Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    31
    Cảm ơn!
    7,166
    Thanked 1,042 Times in 32 Posts

    Mặc định Chuyện bây giò mới kể

    Chuyện tôi muốn kể trong bài viết này là chuyện chữa bệnh cho vong của bố,mẹ nuôi, câu chuyện diễn ra từ năm 2013, thời điểm đó tôi mới theo Thầy học đạo được hơn một năm. Việc chữa bệnh cho vong của các cụ tôi đã có tâm nguyện từ lâu vì trước khi mất cả hai cụ đều mang trọng bệnh, tuy nhiên bản thân cũng chưa thật tự tin về kiến thức và năng lực của mình. Sau đợt học tập và dã ngoại lễ 30/4, 01/5 ở Côn Sơn về tôi cảm thấy trong người rất thoải mái, cảm giác được khai mở và tiếp thêm năng lượng; khi ngồi thiền hoặc luyện " Đan điền công" cảm nhận rõ hơn về khí; Tôi nghĩ, có lẽ khi chữa bệnh hiệu quả chữa sẽ tốt hơn trước đây. Tôi quyết định dịp giỗ bố nuôi sẽ chữa cho các cụ.
    Buổi trưa ngày 2/5/2013 (23/3 AL), tôi và HH vào đi giỗ bố nuôi. Khi vào đến nơi tôi cảm thấy khí xoáy mạnh trên đỉnh đầu BH, tôi ngồi cảm nhận một lúc sau đó nói với HH: " khí trong nhà tốt vào ngồi thu năng lượng đi". HH vào ngồi và tâm niệm "xin ông một ít năng lượng để phục vụ tâm nguyện chữa bệnh cứu người"; HH ngồi thiền còn tôi lo việc cúng cơm cùng gia đình. Một lúc sau thấy HH nói: "có ông cùng hai người nữa về, một nam thanh niên còn trẻ dìu ông và một bà đi cùng, dáng người ông xanh xao, mệt mỏi, bụng phình to, mặc bộ bà ba nâu". Tôi nghĩ đây là dịp để con chữa bệnh cho ông nên tôi nói với HH để cúng xong sẽ nhờ Thầy chữa bệnh cho ông và bà.
    Công việc cúng cơm xong, khi mọi người đang chuẩn bị cho việc dọn mâm ăn buổi trưa, tôi và HH ngồi ở góc giường gần đối diện với bàn thờ để tiến hành việc chữa bệnh. Tôi tâm niệm xin HVLB, nhờ Thầy và các Bề Trên về giúp con chữa bệnh cho vong Nguyễn Đình Tụng, tâm niệm phát năng lượng để chữa bệnh cho ông. Lúc đó HH quan sát và trao đổi với tôi: "Ông cầm một cái gì đấy như một cái Lư bằng gỗ đặt vào tay anh, khi cái Lư vào tay anh thì thấy khói trắng bốc lên". HH quan sát tiếp phát hiện trong người ông có một con rết rất to, lúc này tôi nghĩ có lẽ con rết này là nguyên nhân gây nên căn bệnh ung thư phổi của ông lúc còn sống. tôi tâm niệm phát mạnh năng lượng và nhờ thầy giúp đỡ phác đồ điều trị phù hợp để chữa bệnh, bắt rết; HH quan sát và nói tiếp: "ông đi lại gần anh và há miệng ra, con rết bị năng lượng đẩy chui ra khỏi miệng và rơi xuống đất, người thanh niên đứng bên cạnh nhặt con rết bỏ vào cái Lư, một làn khói xanh bay lên con rết tan biến, người ông sáng trong lên". Nghe HH nói như vậy, tôi biết công việc chữa bệnh cho ông đã xong, tôi tâm niệm tiếp tục truyền năng lượng và nhờ thầy cấp thuốc, cân bằng ổn định hoạt động cơ thể cho bệnh nhân. Một lúc sau, tôi lại tiếp tục tâm niệm phát năng lượng, nhờ Thầy và các Bề Trên chữa bệnh cho vong của mẹ nuôi Nguyễn Thị Kha, tâm niệm nhờ xác định nguyên nhân, cho phác đồ điều trị phù hợp để chữa bệnh tai biến và phục hồi khuyết tật ở khớp xương đùi chân phải; HH nói: " bà yếu lắm anh ạ!". Lúc đó như có ai mách bảo, tôi tâm niệm xin Thầy cho Càn Khôn LBN đi vào đan điền cuả bệnh nhân để giúp bệnh nhân thu thêm năng lượng vũ trụ chuyển đổi thành năng lượng của mình, tăng cường hiệu quả chữa bệnh; HH thấy một luồng sáng trắng xoáy thẳng xuống đỉnh đầu bách hội, xoáy dọc trục sinh lực và một lát sau người bà cứ thế sáng dần lên; tôi tâm niệm xin nhờ Thầy cấp thuốc cho bênh nhân, xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Bề Trên đã gúp tôi chữa bệnh.

    Sau khi chữa xong tôi liền gọi điện cho HĐ để kể lại sự việc và hỏi thêm HĐ về tình hình của ông và cái Lư. HĐ quan sát và hỏi HH là ông mặc đồ gì, HH trả lời, HĐ nói: "đúng rồi". HĐ nói tiếp với tôi là: "Ngoài cái Lư ông còn cho mày một gói thuốc bột để xông cái mũi nhưng loại này cũng chỉ chữa tạm thời mang tính cấp cứu còn muốn khỏi phải sử dụng thực công; ông còn nói thêm là ông chỉ chữa được bệnh cho một số người còn bệnh của ông thì không chữa được mà phải nhờ đến người có quyền năng cao hơn".

    Công việc chữa bệnh xong, chúng tôi ăn uống vui vẻ cùng gia đình.
    Buổi sáng hôm sau, thấy HH nói với tôi là: " Đêm qua khi ngủ em thấy ông Tụng về vào nhà và đưa cho em một cái bọc gói vải lụa màu vàng trong đó có một quyển sách, ở góc phải phía trên quyển sách có đề ba chữ nho, ông nói gì đó em không nghe được, ông vẽ một con voi để lên bàn và chỉ vào đấy rồi đi; em cầm bọc sách ông đưa cất vào giá sách; sáng mai ngủ dậy em nhớ lại, em nghĩ có lẽ ông gửi cho anh, vào giá sách tìm mà không thấy, ". Tôi suy nghĩ và nói với HH: "nếu chuyện đó là có thực thì chú phải tìm trong không gian chứ chú tìm trong đời thực thì làm sao mà thấy được, tí nữa anh với chú vào kiểm tra lại".

    Gần trưa, tôi với HH vào nhà chú, tôi nói với chú kiểm tra lại, HH nhắm mắt quan sát thì thấy bọc sách vẫn còn đó, tôi nói với chú lấy ra để trên bàn và ghi lại chữ trên bìa quyển sách, xong việc tôi lại nói chú đưa sách vào cất và nói với chú rằng việc phải nhờ Thầy kiểm tra hộ xem có đúng là ông đưa cho anh hay không và sử dụng nó như thế nào.
    Sau đó, tôi gọi điện và viết thư cho Thầy, nhờ Thầy kiểm tra. Thầy gọi ông về hỏi rồi nói với tôi: " Cuốn sách đúng là ông gửi cho con; nội dung cuốn sách nói về cách cư xử với mọi người trong cuộc sống, cất sách vào đan điền, khi muốn đọc thì ngồi thiền và tâm niệm gọi sách ra mà đọc"; Thầy còn nói thêm là: " Ông bố nuôi của anh cũng hay lắm!". Tôi cảm ơn Thầy và thầm cảm ơn ông và nghĩ chắc là ông được theo Thầy học đạo rồi. Hôm sau, tôi nói HH cầm sách ra và thử ngồi thiền để đọc, HH nói: " Hay lắm anh ạ, khi anh đọc hết trang thấy sách cứ tự đông lật trang!".
    Chuyện bây giờ mới kể nhưng kỷ niệm về nó cùng với những kỷ vật ông cho luôn là nguồn động viên nhắc nhở tôi trong cuộc sống . Qua bài viết này, một lần nữa con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Bề Trên đã luôn độ trì dạy bảo dẫn dắt con trên con đường tu luyện.
    /

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới THANHTINH

    bần tăng (01-07-2017),cảnh thắng (07-08-2018),dangthanhha (01-07-2017),Diệu Hồng (03-07-2017),Hùng Hiên (02-07-2017),Hạnh An (05-07-2017),hoatran (01-07-2017),hoatuyet (10-07-2017),huongtamlinh (01-07-2017),Hương Nhu (01-07-2017),lê chí công (06-07-2017),LinhTâm (02-07-2017),manhcao277 (01-07-2017),Mùa Xuân Đến (03-07-2017),Minh Toàn (01-07-2017),namnguyenduc (01-07-2017),Nganpham (01-07-2017),nganuoc (06-07-2017),Nghệ Linh (01-07-2017),phan thanh mai (06-08-2017),PhongThuyGia (01-07-2017),Phương Nam (12-07-2017),Tamhuongthien (03-07-2017),tamminh (01-07-2017),tam_thuc (01-07-2017),tanrau (06-07-2017),Thanh Quang (03-07-2017),thanhvinh (03-07-2017),theoThầy (01-07-2017),Thiền sư KM (10-07-2017),ThienTruong (02-07-2017),Thutrang (01-07-2017),Trần Kim Cương (05-07-2017),trungthanh (02-07-2017),TuMinh (01-07-2017),Vidieu (01-07-2017),youme (01-07-2017),Đại Minh (03-07-2017),ĐINHQUANG HIỆP (01-07-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •