Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: May và không may
-
30-06-2017, 19:10 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 2,588
- Thanked 3,591 Times in 145 Posts
May và không may
Có 1 câu chuyện trên internet, tôi đọc rất lâu rồi nhưng rất thích và thường hay nghĩ về nó, câu chuyện đó là người phụ nữ suốt đời gặp may. Trong truyện, người phụ nữ luôn lạc quan về cuộc sống của mình trước những biến cố , khó khăn xảy ra.
Nhà tôi vừa có chuyện, bố tôi bị tai nạn khi va chạm với ô tô vào lúc trời mưa gió. Nhận được tin nhờ người đi đường tìm đến tận nhà tôi báo tin ( bố tôi không liên lạc được cho chúng tôi nên nhờ người về tìm). Vợ chồng tôi hốt hoảng, chỉ kịp nghe : ông bị ô tô đâm ở bến xe … là người báo tin phóng đi luôn. Vợ chồng tôi vội vã đến bến xe đó thì được người báo tin, bố tôi đã được đưa vào bệnh viện.
Vào đến nơi, thấy 1 chân của ông đã được sơ cứu, đang chờ người nhà đến để đưa đi kiểm tra tổng quát. Tôi hỏi ông : ai đưa ông vào đây ạ ? Ông bảo người đi đường. Họ Thấy ông gãy chân nên chặt cây mía, nẹp cố định cho ông, ông vào đây thì y tá vừa nẹp lại bằng gỗ .
Tôi thở phào và thấy may mắn vô cùng .
Mọi người cứ nói tôi : Ô tô đâm gãy chân mà còn may à ? Bố thì nhiều tuổi rồi, xương khó liền, rồi sau này đi đứng sẽ vất vả , cả nhà đi vắng hết, có 2 vợ chồng bầu bí thế này thì may cái gì,ông đi nhanh là lỗi của ông khi va chạm với ô tô, vậy thì làm sao được bắt đền, được ăn vạ, sao không đăng ký bảo hiểm để đỡ tốn viện phí , khổ ông, khổ cả mọi người …
Mẹ tôi thì gọi điện về : Tai họa ập xuống nhà mình con ạ.
Bố tôi nằm trên giường bệnh thì nói : Ông trời hành bố rồi con ơi …
Riêng tôi và chồng thì thấy may mắn. Tôi nói với bố mẹ tôi : Con thấy nhà mình có phúc và gặp may lắm ạ
Thứ nhất nhé : Ông bị tai nạn mà toàn được người lạ giúp. Bây giờ việc được giúp như thế hiếm lắm
Thứ 2, ông bị va chạm với ô tô mà chỉ bị gãy mỗi 1 chân, chỗ gãy thì không vào phần khớp nào cả. Các bộ phận khác thì không xây xước, không làm sao. Như thế là quá may còn gì ạ. Bố nhìn xem ở phòng cấp cứu này, bố có phải là người bị nhẹ nhất không ?
Thứ 3 , Con nhớ Thầy nói : tai họa hay nạn thì kiểu gì cũng xảy ra, chỉ là mức độ của nó thế nào thôi. Bố hơn 70 tuổi rồi, lần đầu vào viện nằm, không quá bị nặng, vậy là tốt rồi.
Thứ 4, nếu nộp bảo hiểm, bố phải chờ vài ngày mới được mổ, bố phải chịu đau vài ngày liền, mà bớt được khoản này lại thêm khoản vài ngày nằm viện, rồi lại người chăm sóc bố nữa. Bây giờ đi làm dịch vụ, được mổ luôn, đỡ hơn nhiều đúng không ạ ?
Thứ 5, bố đi sai, trên xe còn chở khách, vậy mà, khách không bị làm sao, chỉ rạn màn hình điện thoại trong khi khách bị lăn lên ô tô rồi lăn xuống đất. Khách đó của bố mà làm sao thì nhà mình khổ nữa.
…
Sau khi phân tích , bố mẹ tôi cũng nhẹ nhàng thở ra, ừ, con nói cũng đúng.
Thực ra, mỗi việc đều có 2 mặt của nó, dân gian thường có câu : trong cái rủi có cái may. Quan trọng là suy nghĩ của mình hướng về cái không may hay cái may thôi. Hướng về cái không may thì thấy rất nhiều khó khăn, có thể thở than, có thể trách ông trời, có thể trách nhau … rất mệt mỏi và cũng rất khó vượt qua.
Hướng về cái may thì suy nghĩ tích cực hơn, khó khăn dễ vượt qua hơn. Vậy tại sao cứ phải nghĩ đến không may làm gì ?
Đến thời điểm hiện tại, khi bố tôi sắp được về nhà, chúng tôi còn có nhiều cái may nữa trong chuyện này. May là bố tôi ngủ được ngay hôm đầu tiên sau khi mổ( thường hôm đó rất đau và mọi người đều ko thể ngủ được), may là chỉ 2 ngày bố tôi được rút ống dẫn dịch( bình thường 4-5 ngày), may là tôi và chồng không bị ốm khi ở bệnh viện cả tuần mặc dù phòng của bố tôi ngay cạnh phòng cấp cứu, ra vào qua phòng cấp cứu… Cái may nhất của gia đình tôi là : Có Thầy để gọi, có bạn bè đồng môn hỗ trợ rất nhiều, có tình cảm của gia đình KCTL khi vợ chồng tôi gặp khó khăn. Sự động viên, hỏi han của mọi người là liều thuốc rất lớn để bố tôi nhanh chóng hồi phục.
Gia đình con xin cám ơn Thầy, cám ơn đại gia đình KCTL.
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Khác nhau chỉ một cách nhìn
Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph
bần tăng (01-07-2017),dangthanhha (01-07-2017),Diệu Hồng (05-07-2017),haixuyentb (01-07-2017),Hùng Hiên (02-07-2017),Hạnh An (01-07-2017),hoanlinh (01-07-2017),Hoasentrang (01-07-2017),hoatran (01-07-2017),hoatuyet (10-07-2017),honglien (23-08-2017),huongtamlinh (01-07-2017),Hương Nhu (01-07-2017),Lê Minh (04-07-2017),LinhTâm (02-07-2017),manhcao277 (01-07-2017),Mùa Xuân Đến (03-07-2017),Nam Thảo Chi (04-07-2017),Nganpham (01-07-2017),nganuoc (03-07-2017),phan thanh mai (24-08-2017),phuongngoc (03-07-2017),Phương Nam (12-07-2017),tamminh (01-07-2017),tanrau (11-07-2017),tìm thầy (04-07-2017),Thanh Quang (03-07-2017),THANHTINH (01-07-2017),thanhvinh (03-07-2017),theoThầy (01-07-2017),ThienTruong (02-07-2017),Thutrang (01-07-2017),tranquang1510 (02-07-2017),Trần Kim Cương (01-07-2017),trungthanh (02-07-2017),tuluyenthantam (04-07-2017),TuMinh (01-07-2017),Vidieu (01-07-2017),youme (01-07-2017),Đại Minh (03-07-2017),ĐINHQUANG HIỆP (01-07-2017)