Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định Hoa Ưu đàm và niềm vui khỏi bệnh

    (Lời dẫn: TS. Phạm Việt Long-Tổng biên tập tạp chí Văn hiến Việt Nam, sau khi được biết thông tin về Thầy Nguyệt Quang Tử và bộ môn Khí công-Tâm linh, thông qua một người bạn, một công tác viên là ông Bùi Xuân Lai (tức Mùa Xuân Đến), thì đích thân vị tổng biên tập tòa báo cũng muốn được trải nghiệm sự linh diệu từ người người Thầy và phương pháp luyện tập khí công này.
    Dưới đây là bài viết của ông, được đăng tải trên tạp chí Văn hiến Việt Nam, mời các bạn cùng theo dõi).


    Hoa Ưu đàm và niềm vui khỏi bệnh
    Phạm Việt Long | Thứ Ba, 11/07/2017 08:42 GMT +7

    Lần đầu tiên tôi được ngắm hoa Ưu đàm nở, một màu trắng phớt xanh tinh khiết. Và bất ngờ, tôi được chữa khỏi bệnh đau chân, căn bệnh đã hành hạ tôi suốt mấy tháng nay. Tất cả đều diễn ra tại Nhật Nguyệt Linh đường và của thầy Nguyệt Quang Tử, tại Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương).

    Theo lời đồn đại, hoa Ưu đàm phải 3.000 năm mới nở một lần. Nhưng ở Nhật Nguyệt Linh đường, hoa Ưu đàm nở rất nhiều lần, có cả màu trắng, màu vàng. Theo các nhà khoa học, hoa Ưu đàm chỉ nở ở những nơi mà môi trường sinh thái thật tốt. Mà vùng đất Côn Sơn này, đặc biệt là khuôn viên Nhật Nguyệt Linh đường, là một vùng “địa linh nhân kiệt”, môi trường đặc biệt trong lành, cỏ cây hoa lá luôn luôn tươi tốt. Chính nhờ vậy, tôi đã tận mắt ngắm hoa Ưu đàm màu trắng phớt xanh mọc trên một lá dâu ngay trong Nguyệt Quang viên của thầy Nguyệt Quang Tử.

    Thầy Nguyệt Quang Tử chữa bệnh miễn phí bằng phương pháp khí công tâm linh. Có rất nhiều người đã được chữa khỏi bệnh nhờ ân đức của thầy. Chính bản thân tôi đã được thầy chữa khỏi bệnh đau nhức chân bằng phương pháp khí công tâm linh. Có lẽ do bị suy giãn tĩnh mạch nên chân phải tôi luôn đau nhức. Do bận bịu, lại lười đến bệnh viện, nên tôi cứ để căn bệnh này hành hạ suốt mấy tháng nay. Khi ngồi làm việc hơi lâu, hoặc ngồi ô tô, hoặc ngủ dậy, cẳng chân hầu như cứng lại, co duỗi khó khăn, đau đớn, phải đứng lên từ từ, co duỗi từ từ, nhẹ nhàng, một lúc rồi mới đi được. Đang chuẩn bị đi bệnh viện khám, thì tôi được luật sư Đào Ngọc Lý mời đi Côn Sơn…


    Thế là cơ duyên đã đưa tôi tới Nhật Nguyệt Linh đường, được thầy Nguyệt Quang Tử chữa bệnh. Tôi ngồi đối diện với thầy, mắt nhắm, tĩnh tâm. Thầy cùng một đệ tử thì thầm trao đổi ngắn với nhau những câu gì đó. Rồi thầy bảo: “Bác bị suy nhược do làm việc quá nhiều. Tôi cho bác thuốc Thập toàn đại bổ đây”. Mở mắt, tôi thấy thầy xòe bàn tay trước mặt tôi và thổi phù một cái. Thầy bảo: “Xong rồi, bác về nghỉ”. Trước khi quay về khách sạn, tôi nói với thầy: “Tôi bị đau chân lắm”. Thầy phẩy tay: “Chuyện nhỏ”.

    Thế rồi điều kỳ diệu đã đến: qua một đêm, thức dậy, khi bước chân xuống đất, tôi thấy nhẹ bẫng, không đau đớn gì nữa! Qua ngày hôm sau, tôi cảm thấy chưa bao giờ có bệnh tật gì ở chân. Ngồi ô tô suốt mấy tiếng đồng hồ từ Côn Sơn về Hà Nội, trong tư thế co chân chứ không duỗi thoải mái vì ghế sau ngồi tới 3 người, vậy mà khi bước xuống, tôi không thấy tê mỏi, đau đớn gì. Mới hôm qua thôi, khi đi từ Hà Nội tới Côn Sơn, khi xe nghỉ dọc đường, bước xuống xe, tôi tập tễnh, thấy cái võng liền sà tới nằm để chân được dốc lên, đỡ đau.

    May phúc, tôi đã được gặp thầy Nguyệt Quang Tử ở vùng đất tràn đầy năng lượng siêu nhiên và nhân tâm. Nơi đây cây cỏ xanh tươi, hoa lá rực rỡ, nước trong mát lành, chim hót véo von, con người nhân ái. Nơi đây, tôi lần đầu tiên được ngắm hoa Ưu đàm và được chữa khỏi bệnh.
    Xin cảm tạ thầy Nguyệt Quang Tử.












    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    bần tăng (13-07-2017),Diệu Hồng (13-07-2017),haile (03-08-2022),haixuyentb (16-07-2017),hiepqf3 (14-07-2017),HoangSyHiep (14-07-2017),hoanlinh (12-07-2017),Hoasentrang (13-07-2017),HoaThai (12-07-2017),hoatran (13-07-2017),Hương Nhu (13-07-2017),july (14-07-2017),Lê Minh (15-07-2017),LinhTâm (17-07-2017),Lobbyvietnam (12-07-2017),longtadinh (13-07-2017),maiha (20-07-2017),manhcao277 (12-07-2017),Mùa Xuân Đến (16-07-2017),Minh Toàn (12-07-2017),Nam Thảo Chi (13-07-2017),nangbanmai (13-07-2017),Nganpham (13-07-2017),Ngô Minh Thành (12-07-2017),Ngoạn Hiền (16-07-2017),nguyenbinh82cm (12-07-2017),Phương Nam (12-07-2017),Tamhuongthien (14-07-2017),tamminh (13-07-2017),tam_thuc (12-07-2017),tanrau (14-07-2017),Thanh Quang (13-07-2017),THANHTINH (13-07-2017),theoThầy (12-07-2017),Thutrang (13-07-2017),tranquang1510 (12-07-2017),Trần Kim Cương (13-07-2017),trungthanh (12-07-2017),tuluyenthantam (17-07-2017),TuMinh (13-07-2017),xuangiang14 (19-07-2017),youme (12-07-2017),Đại Minh (17-07-2017),ĐINHQUANG HIỆP (12-07-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •