Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Gia đình
Hybrid View
-
29-06-2017, 00:25 #1FirePhoenix Guest
Gia đình
.
Ngày gia đình Việt Nam là một ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam, là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có cha mẹ. Cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc "Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc".
Từ năm 2001, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Gia Khiêm ký ban hành Quyết định 72/2001/QĐ-TTG chọn ngày 28 tháng 6 hàng năm là ngày gia đình Việt Nam.
Đây là những thông tin tôi tìm được về ngày gia đình Việt Nam 28/6.
Gia đình - có lẽ đối với hầu hết tất cả mọi người, đó là từ ngữ thân thương nhất, nhiều ý nghĩa nhất! Nếu ví gia đình như một cái cây to, thì ta như một nhánh cây nhỏ, dù ta có vươn xa vươn cao thế nào, cũng vẫn là dòng máu ấy, vẫn là gốc gác ấy, vẫn là nguồn cội ấy. Bởi vậy, gia đình là một phần con người ta, và ta là một phần của gia đình. Mối liên kết ấy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại là một trong những sự liên kết bền chặt và vững chắc nhất trên thế gian. Gia đình là nơi có ông bà, cha mẹ, là nơi ta sinh ra và lớn lên, là nơi ta có hạnh phúc chung cũng như hạnh phúc riêng của bản thân mình. Ở nơi ấy, hạnh phúc của gia đình là hạnh phúc của ta, và hạnh phúc của ta cũng chính là hạnh phúc của cả gia đình.
Đã bao giờ ai trong số chúng ta cảm thấy giận ba mẹ mình, thậm chí tạm thời không muốn nói chuyện, thậm chí nghĩ là họ chẳng thương mình một tí tẹo nào. Tôi tin là có, tôi cũng có lúc như thế. Nhưng tất cả những người vừa trả lời "có", tôi cũng hoàn toàn tin rằng, có rất nhiều lúc khác, từ tận đáy lòng, chúng ta phải thừa nhận với bản thân mình rằng, trên đời chẳng có ai thương ta như ba như mẹ, chẳng có ai vì ta như ba như mẹ. Gia đình là vậy đấy, là nơi ta được yêu thương, được giận dỗi, được đúng, được sai, nhưng vẫn luôn được là chính mình. Gia đình chân chính là nơi ta không cần phải đeo bất cứ lớp mặt nạ nào, kể cả là diện mạo lẫn lời nói, cũng như tâm hồn. Họ yêu ta ngay cả khi họ không hiểu hết những gì ta đang làm, họ thương ta ngay cả khi ta chưa hoàn toàn đúng, đó là tình yêu thương BẢN NĂNG, TỰ NHIÊN, VÔ ĐIỀU KIỆN.
Cũng chính vì những đặc điểm ấy, mà gia đình là điểm mạnh nhất, cũng là điểm yếu nhất trong mỗi chúng ta. Là nơi ta có thể đứng dậy sau khi vấp ngã, dù ta có bị vấp ngã vì chuyện gì chăng nữa. Cũng chính là nơi ta phải băn khoăn day dứt, nghĩ tới nhiều nhất khi muốn quyết định một việc gì đó quan trọng. Chẳng phải tự dưng mà trong các phim anh hùng, gián điệp, chiến sự... mỗi khi có một người nào đó mạnh mẽ đến tưởng như không thể bị đánh bại, thì gia đình anh ta sẽ bị lôi vào cuộc. Và hình như không có ai vượt qua được đòn chí mạng đó.
Khi tôi xem bộ phim "Cuộc đời của Đức Phật", tôi rất nhớ cảnh sau khi Đức Phật đắc Đạo, Ngài trở về nước Ca Tỳ La Vệ, gặp lại gia đình đã xa cách bao lâu. Ngài không ở trong cung mà cùng với các đệ tử ở trong một khu rừng ngay gần cung điện. Có một lần khi Ngài đang đi vào cung, ngài gặp La Hầu La (con trai của Đức Phật, được sinh ra khi Ngài còn là Thái tử), Ngài đã quỳ xuống để có thể ngang tầm mắt với cậu bé, để hai cha con dễ nói chuyện. Ngài dịu dàng giải thích cho cậu bé mọi thứ. Ngài đưa La Hầu La đi vào rừng, chăm sóc cho cậu bé, dạy cho cậu bé những lí lẽ uyên thâm của Đạo Phật. Tôi rất cảm động vì những hành động và biểu cảm ấy, Đức Phật dù đã đắc Đạo và đã sống cuộc sống của một người tu hành, một bậc Đại giác ngộ, nhưng vẫn luôn là một người cha ân cần, đối xử với con mình đúng bằng tình cảm và tư cách của một người cha. Ngài dù cao quý vô cùng, nhưng đối với thế giới trần tục, Ngài lại càng yêu thương và trân trọng. Gia đình là như thế, bất kể với người cao thấp, sang hèn, đều là thứ tài sản vô giá, và trong nhiều trường hợp, là điều duy nhất và cuối cùng mà ta cần trên thế gian này.
Gần đây tôi có đọc một bài báo về việc tỉ lệ ly hôn gia tăng đáng kể thời gian gần đây trong xã hội Việt Nam. Có những người ly hôn đến 3-4 lần, đã "nhẵn mặt" ở tòa án, lần nào lên tòa giải quyết cũng được hỏi câu "Tại sao?", và lần nào cũng trả lời là "Vì tôi thấy không hạnh phúc!". Đối với không ít người, hạnh phúc gia đình như một ảo ảnh, như một thứ bong bóng xà phòng, nhìn thấy cứ ngỡ rất đẹp, rồi đến gần lại tan biến đi. Nếu cho tôi được làm người tư vấn hôn nhân hoặc tiền hôn nhân, tôi nhất định sẽ nói với các bạn trẻ rằng: Hạnh phúc là do mình quyết định, người khác chỉ được quyết định khi mình cho phép, dù đó là bất cứ ai. "Gia đình" là điều thiêng liêng nhất, cũng là thứ quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Mà trên đời, không một thứ quý giá nào lại dễ tìm cả. Nếu vì một lí do nào đó mà tìm sai đối tác để cùng lập gia đình, thì nhất định phải cố gắng đến cùng. Điều quý giá nhất là điều xứng đáng có được sự nỗ lực cao nhất. Nhưng khi mọi sự nỗ lực không thành, nhất định phải buông bỏ, cốc nước nóng không thể làm bỏng tay ta, chỉ cần ta đặt nó xuống bàn.
Mấy hôm nay tôi có cơ hội kể cho chị tôi nghe về nhiều điều trong cuộc sống, tôi mới nhận ra rằng, cái câu nói bông đùa mà mọi người hay nói với nhau: "Sống bằng niềm tin" hóa ra lại là một điều vô cùng chí lý. Sống bằng niềm tin, niềm tin vào bản thân mình, vào gia đình mình, vào cuộc sống, vào hạnh phúc. Mọi thứ sẽ đến đúng như điều ta luôn tin tưởng! Tôi cầu chúc cho mọi gia đình trên thế gian đều bình an và hạnh phúc!
Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc!!!
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix
bần tăng (29-06-2017),hoanlinh (30-06-2017),hoasen (29-06-2017),hoatuyet (29-06-2017),HUNGHOANG (29-06-2017),huongtamlinh (29-06-2017),Hương Nhu (30-06-2017),Lobbyvietnam (29-06-2017),manhcao277 (29-06-2017),manhtuongngo (30-06-2017),Mùa Xuân Đến (30-06-2017),Nam Thảo Chi (17-07-2017),Nganpham (29-06-2017),nganuoc (29-06-2017),Ngoạn Hiền (29-06-2017),nguyenbinh82cm (29-06-2017),PhongThuyGia (30-06-2017),phuongngoc (24-08-2017),Phương Nam (12-07-2017),tanrau (16-08-2017),THANHTINH (30-06-2017),thanhvinh (30-06-2017),theoThầy (29-06-2017),Thutrang (29-06-2017),TuMinh (30-06-2017),Vidieu (29-06-2017),youme (29-06-2017),ĐINHQUANG HIỆP (29-06-2017)