Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Trái tim dũng cảm Guest

    Mặc định Tản mạn chuyện "người xưa"?

    Dạo này tôi có nhiều cơ hội để trải nghiệm, chiêm nghiệm chuyện tình yêu bởi càng ngày càng nhiều chuyện “chẳng đâu vào đâu” của các đôi tình nhân, các đôi vợ chồng khiến mình càng phải nhìn vào thực tế rằng xã hội và tình yêu giờ rất khác .

    Tôi may mắn được sinh ra trong 1 gia đình trọn vẹn, hạnh phúc vì cho đến giờ 2 bố mẹ gần 70 tuổi nhưng đi đâu cũng có nhau, vẫn nắm tay đi chơi, vẫn xưng hô anh – em tình cảm nên cảm nhận được những tình cảm đó không phải nhà nào cũng có được trong thời đại này.
    Từ thời thanh niên, thích thích 1 ai đó đều phải suy ngẫm nhiều điều liên quan đến gia đình, cùng với sự dạy bảo của bố mẹ về việc Không lăng nhăng, không bắt cá 2 tay, không ăn cơm trước kẻng, không….không…không nhiều thứ nên đôi khi có thể mình đã bỏ qua mất nhiều cơ hội và tạo thành tính cách khá độc đoán trong tình yêu. Rằng yêu thì chỉ yêu 1 người, anh nào nhòm ngó khác cũng không để ý, cũng chẳng vì nhà lầu xe hơi, học vị để mà yêu 1 anh kể cả mình không thích…Cũng vì đôc đoán nên tôi nghe và tôi rất ghét nghe những câu chuyện tình tay 3, ghét những người đứng núi này trông núi nọ, ghét những người đang yêu mà có người khác tán phát là 2 tay 2 cá, nửa tiếc anh này nửa thèm anh kia để rồi trong cuộc đời có lúc lại “nửa ước bây giờ nửa ước xa xưa”…

    Nhưng dĩ nhiên, hoàn cảnh xã hội, cơ hội của mỗi người, tính cách của mỗi người.... sẽ tác động đến sự lựa chọn của mỗi người và mọi người xử lý với sự lựa chọn của mình khác nhau.
    Có những người chia tay thì còn thù hận nhau, có những người chia tay khi đã hết cảm xúc, có những người chia tay trong tiếc nuối…..rất nhiều trường hợp xảy ra. Vậy ta có nên gặp lại người xưa?

    • Mỗi người có 1 quyết định riêng. Cá nhân tôi độc đoán nên tôi chia tay xong tôi không còn vương vấn ai, có buồn mấy cũng không lôi anh nào ra “gặm nhấm” 😊), Có những người gặp để rồi thốt lên “tình cũ không rủ cũng tới”, có những người gặp để xóa bỏ hận thù khi họ đã đủ khả năng tha thứ để cho nhẹ lòng…..có vô vàn lý do, vô vàn quyết định dẫn tới việc gặp hay không gặp. Và 1 điều quan trọng là sau khi gặp xong thì cuộc gặp đó có làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của cả 2 bên không thì đó là điều những người định gặp nhau nên suy nghĩ trước khi gặp lại nhau.
    • Cuộc sống bây giờ không còn khắt khe như ngày xưa, nên việc quyết định như thế nào không còn quá dằn vặt và chịu ảnh hưởng bởi môi trường, tác động xung quanh như xưa nữa, nhưng những ai đi theo Thầy, đi theo Môn phái KCTL thì đều biết đến những điều Thầy hay nói “ Học trò của Thầy phải là những người tốt”, tuân theo những chuẩn mực đạo đức, tuân theo Môn quy của môn phái, mọi điều đều được quy định rõ ràng, đó là kim chỉ nam để học trò nhận thức rõ việc sống sao cho tốt, sống sao cho đúng vì nếu làm sai “thì tùy thuộc vào hậu quả gây ra sẽ phải chịu những hình phạt tương xứng với tội trạng mắc phải, hình thức cao nhất là tước bỏ quyền năng hoặc trục xuất ra khỏi Môn phái, thậm trí có thể bị hủy bỏ linh thể.” Vậy nên chắc chắn các học trò của Thầy đã và đang cố gắng phấn đấu để giữ được mình đi đúng đường, không phạm phải những điều sau này phải hối tiếc.

    Tôi thấy thật may mắn khi những buồn vui của cuộc sống này luôn có Thầy giúp đỡ, lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ, dạy bảo. Cuộc sống này cực kỳ khó tìm được người Thầy nào như Thầy NQT, và may mắn đó không phải ai cũng có được. Có những lần nhắn tin xin Thầy lời khuyên, cuối cùng lại được cười như được mùa, để đọc lại thấy vui. Rồi lại nhận được những lời động viên, những dữ liệu giúp cho việc ra quyết định được chuẩn hơn. Cảm ơn Thầy cùng Môn quy luôn giúp chúng con đi đúng đường, cố gắng là người tốt để chính mình thấy tự hào về những điều mình đã và đang cố gắng, đang thực hiện, đang đi theo, để rồi tiếp tục tiến về phía trước không nao núng, không ngó ngang ngó dọc, vì con đường có Thầy chỉ đường, ánh sáng để chúng con đi theo.
    Con cảm ơn Thầy vô cùng ạ !

    /

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm

    bần tăng (26-06-2017),Diệu Hồng (26-06-2017),HUNGHOANG (26-06-2017),Hương Nhu (27-06-2017),lê chí công (27-06-2017),Lobbyvietnam (26-06-2017),Mùa Xuân Đến (27-06-2017),nangbanmai (26-06-2017),Nganpham (26-06-2017),nganuoc (06-07-2017),nguyenbinh82cm (26-06-2017),NguyetQuangTu (26-06-2017),NhuMai (26-06-2017),PhongThuyGia (26-06-2017),Phương Nam (12-07-2017),tamminh (26-06-2017),tam_thuc (26-06-2017),tanrau (28-06-2017),Thanh Quang (05-07-2017),theoThầy (27-06-2017),Trần Kim Cương (26-06-2017),TuMinh (26-06-2017),Vidieu (26-06-2017),xuangiang14 (27-06-2017),youme (26-06-2017),ĐINHQUANG HIỆP (26-06-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •