Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Hồng minh Long mã.

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Hồng minh Long mã.

    .

    Ngày 12/08/ĐH (22/09/200...).

    Chiều nay Nguyễn Quyết Tâm nhận được điện thoại từ Thái Bình: “Bà Tuyết bị tai nạn xe máy khá nặng, đã vào viện ở Thái Bình nhưng buổi chiều lại chuyển lên Hà nội ngay”. Nguyễn Quyết Tâm đã cử người của mình đến kiểm tra và chữa cho bà Tuyết ngay trên dọc đường đi.
    Tối Nguyễn Quyết Tâm nhận được điện thoại: “Mẹ con đã đến bệnh viện Bạch Mai”. Nguyễn Quyết Tâm cử ngay học trò đi kiểm tra, một lúc sau học trò về báo cáo: “Bà Tuyết bị khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.”

    Ngày 13/08/ĐH (23/09/200...)

    11h30p Nguyễn Quyết Tâm vào thăm bà Tuyết tại bệnh viện Bạch Mai. Mặt bà Tuyết tím bầm sưng húp, mắt thì híp lại…và đang nằm trên giường bệnh. Lúc này bệnh viện vẫn bảo: “nằm theo dõi…”.
    Nguyễn Quyết Tâm nghe thầy thuốc của mình được cử đến chăm sóc cho bà Tuyết từ hôm trước báo cáo về tình trạng bệnh của bà Tuyết sau đó Nguyễn Quyết Tâm trực tiếp chữa cho bà Tuyết, hôm nay tập trung chủ yếu vào việc giải quyết các điểm máu tụ ở những chỗ bị bầm dập trên cơ thể.

    Ngày 14/08/ĐH (24/09/200...)

    Chiều nay Nguyễn Quyết Tâm lại cùng Phan Bôi vào viện thăm bà Tuyết. Hôm nay bà Tuyết đã dậy được, mặt đã bớt sưng, mắt đã mở ra và nhìn khá rõ …Mọi người nằm cùng phòng bệnh với bà Tuyết rất ngạc nhiên vì bệnh viện vẫn đang theo dõi mà bệnh nhân đã có biến chuyển trông thấy. Bà đã ngồi dậy đi lại được nhưng một tay phải có dây treo lên cổ, bà Tuyết kể:
    - Thầy ơi! Không phải con bị ngã đâu. Lúc đó con chỉ nhìn thấy, có một con ngựa ở trong không gian nó bị xổng chuồng, con ngựa này màu trắng nó to khỏe nhưng lại bất kham lắm. Nó đã dẫm chết bốn người rồi, khi con đang đi ngang qua đường thì con gặp nó…Nếu con không ngăn nó lại thì nó còn dẫm chết nhiều người nữa, biết thế nên con lao đến chặn nó lại…Đúng lúc đó có một cái xe máy nó đâm vào con, con ngã xuống không biết gì nữa…
    Nguyễn Quyết Tâm cho mời Uẩn Kha là bố “bản nguyên thần” của bà Tuyết về. Uẩn Kha đã về và đem rất nhiều thuốc về chữa cho bà Tuyết.

    Ngày 16/08/ĐH (26/09/200...)

    Hôm nay Nguyễn Quyết Tâm lại cùng học trò vào thăm bà Tuyết. Bệnh viện đã khám và cho biết ngoài những chỗ bầm dập thì xương bả vai bị gẫy…Sau khi cùng mọi người chữa cho bà Tuyết…Nguyễn Quyết Tâm và học trò ra ngồi nghỉ ở ghế đá sân bệnh viện. Nguyễn Quyết Tâm cho gọi người đang giữ con ngựa gây ra tai nạn cho bà Tuyết về hỏi: Có 4 người đưa một con ngựa to cao bị buộc cổ và có 4 sợi xích buộc vào 4 chân đến trước mặt Nguyễn Quyết Tâm. Đây là một con ngựa chưa được thuần dưỡng, không may nó bị xổng chuồng.Con ngựa này trắng như tuyết nhưng ở bốn cổ chân chỗ ngay bên trên móng có 4 túm lông lớn màu đen, nhìn kỹ thì đó là bốn ngọn lửa màu đen. Khi mới về con ngựa này dậm chân rất hung hăng, đầu thì luôn luôn ngúc ngoắc, nó là một con cuồng mã… Nguyễn Quyết Tâm phát hiện ra trong bụng ngựa có một viên ngọc lớn màu đỏ. Nguyễn Quyết Tâm yêu cầu hai người lính vành mồm con ngựa ra rồi búng vào miệng ngưạ viên Hoàng minh Bảo pháp, ngựa dãy dụa điên loạn một lúc rồi bốn ngọn lửa ở chân nó đổi màu từ màu đen sang màu đỏ. Khi Nguyễn Quyết Tâm nhìn vào mắt nó thì nó bắt đầu đứng im và không dậm chân nữa.
    Nguyễn Quyết Tâm bắt ngựa nhả ngọc ra; vì lúc này Nguyễn Quyết Tâm nghi là con ngựa này đã ăn cắp viên ngọc của ai đó. Ngựa nghe lời và nhả viên ngọc của nó ra, cầm trên tay một viên hồng ngọc rất đẹp, Nguyễn Quyết Tâm hỏi:
    - Viên ngọc này từ đâu mà có?.
    Ngựa trả lời:
    - Đây là ngọc tôi tự luyện được.
    - Ngọc này có tên là gì?
    - Đây là Hồng Minh Quang Châu.
    Biết là đang gặp chuyện lạ, Nguyễn Quyết Tâm bảo mấy người lính: “Cởi trói cho nó”. Khi được cởi trói, ngựa vẫn đứng im ngoan ngoãn trước mặt Nguyễn Quyết Tâm. Nguyễn Quyết Tâm đưa trả viên ngọc cho ngựa rồi nói:
    - Ngọc do ngươi luyện được thì ta trả lại cho ngươi!
    Ngựa lại ngậm ngọc vào miệng. Nhìn bốn túm lông đỏ như lửa ở chân một con ngựa trắng như tuyết, Nguyễn Quyết Tâm chợt hiểu ra… “long mã”.

    Chỉ tay vào ngựa, Nguyễn Quyết Tâm quát “hóa”, ngựa rùng mình một cái rồi biến thành một con xích long (rồng đỏ). Nguyễn Quyết Tâm cười rồi nói:
    - Ta cũng đoán được ngươi là một con ngựa không bình thường!
    Vừa nghe xong câu đó thì Xích long quì xuống dưới chân Nguyễn Quyết Tâm nói:
    - Con xin Thầy nhận con làm học trò!
    Nguyễn Quyết Tâm hỏi: “Con tên là gì?”, Rồng đỏ trả lời:
    - Con chưa có tên, xin Thầy đặt tên cho con.
    Nguyễn Quyết Tâm nói:
    - Ta đồng ý nhận con và đặt tên con là Hồng Minh thì con có đồng ý không?
    Rồng đỏ lậy tạ rồi đứng lên. Nguyễn Quyết Tâm hỏi:
    - Vì sao con lại dẫm vào người ta?
    - Không phải con cố ý, mà do bà ấy cản đường con chứ!
    - Con từ đâu về đây?
    - Con là cháu của Long Vương, mẹ con tên là Khánh Châu là con gái của Long Vương.
    - Trời ơi! Thế là con và cái người bị con dẫm làm bị thương nặng đang nằm trong kia là chị em cùng mẹ khác cha đấy.
    Hồng Minh cứ lắc lắc cái đầu mà chẳng hiểu gì cả. Nguyễn Quyết Tâm giải thích:
    - Mẹ Khánh Châu của con yêu một người tên là Uẩn Kha, ông bà ngoại con dứt khoát không cho Khánh Châu lấy Uẩn Kha mặc dù lúc đó Khánh Châu đã có thai. Sau khi sinh, Khánh Châu giao người con gái ấy cho Uẩn Kha nuôi. Uẩn Kha vì hận đời nên đưa con gái vào rừng ở và từ đó dứt khoát không gặp ai nữa. Ta phải mất bao nhiêu công sức mới tiếp cận được với Uẩn Kha, nhưng Uẩn Kha cũng chỉ đồng ý gặp một mình ta thôi. Lần này vì con gái bị thương nặng nên lần đầu Uẩn Kha ra khỏi rừng để về đây chữa bệnh cho con đấy. Một thời gian dài sau, do sắp đặt của Long Vương mà Khánh Châu lấy một người khác nhưng người này chết yểu và Khánh Châu vẫn ở vậy một mình cho đến giờ. Ta cũng không biết Khánh Châu lại có một đứa con nữa với người chồng sau.
    - Vâng, sau khi sinh con thì mẹ con vẫn ở một mình.
    - Dù con có vô tình dẫm phải và làm người ta bị thương nặng, thì bây giờ con cũng phải vào xin lỗi người ta. Con hãy chữa lành vết thương cho chị con đi.
    - Vâng!
    Hồng Minh bay ngay vào trong phòng bệnh, nó nhả viên ngọc ra khỏi mồm, viên ngọc bay quanh người bà Tuyết và phát khí ra để chữa lành các vết thương cho bà Tuyết. Cũng nhờ có nhiều người giúp chữa bệnh như vậy cho nên mặc dù bị thương nặng nhưng bà Tuyết không phải mổ và hồi phục sức khỏe rất nhanh.Chỉ mấy ngày sau bà Tuyết đã được xuất viện và vẫn khỏe mạnh suốt từ đó đến nay.
    Còn Hồng Minh thì từ đó đi theo Thầy tu luyện, một thời gian dài thầy cần đi đâu trong không gian thì Hồng Minh chở Thầy đi.
    Phan Bôi nói:
    - Thầy có biết không con Hồng Minh nó thu nhỏ người lại suốt ngày cứ ở bên cạnh Thầy. Thầy đi đâu thì nó cứ đi ở ngay sát chân Thầy trông nó như con chó suốt ngày ở cạnh chủ.
    ./.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 16-12-2017 lúc 20:51.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 66 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (28-07-2017),Diệu Hồng (01-08-2017),Dungnph (31-07-2017),hagiangtptn (28-07-2017),haixuyentb (29-07-2017),Hạnh An (29-07-2017),hoanlinh (29-07-2017),hoatran (07-09-2019),hoatuyet (21-08-2017),hocdao (30-07-2017),honglien (28-07-2017),HUNGHOANG (28-07-2017),huongtamlinh (29-07-2017),Hương Nhu (29-07-2017),july (31-07-2017),kiencuong304 (10-03-2021),kimchi (04-09-2017),lê chí công (29-07-2017),Lê Minh (28-07-2017),Lobbyvietnam (28-07-2017),longtadinh (28-07-2017),MaiHuong (17-08-2019),manhcao277 (28-07-2017),manhtuongngo (29-07-2017),Mùa Xuân Đến (30-07-2017),Minh Toàn (28-07-2017),Nam Thảo Chi (01-08-2017),nangbanmai (28-07-2017),newebook (29-07-2017),Nganpham (29-07-2017),nganuoc (20-04-2020),Ngô Minh Thành (30-07-2017),Nghệ Linh (02-08-2017),nguoihoc (03-11-2022),Nguyễn Thành Công (12-06-2021),nguyenbinh82cm (28-07-2017),phan thanh mai (04-08-2017),PhongThuyGia (29-07-2017),Phương Nam (02-08-2017),Quocanh23111989 (28-07-2017),tamminh (31-07-2017),tam_thuc (29-07-2017),tanrau (13-08-2017),tìm thầy (28-07-2017),Thanh Quang (28-07-2017),Thanhduong (28-07-2017),thanhngoc (31-07-2017),thanhphong (09-08-2017),ThanhTrung90 (08-08-2017),thanhvinh (28-07-2017),thànhtâm (30-07-2017),theoThầy (30-07-2017),Thiền sư KM (15-08-2017),Thien Nghia (14-11-2017),Thutrang (28-07-2017),tranquang1510 (30-07-2017),Trần Kim Cương (28-07-2017),tuluyenthantam (29-07-2017),TuMinh (31-07-2017),turaunt (28-07-2017),youme (28-07-2017),Đại Minh (04-08-2017),ĐINHQUANG HIỆP (28-07-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •