Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Con đã được thay đổi!

    Con kính chào Thày!

    Thưa Thày, con đã có Duyên được biết đến môn Khí công của Thày từ rất lâu, nhưng chưa đủ Phúc để lãnh hội, nên phải mất đến 7 năm con mới ngộ ra.
    Con sinh ra là con nhà Công Giáo, vùng quê con còn nghèo khó, thiếu hiểu biết ngay cả với Đạo của mình. Trong mắt của chúng con chỉ có sự hi sinh của Chúa là dành cho con người nhiều nhất và duy nhất, mọi thứ khác không bao giờ có thể so sánh được, đó là Đức tin có được từ cha mẹ, ông bà để lại. Cũng chính vậy, nên khi con nhìn thấy trong trận khí bài tập của Thày có 'cảm giác' mang hơi hướng Phật Giáo, bản thân con đã chối từ.
    Cuộc sống trôi đi, con cứ bắt gặp những buổi ngồi thiền tại nhà của P T ., lâu dần thấy tò mò, con dò hỏi và được em hướng dẫn lên Diễn đàn tìm hiểu, con dạo qua và vẫn bị đè nặng những ý nghĩ Phật Giáo không phải là của mình. Cho đến một ngày, chúng con cùng sinh con, và sống cùng với nhau trong khoảng thời gian nghỉ sinh. Con vô tình được đọc cuốn "Nguyệt Quang Tử trả lời", và cuốn " Ghi nhận từ những chuyến đi" của học trò của Thày, bài viết của chị theoThày đã làm con thay đổi (vì thấy chị cũng là người theo Đạo giống mình). Lúc đó con đã ngấu nghiến đọc hết quyển này sang quyển khác. Những dấu hỏi con luôn muốn được hỏi giờ đã có câu trả lời, đồng thời lại xuất hiện thêm càng nhiều câu hỏi nữa.
    Con bắt đầu tìm hiểu trên Diễn đàn qua các bài viết và có ước nguyện gặp được Thày. Lần được em H rủ về nhà chứng kiến Thày làm bàn Thờ, con đã mừng rỡ khôn xiết vì đã có cơ hội được gặp Thày, nhưng con không dám đến trước mặt Thày vì con thấy mình quá nhỏ bé không bằng một hạt bụi, mặc dù Thày rất bình dị và gần gũi với mọi người.
    Lần thứ 2 con gặp Thày trong hoàn cảnh éo le tại buổi làm ban Thờ nhà chị N U, lúc đó con có thai ngoài ý muốn. Sau buổi đó, con đã quyết tâm muốn được tu tập theo Thày. Nhìn thấy các học trò của Thày được học hành tu luyện, con cũng chỉ dám mong ước được làm con cá nhỏ trong bể nhà Thày, được làm ngọn cỏ, cây trúc trong vườn Thày, hay được làm con chim bay đến nghe Thày giảng. Vì có ước muốn như vậy nên con kiên trì luyện tập, mỗi ngày 1 -2 lần. Lúc đầu con đã rất buồn vì tập mãi vẫn chưa có 1 biểu hiện gì cả, nhưng Thày có nói "muốn tu, muốn luyện phải chuyên tâm này" nên con vẫn kiên trì tập, sau hơn 2 tháng tập bài TKKT con đã có 4, 5 ngày liên tiếp rung lắc, lúc như bổ củi, lúc như quả lắc đồng hồ, lúc lại như bị đánh trứng, đã thấy có cảm giác Khí đi khắp nơi trong cơ thể, lúc nặng lúc nhẹ, đôi khi châm chích. Mắt có lúc bị tối sáng bất ngờ như tấm rèm đột ngột bị tung ra rồi lại như ti vi mất điện. Đến hôm qua, sau khi đọc xong bài nói về máy giặt mới của Thày, vì trong máy con được em P T . tải cho 3 bài là: TKKT, Hộ Tỳ, và bài Cắt lớp, tối về con mở bài tập như mọi khi thì bài cắt lớp đập vào mắt và con bấm tập liền. Ngay khi trận khí xuất hiện, toàn thân con nổi hết da gà, lỗ chân lông nở hết ra rùng mình như vậy 3-4 lần. Sau đó thấy như nước xối vào BH ào ạt, cảm giác như có lỗ rất to và mát cứ xoáy mạnh nước xuống toàn bộ cơ thể như mảnh vải dắt đi dưới nước, đầu lắc lư như đầu con rắn bơi hình chữ S. Cả cơ thể lắc hình rắn bơi, thỉnh thoảng thấy có nước dạt vào như bay, như nổi, Sau nữa thì cơ thể lắc lư, rung như đứng trên cầu lớn có xe tải đi qua, cứ rung như vậy hết đợt này đến đợt khác đến gần cuối bài. Đó là 3 bài P T . tải về máy để cho chồng con tập vì anh ấy rất nhiều bệnh nhưng anh ấy không tin, nhưng con tin 1 ngày nào đó, con sẽ cảm hóa và giúp anh ấy có được sự kết nối này, để làm được việc đó, con sẽ phải chăm chỉ luyện tập và nhờ Phước lành của Thày. Con cũng xin Thày tha thứ vì sáng nay con vừa đọc bài Thày xóa tên một bạn tập không theo thứ tự, con không có ý như vậy.

    Hơn 2 tháng tự học từ các bài viết và tự tìm hiểu thêm về Đạo Phật, Luật Nhân - Quả, con đã sống khác, đã thay đổi tâm tính, điều may mắn là con cũng đã thay đổi được cách nhìn nhận của mẹ con về Tôn Giáo, về luật Nhân Quả, có cái nhìn hướng thiện hơn với tất cả mọi vật, mẹ con cũng thấy bất ngờ với những kiến thức như vậy. Con ước mơ một ngày, con được tập thiền cùng với các học trò của Thày trong sân vườn, dưới khóm trúc cùng với Thày, được Thày cho học tập, tu luyện, được đứng bên cạnh Thày như 1 học trò chân chính. Con xin cám ơn bề trên đã cho con được biết đến KCTL, được biết đến Thày. Con sẽ học để thay đổi, để sống tốt hơn, để giúp được cho mọi người bớt khổ và để được đi theo Thày.
    Con xin được cám ơn Thày nhiều lắm.

    Con - Nam Thảo
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 66 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    anbich (08-07-2017),bần tăng (07-07-2017),dangthanhha (07-07-2017),Diệu Hồng (13-07-2017),Dieu Minh (07-07-2017),Dungnph (07-07-2017),haile (07-07-2017),haixuyentb (07-07-2017),hiepqf3 (10-07-2017),HoangSyHiep (14-07-2017),hoanlinh (08-07-2017),Hoasentrang (09-07-2017),hoatuyet (10-07-2017),honglien (08-07-2017),HUNGHOANG (07-07-2017),huongtamlinh (08-07-2017),Hương Nhu (07-07-2017),july (07-07-2017),Lê Minh (09-07-2017),Lobbyvietnam (07-07-2017),maiha (20-07-2017),manhcao277 (07-07-2017),manhtuongngo (12-07-2017),Mùa Xuân Đến (07-07-2017),Mộc Lan (09-07-2017),Một điều lành (28-07-2023),Minh Toàn (07-07-2017),Nam Thảo Chi (19-07-2017),namnguyenduc (07-07-2017),Nganpham (08-07-2017),nganuoc (07-07-2017),Ngô Minh Thành (07-07-2017),Nghệ Linh (12-07-2017),Ngoạn Hiền (16-07-2017),nguyenbinh82cm (11-07-2017),nguyenngochuyen205 (19-07-2017),phongha (07-07-2017),PhongThuyGia (07-07-2017),Phương Nam (12-07-2017),Quocanh23111989 (18-07-2017),Tamhuongthien (14-07-2017),tamminh (07-07-2017),tam_thuc (07-07-2017),tìm thầy (08-07-2017),Thanh Quang (07-07-2017),thanhngoc (10-07-2017),THANHTINH (09-07-2017),thanhvinh (07-07-2017),theoThầy (07-07-2017),Thiền sư KM (09-07-2017),Thutrang (07-07-2017),tiendung23680 (10-07-2017),tinhtamtuluyen (07-07-2017),Trần Kim Cương (07-07-2017),tuluyenthantam (08-07-2017),TuMinh (07-07-2017),Vượng Kim Ngưu (09-07-2017),youme (07-07-2017),Đại Minh (17-07-2017),ĐINHQUANG HIỆP (08-07-2017)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2016
    Đang ở
    bến cát, bình dương
    Bài viết
    26
    Cảm ơn!
    460
    Thanked 634 Times in 26 Posts

    Mặc định

    Chúc mừng bạn Nam Thảo. Bạn thật may mắn và bản lĩnh.bạn đã vượt qua được khó khăn bước đầu tiên của con đường mình chọn, đó cũng là phúc của bạn và người thân. Mình nghĩ thế. Mình sẽ phải học hỏi sự bản lĩnh của bạn. Chúc bạn tình tấn trên con đường tu tập...bạn nhé.

  4. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tìm thầy

    haixuyentb (12-07-2017),honglien (14-07-2017),Hương Nhu (12-07-2017),Lê Minh (15-07-2017),maiha (20-07-2017),manhcao277 (12-07-2017),manhtuongngo (12-07-2017),Nam Thảo Chi (13-07-2017),Nganpham (13-07-2017),Ngô Minh Thành (12-07-2017),nguyenbinh82cm (12-07-2017),nguyenngochuyen205 (19-07-2017),Phương Nam (12-07-2017),Tamhuongthien (14-07-2017),THANHTINH (13-07-2017),theoThầy (12-07-2017),tuluyenthantam (15-07-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •