Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Trải nghiệm về Chùa Thầy
Hybrid View
-
07-08-2017, 22:13 #1
Khách
- Ngày tham gia
- May 2015
- Bài viết
- 48
- Cảm ơn!
- 1,331
- Thanked 1,505 Times in 48 Posts
Trải nghiệm về Chùa Thầy
Tuổi trẻ độc thân, lâu lâu mình không được đi chơi với các chị em trong lớp KCTL nên thấy nhớ các chị lắm. Gần 1 tháng trước mình bảo với chị Youme "Chị ơi, đi chùa Thầy đi". Chị ấy trả lời ngay "Chị cũng đang nghĩ đến Chùa Thầy". Vậy là chị Youme chọn ngày, tập hợp đội ngũ, chuẩn bị và xuất phát.
Chùa Thầy là nơi thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh, đây là nơi Ngài tu luyện và hóa Thánh. Chùa Thầy thực chất là một quần thể gồm nhiều Chùa, trong đó có Chùa Cả. Chùa Cả nằm ở vị trí rất đẹp: lưng Chùa dựa vào núi có hình đầu Rồng, Phía trước là mặt hồ xanh như ngọc, không khí trước hồ rất trong lành, thoáng mát. Có thể do cơ thể khá nhạy cảm nên mình không vào bên trong điện lâu, mình chỉ lang thang ngoài sân Chùa rồi ra ngoài cổng. Tuy Chùa đã được tu sửa nhiều nhưng vẫn còn giữ lại những nét cổ kính của mái Chùa, các cây cột, tháp chuông và những cây cổ thụ rất to.
Tiếp đó, cả đoàn leo lên Chùa Cao nằm ở trên đỉnh núi. Chùa Cao không quy mô như Chùa Cả nhưng có nét rất linh thiêng, khí ở trên này trong lành và không "nặng mùi" như bên dưới. Mình đi Chùa chỉ xin các cụ có 1 điều thôi nên làm lễ nhanh lắm. Ta đến sân, mình nhìn thấy bên cạnh Chùa Cao có biển "Hang Thánh hóa" tự nhiên mình lặng người đi. Mình như rơi vào trạng thái vô thức, tiến từng bước chân vào bên trong "Hang Thánh hóa", mắt ngấn nước. Lúc đó, mình vẫn có suy nghĩ "không được, không được để người khác thấy mình khóc" nhưng chỉ vài bước chân là mình đã khóc không kìm được, mình muốn quỳ xuống ôm chân Ngài, muốn khóc thật to như một đứa trẻ xa mẹ lâu ngày, nhưng ý thức của mình kiểm soát lại - Không được để lộ cảm xúc quá nhiều trước nơi đông người này. Nước mắt chảy ra không ngừng, vai rung lên vì nghẹn ngào không thành tiếng.
Kỳ lạ, sau khi bước ra khỏi hang, mình thấy cơ thể rất khỏe, thấy không khí tươi mát quanh mình, thấy tâm trạng phấn khởi lắm. Lúc chuẩn bị ra về thì vị trí hạ sườn bên tay trái của mình cứ cuồn cuộn, thình thịch mãi mới hết. Các chị bảo "có lẽ vía của em chạy ra chạy vào chưa chịu về"
Sau đó cả đoàn xuống hang Cắc Cớ. Lịch sử dân tộc hào hùng nhưng không tránh khỏi được những giai đoạn bi ai, cả đoàn đều tin Thầy NQT đã làm những điều cần thiết cho những người đã hi sinh vì mảnh đất này.
(Cổng Trời - chụp tại hang Cắc Cớ)
Mỗi một chuyến đi là một trải nghiệm, có thể sẽ có người thấy mệt vì cơ thể hấp thu khí xấu nhưng trên hết là những kỷ niệm, những bài học về lịch sử, những vẻ đẹp thiên nhiên của Đất Nước và tự hào về ý trí của Ông Cha.
Đi Chùa, mình xin duy nhất một điều "xin các vị bề trên cùng với Thầy NQT dẫn dắt chúng con trên con đường tu luyện để giúp người nghèo khổ"View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới honglien
anbich (09-08-2017),dangthanhha (09-08-2017),haixuyentb (11-08-2017),hoanlinh (09-08-2017),Hoasentrang (10-08-2017),hoatran (13-08-2017),hoatuyet (21-08-2017),Hương Nhu (09-08-2017),lê chí công (08-08-2017),Lê Minh (08-08-2017),LinhTâm (10-08-2017),maiha (11-08-2017),Minh Toàn (08-08-2017),Nganpham (09-08-2017),nguyenbinh82cm (08-08-2017),PhongThuyGia (09-08-2017),phuongngoc (09-08-2017),Phương Nam (09-08-2017),tamminh (09-08-2017),tam_thuc (10-08-2017),tanrau (10-08-2017),thanhngoc (14-08-2017),THANHTINH (09-08-2017),thanhvinh (10-08-2017),theoThầy (12-08-2017),Thutrang (08-08-2017),Trần Kim Cương (08-08-2017),trungthanh (11-08-2017),tuluyenthantam (09-08-2017),TuMinh (08-08-2017),youme (08-08-2017)