Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    17
    Cảm ơn!
    2,250
    Thanked 465 Times in 17 Posts

    Mặc định Thầy chữa bệnh chân tay miệng cho trẻ nhỏ

    /
    ‘Trẻ em như búp trên cành
    Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan’
    (thơ Hồ Chủ Tịch)
    Lúc đương thời Bác có làm bài thơ Trẻ con mở đầu là hai câu thơ trên. Hai câu thơ ấy đã cho thấy trẻ con như búp non rất đáng yêu và cần được nâng niu nhất là các bạn bé, khi mà chỉ cần các bạn ấy ăn ngon, ngủ yên thì đã là sự vui mừng của cả nhà rồi.
    Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội thì cũng là sự phát triển của nhiều loại bệnh mới với các loại vi rút lạ và chính những mầm non trong ngôi nhà của chúng ta chưa có đủ khả năng đề kháng để chống lại sự xâm nhập của các loại vi rút ấy, nên nếu chẳng may có dịch hoặc đến các địa điểm có virut thì các mầm non ấy thường bị mắc bệnh đầu tiên. Và bé thứ hai nhà tôi, 14 tháng tuổi, đã bị lây nhiễm loại virut có tên chân tay miệng. Loại virut chỉ gây nguy hiểm cho trẻ dưới 3 tuổi,từ 3 tuổi trở lên khả năng mắc rất nhỏ.

    CN ngày 12.8 tôi có cho con đi tiêm chủng, trên đường về có ghé vào công viên cho 2 chị em cháu chơi. Ngày 13,14/8 cháu thứ 2 có hiện tượng không tự chơi như bình thường mà muốn người trông cháu bế ẵm nhiều hơn. Sáng 15/8 cháu bắt đầu sốt cao từ 9h sáng và không giảm khi uống thuốc hạ sốt, ngoài hiện tượng sốt cao quấy hơn bình thường thì không có hiện tượng gì khác, cháu vẫn ăn uống được. Sáng ngày 16/8 cháu bắt đầu có hiện tượng nôn chớ khi ăn, tôi nghĩ đây chắc là biểu hiện của bệnh viêm họng, nhưng đang là thời gian dịch sốt xuất huyết phổ biến nên tôi cho cháu vào viện 103 khám. Tại đây bác sĩ thấy họng cháu đỏ nên đã làm xét nghiệm máu để kiểm tra thêm, kết quả xét nghiệm cho thấy không phải sốt vi rút hay sốt xuất huyết. Tôi cho con về dùng thêm thuốc kháng sinh. Đến chiều tối cùng ngày tôi thấy trên chân, tay cháu xuất hiện nhiều mụn nhỏ li ti và các nốt đỏ lấm tấm xuất hiện. Vì nuôi cháu lớn chưa bao giờ mắc bệnh như thế nên tôi cũng không hiểu nó là bệnh gì, chỉ biết không giống như sốt phát ban mà tôi vẫn thấy. Đêm hôm ấy cháu quấy khóc nhiều, tôi hầu như bế suốt đêm, tôi thấy các nốt nhỏ lúc chiều đã to bằng hạt đậu, và bên trong có chứa nước trắng. Ngày thứ 7 tôi và cô tôi thay nhau bế cháu vì bế trên tay rồi cháu vẫn khóc, bình thường cháu rất ngoan ngay cả khi bị sốt, chưa bao giờ cháu khóc nhiều như thế. Chiều thứ 7 tôi đưa cháu đi khám bác sĩ bệnh viện nhi mà tôi thường hay cho cháu khám, bác sĩ xem và kết luận ngay con tôi bị chân tay miệng cấp độ I, và họng cháu bị nặng nhất, các mụn nước đã phát triển kín từ họng đến vòm họng, đây là nguyên nhân cháu không ăn uống được và quấy khóc. Bác sĩ cũng dặn thêm các mụn nhỏ li ti đang xuất hiện này sẽ to lên rất nhanh, bác sĩ kê thuốc cho tôi về bôi da và bôi họng cùng giấy ghi các biểu hiện, cách chăm sóc cháu cũng như cách phòng tránh cho cháu bé chưa bị nhiễm. Tôi ngạc nhiên hỏi bác sĩ là xung quanh khu vực tôi ở không có dịch sao cháu lại bị, bác sĩ cười bảo là do bố mẹ mang từ ngoài đường về.

    Tôi thấy khu vực từ hai đầu gối của bé trở xuống thì gần như là rôm, nếu như chúng phát triển như các nốt trên thì đến đêm mụn sẽ kín hết mặt trước hai chân. Nuôi trẻ nhỏ thì ốm sốt hay viêm họng là các bệnh không tránh khỏi nhưng như trường hợp này thì tôi nghĩ ngay đến việc cầu cứu Thầy, tôi nhắn tin tả qua bệnh của con tôi cho Thầy, khoảng 30 phút sau Thầy gọi lại hỏi thăm tình hình, vì bé quấy khóc nên tôi chỉ trả lời vắn tắt với Thầy, và tôi chỉ nhớ là Thầy nói: "Để Thầy chữa!". Sau đó tôi cảm giác khí bao trùm xuống vị trí hai mẹ con tôi. Đêm hôm ấy cũng như những đêm trước hầu như cháu ngủ rất ít. Sáng hôm sau tôi thấy các vết đỏ li ti ấy không phát triển to lên, chúng như bị kiểm soát và vẫn giữ kích thước như hôm trước, tôi theo dõi thêm đến chiều và tối thì tôi báo lại cho Thầy, Thầy nhắn tin lại: "Để Thầy chữa cho khỏi". và đến đêm thì cháu ngủ khá hơn hẳn những đêm trước. Ngày thứ 2 tôi thấy cháu đã khá hơn, các vết chấm đỏ trên chân tay đã biến mất. Ngày thứ 3 cháu đã giảm hẳn quấy khóc và ăn được ít sữa mà không khóc như mọi khi. Thầy hỏi thăm tôi báo cáo lại tình hình Thầy bảo: "Tốt rồi!". Ngày thứ 5 cháu đã ăn hết bát cháo xay nấu loãng mà không khóc lóc gì, kiểm tra tôi chỉ thấy còn 1 vết loét trong miệng bên trái.
    Ngày hôm nay khi tôi ngồi đây viết bài thì các mụn nước to nhất trên tay chân của cháu đã bong vẩy, cháu đã chơi rất ngoan và ăn uống đã khá tốt.
    Nếu không có Thầy, không có Khí công Tâm linh thì chắc chắn con tôi còn đau nhiều ngày nữa, và tôi cũng còn vất vả nhiều ngày nữa.
    Một lần nữa hai mẹ con con xin cảm tạ Thầy!

    /

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dangthanhha

    bần tăng (28-08-2017),hoatran (30-08-2017),hoatuyet (28-08-2017),Hương Nhu (28-08-2017),july (28-08-2017),Lê Minh (28-08-2017),longtadinh (29-08-2017),manhcao277 (28-08-2017),Minh Toàn (28-08-2017),Nganpham (29-08-2017),Nghệ Linh (28-08-2017),nguyenbinh82cm (28-08-2017),phan thanh mai (28-08-2017),PhongThuyGia (29-08-2017),Phương Nam (28-08-2017),THANHTINH (30-08-2017),thànhtâm (01-09-2017),Trần Kim Cương (28-08-2017),trungthanh (28-08-2017),youme (28-08-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •