Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định NGUYỆT QUANG TỬ - Trả lời (5)

    .
    HỎI:
    Bố kể: “Có gia đình 3 đời bị mù, đến khi đi soi thế nào mới biết cụ nhà đó ăn trộm tượng nhà chùa, đời con cháu này thế nào cũng có người phát điên”.
    Con chỉ thắc mắc là:
    Nghiệp người này gây ra thì họ phải gánh và trả. Có thể có người khác giải hộ. Tự mình giải là tốt nhất. Tuy nhiên ở đây có đến hàng trăm người đến thăm nhà ngoại cảm mỗi ngày, vậy nhà ngoại cảm này có quyền thao tác vào nghiệp của hàng trăm người này. Mà không chịu giới hạn gì à?

    TRẢ LỜI:
    Thầy tin bố con là người trung thực đã nói lại đúng những gì nhà ngoại cảm nói, nhưng Thầy không tin những thông tin mà nhà ngoại cảm đó đưa ra!
    Con đã học KCTL bấy nhiêu lâu rồi mà còn bị hoang mang trước những thông tin như thế à?
    Đã tạo ra nghiệp thì nhất định phải trả.
    Kỷ luật của Đạo Phật rất nghiêm khắc. Tuy vậy cứ sai một tý mà lại phạt suốt từ kiếp nọ sang kiếp kia thì như thế liệu Phật có còn TỪ BI nữa không?
    Theo Thầy được biết, khi người trần có lỗi nhỏ thì Phật chỉ cười, có lẽ các cụ cười vì Phật biết rằng “có như vậy mới là người trần”, khi người trần mắc phải lỗi nhẹ thì Phật tìm cách nhắc nhở và khuyên răn, khi người trần mắc lỗi quá lớn thì mới bị phạt. Phạt ở đây cũng là một hình thức giáo dục.
    Cuộc đời tu luyện của Thầy đã được gặp rất nhiều các vị ở “thế giới Tâm linh”, Thầy có thể nhớ và hiểu cách xử sự của từng người. Khi Thầy làm sai, thậm chí có lúc do không hiểu biết mà làm nguy hiểm đến tính mạng của mình thì cũng chỉ bị nhắc nhở “Lần sau con không được làm thế!”…
    Giai đoạn này Thầy thấy “dân mình đang quá mê tín”, động một cái là “Các cụ về nhắc…”, động một cái là “Nhà ngoại cảm nói như thế …”, động một cái là đi xem bói, động một cái là đến cô đồng…
    Tất cả những thông tin đó liệu có đúng không?
    Hiện nay có rất nhiều người mắc bệnh “tự kỷ ám thị”, họ cứ nói xưng xưng như đúng rồi nhưng thực ra tất cả những thông tin đó đều do họ bịa ra theo trí tưởng tượng của họ! Có những kẻ cố tình bịa những thông tin đó ra để lừa gạt dân chúng, có những kẻ thì vô tình bịa thông tin vì bộ não của họ không còn minh mẫn nữa! Tệ hại nhất là những kẻ biết một ít và bịa ra một số, bọn chúng đã cố tình dựa vào thế giới tâm linh để đánh bóng tên tuổi của mình.
    Bọn chúng đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng vì “Thế giới tâm linh thật là thế giới của những người lập trình, thế giới của những người có vai trò qui hoạch…” Tất cả những kẻ nào đã biến những lực lượng của thế giới tâm linh trở thành công cụ để chúng làm hại người khác, để chúng kiếm tiền, để chúng mua danh … thì nhất định chúng sẽ bị trừng phạt thích đáng!

    HỎI:
    Tất cả những Thầy nào đã dùng phương pháp năng lượng để chữa bệnh thì họ đều nêu ra một danh sách bệnh nhân rất dài có đủ họ, tên, địa chỉ, căn bệnh đã được chữa, thậm chí còn có cả ảnh nữa... Làm như thế sẽ giúp cho người có bệnh tin tưởng hơn và biết đường mà tìm đến với Thầy.
    Vì sao Thầy không làm giống như những Thầy khác?
    Số bệnh nhân Thầy đã chữa khỏi có nhiều không?
    Thầy có thể chữa được những bệnh gì?
    Nghiệp bệnh khác với bệnh thường ở chỗ nào? Cách chữa nghiệp bệnh có giống với cách chữa bệnh thường không?

    TRẢ LỜI:
    Số bệnh nhân của Thầy chưa phải là thật nhiều hơn nữa có rất nhiều người bệnh đã tập theo môn KCTL và khỏi bệnh rồi mà Thầy chưa biết mặt họ. Do học trò từ các nơi gọi điện nhờ chữa cho người này người khác, do thương những người nghèo tốt bụng bị ốm đau phải đi nằm viện nên Thầy đã cử học trò vào viện tìm những người tốt mà chữa cho họ. Đã có bao nhiêu người khỏi bệnh rồi Thầy cũng không biết nữa, bây giờ biết lập danh sách thế nào và lập để làm gì?
    Có một học trò vẫn nói đùa với Thầy: “Chỉ khi nào họ đi khắp các nơi không đâu chữa được thì họ mới chịu tìm về chỗ Thầy – Y học lắc đầu bệnh viện trả về thì họ mới tìm đến với Thầy!”
    Thầy chữa bệnh giúp mọi người vì đó là nhiệm vụ của Thầy, mong muốn của Thầy. Với những thầy thuốc khác việc chữa bệnh của họ là một nghề, với Thầy chữa bệnh không phải là một nghề! Cũng bởi lẽ đó dù bệnh nhân là nam hay nữ, giàu hay nghèo, già hay trẻ, có địa vị xã hội thấp hay cao Thầy đều tận tình chữa cho họ như nhau. Không bao giờ Thầy đọi tiền ở họ, cho Thầy bao nhiêu là tùy thuộc tấm lòng và điều kiện của họ…
    - Biểu hiện của nghiệp bệnh thường kéo dài kể cả Tây y và Đông y đều không biết là bệnh gì, chiếu chụp, bắt mạch đều không phát hiện chính xác được căn nguyên của bệnh. Bệnh viện kết luận là: “Không có bệnh – Bệnh cơ địa”, nhưng bệnh nhân vẫn thấy đau, vẫn bị ốm. Chữa mãi, chữa mãi rồi bệnh nó vẫn đâu vào đấy.
    Chữa nghiệp bệnh cũng như chữa bất cứ loại bệnh nào việc đầu tiên là phải tìm chính xác nguyên nhân gây bệnh. Nguyên nhân gây nên nghiệp bệnh bắt nguồn từ một kiếp khác mà hậu quả phản ảnh về đến kiếp này chính vì vậy không thể có một thiết bị nào chiếu chụp được.

    Thí dụ:
    1/ Chuyện bà Xuyến ở TPThái Bình.
    Bà Xuyến bị hen xuyễn nhiều năm chữa mãi không khỏi, khi Thầy chữa thì cũng chỉ đỡ chứ không khỏi. Lúc đi điều tra nguyên nhân thì biết được: “Cách đây 8 kiếp bà Xuyến lúc đó là một đứa trẻ nhỏ có vào chùa chơi, ở sân chùa có 3 đống rơm đứa trẻ này đã châm lửa đốt 3 đống rơm đó, khói rơm bay vào phổi đứa trẻ và nó bị mang bệnh phổi từ ngày ấy. Khi Thầy giải độc khói rơm xong thì cứ tưởng bệnh sẽ lành nào ngờ một thời gian sau nó lại tái phát và cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy. Bực mình quá Thầy phải đi điều tra lại từ đầu, thì ra ở một trong 3 đống rơm đó có một đứa bé nằm ngủ và nó đã bị đốt chết. Khói đi vào phổi Xuyến không chỉ là khói rơm mà còn là “khí chết của một oan hồn”. Thầy phải hồi sinh cho đứa bé bị chết oan…
    Và đến nay bà Xuyến đã khỏi bệnh ...

    2/ Bà Nghĩa ở Phố Vương Thừa Vũ HN.
    Bà Nghĩa sau một lần bị sét đánh ngã vật ra thì từ đấy trở đi cứ bị đau đầu thường xuyên, lúc nào cũng phải cuốn một cái khăn quanh đầu. Khi gặp Thầy bà ấy kể:
    - Nếu bỏ khăn ra thì em không thể chịu được, khi đi ăn cưới đến tận cổng nhà người ta mới dám tháo khăn, ăn vội ăn vàng rồi đi ra luôn để cuốn khăn trở lại. Em đã đi khám rất nhiều nơi nhưng họ bảo em không có bệnh gì ở vùng đầu cả, em đến khám ở viện người ta còn không thèm cho em thuốc, có lần còn bị bác sĩ mắng là giả vờ. Từ ngày bị sét đánh đến nay đã là 7 năm rồi.
    Thầy đã phát hiện: “Có một lưỡi búa nằm ngay trong não của bà Nghĩa đúng ở phần đầu bị đau.” Khi lấy lưỡi búa này ra thì bà Nghĩa hết đau ngay và từ đấy đến nay không còn đau đầu nữa.
    Có lẽ Thầy viết những điều này ra thì còn hơi sớm bởi vì nó chưa hợp thời, nhưng nếu không viết ra thì lại thương những người bệnh tật…
    Thôi đành “TIN HAY KHÔNG TÙY BẠN”

    /
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 23-07-2017 lúc 11:07.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 65 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    anbich (08-07-2017),BaoNgoc (21-09-2020),bần tăng (07-07-2017),dangthanhha (07-07-2017),haile (07-07-2017),haixuyentb (07-07-2017),Hạnh An (12-07-2017),Hoa Cát Tường (26-09-2020),hoanlinh (08-07-2017),Hoasentrang (09-07-2017),hoatran (08-07-2017),hoatuyet (10-07-2017),HUNGHOANG (07-07-2017),Hương Nhu (07-07-2017),kiencuong304 (07-07-2017),lê chí công (08-07-2017),Lê Minh (09-07-2017),Lobbyvietnam (07-07-2017),longtadinh (10-07-2017),Lungnhi (03-09-2024),manhcao277 (07-07-2017),manhtuongngo (08-07-2017),Mùa Xuân Đến (07-07-2017),Mộc Lan (09-07-2017),Minh Toàn (07-07-2017),Nam Thảo Chi (11-07-2017),namnguyenduc (07-07-2017),nganuoc (07-07-2017),Ngô Minh Thành (07-07-2017),Nghệ Linh (12-07-2017),nguyenbinh82cm (08-07-2017),phongha (07-07-2017),PhongThuyGia (07-07-2017),phuongngoc (19-07-2017),Phương Nam (12-07-2017),quangkhai_gialai (21-07-2017),Quocanh23111989 (12-07-2017),Tamhuongthien (14-07-2017),tamminh (07-07-2017),tam_thuc (07-07-2017),tanrau (07-07-2017),tìm thầy (08-07-2017),Thanh Quang (30-07-2017),THANHTINH (09-07-2017),thanhvinh (07-07-2017),theoThầy (07-07-2017),Thutrang (07-07-2017),tiendung23680 (10-07-2017),tinhtamtuluyen (15-07-2017),Trần Kim Cương (07-07-2017),trungthanh (08-07-2017),tuluyenthantam (08-07-2017),TuMinh (10-07-2017),Vượng Kim Ngưu (09-07-2017),youme (07-07-2017),Đào Hương 95 (23-09-2020),Đức Tin (22-05-2025),ĐINHQUANG HIỆP (08-07-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •