Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định NGUYỆT QUANG TỬ Trả lời (8)

    .
    HỎI:

    1/ Khi luyện tập cùng một bài thiền của môn KCTL, tại sao những cá nhân khác nhau lại có những cảm nhận khác nhau?

    2/ Làm sao để biết những gì mình nhìn được, hoặc mình cảm nhận được…khi luyện tập là đúng hay sai?

    3/ Có phải hầu hết bệnh tật ở trần tục đều có nguồn gốc tâm linh?

    4/ Có phải những người đã được khai mở huyệt đạo, kinh mạch, nếu không chăm chỉ tập luyện sẽ dễ bị khí độc, khí xấu xâm nhập?

    TRẢ LỜI:

    1/ Hệ thần kinh cảm nhận của mỗi người có độ nhậy cảm khác nhau, khả năng phân tích tín hiệu tác động từ trường năng lượng bên ngoài của mỗi người cũng rất khác nhau, chính vì thế mỗi người có những cảm nhận rất khác nhau trước sự biến động của trường năng lượng xung quanh. Mỗi bài tập của môn Khí Công Tâm Linh đều là một trận khí, các trận khí này tạo ra xung quanh người tập một trường lực khá mạnh. Sự cảm nhận trường lực này phụ thuộc vào mức năng lượng của từng người hay nói cách khác phụ thuộc vào trình độ, khả năng cảm nhận và cơ địa của từng người ngồi trong trận.
    Trong một lớp học Khí công thường trình độ người học rất khác nhau, người đã học rồi, người thì mới vào học …Người thì kiếp này mới bắt đầu tu luyện, người thì đã tu luyện từ nhiều kiếp rồi. Người có ngộ tính rất cao lại có những người cảm nhận rất kém! Chính vì vậy sau một buổi học, sau một thời gian học ta chỉ nên trao đổi kiến thức với Thầy, việc trao đổi kinh nghiệm và kiến thức với bạn thường là hiệu quả không cao vì mặt bằng năng lượng không đồng nhất.

    2/ Muốn biết những gì xảy ra trong khi luyện tập KCTL như mình cảm nhận được hoặc nhìn được là đúng hay sai thì cần phải có:
    * Người có trình độ cao hơn để kiểm tra và xác nhận những thông tin đó.
    * Sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần, hoặc các chuỗi sự kiện xảy ra có tính logic cao để khi ta suy nghĩ lại thì thấy nó rất hợp lý. Những tín hiệu hoặc sự kiện xảy ra trong khi thiền định mà ta nhận biết được, có thể ứng dụng vào đờì sống và cho kết quả cụ thể.
    * Nên nhớ rằng hình ảnh xuất hiện khi ngồi thiền, hình ảnh mà những người có khả năng nhìn, đã nhìn thấy một cách rõ ràng thì vẫn có thể chỉ là “sản phẩm của sự tự kỷ ám thị” do bộ não chúng ta tự sinh ra. “Nhìn vào một không gian khác” mà tiếp nhận chính xác thông tin là một điều vô cùng khó. Khả năng “Nghe - Nhìn” này cần được thẩm định trong một thời gian dài và qua rất nhiều sự kiện khác nhau bởi vì nhiễu loạn thông tin trong không gian là vô cùng lớn.
    Mọi người cũng không nên quá quan tâm tới vấn đề “Nghe - Nhìn” vì nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ mắc bệnh “Ảo thanh - Ảo giác”. Đây là loại bệnh thường nhận được âm thanh ảo và hình ảnh ảo mà cứ y như thật! Tôi được biết có rất nhiều “nhà tâm linh – nhà ngoại cảm – thầy đồng cốt” thường xuyên tung tin không thật bởi vì họ toàn nhận được những thông tin không có thật. Có người thì cố tình tung tin giả để đánh bóng tên tuổi của mình, có người thì vô tình tung tin không thật vì khi nhận được những thông tin ảo này từ “thế giới vô hình” thì họ cứ đinh ninh đó là thông tin thật!

    3/ Không phải hầu hết bệnh tật ở trần tục đều có nguồn gốc tâm linh, nhưng hầu hết bệnh của người trần tục đều có liên quan tới tâm linh vì “Tâm linh chính là nơi lập trình cho cuộc sống trần tục”. Thường những bệnh mắc đi mắc lại, chữa khỏi một thời gian rồi lại tái phát, những bệnh hiểm nghèo rất hay có nguồn gốc từ tâm linh. Những bệnh mà Y học hiện nay gọi là “bệnh lạ” hoặc người bệnh kêu đau không chịu được còn bác sĩ bảo không có gì quan trọng thì thường có nguồn gốc từ tâm linh đó chính là bệnh nghiệp kiếp!

    4/ Đúng. Khi mở cửa ra để đón gió mát thì cũng có nghĩa là tạo điều kiện để đưa bụi vào nhà!
    Đã tu luyện thì nên tu luyện cho đến nơi đến chốn, thà không tu còn hơn là tu nửa vời.
    Phải tu luyện đến mức có thể tiếp nhận được năng lượng tốt từ môi trường bên ngoài vào cơ thể nhưng lại có khả năng ngăn chặn được năng lượng xấu không cho vào cơ thể. Đến lúc đó thì tu luyện mới có hiệu quả thật sự.

    HỎI:
    Bệnh nghiệp kiếp là gì? Có thể chữa khỏi được không? Bằng cách nào?

    TRẢ LỜI:
    Bệnh nghiệp kiếp của một người đang ở kiếp này là một loại bệnh mà nguyên nhân sinh ra bệnh xuất phát từ một kiếp trước của người ấy. Bệnh nghiệp kiếp có một đặc thù là: Mọi biểu hiện của bệnh ra bên ngoài giống hệt như một bệnh bình thường khác, nhưng không thể dùng những phương pháp Y học hiện đại như chiếu chụp để tìm ra nguyên nhân được, không thể dùng phương pháp vọng, văn, vấn, thiết của Y học cổ truyền để tìm ra nguyên nhân được. Bản chất của căn bệnh này là sự phản ảnh năng lượng từ kiếp trước về kiếp này! Muốn chữa được bệnh nghiệp kiếp thì trước hết người bệnh phải tu luyện đạt đến một mức năng lượng khá cao để cho bệnh nghiệp kiếp đó bộc lộ ra hết. Đồng thờ phải gặp được Thầy có khả năng đi ngược thời gian trở về kiếp bắt đầu sinh ra bệnh ấy để tìm cách chữa trị. Những căn bệnh loại này sau khi được chữa trị bằng các phương pháp Y học bình thường thì cũng có thể đỡ nhưng một thời gian sau nó lại tái phát. Chỉ có duy nhất phương pháp chữa bệnh dùng năng lượng thì mới giải quyết được triệt để căn bệnh này.

    *Thí dụ:

    1/ Bệnh đau đầu của Y Xuân.
    “Hôm cả lớp đi học ở chùa Vĩnh Nghiêm và Đền Đô (19. 2), trên đường về Hà Nội thì đầu Y Xuân đau dữ dội, mặt tái nhợt nhạt, buồn nôn (không phải do say xe); mỗi lần nghe tiếng còi ôtô hoặc tiếng động nhỏ trên xe là đầu Y Xuân nhức buốt. Đoạn đường chỉ có 24 km thôi mà sao Y Xuân thấy dài thế, lúc đó Y Xuân chỉ có một ước mong là rời khỏi xe càng nhanh càng tốt. Khi xe về đến nhà Thầy, Y Xuân được Thầy và anh hocdao chữa bệnh nghiệp kiếp, thật diệu kỳ khoảng 20 phút sau đầu Y Xuân dịu hẳn cơn đau, người ấm dần lên, khát nước, khuôn mặt đã có chút ửng hồng, đến khoảng 22h đầu Y Xuân trở lại bình thường, nhưng còn mệt”.
    Đây là căn bệnh mà nguyên nhân gây ra nó là do có một kiếp Y Xuân bị ngã vỡ đầu rồi chết. Năng lượng xấu do việc ngã vỡ đầu rồi gây ra cái chết của kiếp đó đã phản ảnh sang đến kiếp này. (Tìm đọc bài viết của Y Xuân )

    2/ Bệnh ho và bệnh đường hô hấp của cháu Chích Bông
    “Ngày 6/5/2012, cũng là ngày mặt trăng gần trái đất nhất trong năm NQT cùng các đồng môn theo Thầy đi ngắm trăng ….
    Tôi đưa con gái đến nói với Thầy về nỗi lo lắng cho sức khỏe của cháu thời gian qua, cháu liên tục bị các bệnh về đường hô hấp. Cả hai vợ chồng thay nhau dùng kiến thức khí công học được để chữa nhưng sau mỗi lần chữa thì đỡ nhưng không thể khỏi hẳn. Đợt khám lại này nếu không đỡ bác sĩ sẽ chuyển sang cách điều trị là tiêm, đối với trẻ nhỏ đó là điều vô cùng sợ hãi. Tôi quyết định dừng hẳn các loại thuốc Tây. Và còn mỗi cách là nhờ Thầy như là lối thoát duy nhất trong bế tắc này”.
    Đây là căn bệnh mà nguyên nhân gây ra nó là do có một kiếp cháu nhỏ đi chơi bị ngã xuống hồ rồi chết đuối, rong rêu đã cuốn chặt vào cổ cháu làm cho cháu nghẹt thở. Nhờ có hình ảnh của rong rêu cuốn vào cổ cháu đang còn phản ảnh sang kiếp này mà Thầy đã phát hiện ra nguyên nhân gây nên bệnh của cháu và chữa cho cháu khỏi ngay. (Tìm đọc bài viết của Bảo Châu)

    3/Bệnh đau cổ vai gáy của TiểuTrúcXinh
    “Khoảng thời gian từ 5/8/2011, Tiểu trúc cảm thấy mình bị đau nhức toàn bộ vùng vai và lưng bên trái và thỉnh thoảng bị đau đầu. Mấy ngày đầu tiên thì thấy đau nhè nhẹ, rồi cảm giác đau tăng dần. Thời gian này Thầy đang ở SG nên Tiểu trúc cũng không kể với Thầy. Vì bị đau như vậy nên Tiểu trúc không ngồi tập được từ đầu đến cuối bài như trước, mà chỉ ngồi nghe được đoạn đầu thầy hô, sau đến phần nhạc thì Tiểu trúc phải nằm tập. Biết là mình tập thì thấy bệnh dần lộ ra, nhưng Tiểu trúc chưa biết đó là bệnh nghiệp kiếp.
    Đến khi Thầy ra HN, Tiểu trúc có kêu với thầy là Tiểu trúc bị đau như vậy, mức độ đau bây giờ trở thành đau buốt, như bị rút xương rút tủy, ngồi cũng không thể ngồi bình thường được.
    Tối 16/8/2011, Thầy ngồi chữa cho Tiểu trúc, Thầy cho đẩy khí độc dồn về vai trái rồi thoát ra khỏi lòng bàn tay. Tiểu trúc cảm nhận được rất rõ khí dồn tụ về vai trái của mình, cảm giác đau buốt dữ dội… Một lúc sau Thầy thốt lên: “Thôi chết rồi, thầy thấy có một cô bé con đang nhảy múa, rồi sau đó đi men theo sườn đồi, bị ngã rơi xuống khe núi, nửa người bên trái nằm dưới khe…”. Thầy nói với Tiểu trúc: “Bệnh này của con là bệnh nghiệp kiếp rồi”. Thầy tiếp tục cho đẩy khí độc ra tay, nhưng cảm giác đau buốt dữ dội quá nên Tiểu trúc không chịu được và thầy dừng lại”.
    Đây là căn bệnh mà ở kiếp ấy, cháu nhỏ khi ngã xuống vũng nước đã bị nước có độc nhiễm vào cơ thể và năng lượng xấu ấy đã phản ảnh thành bệnh của kiếp này.
    (Tìm đọc bài viết của Tiểu Trúc Xinh)

    *Để chữa được bệnh nghiệp kiếp thì có ba điều kiện:

    1/ Người bệnh đến giai đoạn được trả nghiệp, lúc đó bệnh nghiệp kiếp mới bộc lộ ra hết. Thường những người này là người đã tích đủ Phúc - Đức và cơ thể có đủ năng lượng.

    2/ Năng lượng của người bệnh phải đủ lớn, để có thể quay về quá khứ, nơi đã từng xảy ra nghiệp kiếp ấy để được chữa bệnh ngay tại kiếp đó.

    3/ Gặp được Thầy có đủ quyền năng, có kiến thức về Y thuật và kiến thức về nghiệp kiếp để hướng dẫn và giúp bệnh nhân giải nghiệp.

    *Để chữa được bệnh nghiệp kiếp thì phải thực hiện theo phác đồ chữa trị sau:

    1/ Phát hiện chính xác bệnh và chữa trên thực thể ở kiếp này.

    2/ Đi về quá khứ, tức là về cái kiếp đã xảy ra nghiệp để tìm và giải bỏ nguyên nhân gây nên cái nghiệp mà năng lượng của nó đang được phản ảnh sang kiếp này.

    3/ Chữa hết bệnh đã mắc phải, (cái bệnh mà đã tạo nên nghiệp kiếp) cho chính người bị mắc nghiệp của kiếp đó.
    Cuối cùng là chờ, để năng lượng trong phần linh chuyển hóa hoàn toàn sang phần thực, lúc đó bệnh sẽ khỏi hẳn và không bao giờ tái phát nữa.

    /
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    BaoNgoc (21-09-2020),bần tăng (31-07-2017),dangthanhha (06-08-2017),Dungnph (31-07-2017),haixuyentb (31-07-2017),hiepqf3 (31-07-2017),Hoa Cát Tường (05-05-2021),hoanlinh (02-08-2017),hoasen (03-08-2017),hoatran (01-08-2017),hoatuyet (21-08-2017),honglien (03-08-2017),HUNGHOANG (31-07-2017),Hương Nhu (31-07-2017),kiencuong304 (01-01-2023),KIM.H.GIANG (02-08-2017),Lê Minh (01-08-2017),Lobbyvietnam (31-07-2017),longtadinh (15-10-2019),maiha (02-09-2017),manhcao277 (31-07-2017),Mùa Xuân Đến (03-08-2017),Minh Toàn (31-07-2017),namnguyenduc (01-08-2017),newebook (02-08-2017),Ngô Minh Thành (31-07-2017),Nghệ Linh (02-08-2017),nguyenbinh82cm (31-07-2017),Oanhoanh (01-08-2017),Quocanh23111989 (31-07-2017),tamminh (31-07-2017),tìm thầy (31-07-2017),THANHTINH (31-07-2017),ThanhTrung90 (22-08-2017),thanhvinh (31-07-2017),Thiền sư KM (04-08-2017),Thien Nghia (01-08-2017),Thutrang (31-07-2017),tiendung23680 (24-09-2017),Trần Kim Cương (31-07-2017),TuMinh (31-07-2017),turaunt (01-08-2017),xuangiang14 (07-08-2017),youme (31-07-2017),Đào Hương 95 (23-09-2020),ĐINHQUANG HIỆP (02-08-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •