Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: THẤT ĐẠI BẢO KIẾM - Phần 2
-
15-08-2017, 15:42 #1
THẤT ĐẠI BẢO KIẾM - Phần 2
.
II/ THẤT BẢO THẦN KIẾM
Ngày…năm 200...
Trong khi ngồi thiền. Nguyễn Quyết Tâm phát hiện mình đang đi vào một ngôi nhà giống như một cái hộp, bên trong nhà có một cánh cửa dẫn xuống một cái hầm. Khi đi 7 thanh bảo kiếm luôn luôn bay quanh người Nguyễn Quyết Tâm, kiếm dẫn hai Thầy trò đi xuống hầm. Đi qua hầm hai người tới một căn phòng rộng, sáng và rất đẹp. Ở chính giữa căn phòng là một cái kệ kiếm. trên kệ có gác một thanh kiếm lớn, nhưng rất thô và không phát sáng. Nguyễn Quyết Tâm đoán: Chắc đây là thể hợp nhất của 7 thanh bảo kiếm kia. Nguyễn Quyết Tâm hô to “Hợp nhất kiếm”, bảy thanh kiếm bay vào thanh kiếm to và thanh kiếm này phát sáng rực rỡ lên. Thanh kiếm này liền dẫn hai thầy trò đi tiếp tới một căn phòng lớn nữa, ở giữa phòng có một chiếc ngai, trên ngai có đặt một cái Vương miện. Nguyễn Quyết Tâm ngồi lên ngai đội Vương miện vào đầu…, rồi lại bỏ Vương miện ra đặt trở lại trên ghế. Nguyễn Quyết Tâm đi vòng quanh ghế và tìm được ở phía sau ghế có một viên ngọc, vừa cầm ngọc lên tay thì ngọc liền nhập ngay vào kiếm, kể từ đó kiếm lúc nào cũng phát sáng rực rỡ.
Đây chính là : THẤT BẢO THẦN KIẾM
Từ phòng này có hai con đường dẫn đi nơi khác… Kiếm dẫn mọi người đi vào con đường bên phải, con đường này dẫn tới một căn phòng rộng khác. Trong phòng không có ai, trên tường phòng có nhiều hoa văn theo kiểu hoa văn của Đạo Tiên và Đạo Phật, và hình như từ lâu lắm rồi không có ai bước vào căn phòng này. Kiếm dẫn mọi người đi xuyên qua tường tới một không gian lạ, đây chính là trung tâm của cỗ máy điều hành vũ trụ. Ở đây có một lá thư ghi rõ: “Muốn thiết lập lại trật tự vũ trụ thì phải lập trình lại cho cỗ máy này – Ai vào được đây thì người đó có sứ mạng làm việc này”. Hôm nay kiếm dẫn người vào đây chính là để cho chủ nhân của Kiếm lập trình lại cho cỗ máy này.
Ở phía xa xa nhìn thấy có một cái bàn, trên bàn có để một quyển sách và một cái bút lông. Nguyễn Quyết Tâm giở sách đến một trang trắng rồi cầm bút viết những dòng chữ mới vào một trang mới của quyển sách này.
Cỗ máy này hoạt động được là nhờ vào năng lượng từ trái tim của mọi loài sinh vật sống và linh hồn của vạn vật muôn loài. Kể từ giờ phút này nó bắt đầu hoạt động theo một trật tự mới.
Ngày 16/11/200...
Có một “người vô hình” về giao cho một cái hộp, trong hộp có một chìa khóa. Mấy thầy trò đi tìm thấy một cánh cửa rất đẹp, có một ổ khóa đã rất cũ, Nguyễn Quyết Tâm dùng chìa khóa mở cửa này rồi đi vào một căn phòng sáng sủa rộng rãi nhưng trong phòng không có ai. Đứng giữa phòng Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Xin chủ nhân của gian phòng này giúp đỡ!
Bức tường trước mặt từ từ di chuyển, để lộ ra một cầu thang dẫn xuống dưới, tới một tầng hầm trần tuy thấp nhưng rất sáng sủa. Nguyễn Quyết Tâm yêu cầu Thất Bảo Thần Kiếm dẫn đường, kiếm chỉ nằm ngang rồi quay tròn. Mọi người tìm xung quanh tường thấy có một viên đá khác màu chỉ nhỏ bằng bàn tay. Phan Thây đặt tay ấn mạnh vào viên đá này thì thấy một cánh cửa mở ra…Cùng lúc đó “người vô hình” lại xuất hiện và đưa cho Nguyễn Quyết Tâm một thanh gỗ rất sáng. Mọi người vừa bước qua cửa thì nhận ra mình đã đi sang một không gian khác. Không gian này sáng đẹp mà trước mặt là một khu rừng già đẹp lắm, tất cả các cây ở đây đều phát sáng. Có một người từ phía trước đang đi lại, ông ta cứ nhìn vào thanh gỗ trên tay Nguyễn Quyết Tâm, Nguyễn Quyết Tâm đưa thanh gỗ cho ông ta. Ông ta dẫn mọi người vào rừng. Ở giữa rừng có một phiến đá rất lớn rất đẹp. Người dẫn đường vẫy Nguyễn Quyết Tâm đi đến gần phiến đá, ông ta gõ thanh gỗ vào phiến đá, phiến đá nứt đôi ra, để lộ ra một cái vỏ kiếm rất đẹp, rất sáng. Nguyễn Quyết Tâm cầm vỏ kiếm lên. Bên dưới chỗ đặt vỏ kiếm có một phiến đá nhỏ, trên phiến đá này có một cái hố hình ô van, trong hố có một thứ nước rất trong. Người dẫn đường bảo Nguyễn Quyết Tâm lấy nước này mà uống. Nguyễn Quyết Tâm uống nước đó rồi bảo những học trò cùng đi gồm: Phục Long, Long Bào, Khai mạch, Hồng Liên, Đỗ Quyên, Tâm Thủy, Thiên Kim Hổ, Thiên Kim Sư, Hoàng Hầu, và Phan Thây cùng uống nước. Người dẫn đường nói:
- Nước này có tác dùng tăng cường năng lượng cho cơ thể hoặc biến đổi năng lượng của cơ thể thành một loại năng lượng tốt hơn.
Mọi người bàn nhau phải đem nước này về cho những người ở nhà uống.
Nguyễn Quyết Tâm tra Thất Bảo Thần Kiếm vào vỏ, rồi cứ rút ra đảy vào nhẹ nhàng, mỗi lần như vậy thì thấy như có cái gì chảy vào trong kiếm, có lúc như các điểm sáng đang di chuyển, có lúc như các tia lửa điện lóe sáng, có lúc như sóng ánh sáng…Một lúc sau vỏ kiếm chảy hẳn vào trong kiếm, lúc này thanh kiếm cũ lại biến thành vỏ kiếm, bên trong nó là một thanh kiếm mới rất sáng.Nguyễn Quyết Tâm rút kiếm ra múa thử, kiếm quang phát ra theo hình rẻ quạt sáng chói lòa.
Đúng lúc đó người dẫn đường biến mất, mấy thầy trò thấy mình bay lên cao và bước trở lại không gian cũ, không gian vừa rồi từ từ khép lại và biến mất.
Nước đem về được chia cho các tướng mỗi người một ít, có nhiều bệnh nhân cũng được uống nước ấy.
Sau này Nguyễn Quyết Tâm mới hiểu ra: Thất Bảo Thần Kiếm là vật báu của toàn bộ phái chính đạo trong Vũ trụ này, nó có uy lực quá lớn cho nên để đảm bảo cho kiếm quý không rơi vào tay kẻ xấu thì việc cất giữ và bảo vệ kiếm đã được lập trình hết sức cẩn thận. Những người tham gia vào việc này mỗi người chỉ phụ trách một khâu và chỉ được biết thông tin trong đúng phạm vi mình phụ trách. Chủ nhân của Kiếm báu phải là người được chọn và phải vượt qua được những thử thách đặc biệt.
/View more the latest threads:
- Chuyện BÂY GIỜ MỚI KỂ!
- Những kỷ niệm KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
- Sự thật về VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN!
- Sự thật về THÁNH VẬT SÔNG TÔ LỊCH !
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (Pc)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P6)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P5)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (p4)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P3)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P2)
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 16-12-2017 lúc 08:59.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bần tăng (16-08-2017),dangthanhha (15-08-2017),haixuyentb (17-08-2017),Hạnh An (16-08-2017),hiepqf3 (17-08-2017),hoanlinh (16-08-2017),HoaThai (15-08-2017),hoatran (20-08-2017),hoatuyet (21-08-2017),honglien (16-08-2017),HUNGHOANG (16-08-2017),Hương Nhu (16-08-2017),kiencuong304 (19-08-2017),lê chí công (15-08-2017),Lê Minh (17-08-2017),LinhTâm (28-08-2017),Lobbyvietnam (15-08-2017),longtadinh (15-08-2017),manhcao277 (15-08-2017),manhtuongngo (15-08-2017),Minh Toàn (14-02-2018),Nganpham (15-08-2017),nganuoc (15-08-2017),Ngô Minh Thành (16-08-2017),Nguyễn Thành Công (20-08-2017),nguyenbinh82cm (16-08-2017),phan thanh mai (17-08-2017),PhongThuyGia (02-04-2020),Phương Nam (19-08-2017),Quocanh23111989 (15-08-2017),tamminh (15-08-2017),tam_thuc (16-08-2017),tanrau (16-08-2017),tìm thầy (15-08-2017),Thanh Quang (17-08-2017),Thanhduong (16-08-2017),thanhngoc (16-08-2017),thanhphong (18-08-2017),THANHTINH (17-08-2017),thanhvinh (16-08-2017),theoThầy (16-08-2017),Thien Nghia (17-08-2017),Thutrang (16-08-2017),tinhtamtuluyen (15-08-2017),Trần Kim Cương (15-08-2017),tuluyenthantam (16-08-2017),TuMinh (16-08-2017),turaunt (16-08-2017),Vidieu (21-08-2017),youme (15-08-2017),ĐINHQUANG HIỆP (16-08-2017)