Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Vui - Tết thiếu nhi 2017
Threaded View
-
30-05-2017, 13:09 #1
Vui - Tết thiếu nhi 2017
Năm nào Thầy Nguyệt Quang Tử cùng BCS lớp và các cô chú cũng tổ chức vui Tết thiếu nhi cho các cháu là những con của học trò KCTL.
Năm nay thật là một năm đáng nhớ.
Theo chương trình, đúng 13h xe xuất phát từ Hà Nội về Côn Sơn “thủ đô” yêu dấu của chúng tôi. 15h chúng tôi có mặt tại khách sạn, mọi người xuống xe nhận phòng, cất đồ rồi chạy ùa sang Nhà chung nơi mà hàng ngày, hàng giờ chúng tôi luôn nhớ trong đầu của mình. Mọi người vào đến nhà thì việc đầu tiên là tìm Thầy, Cô để được gặp và nhìn thấy Thầy Cô trước đã. Rồi sau đó ai việc người đấy, mỗi người một việc theo sự phân công trước, chúng tôi bảo nhau làm việc.
Năm nay Thầy giao cho 2 con Xuân Yến và Lam My chịu trách nhiệm tổ chức toàn bộ sự kiện buổi liên hoan từ việc lên kế hoạch, dẫn chương trình, dàn dựng các tiết mục trong buổi liên hoan và rất nhiều việc khác nữa.
Khi công việc chuẩn bị đã xong, cháu Xuân Yến lên thưa với Thầy mọi việc đã hoàn tất theo đúng giờ và xin với Thầy để làm lễ dâng hương các Cụ. Thầy nói với Xuân Yến rằng: hôm nay con làm chủ lễ, các bác lớn phụ trách châm hương, còn con là người khấn mời các Cụ về. Nghe thấy vậy chúng tôi là người lớn mà còn thấy run vì từ trước tới giờ chỉ có Thầy và BCSL mới là người chủ lễ. Thầy bảo: hôm nay nhân ngày 01/6 Tết thiếu nhi của các con, con khấn đi, nghĩ gì khấn như thế.
Thế rồi chúng tôi cùng nhau lên Nhật Quang Điện, sắp xếp ổn định cho các cháu nhỏ rồi cùng nhau dâng hương. Xong việc 2 bác cháu ôm nhau, cháu nói:
- Con đã làm được rồi bác ơi! Con run quá!
- Bác cũng còn run nữa là con! Con làm tốt rồi.
Sau đó cháu xuống nhà và báo cáo với Thầy là đã thắp hương xong.
Đúng 19h30 buổi biểu diễn bắt đầu, 2 MC dẫn chương trình là Xuân Yến và Lam My lên sân khấu chào Thầy và mọi người, giới thiệu lý do có buổi tối hôm nay và cảm ơn Thầy đã tài trợ toàn bộ cho chúng con có được chương trình này và mời Thầy có đôi lời dạy bảo chúng con.
Thầy bước lên sân khấu, Thầy chúc tất cả mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Sau đó Thầy giải thích về từ “tài trợ”. Thầy nói đại ý rằng: các con dùng từ “tài trợ” là không đúng. Vì “tài trợ” chỉ dùng cho những đơn vị hoặc doanh nghiệp nào đó tài trợ cho một chương trình nào đấy. Còn các con là học trò của Thầy là con của Thầy, Thầy coi là các con của mình thì việc Thầy cho con cho cháu là việc bình thường mà.
Nhưng chúng con nghĩ rằng việc này với Thầy thì rất nhỏ, nhưng với chúng con là việc rất lớn. Vì đó là tình cảm của Thầy dành cho chúng con, Thầy luôn coi chúng con là những đứa con của Thầy, nên Thầy đã dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng con. Chúng con xin tạ ơn Thầy ạ!
Sau đó là đến tiết mục Video tổng hợp lại cảnh của các năm trước do các cháu tự biên tập.
Tiếp đó là màn biểu diễn múa hát của các cháu.
Mở đầu chương trình với màn biểu diễn ấn tượng của cháu Kem với điệu múa trong bài “Bống Bống Bang Bang” với sự phụ họa đáng yêu của cháu Nhật Minh, cùng với tràng pháo tay của tất cả mọi người, càng làm cho tiết mục trở lên sôi động.
Sau đó là đến các tiết mục sôi động của các cháu, mỗi tiết mục đều thể hiện được sự đáng yêu riêng của mình.
Kết thúc chương trình là đến phần trao quà, phần thưởng của Thầy cho các con đạt thành tích học tốt trong năm học vừa qua, và tất cả các cháu nhỏ khác đều nhận được quá 1/6.
Trước khi trao quà thầy nói với mọi người: Hôm nay Thầy rất vui vì lần đầu tiên Thầy giao nhiệm vụ tự tổ chức Tết thiếu nhi cho các học trò nhỏ và các con đã làm tốt, Thầy đặt hy vọng vào các con rất nhiều.
Chương trình đã kết thúc nhưng tôi vẫn nhớ mãi bài thơ của Thầy
Gia đình Khí Công Tâm Linh
Gia đình có trẻ có già
Có cây có nụ, có hoa trên cành.
Mong cho tất cả viên thành,
Lương tri-Gieo hạt, để xanh đất trời.
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi nganuoc, ngày 30-05-2017 lúc 16:27. Lý do: Chỉnh ảnh
-
54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nganuoc
bần tăng (30-05-2017),Diệu Hồng (31-05-2017),hagiangtptn (03-06-2017),haixuyentb (30-05-2017),Hạnh An (03-06-2017),hoanlinh (03-06-2017),hoasen (31-05-2017),hoatran (04-06-2017),hoatuyet (30-05-2017),HUNGHOANG (02-06-2017),Hương Nhu (31-05-2017),july (02-06-2017),KIM.H.GIANG (21-06-2017),Lobbyvietnam (31-05-2017),manhcao277 (30-05-2017),manhtuongngo (05-06-2017),Mùa Xuân Đến (31-05-2017),Minh Toàn (31-05-2017),newebook (30-05-2017),Nganpham (31-05-2017),nguyenbinh82cm (30-05-2017),nguyendinhtuan (31-05-2017),NguyetQuangTu (30-05-2017),phongha (02-06-2017),PhongThuyGia (31-05-2017),Phương Nam (31-05-2017),Quocanh23111989 (30-05-2017),Tamhuongthien (05-06-2017),tamminh (30-05-2017),tam_thuc (31-05-2017),tanrau (31-05-2017),Thanh Quang (03-06-2017),thanhphong (30-05-2017),THANHTINH (31-05-2017),theoThầy (30-05-2017),Thien Nghia (30-05-2017),Thutrang (30-05-2017),Trần Kim Cương (31-05-2017),trungthanh (30-05-2017),tuluyenthantam (31-05-2017),TuMinh (30-05-2017),Vidieu (31-05-2017),youme (30-05-2017),Đại Minh (04-06-2017),ĐINHQUANG HIỆP (02-06-2017)