Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    Trái tim dũng cảm Guest

    Mặc định

    Chào Lan,
    Chúc mừng Lan và gia đình đã có các bước chuyển biến mới để chào đón 1 tương lai, 1 hy vọng mới.
    Mình rất hiểu cảm giác của 1 người đã lấy chồng và mong muốn có con như thế nào. Cuộc đời là 1 vòng tròn đi trả lời các câu hỏi, các mong muốn của chính mình và của người khác.
    Lúc trẻ thì đi đâu cũng “được hỏi thăm”: Có người yêu chưa?
    Lớn lớn tuổi hơn thì được hỏi : “Bao giờ có gia đình”
    Lập gia đình xong thì được hỏi: Có bầu chưa, bao giờ có con? Con trai hay con gái?
    Có đứa thứ nhất thì sẽ được hỏi: Bao giờ định có đứa thứ hai….
    …..Và cuộc sống xoay vần để tìm câu trả lời, tìm ra đáp án của các câu hỏi này….Đáp án đến lâu thì sốt ruột, và tìm mọi biện pháp để có câu trả lời….nhưng đôi khi đã rất cố mà mọi thứ không được như ý mình….Nhất là trong chuyện con cái, vợ chồng. Nhiều đôi sẽ bị sự “Đả phá” của chính mình hoặc đôi bên để rồi dẫn đến chia tay, nhiều đôi nhận con nuôi, nhiều đôi vẫn cố gắng. Và gia đình Lan đã rất cố gắng để rồi có được cơ duyên này, được Thầy khám và tìm ra nguyên nhân đích xác và có cách chữa trị, xử lý trực tiếp chuẩn xác.

    Hôm đó được nghe Thầy chữa bệnh cho gia đình Lan cảm thấy thật ấm lòng và mình tin tưởng ngày Thầy nhận được thư hồi âm về tình hình sức khỏe 2 vợ chồng biến chuyển không xa, và điều đó đã thực sự đến. Khi chúng ta tin tưởng, hy vọng vào 1 điều chúng ta nghĩ rất chắc chắn, khi tinh thần được thoải mái hơn, đỡ căng thẳng hơn thì kết quả tích cực ấy sẽ đến. Tôi luôn hy vọng như vậy. Và chắc chắn để kết quả đến nhanh và hiệu quả như vậy, 2 bạn cũng đã cố gắng luyện tập và hãy duy trì điều đó để có được kết quả tốt đẹp. Thầy và gia đình KCTL luôn ở bên và hỗ trợ 2 bạn.

    Ngày đó cách đây 3 năm, khi Thầy giải hạn đầu năm, tôi đi chung xe với gia đình chị Hoatuyet khi chồng chị ấy cũng đang bị bệnh trọng, và sau đó anh chị ấy đã cố gắng tu tập và anh ấy đã khỏi bệnh, những niềm vui nối tiếp niềm vui, và hôm nhà bạn được Thầy chữa bệnh, mình lại có duyên ngồi ăn và chia sẻ cùng 2 vợ chồng bạn, và mình cũng tin là điều tốt đẹp đó cũng sẽ đến với gia đình hai bạn.
    Con cái là lộc trời cho, lộc đến khi nào đủ duyên hoặc xin “Ông Thầy”, “Ông Thầy” thấy “hợp lý” là cũng có thể …. 😊. Chúc gia đình Lan sớm được đón nhận tin vui này.

    /

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm

    anbich (09-08-2017),bần tăng (06-08-2017),haixuyentb (11-08-2017),hoanlinh (06-08-2017),Hoasentrang (07-08-2017),honglien (07-08-2017),Hương Nhu (07-08-2017),july (07-08-2017),KIM.H.GIANG (09-08-2017),lê chí công (06-08-2017),Lê Minh (07-08-2017),longtadinh (07-08-2017),manhcao277 (06-08-2017),manhtuongngo (07-08-2017),Mùa Xuân Đến (07-08-2017),nangbanmai (07-08-2017),Nganpham (07-08-2017),nganuoc (09-08-2017),nguyenbinh82cm (06-08-2017),phongha (08-08-2017),Phương Nam (06-08-2017),Quocanh23111989 (06-08-2017),tamminh (09-08-2017),tam_thuc (06-08-2017),thànhtâm (11-08-2017),theoThầy (08-08-2017),Thien Nghia (09-08-2017),thu (06-08-2017),tuluyenthantam (06-08-2017),youme (07-08-2017),Đức Thành (30-10-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •