Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Người gieo hạt giống.
Hybrid View
-
21-07-2017, 03:46 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2016
- Đang ở
- bến cát, bình dương
- Bài viết
- 26
- Cảm ơn!
- 460
- Thanked 634 Times in 26 Posts
Người gieo hạt giống.
.
Người gieo hạt giống như mưa.
Hạt rơi xuống biển, hạt về bụi gai.
Hạt nào rơi chốn đất đai
Nảy mầm tươi tốt đến mùa khai bông.
Hạt nào giá lạnh đêm đông.
Một hơi ấm mãi chờ mong đêm ngày...
Hãy tự đốt đuốc mỗi ngày.
Hạt rơi dưới biển thuyền ai nấy chèo.
Đường còn xa lắm dốc, đèo.
Cứ đi sẽ tới, cứ chèo sẽ qua.
Ngày kia sum họp một nhà.
Người gieo giống thấy: Một mùa tốt tươi.
Kính tặng Thầy. NQT.
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tìm thầy
bần tăng (22-07-2017),hagiangtptn (24-07-2017),haixuyentb (23-07-2017),hoanlinh (21-07-2017),hoasen (26-07-2017),hoatran (21-07-2017),huongtamlinh (24-07-2017),Hương Nhu (26-07-2017),lê chí công (14-08-2017),Lê Minh (22-07-2017),Lobbyvietnam (22-07-2017),longtadinh (22-07-2017),Mùa Xuân Đến (24-07-2017),Minh Toàn (22-07-2017),Nam Thảo Chi (01-08-2017),Ngoạn Hiền (17-08-2017),nguyenbinh82cm (21-07-2017),PhongThuyGia (25-07-2017),phuongdet (23-07-2017),tamminh (22-07-2017),tam_thuc (22-07-2017),tanrau (15-08-2017),THANHTINH (21-07-2017),thanhvinh (24-07-2017),theoThầy (21-07-2017),thu (22-07-2017),Thutrang (22-07-2017),Trần Kim Cương (21-07-2017),TuMinh (22-07-2017),youme (21-07-2017),Đại Minh (01-08-2017),ĐINHQUANG HIỆP (21-07-2017)