Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Nghĩa tình của Rắn!
Threaded View
-
27-07-2017, 10:28 #1
Nghĩa tình của Rắn!
.
Ngày 11/10/ĐH (20/11/0...)
Khoảng hơn 10h đêm Nguyễn Quyết Tâm nhìn thấy một con rắn màu lục, 2 mắt lồi ra như đeo kính, chui vào bên cạnh sườn mình nằm, lúc đó Nguyễn Quyết Tâm cũng sợ nhưng biết ngay nếu những con vật xấu thì không thể vào nhà mình được nên cũng thấy yên tâm. Nguyễn Quyết Tâm hỏi:
- Rắn từ đâu về đây?
- Thầy ơi! Có một lần Thầy đã cứu con. Hôm nay con tìm về đây để biếu Thầy một viên ngọc.
Nói xong Rắn nhả một viên ngọc nhỏ vào lòng bàn tay Nguyễn Quyết Tâm. Nguyễn Quyết Tâm hỏi:
- Viên ngọc con tặng Thầy dùng vào việc gì thì tốt?
- Thầy ơi! Nếu lấy viên ngọc này mài vào lưng con rồi hòa bột đó vào nước mà uống thì nó sẽ làm giảm axit Uric trong cơ thể. Viên ngọc này dùng để chữa bệnh Gút.
- Ồ! Cảm ơn con nhiều lắm!
Rắn quí Thầy lắm nên đêm nào nó cũng bò lên giường để được ngủ cùng với Thầy.
Mấy đêm sau, khi Nguyễn Quyết Tâm cùng học trò Phan Bôi nằm trên giường với rắn thì Phan Bôi nói:
- Thầy ơi! Con rắn nó cựa quậy ghê quá mà trong bụng nó cứ nổi lên từng cục, từng cục.
- Thôi chết rồi! Có khi con rắn này nó sắp đẻ đấy. Các con làm ổ cho rắn đẻ đi.
Mọi người đặt rắn vào ổ, đêm sau rắn đẻ ra 7 con rắn con, mỗi con một màu.
Khoảng một tuần sau, lúc đêm khuya trong khi đang nằm nói chuyện ở dưới đất cùng số học trò TB lên chơi tại nhà 76 – Ngõ 302- Minh Khai (nhà chỉ có một cái giường một nên Thầy trò nhường nhau, cuối cùng nằm xuống đất tất). Nguyễn Quyết Tâm lại giật mình vì có một con rắn về, người nó thẳng đơ nằm xiên xiên trong không gian mà mồm nó thì đã đến gần sát mặt Nguyễn Quyết Tâm rồi. Nguyễn Quyết Tâm kịp trấn tĩnh và lại hỏi:
- Rắn về đây có việc gì?
- Thầy ơi con đem thuốc về cho Thầy.
- Làm sao con biết ta mà lại đem thuốc về đây?
- Có một lần ở Biển Bắc thầy đã cứu con.
- Con đã về đây thì ở lại đây với Thầy chứ?
- Vâng.
- À! Hôm trước cũng có một con rắn đem ngọc về biếu Thầy, nó ở lại với Thầy và đã sinh ra 7 con rắn con đấy. Con đến xem có quen nhau không.
Khi rắn bò đến ổ của mẹ con con rắn hôm trước thì chúng cứ cuốn chặt lấy nhau mãi. Một lúc sau cả 9 con rắn đều bò đến xung quanh Thầy, con rắn về sau nói:
- Thầy ơi! Đây là vợ con con đấy. Vợ chồng con cùng được Thầy cứu hôm đó nhưng rồi mới đây chúng con bị lạc nhau. Lần này vợ con con lại được Thầy cứu giúp một lần nữa. Chúng con cảm ơn Thầy.
- Ồ! Thế thì hay lắm, cả nhà được đoàn tụ rồi. Cả nhà con cứ ở lại đây với Thầy.
Ba ngày sau, rắn chồng nói với Nguyễn Quyết Tâm:
- Thầy ơi! Con phải đi Bắc cực một chuyến.
- Con đi có việc gì?
- Con đi tìm cây thuốc cho Thầy.
- Thôi con ạ, thầy có nhiều loại thuốc lắm rồi. Đường xa như thế con đi nguy hiểm lắm.
- Không được, con phải đi.
- Nếu con quyết định thế thì để Thầy cử người cùng đi với con, để hỗ trợ lẫn nhau nhé.
- Không con chỉ đi một mình thôi.
Nói xong rắn chồng bò rất nhanh ra khỏi nhà.
Gần một tháng sau, lúc đó khoảng 7h tối Nguyễn Quyết Tâm và Phan Bôi đang nằm trên giường chơi thì rắn chồng về, mồm nó ngậm một cành lá rồi cứ ngóc cổ lên mà khua khua cành lá ở bên ngoài màn. Nguyễn Quyết Tâm hỏi:
- Rắn về rồi đấy à? HL đâu con rắn nó đem cây thuốc về đấy, con nhận lấy đi.
Khi HL đến gần rắn và giơ tay ra định lấy cây thuốc thì rắn quay đầu đi và cứ lắc đầu suốt. Phan Bôi nói:
- Con rắn nó bảo cây thuốc này nó chỉ đưa cho Thầy thôi không đưa cho ai khác.
Nguyễn Quyết Tâm liền chắp tay mời Thần Y Hoa Đà về, khi Cụ về đến nơi thì Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Thầy ạ, con rắn nó đem về cho con một cây thuốc, chắc là thuốc quí lắm nên nó bảo chỉ giao cho con chứ không đưa cho người khác.
Quay sang Rắn, Nguyễn Quyết Tâm nói: “Đây là Thần Y Hoa Đà, Thầy của ta đấy con cứ đưa cây thuốc cho Cụ đi”
Rắn lại quay đi và cứ lắc đầu. Phan Bôi nói:
- Nó bảo là chỉ giao cho mình Thầy thôi. Thần Y chỉ được ngắt một lá để kiểm tra chứ không được cầm cả cây.
Cụ Hoa Đà ngắt lấy một lá từ cây thuốc rồi ngắm nghía và ngửi ngửi…Cụ nói:
- Chắc là thuốc quí đấy nhưng ta cũng chưa gặp bao giờ.
Đến lúc đó Nguyễn Quyết Tâm chìa tay về phía Rắn thì Rắn mới đặt cây thuốc vào tay Nguyễn Quyết Tâm. Kỳ lạ thay khi Nguyễn Quyết Tâm vừa cầm cây thuốc trên tay thì cây thuốc đi ngay vào tim và ở luôn trong đó. Biết là có chuyện lạ, nhưng chưa hiểu được ra sao nên Nguyễn Quyết Tâm chỉ cảm ơn Thần Y Hoa Đà và bảo Rắn đi nghỉ.
Sáng hôm sau lúc Nguyễn Quyết Tâm ngồi thiền thì thấy cây thuốc ở trong tim cứ lớn dần lên rồi đẻ thêm nhánh… Cả gia đình nhà Rắn bò xung quanh người Nguyễn Quyết Tâm có vẻ vui mừng lắm.
Nguyễn Quyết Tâm hỏi rắn:
- Con có biết tên cây thuốc này không, nó chữa được bệnh gì?
- Thầy ơi! Đây là cây Saliu, nó chữa được vạn bệnh. Có rất nhiều người cao cấp đi tìm cây thuốc này nhưng không ai tìm được. Chỉ có mình con biết chỗ thôi, con lấy về biếu Thầy để Thầy chữa bệnh cho mọi người.
- Con đã mất công đi xa thì không lấy thêm lại chỉ lấy có một cây nhỏ à?
- Thầy không biết rồi! Chỉ có một cây duy nhất thôi. Con biết là chỉ có một mình Thầy dùng được cây thuốc này thôi, nên con chỉ giao thuốc cho Thầy. Mà cây thuốc đã vào người Thầy rồi thì khi ngồi luyện Thầy phải nói thế này: “Linh dược là ta, ta là linh dược”.
Nghe lời Rắn, Nguyễn Quyết Tâm đọc: “Linh dược là ta, ta là linh dược”. Kỳ lạ thay, chỉ một loáng cây thuốc đã mọc thành một bụi thuốc và lúc đó cơ thể Nguyễn Quyết Tâm đã hóa thành bụi cây thuốc Saliu.
Sau khi luyện xong, Nguyễn Quyết Tâm nói với mọi người:
- Ta đặt tên cho cây thuốc này là Saliu vạn bệnh thì có được không?
Mọi người nghe nói vậy đều đồng ý ngay. Quay sang gia đình nhà rắn, Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Ta cũng lấy tên cây thuốc quí này đặt tên cho các con nhé, từ nay gọi là Rắn Saliu.
Cả nhà rắn mừng lắm vì từ nay chúng đã có tên riêng.
Rắn Saliu có biệt tài hút độc trong người bệnh nhân ra. Một lần Nguyễn Quyết Tâm bị nhiễm độc trong khi đi làm việc. Về đến nhà cả chín con rắn Saliu cùng bò ra cắn vào đầu ngón chân của Nguyễn Quyết Tâm mà hút độc. Chỉ một lúc sau khí độc trong người Nguyễn Quyết Tâm bị rút ra hết còn người Rắn Saliu thì đen xì. Hút độc xong Rắn Saliu uể oải từ từ bò về ổ. Nguyễn Quyết Tâm lo quá nói với HL:
- Con kiểm tra xem, Rắn Saliu hút độc cho Thầy mà nó lại bị nhiễm độc thì làm sao.
HL cười nói:
- Thầy yên tâm, chỉ một lúc nữa là chúng nó lại bình thường thôi. Cơ thể chúng biết tự hóa giải được nhiều loại độc mà.
Lần đầu tiên Nguyễn Quyết Tâm đã dùng cây Saliu vạn bệnh để chữa bệnh cho bà Xuyến.
Phan Bôi nói: “Thuốc từ cây linh dược Saliu vạn bệnh, chảy xuống đầu bà Xuyến như thạch ngấm dần vào cơ thể".
.
/View more the latest threads:
- Chuyện BÂY GIỜ MỚI KỂ!
- Những kỷ niệm KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
- Sự thật về VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN!
- Sự thật về THÁNH VẬT SÔNG TÔ LỊCH !
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (Pc)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P6)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P5)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (p4)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P3)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P2)
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 16-12-2017 lúc 20:49.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
57 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bần tăng (27-07-2017),dangthanhha (28-07-2017),Dungnph (31-07-2017),hagiangtptn (27-07-2017),haixuyentb (27-07-2017),Hạnh An (29-07-2017),Hoa Ban Trắng (12-04-2025),hoanlinh (28-07-2017),Hoasentrang (27-07-2017),hoatran (28-07-2017),hoatuyet (21-08-2017),honglien (27-07-2017),huangbruce (27-07-2017),HUNGHOANG (27-07-2017),huongtamlinh (29-07-2017),Hương Nhu (28-07-2017),july (28-07-2017),Lê Minh (27-07-2017),Lobbyvietnam (27-07-2017),longtadinh (27-07-2017),MaiHuong (17-08-2019),manhcao277 (27-07-2017),manhtuongngo (27-07-2017),Minh Toàn (27-07-2017),Nganpham (27-07-2017),nganuoc (30-07-2017),Ngô Minh Thành (27-07-2017),Nghệ Linh (02-08-2017),nguyenbinh82cm (27-07-2017),phan thanh mai (04-08-2017),PhongThuyGia (29-07-2017),Phương Nam (02-08-2017),quangkhai_gialai (27-07-2017),Quocanh23111989 (27-07-2017),tam_thuc (28-07-2017),tìm thầy (27-07-2017),thanhngoc (31-07-2017),thanhphong (09-08-2017),THANHTINH (31-07-2017),thanhvinh (28-07-2017),theoThầy (27-07-2017),Thien Nghia (14-11-2017),Thutrang (27-07-2017),Trần Kim Cương (28-07-2017),TuMinh (31-07-2017),turaunt (28-07-2017),vfat142 (03-02-2024),Vidieu (10-01-2018),youme (27-07-2017),Đào Hương 95 (04-02-2020),Đại Minh (04-08-2017),ĐINHQUANG HIỆP (27-07-2017)