Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Thầy giải trùng tang!
Hybrid View
-
28-08-2017, 13:29 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 4,423
- Thanked 3,104 Times in 131 Posts
Thầy giải trùng tang!
Tháng 7 vừa qua, gia đình nhà bác ruột (chị của bố) Tamhuongthien ở quê Kim Động – Hưng Yên vừa gặp đại nạn, người con trai cả của bác vừa mất 101 ngày thì bố đẻ của anh cũng đột ngột ra đi. Nhận được tin báo ai cũng bàng hoàng, tưởng nghe nhầm vì mọi người đều nghĩ chắc người mất là bà vợ (86 tuổi) đang ốm liệt giường của bác. Còn bác rể của tamhuongthien dù ở tuổi 85 nhưng vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn lắm. Cách đó 2 ngày tamhuongthien còn về thăm, uống cà phê và tán chuyện với bác ấy, đúng là “sinh có hạn, tử bất kỳ”.
Con cháu bác đi xem thầy mấy nơi họ đều bảo trùng tang. Gia đình hoảng loạn, nét mặt ai nấy đều nặng trĩu, âu sầu lo lắng. Về dự tang lễ ông bác rể tamhuongthien cũng cảm thấy có gì lạ thường, âm khí như quánh lại, ngột ngạt vô cùng. Một lát lại chạy đi chỗ khác hít thở, rồi tâm niệm xin Thầy áo giáp năng lượng bảo vệ mới có thể tiếp tục lo công việc.
An táng cho bác xong xuôi mà không khí tang tóc trong gia đình không giảm bớt chút nào. Anh em con cháu bắt tay ngay vào việc họp bàn cách giải quyết vấn đề trùng tang. Chẳng ai rõ bản chất trùng tang là gì, nguyên nhân sâu xa từ đâu, chỉ biết thời gian tới cái chết có thể sẽ đến với bất kỳ ai trong gia đình, nhất là những ai hợp với người vừa mất. Cuối cùng mọi người thống nhất nhờ bố của Tamhuongthien đứng ra đại diện gia đình xin Thầy cứu giúp, giải trùng tang cho gia đình.
Trước tiên Thầy cử học trò trong không gian kiểm tra, xác định chính xác cả hai trường hợp chết đều bị trùng tang, trường hợp của ông bố bị nặng hơn anh con trai. Thầy quyết định trong vòng 1 tháng sẽ sắp xếp về quê giải trùng tang cho gia đình bác. Được tin Thầy đã nhận lời giúp, mọi người trong nhà mừng lắm, nhưng vẫn lo lắng rằng trong khi chờ đợi sức khoẻ bà cụ (tức bác ruột Tamhuongthien) liệu có trụ được hoặc nhỡ bà mất thì có dính trùng tang tiếp hay không.
Tôi báo cáo tình hình này với Thầy, bị Thầy mắng “sự việc quan trọng thế sao không nói ngay”. Ngay, lập tức Thầy cho người kiểm tra thêm và kết luận: bình thường trong vòng 1 tháng khí trùng chưa phát tác nhưng bà cụ đang ốm nặng thì phải xử lý ngay. Trước mắt, Thầy sẽ dùng năng lượng của Thầy "bọc bà cụ lại", ngăn không cho khí trùng gây nguy hiểm cho bà cụ, đến Thứ bẩy ngày 5/8 tức ngày 14/6 (al) sẽ về giải quyết việc trùng tang cho gia đình. Nhận được kế hoạch của Thầy về giúp gia đình tôi, tôi mừng đến phát khóc vì tôi hiểu Thầy đến có nghĩa là “án tử hình trùng tang” của gia đình bác tôi sẽ được giải quyết để mọi người trong dòng họ được bình an.
Mọi người tất bật sắm sửa, chuẩn bị lễ giải trùng tang. Khoảng 9h30 ngày 5/8 Thầy về đến nhà, đi cùng có chị Huvo, Y Xuan và anh Mạnh. Thật lạ, trước đó tầm 15 phút, bác gái tôi đang nằm liệt giường bỗng gượng dậy đòi ra sân ngồi, miệng thì liên tục niệm A di đà phật, con cháu tìm cách thuyết phục bác đi vào nhà nhưng bác không đồng ý, bác ngồi ở cửa mắt trông ra cổng chờ đợi.
Bước vào sân, việc đầu tiên Thầy làm là đi đến bên cạnh bác tôi, hỏi thăm và truyền năng lượng cho cụ. Cụ bà nắm chặt tay Thầy, sắc mặt tươi và có vẻ tỉnh táo hẳn ra, miệng vẫn niệm Phật. Thầy trấn an “tôi về đây rồi, bà yên tâm”, Thầy bật bài Niệm Phật Adiđà trong máy điện thoại và bảo “bây giờ bà xem cái này rồi niệm theo nhé, Phật sẽ về đấy”.
Nhờ năng lượng của Thầy mà sức khỏe Bà cụ được cải thiện, thêm 2 tuần sống minh mẫn, không đau đớn và ra đi thật yên bình.
Thăm hỏi, chữa bệnh cho bà cụ xong,Thầy vào nhà để giải trùng tang. Vừa bắt đầu làm việc, Thầy và chị Huvo đã thấy hình ảnh của 5 chiếc quan tài xếp hàng trước sân nhà. Xác định rõ, ngoài anh con cả và ông bố đã mất, 3 người nữa trong gia đình sẽ chết vì trùng tang gồm bà cụ, con dâu trưởng và một đứa cháu trai. Lúc ấy, trong gia đình ai cũng nghĩ chắc rơi vào trường hợp thằng cháu đích tôn vì nó là người gần với bố và ông nội nhất, vội gọi cháu vào quỳ cùng mẹ, nhưng kiểm tra thì hoá ra là một đứa cháu khác không có mặt. Thầy đã cho gọi vía tất cả các cháu trai trong dòng họ Vương Toàn về nhà.
Thầy dùng Linh quang Nhật Nguyệt (LQNN) quét sạch khí trùng ra khỏi khu đất: “LQNN làm sạch một không gian nhỏ tại khu vực trung tâm, mở rộng dần ra, đẩy toàn bộ khí trùng, khí độc, khí xấu ra khỏi khu đất của gia chủ. Tạo khung năng lượng bao trùm khu đất, ngăn không cho khi trùng xâm nhập trở lại”. Trong quá trình quét, hình ảnh 5 chiếc quan tài lần lượt bay đi hết.
“LQNN phân loại, xác định rõ những trường hợp bị nhiễm khí trùng; lần lượt quét thật sạch khí trùng ra khỏi cơ thể bà cụ, con dâu trưởng và cháu trai”. “LQNN kiểm tra từng chi tiết, quét thật sạch khí độc, khí trùng ra khỏi khu đất, ra khỏi cơ thể những người có thể bị nhiễm khí trùng”.
“Đẩy hết khí trùng ra khỏi 2 vong Vương Toàn Khoái, Vương Toàn Chí, một lúc sau thì vong của hai người này đã được loại bỏ khí trùng”.
Tiếp đó việc tôn lập 3 bát hương thờ thần, gia tiên, bà cô ông mãnh cho gia đình được Thầy tiến hành tương tự như mọi khi. Thầy gọi “Án trấn đất xuất hiện, bay về 4 góc trấn đất trừ tà, đảm bảo phù hợp với hàng rào năng lượng ngăn khí trùng đã được tạo ra”.
Mọi người khẩn trương sắp lễ lên bàn thờ mới. Con cháu thành kính quỳ lạy, đại diện gia đình đọc bài khấn giải trùng tang. Thầy mời Quang Biểu Bồ Tát, “xin Bồ Tát hiển linh giúp cho gia đình thoát khỏi kiếp nạn trùng tang”. Các thành viên gia đình thành kính quỳ lạy, đợi các đấng bề trên hoàn tất công việc giải trùng tang cho gia đình và cả dòng họ Vương Toàn.
Chị dâu trưởng và dâu út trong lễ giải trùng tang tại nhà
Sau khi giải trùng tang tại nhà và lập bát hương, Thầy ra mộ để giải khí trùng đang bao trùm hai ngôi mộ:
Tại nhà quản trang, Thầy cho gọi thần linh khu vực và hỏi: “Khu vực này có nhiều gia đình bị trùng tang không? Gần đây có trường hợp trùng tang an táng tại đây thần linh có biết không, có thể giúp gia đình giải trùng tang được không? Trong khu vực này có vấn đề gì cần Ta giải quyết giúp hay không”.
Thổ thần báo cáo: “Đúng là gần đây có người chết trùng an táng tại nghĩa trang này nhưng việc giải trùng nằm ngoài khả năng của bản Thần. Trong khu vực có một dòng sông rất độc, chính quyền địa phương chưa thể giải quyết. Xin ngài giúp đỡ”. Chị Huvo còn thấy Thổ thần chỉ có một chân lành lặn, bàn chân còn lại đã mủn, lộ cả xương trắng, hậu quả từ việc lội sông bị độc ngấm vào. Ngay lúc ấy, Thầy dùng dung dịch Vạn thuỷ cổ linh tẩy, rửa độc ở chân, hoàn thiện lại chân cho Thổ thần.
Học trò trong không gian báo cáo: “Về phía bắc có một cái hố khá to chứa đầy khí độc, trong hố có nhiều oan hồn, nhiều cánh tay đang giơ lên”. Thầy ra lệnh: “Giải oan thần kiếm xuất hiện, giải bỏ oan khiên một cách đúng mức cho những người bị oan”; “phân loại vong rồi đưa họ lên khỏi hố”; “LQNN phát mạnh năng lượng quét thật sạch khí độc trên người các vong”; “cấp quần áo, đồ ăn và bố trí đưa 57 vong linh về nơi họ xứng đáng được ở”. “Lấp kín miệng hố, vùi thật sâu xuống lòng đất, đóng băng vĩnh viễn”. Về dòng sông độc, Thầy và học trò trong không gian đã cho lắp các đường ống dẫn nước độc về nơi có thể xử lý.
Thầy phát công giải trùng tang ở mộ
Xử lý xong việc chung cho cả vùng, Thầy tiến hành giải khí trùng tại mộ của hai bố con bác tôi (hai mộ nằm sát nhau). Chị Huvo thấy khí trùng bám đặc dưới mộ. Thầy đã dùng LQNN phát mạnh năng lượng xuống mộ, quét sạch đồng thời đẩy khí trùng phát tán vào không gian. Khí trùng như níu kéo, cố bám chặt vào mộ nhưng dần tan ra và bốc lên như khói. Một lần nữa Thầy mời Quang Biểu Bồ Tát hiển linh giúp giải trùng tang cho vong linh của gia đình.
Đầu giờ chiều cùng ngày, chị dâu trưởng đề đạt nguyện vọng được lập ban thờ chồng tại nhà riêng. Dù ở chung một khu đất nhưng phần nhà trên đã được ông bà để dành cho người chú thứ đang ở xa, gia đình chị vẫn có bát hương thờ thổ công và người chồng mới mất. Thầy đã giải thích cho chị: “Về nguyên tắc giải trùng tang phải làm cả hai nhà nhưng Thầy đã cho sáp nhập không gian hai nhà lại với nhau để giải trùng tang cùng một lúc, do đó không cần lập ban thờ riêng nữa. Về phần chồng của con, để Thầy gọi về xem ý nguyện của anh ấy thế nào”.
“Mời vong anh Vương Toàn Chí. Ta hỏi anh Chí: Thầy đã làm bàn thờ tại nhà bố mẹ anh rồi, giờ anh có nguyện vọng được tách ra thờ riêng không?”
“Con tạ ơn Thầy thật nhiều, Thầy đã cứu bố con con thoát chết lần thứ hai, nhà con giờ sẽ bình yên. Còn việc làm bàn thờ, thân làm con trưởng đã không gánh vác được đạo nghĩa thì xin Thầy cho con được vào bàn thờ gia tiên. Thầy cứ bảo vợ con bỏ bát hương trong nhà mình đi”.
Thầy nói với chị dâu trưởng: “Anh cả mất, con dâu trưởng xuống chăm sóc mẹ già và thắp hương cho cả khu đất luôn, như vậy là hợp lý nhất. Sau này khi bà mất, nếu con muốn chuyển thì cứ vậy đưa cả bàn thờ lên”.
Chị dâu út cũng định xin Thầy lập bát hương và hỏi thăm tình hình chồng và con trai đều mất khi còn rất trẻ. Thầy cho gọi vong linh Vương Toàn Hải, Vương Toàn Quý. Vong Hải về và nói ngay: “Lạy Thầy, xin Thầy nói với vợ con là đàn bà là chúa lằng nhằng, cả nhà đã hưởng ân huệ lớn từ Thầy thì cứ lo riêng làm gì nữa”. Cháu Quý thì nhờ Thầy nói với mẹ: “Mẹ ơi, con đi là vì hết số, mẹ đừng buồn cho con”.
Mọi việc xong xuôi, đại diện gia đình cảm ơn Thầy. Vẻ lo lắng vốn thường trực trên mặt từng thành viên đã bay đi khá nhiều, tiếng nói tiếng cười bắt đầu rộn ràng trở lại. Thoát khỏi tình trạng ám ảnh bởi một án tử treo lơ lửng trên đầu đương nhiên là vui rồi, nhưng nếu hiểu biết sâu sắc hơn về tính chất hung ác của khí trùng, biết được không chỉ người sống mà cả vong linh nhà mình cũng được cứu thoát thì hẳn các thành viên trong gia đình sẽ biết ơn huệ được hưởng to lớn đến nhường nào. Và ở một khía cạnh khác, con cháu cũng có thể tự hào về phúc đức tổ tiên để lại, vì nếu phúc không dày hẳn không được Thầy về cứu giúp kịp thời.
Tiễn Thầy và các anh chị về Hà Nội trước, vợ chồng tôi và bố ở lại thêm với các bác một lát nữa. Tôi cảm nhận được một sự bình an trong sâu thẳm trái tim mình, sự bình an trên từng nét mặt của những người trong gia đình. Một không gian an lành cho cả đại gia đình.
Gia đình con tạ ơn Thầy.
/View more the latest threads:
- Giải trùng tang nhà đồng môn (P2)
- Chuyện trùng tang của gia đình Tamhuongthien
- Giải trùng tang gia đình anh Tamhuongthien
- Gia đình Tamhuongthien được giải trùng tang
- Giải trùng tang cho gia đình của đồng môn
- Lần đầu được đi giải trùng tang (phần 2)
- Lần đầu được theo chị TheoThầy giải trùng...
- Thầy giải trùng tang cho gia đình tôi
- GIẢI TRÙNG TANG ở Nam Định
- Lời cảm ơn của gia đình được Thầy giải trùng...
Không đúng - sai, mà hợp lý hay chưa!
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tamhuongthien
hagiangtptn (28-12-2017),haixuyentb (28-12-2017),Hạnh An (28-12-2017),hiepqf3 (29-12-2017),Hieuhoc (28-12-2017),hoanlinh (28-12-2017),hoatran (30-08-2017),hoatuyet (30-08-2017),hocdao (29-12-2017),honglien (28-12-2017),Hương Nhu (28-12-2017),kiencuong304 (30-12-2017),lê chí công (08-05-2018),Lobbyvietnam (12-09-2017),maiha (03-09-2017),manhcao277 (28-12-2017),manhtuongngo (28-12-2017),Minh Toàn (04-01-2018),Ngô Minh Thành (06-01-2020),Ngoạn Hiền (07-11-2017),NguyetQuangTu (27-12-2017),PhongThuyGia (28-12-2017),Phương Nam (05-09-2017),tamminh (30-08-2017),tam_thuc (28-12-2017),Thanh Ha (28-12-2017),Thanh Quang (29-12-2017),thanhngoc (29-12-2017),thanhphong (28-12-2017),THANHTINH (30-12-2017),theoThầy (28-12-2017),Thien Nghia (28-12-2017),Thutrang (06-09-2017),Thuythuy (18-07-2022),Trần Kim Cương (28-12-2017),trungthanh (30-08-2017),tuluyenthantam (04-09-2017),Vidieu (31-08-2017),youme (30-08-2017),Đức Tin (13-03-2024)
-
27-12-2017, 16:57 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 4,423
- Thanked 3,104 Times in 131 Posts
Trả lại những bông sen bị đánh cắp cho Đức Phật
Sau khi lập bàn thờ và giải trùng tang tại nhà bác của Tamhuongthien, gia đình tôi mời Thầy sang thăm nhà và tranh thủ nghỉ ngơi để chiều tiếp tục công việc ngoài mộ. Nói là nghỉ nhưng hiếm khi Thầy được hưởng trọn vẹn giây phút nghỉ ngơi theo đúng nghĩa. Đi đến đâu rồi Thầy cũng phải giải quyết một việc gì đó trọng đại cho chúng sinh, như thể mọi chuyện được sắp đặt từ trước.
Vừa bước chân vào nhà, ngồi chưa ấm chỗ, tôi đã thấy Thầy nói nhỏ với chị Huvo: “Khu đất này có chuyện”. Ngay lập tức Thầy quyết định ngồi giữa sân để làm việc, dù trời vẫn lất phất mưa. Xong việc, chúng tôi được nghe Thầy kể về câu chuyện con rắn đánh cắp những bông sen của nhà Phật.
Có một con rắn đen rất to, nằm cuộn tròn hết toàn bộ khu đất này. Nó đánh cắp và những bông sen của Nhà Phật để phục vụ cho múc đích tu luyện của nó. Chính vì mục đích ấy nên nó đã làm ô uế bông sen của nhà Phật. Thầy đã đánh đuổi con rắn và thu lại những bông sen đó. Sau khi được tự tay Thầy rửa sạch thì những đoá sen lại toả hương thơm và hào quang rực rỡ, rất đẹp. Thầy chắp tay khấn “Sen của Nhà Phật, xin kính trả Đức Phật”. Lập tức có nhiều Cụ Phật về lắm, vui vẻ nhận lại hoa và cảm ơn Thầy. Thầy nói với các Đức Phật rằng: "Rắn đã bị con đuổi đi, hoa xin gửi lại các Cụ; có điều gia đình này xem ra cũng có duyên phận, xin các Cụ độ trì giúp đỡ".
Dường như thấu hiểu được mong mỏi của gia đình Tamhuongthien, các Cụ Phật chỉ bảo một câu ngắn gọn “Ta sẽ giúp cho gia đình này có một đứa con trai” rồi bay đi.
Năm nay hoa sen ao nhà đã nở
Nghe Thầy kể xong, một bác gái ruột của tamhuongthien tỏ vẻ ngạc nhiên và bảo: “thảo nào mà năm nay sen dưới ao nhà nở hoa rất đẹp, các năm trước trồng thế nào cũng không nở được”. Rồi bác tâm sự với Thầy về việc hay nằm mơ thấy mẹ về, nỗi khổ của bà khi còn sống bị sát căn ông hoàng xà và bị phạt cho tới lúc chết.
Thầy cho mời vong linh Bà nội tamhuongthien. Bà về nhưng không nói được, mồm bị méo và đầu thì nghẹo sang một bên. Thấy vậy, Thầy chữa luôn cho Bà: “Phát mạnh năng lượng chữa bệnh cho bà cụ, đưa cơ thể trở lại trạng thái bình thường cân bằng, ổn định. Loại bỏ dị vật. Thập toàn đại bổ linh đan đi vào cơ thể, hồi phục sức khỏe cho cụ”.
Được chữa khỏi bệnh, vong linh Bà nội tôi nằm thẳng cẳng giữa nhà và nói “Sướng quá, sướng quá!!!, thế là con không bị trói buộc bởi cái gì nữa rồi, con tạ ơn Thầy”. “Thưa Thầy, trước đây bà thủ nhang trên điện bắt con nuốt một loại bột làm từ đá trắng để chi phối con tới chết cũng không giải được”.
- “Bà thủ nhang tên là gì? Giờ cụ dẫn tôi đi bắt nó nhé”. Một lát chợt thấy Thầy nói: “Sao cụ lại buồn? Kẻ ác đã bị chém, bệnh đã được chữa, giờ cụ cứ yên tâm về phù hộ con cháu thôi”.
Hoá ra cụ phát hiện ra con gái mình đang ngân ngấn nước mắt: “Thầy nói giúp con gái con đừng khóc nữa, sống một mình nhưng không cô độc đâu, từ giờ mẹ sẽ về đây được nhiều hơn”. “Tiếc là mấy đứa con cháu biết đến Thầy muộn quá nên thiệt thân. Cũng may thằng con trai đi theo cách mạng nhưng vẫn tin Thầy”.
- “Được rồi, giờ cụ còn nguyện vọng nào nữa không? Cụ có muốn làm lại bàn thờ ở nhà này để có chỗ đi lại đàng hoàng không?”
Cụ trả lời Thầy: “Những việc Thầy vừa làm còn tốt hơn làm bàn thờ nhiều. Việc làm bàn thờ thì tùy con cháu thôi. Nếu được mong Thầy kiểm tra giúp phần mồ mả của gia tiên dòng họ nữa”.
Nhờ hồng phúc của Thầy, phúc đức tổ tiên và sự tập luyện KCTL của con cháu nên nguyện vọng của Bà nội tamhuongthien đã được Thầy nhận lời đáp ứng. Không lâu nữa, căn nhà quê nho nhỏ của gia đình tôi lại được đón tiếp Thầy về thăm và làm bàn thờ cho.
Không đúng - sai, mà hợp lý hay chưa!
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tamhuongthien
bần tăng (28-12-2017),Dungnph (01-10-2022),haixuyentb (28-12-2017),Hạnh An (28-12-2017),Hieuhoc (28-12-2017),hoanlinh (28-12-2017),hoatuyet (29-12-2017),honglien (28-12-2017),Hương Nhu (28-12-2017),lê chí công (28-12-2017),Lê Minh (28-12-2017),manhcao277 (28-12-2017),manhtuongngo (28-12-2017),Minh Toàn (28-12-2017),Nganpham (04-01-2018),Ngô Minh Thành (06-01-2020),NguyetQuangTu (27-12-2017),phan thanh mai (31-12-2017),PhongThuyGia (28-12-2017),phuongngoc (29-12-2017),Phương Nam (29-12-2017),tam_thuc (28-12-2017),Thanh Ha (28-12-2017),Thanh Quang (29-12-2017),thanhngoc (29-12-2017),thanhphong (28-12-2017),theoThầy (28-12-2017),Thien Nghia (27-12-2017),ThienTruong (28-12-2017),Thutrang (28-12-2017),tiendung23680 (27-09-2021),trungthanh (28-12-2017),tuluyenthantam (28-12-2017),TuMinh (28-12-2017),tutamhocdao (29-12-2017),Vidieu (28-12-2017),youme (28-12-2017),Đại Minh (03-01-2018),Đức Tin (14-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (27-12-2017)