nguyễn Quyết Tâm hỏi:
- Các cô là ai, từ đâu về đây, vì sao lại bị giam giữ, người bị chết dưới hồ là ai?
- Chúng tôi là 10 tỳ nữ của Tuyết Công Nga, chủ tôi là người đang nằm dưới hồ, chúng tôi bị bắt giữ từ cung Quảng Hàn rồi đưa về đây và đã bị giam giữ ở đây bởi một lời nguyền.
Nguyễn Quyết Tâm mời Nguyệt Quang Biến Chiều Bồ Tát về để hỏi cho rõ, cụ nói:
- Tuyết Công Nga là tên thật của Hằng Nga, người nằm đó chính là em gái của con đấy!
Mẹ chưa nói hết câu…Nguyễn Quyết Tâm đã lao ngay xuống hồ, vừa chạy vừa nói to:
- Hằng Nga ơi! Anh đến cứu em đây!
Nguyễn Quyết Tâm ôm lấy thân thể Hằng Nga rồi bế em mình lên bờ…Hằng Nga chỉ bị yểm bùa và bị nhốt dưới hồ chứ không phải là đã chết. Sau khi giải bùa Hằng Nga từ từ mở mắt…nhìn thấy mẹ và anh, nước mắt Hằng Nga giàn giụa, chỉ nấc lên mà không nói được thành lời!
Nguyễn Quyết Tâm giao cho hai tướng là Phi Long và Thành Tâm cùng một đội quân đưa Hằng Nga về Cung Quảng dưỡng bệnh. Trên dọc đường đi có một số tên mặt đỏ hung tợn định cướp lại Hằng Nga nhưng chúng đã bị tiêu diệt
Ngay dưới chỗ Hằng Nga nằm vừa rồi là một thanh kiếm. Nguyễn Quyết Tâm cầm kiếm lên tay kiếm rung lên bần bật làm cho màu sắc trên đảo thay đổi liên tục…Mọi người nói: “Đây là một trận đấu Tâm pháp giữa Hồn kiếm và Nguyễn Quyết Tâm”. Một lúc sau kiếm ngừng rung rồi tự tách ra như cái vỏ đỗ và bên trong đó là một thanh kiếm khác rất đẹp. Hồn kiếm là một đứa trẻ con. Hỏi chuyện Hồn kiếm thì được biết đây chính thanh Ma Quỷ kiếm thứ năm có tên là:
Hồng kỳ Quỷ Vương Kiếm.
Sau khi đấu Tâm pháp với Nguyễn Quyết Tâm, hồn kiếm bị thua và nó đã được lột xác vì vậy Hồn kiếm mới trở lại là một đứa trẻ nhỏ, hiện nay nó chưa có tên mới. Tuy hồn kiếm còn nhỏ nhưng sức mạnh của kiếm vẫn rất lớn, nó đã giúp Nguyễn Quyết Tâm được rất nhiều việc, kiếm và người rất hiểu nhau, sau này Nguyễn Quyết Tâm đặt tên cho Quỉ kiếm thứ 5 là:
Tâm Giao Bình Nhi Kiếm
.
6/Quỷ kiếm thứ 6.
Ngày 07/01/200...
Buổi sáng khi Nguyễn Quyết Tâm ngồi thiền ở nhà thì nhìn thấy có một người dùng thuyền chở một cái hòm ra đảo, dáng vẻ đáng nghi ngờ lắm…
Bí mật theo người này ra đảo, thầy trò Nguyễn Quyết Tâm phát hiện người này đem cái hòm đi chôn, trong hòm có một thanh kiếm đen.
Khi hỏi người này vì sao lại đem kiếm đi chôn, ông ta nói:
- Tôi tình cờ có đựợc thanh kiếm này, nhưng từ ngày có nó ở trong nhà thì chúng tôi đã phải gánh chịu rất nhiều tai họa! Nếu vứt nó đi thì sợ người khác đem về rồi lại gánh tai hoạ như tôi! Tôi quyết định bí mật đem nó đi chôn nhưng không ngờ Ngài lại nhìn thấy, bây giờ tôi xin giao nó cho Ngài.
- Sau một hồi lý sự và cả đánh nhau nữa…, cuối cùng Hồn kiếm cũng bị Nguyễn Quyết Tâm thu phục. Thanh kiếm này có tên là: Thiên Quỷ Hồn Đao
7/ Quỷ kiếm thứ bảy.
Ngày 08/01/200...
Nguyễn Quyết Tâm nhìn thấy từ xa có một con quỷ rất lớn, trên tay nó là một thanh kiếm đen cũng rất lớn , hắc khí từ kiếm bốc ra ngùn ngụt. Khi Nguyễn Quyết Tâm đến gần thì nó ném kiếm ra chém ngay, Nguyễn Quyết Tâm phải tung Thất Bảo Thần Kiếm ra để đánh nhau với nó. Đánh mãi chẳng bên nào thắng, Nguyễn Quyết Tâm đã bắt đầu lo, không ngờ thanh kiếm này lại mạnh đến vậy, một mình nó đánh nhau với Thất Bảo Thần Kiếm mà chỉ ngang sức. Muốn tìm kế khác nên Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Ta muốn nói chuyện với Hồn kiếm? .
Con Quỷ vỗ ngực:
- Ta chính là Hồn kiếm đây, không có gì phải nói, cứ đánh nhau kẻ nào thắng kẻ ấy làm bá chủ, còn kẻ thua thì phải phục tùng!
Nguyễn Quyết Tâm dồn hết tâm sức vào kiếm để đánh một đòn quyết định, con Quỷ nhận ra ngay ý định đó, nó cũng dồn toàn bộ tâm sức vào kiếm… Hai kiếm va nhau phát ra một tiếng nổ vang dội…và cùng rơi xuống đất rồi đều nằm im!
Hai bên lao vào nhau dùng chưởng công đánh tiếp…Đánh mãi, đánh mãi mà cũng chỉ ngang nhau. Học trò đứng xem ở ngòai thấy vậy liền góp ý:
- Đánh như thế này thì đánh mãi cũng không có ai thắng đâu! Bây giờ Thầy cứ đứng khoanh tay laị để cho nó đánh.
Hiểu được ý học trò, Nguyễn Quyết Tâm lùi lại một bước khoanh tay trước ngực và đứng im. Con Quỷ ngớ người ra không hiểu tại sao đối phương lại như vậy…Nhưng rồi nó lại lao vào đánh tới tấp. Nguyễn Quyết Tâm không hề phản đòn, chỉ nhắm mắt đứng im…Con quỷ đánh mãi, đánh mãi mà Nguyễn Quyết Tâm không chết và cũng không bị thương! Con Quỷ thở hồng hộc, tự lùi lại….và đột nhiên nó quỳ xuống rồi nói:
- Tôi xin thua, tôi xin phục tùng.
Thế mới biết rằng: “Khi người ta không ham muốn gì cả, không cần cái gì cả, không tranh chấp với ai cả…Sức mạnh lúc ấy mới thật sự là lớn nhất và có thể nói sức mạnh này là bất khả chiến bại”.
Trong trận chiến này con Quỷ đã nhận thức được: “Nó không bao giờ thắng được Nguyễn Quyết Tâm thì cũng có nghĩa là không bao giờ nó làm bá chủ được. Không bao giờ làm bá chủ đựơc thì cũng có nghĩa là mục đích quỷ của nó đã bị phá vỡ.
Nó bị thua trận này không phải vì Nguyễn Quyết Tâm giỏi hơn nó, nó bị thua vì nó biết không bao giờ nó đạt được mục đích do vậy ý chí chiến đấu của nó không còn nữa và sức mạnh của nó đã tự tiêu tan mất”.
Nguyễn Quyết Tâm nhặt cả hai thanh kiếm đang nằm dưới đất lên tay rồi hỏi hồn kiếm:
- Tên kiếm là gì?
- Đây là Vô Kiếm.
Nói xong con quỷ nhập thẳng vào kiếm, và đó chính là thanh Quỷ Kiếm thứ bảy mang tên : Vô Kiếm.
THẤT ĐẠI MA QUỶ KIẾM – Phần 2
Bẩy thanh Ma Quỷ Kiếm này được đưa đi luyện lại nhằm loại bỏ Ma tính của chúng, nhưng phải giữ được uy lực của kiếm. Khi luyện xong chúng được đổi tên như sau:
1- Huyền Vương Địa Ma Kiếm thành Tuệ Tâm cầu Pháp Kiếm
2- Ma Anh Kiếm thành Hoàng Tâm Kiếm
3- Thủy Vương Hàn Ma Kiếm thành Thủy Vương Hàn Tĩnh Kiếm
4- Tử khôn Hành Ma Kiếm thành Tuệ Tĩnh Tâm Phục Kiếm
5- Hồng Kỳ Quỷ Vương Kiếm thành Tâm Giao Bình Nhi Kiếm
6- Thiên Quỷ Hồn Đao thành Thiên Tuệ Hợp Tâm Đao
7- Vô Kiếm thành Lương Tri Cầu Pháp Kiếm
Nguyễn Quyết Tâm ngồi giữa, bảy thanh Ma Quỷ Kiếm đã đựợc luyện lại cắm ở xung quanh…Cần phải luyện trong 7 ngày, 7 đêm để hợp nhất kiếm.
Thật không ngờ sức mạnh của Lương Tri đã giúp Nguyễn Quyết Tâm chỉ cần thời gian 7h để hợp nhất kiếm. Bản thân hồn kiếm cũng phải thốt lên:
- Chúng tôi thật không ngờ Ngài có thể làm được điều ấy.
Sau khi kiếm hợp nhất nó đựơc mang tên mới là:
TẢ HUYỀN LƯƠNG TRI HỢP NHẤT KIẾM
/View more the latest threads:
- Chuyện BÂY GIỜ MỚI KỂ!
- Những kỷ niệm KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
- Sự thật về VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN!
- Sự thật về THÁNH VẬT SÔNG TÔ LỊCH !
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (Pc)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P6)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P5)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (p4)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P3)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P2)
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 21-12-2017 lúc 08:33.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bần tăng (29-08-2017),Dungnph (16-05-2023),hagiangtptn (05-06-2019),haixuyentb (29-08-2017),Hanhthong (30-08-2017),Hạnh An (29-08-2017),hiepqf3 (30-08-2017),hoanlinh (29-08-2017),hoatran (30-08-2017),hoatuyet (30-08-2017),honglien (29-08-2017),hongvulien (30-08-2017),HUNGHOANG (29-08-2017),Hương Nhu (30-08-2017),Lobbyvietnam (29-08-2017),longtadinh (29-08-2017),manhcao277 (29-08-2017),manhtuongngo (29-08-2017),Một điều lành (08-03-2023),Minh Toàn (14-02-2018),Nam Thảo Chi (30-08-2017),newebook (31-08-2017),Nganpham (29-08-2017),nganuoc (20-04-2020),Ngô Minh Thành (23-10-2022),Nguyễn Thành Công (30-08-2017),nguyenbinh82cm (29-08-2017),phan thanh mai (31-08-2017),PhongThuyGia (29-08-2017),phuongngoc (30-08-2017),Quocanh23111989 (29-08-2017),QuyenNguyen (11-02-2024),Tamhuongthien (29-08-2017),tamminh (29-08-2017),tam_thuc (30-08-2017),Thanh Quang (30-08-2017),Thanhduong (29-08-2017),thanhngoc (29-08-2017),thanhphong (29-09-2017),thanhvinh (30-08-2017),theoThầy (30-08-2017),Thien Nghia (14-11-2017),Thutrang (29-08-2017),tinhtamtuluyen (16-03-2018),trangpham (02-05-2023),Trần Kim Cương (29-08-2017),tuluyenthantam (29-08-2017),TuMinh (05-09-2017),turaunt (29-08-2017),Vidieu (29-08-2017),youme (29-08-2017),Đào Hương 95 (24-09-2020),Đại Minh (08-09-2017),ĐINHQUANG HIỆP (29-08-2017)