Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Được Thầy chữa bênh Đại tràng
-
27-08-2017, 23:12 #1
Được Thầy chữa bênh Đại tràng
Vừa qua theo kế hoạch ngày 30/7/2017, ĐQH cùng đồng môn về NNLĐ lao động, thì ngay đêm 29/7/2017 trong giấc mơ ĐQH được gặp Thầy và Thầy bảo ngày mai Thầy sẽ chữa bệnh cho con. Sáng hôm sau theo kế hoạch 3 anh em xuất phát từ Hà Nội đi Côn Sơn lúc 5h30, trong lúc đi thì Hoangsyhiep có bảo Thầy vẫn đang ở Hà Nội lúc đó ĐQH chợt nghĩ chắc là mình mơ thôi. Sau khi về tới Côn Sơn lúc đó là 7h30 thì được biết hôm nay Thầy về Côn Sơn lúc này ĐQH nghĩ có lẽ giấc mơ là thật. Hôm đó về cùng Thầy có chị HuVo, anh Mạnh, Gia đình bệnh nhân... Hôm đó thời tiết nắng nóng oi bức, mấy anh em thống nhất dọn dẹp nhặt cỏ ở vườn trước sau đó đến gần trưa thì rút vào dọn dẹp trong nhà. Ngay sau đó mấy anh em bắt tay vào lao động luôn đến gần trưa công việc về cơ bản cũng đã hoàn thành. Sau đó Thầy cho phép các học trò và bệnh nhân làm lễ, làm lễ xong ĐQH trong lúc nghỉ ngơi có nhờ chị HuVo kiểm tra. Chị HuVo đã đặt tay vào vùng bụng của ĐQH kiểm tra và phát năng lượng chữa bệnh cho ĐQH. Sau đó chị bảo các chị trong không gian kiểm tra bảo Đại tràng của em bị một cái lò xo năng lượng quấn vào, Đại tràng bị khô trắng, thành Đại tràng bị mất đi sự co bóp nguyên nhân có một phần là do ĐQH uống nước ít, chị HuVo bảo "em nên nhờ Thầy chữa đi".
Đến trưa mọi người được Thầy chiêu đãi đặt ăn trưa bên khách sạn Lan Anh. Ăn trưa xong Thầy nghỉ ngơi chưa đầy 20 phút thì Thầy và chị HuVo tiến hành chữa bệnh cho Gia đình bệnh nhân. Sau đó các học trò được Thầy cho phép lên tầng 2 ngồi thiền bài VPTDT. Sau khi tập xong lúc đó cũng đã gần 4 giờ chiều mấy anh em đang định xuống xin phép Thầy để trở về Hà Nội thì Thầy đã hỏi ngay là mấy học trò hôm nay lên lao động có việc gì cần giải quyết không? Dường như Thầy đã thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của học trò. Lúc đó Lê Chí Công báo cáo Thầy xin Thầy chữa bệnh đau tức ở vùng ngực, còn ĐQH sau đó cũng xin Thầy chữa cho con cái Đại Tràng. Sau khi Thầy chữa bệnh cho Lê Chí Công xong thì đến lượt ĐQH được Thầy chữa bênh. Thầy tiến hành phẫu thuật Đại tràng cho ĐQH, Thầy sử dụng DAS để cắt rời lò xo năng lượng đang quấn lấy vùng Đại tràng, tháo gỡ hết các móc lò xo đang móc vào thành Đại tràng, tiến hành tái tạo hoàn thiện lại thành Đại tràng…Lúc ĐQH được Thầy chữa bệnh thì vùng Đại tràng bên trái của ĐQH cứ ục ục, cuồn cuộn, năng lượng của Thầy tác động vào cơ thể ĐQH làm cho lỗ chân lông mở to, lông trên hai cánh tay dựng đứng lên như lông sâu róm. Sau khi Thầy chữa cho ĐQH xong thì em Longtadinh cũng xin Thầy chữa bệnh đau tức vùng trán. Hôm đó có bốn anh em đi lao động thì có ba anh em được Thầy chữa bệnh trực tiếp cho. Sau đó bốn anh em xin phép Thầy để trở về Hà Nội, trong lòng bốn anh em rất vui vì vừa được tiếp năng lượng, vừa được Thầy chiêu đãi ăn trưa, vừa được Thầy chữa bệnh cho nữa. Như vậy cuối cùng giấc mơ của ĐQH đã trở thành sự thật.
Quay lại với tình trạng bệnh của ĐQH, bệnh của ĐQH tính chính xác thì đã xuất hiện từ năm 2002 lúc đó ĐQH mới ra trường làm việc quá sức, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ đã dẫn đến bị viêm dạ dày, đồng thời lại uống nước ít dẫn đến bị bệnh trĩ nặng. Đến năm 2006 sau khi ĐQH trải qua thời gian bị bệnh nặng nằm liệt giường kéo dài 3 tháng thì bệnh táo bón và bệnh trĩ đã đỡ hẳn. Đến năm 2013 do ĐQH thường xuyên phải làm cả ngày lẫn đêm không được nghỉ ngơi ăn uống cũng không tốt, dẫn đến ĐQH có dấu hiệu bị đau Đại tràng cho đến nay. Bị bệnh này ăn uống món lạ, đồ tanh, uống rượu nhiều, uống bia nhiều là lại bị nặng. Trong 4 năm qua cứ được một vài ngày cảm thấy đỡ đỡ là bệnh lại tái phát, mặc dù ăn uống rất bình thường. Vì vậy ĐQH nghĩ mình bị bệnh chắc chắn có nguyên nhân khác nữa đó là bệnh nghiệp kiếp. ĐQH theo dõi cứ gần đến đợt tổ chức về Côn Sơn thì bệnh lại bị nặng. Có những đợt ĐQH bị đau do đi phân lỏng dẫn đến làm vỡ thành mạch, khi đó đi ngoài ra máu như cắt tiết gà, khu vực hậu môn thì bị rát do lượng axit dư thừa từ dạ dày xuống. Tuy vậy ĐQH không giám kêu với mọi người mà vừa tập vừa phải uống thuốc để tránh cho phần thực bị quá nặng. Những lúc bị đau thì khí xấu ở vùng bệnh liên tục được dồn xuống lòng bàn chân phải, luôn luôn có cảm giác tê bắp chân và lòng bàn chân, còn vùng sau lưng cảm giác vừa đau vừa rát. Những lúc như thế ĐQH dùng bàn tay mình xoa bụng hoặc vuốt bụng để giải tỏa khí xấu thông xả xuống lòng bàn chân. Tuy nhiên do dùng chính năng lượng của mình thì một lúc sau cơ thể có cảm giác hơi mệt một chút. Trước ngày 30/7/2017 thì ĐQH nhận thấy bệnh của mình đã nặng hơn trước nhiều vì đi ngoài ra máu rất nhiều đồng thời có cảm giác máu không cầm nhanh được như trước nữa. Sau khi được Thầy chữa cho thì khí xấu từ vùng bệnh dồn chạy xuống lòng bàn chân đã giảm đi rất nhiều. Trong suy nghĩ nếu không được Thầy chữa cho chắc chắn con ĐQH cũng không thọ quá một cái 50 vì bệnh Đại Tràng này. Sau khi được Thầy chữa cho thì khi đi đại tiện có cảm giác nhẹ nhàng hơn trước nhiều, tuy nhiên để khỏi hẳn thì ĐQH cũng cần phải chăm chỉ luyện tập một thời gian nữa. Bởi hàng ngày vẫn phải ăn và tiếp xúc với những thứ độc hại mà mình lại không nhìn thấy mà có những thứ nhìn thấy như phải đi uống rượu, uống bia thì có lúc lại không tránh được.
Cuối cùng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên đã chữa bệnh cho con, cảm ơn chị HuVo.
/View more the latest threads:
- Khí công tâm linh chữa bệnh mề đay
- Chữa bệnh đau bụng cho con gái lớn
- KCTL chữa bệnh rối loạn tiêu hóa từ xa
- Khí công tâm linh chữa trào ngược dạ dày
- Khỏi bệnh ngứa nhờ tập thiền đúng cách.
- Chữa bệnh đau bụng cho bé trai
- Khắc phục bệnh trĩ, bệnh đại tràng, bệnh dạ...
- KCTL chữa bệnh trực tràng tiêu hóa
- Tâm niệm xin Thầy chữa bệnh dạ dày cho con
- Thầy chữa bệnh cho tôi qua vía
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP
bần tăng (28-08-2017),dangthanhha (28-08-2017),haixuyentb (29-08-2017),Hanhthong (30-08-2017),hiepqf3 (28-08-2017),hoanlinh (28-08-2017),hoatran (30-08-2017),hoatuyet (28-08-2017),HUNGHOANG (28-08-2017),huongtamlinh (30-08-2017),Hương Nhu (28-08-2017),kiencuong304 (29-08-2017),lê chí công (27-08-2017),Lê Minh (28-08-2017),manhcao277 (28-08-2017),manhtuongngo (29-10-2020),Minh Toàn (28-08-2017),Nam Thảo Chi (28-08-2017),Nganpham (29-08-2017),nganuoc (29-08-2017),nguyenbinh82cm (28-08-2017),PhongThuyGia (28-08-2017),Phương Nam (28-08-2017),Tamhuongthien (29-08-2017),tamminh (28-08-2017),thanhngoc (28-08-2017),THANHTINH (30-08-2017),thanhvinh (28-08-2017),Thien Nghia (21-10-2017),Thutrang (28-08-2017),trungthanh (28-08-2017),TuMinh (28-08-2017),Vidieu (28-08-2017),youme (28-08-2017)