Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Ngôi nhà nhỏ bên hồ sen
Hybrid View
-
22-05-2017, 15:29 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2016
- Đang ở
- Trương định, HN
- Bài viết
- 56
- Cảm ơn!
- 657
- Thanked 1,552 Times in 56 Posts
Ngôi nhà nhỏ bên hồ sen
Ngôi nhà nhỏ bên hồ Sen
Tôi biết đến KCTL qua một người bạn. Mà kể ra cũng lạ, người bạn này cũng không phải quá thân thiết, cũng không có nhiều ảnh hưởng trong cuộc sống của tôi lắm. Thế nhưng chả hiểu sao, tôi lại nghe và tập khí công theo cậu ta. Rồi mẹ tôi cũng tập cùng... Dần dà lại có duyên gặp anh Sơn, được anh Sơn chữa bệnh cho cả 2 mẹ con... Thế rồi một thời gian ngắn sau đó, bố tôi cũng được anh Sơn chữa bệnh cho. Từ đó bố tôi tin và tập theo. Thành ra một nhà ba người đều tập theo môn Khí công Tâm linh của Thầy Nguyệt Quang Tử. Thời gian cứ túc tắc trôi qua, sức khỏe cả nhà đều có thay đổi đáng kể, hầu như mấy bệnh vặt dần ít gặp hơn trước. Chỉ là bệnh đau chân của mẹ tôi ko có tiến triển mấy. Dù được anh Sơn chữa cho, hay là những buổi chữa bệnh tại Côn Sơn cũng chỉ đỡ được mấy ngày, sau đó lại bị đau như cũ... và chuyện này cứ gây khúc mắc trong lòng mẹ tôi. Sợ rằng chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến việc luyện tập và lòng tin của mẹ, tôi đã tìm hiểu và giải thích cho mẹ hiểu. Có thể mẹ mắc bệnh nghiệp kiếp nào đó, nhưng chưa đủ năng lượng để chữa bệnh, nên cần phải tập thêm nữa. Hoặc có thể do khí đất của nhà không tốt, nên sau khi được chữa về nhà mấy ngày lại bị lại. Bản thân tôi thì vẫn nghĩ do khí đất ở nhà không tốt. Vì bệnh đau chân này mẹ tôi bị từ hồi còn trẻ, thời gian bị bệnh cũng đến 20 năm. Mặt khác, tôi cũng bị bệnh về chân và đi chân đất ở nhà thấy có cảm giác lạnh buốt rất khó chịu. Suy nghĩ như thế nên tôi cũng đã nhờ anh Sơn qua nhà "xem" hộ khí đất nhà tôi thế nào. Rồi cuối năm ngoái, anh Sơn đã qua thăm và kiểm tra cho gia đình tôi. Đúng là khí đất nhà tôi có vấn đề thật... Đồng thời anh cũng lên tầng xem luôn nơi đặt bàn thờ, rất may là nhà tôi không có lá bùa nào... Với vấn đề thờ cúng thì mẹ tôi rất quan tâm, và luôn coi tầng thờ là nơi linh thiêng và quan trọng bậc nhất trong nhà. Thế nên nhân tiện hôm đó, mẹ tôi đã nhờ anh Sơn xin Thầy đến nhà làm bàn thờ cho gia đình tôi.
Qua các câu chuyện làm bàn thờ của các gia đình đã được Thầy đến làm bàn thờ mà các anh chị đã chia sẻ, tôi hiểu rằng việc Thầy đến làm bàn thờ cho một gia đình, không chỉ đơn thuần là chỉ làm bàn thờ mà Thầy còn giải quyết triệt để tất cả các vấn đề về phong thủy trên khu đất ấy. Thầy giải quyết cả những tồn tại, vướng mắc, bất cập của cả một vùng đất quanh đó. Thế nên gia đình tôi vẫn luôn mong muốn sớm được Thầy làm bàn thờ. Cuối cùng như ước nguyện, chiều chủ nhật vừa rồi Thầy đã bố trí đến làm bàn thờ cho nhà tôi. Trên phòng thờ, sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Thầy đã tiến hành kiểm tra khu đất. Khi Thầy phát năng lượng quét khí xấu ra khỏi khu đất thì thấy xuất hiện một hồ sen (tôi ngồi và nghe được lõm bõm những điều Thầy và anh Sơn trao đổi). Thầy và anh Sơn tiếp tục kiểm tra và xử lý. Sau khi xong mọi việc, chúng tôi mới được Thầy kể lại chuyện là thế này:
"Khi quét khí xấu trong khu đất, Thầy phát hiện khu đất nhà tôi ở cạnh một hồ sen rất rộng. Giữa hồ có một cái xoáy nước do một cái hố sâu tạo nên. Dưới hố nước có một pho tượng . Thì ra trước đây ở giữa hồ là một cái lầu bát giác, pho tượng được đặt trong lầu bát giác đó. Không rõ vì lý do gì mà cả lầu bát giác và pho tượng đều bị tụt xuống hố sâu. Thầy đã cho đưa pho tượng lên, một pho tượng Phật Bà rất đẹp và sáng. Thầy lại cho khôi phục lại lầu bát giác ở giữa hồ. Thầy đã hô thần nhập tượng cho pho tượng Phật Bà vửa được làm sạch. Lúc này bức tượng sáng rực rỡ lên."
Tôi nghĩ, nhà tôi ở cạnh một hồ sen với pho tượng Phật như vậy thì thật không nơi nào bằng. Chắc chắn rồi đây nhà tôi và cả những nhà xung quanh đều sẽ được hưởng năng lượng tốt, năng lượng của nhà Phật.
Ngay sau khi hô thần nhập tượng, Thầy đã chữa bệnh đau chân cho mẹ tôi. Chân mẹ tôi được chữa bằng cách rất lạ, đó là dùng cọng của một búp sen đặt vào để thay xương chân (như Phật Tổ đã làm cho Na Tra). Mẹ tôi thấy buồn buồn tê tê như có cái gì đó chạy trong chân và sau 1 lúc ngồi thiền thì đã thấy đỡ hơn rất nhiều.
Thực ra, từ hồi đến với KCTL tôi vẫn canh cánh trong lòng chuyện cái chân của mẹ tôi, và chuyện của chị cả. Chị cả tôi do vài biến cố trong đời mà lỡ theo một thầy đồng cốt đi mở phủ hầu đồng. Tôi thấy chị vất vả quá, mất tiền, mất công đi hầu đồng mà vẫn là làm sai, không được lợi ích gì. Tôi đã chủ động nhiều lần nói chuyện, giải thích lẫn khuyên can nhưng không được. Có thể do một cái gì đó, hoặc tâm lý vẫn lo sợ chuyện nếu không hầu đồng thì sẽ lại bị như quá khứ... nên không nghe tôi. Thế là hôm đó, khi Thầy xuống làm bàn thờ, tôi đánh liều xin Thầy giúp (Cũng chả hiểu là do ở nhà mình, hay thế nào mà hôm đó tôi nhiều dũng khí đến thế, mọi lần gặp Thầy tôi chỉ dám chào, rồi lui ra xa xa đứng nhìn thôi chứ không to gan thế này ^^!). Sau khi chữa bệnh cho mẹ tôi, Thầy quay sang nói về chuyện các giá đồng và việc hầu đồng với chị tôi. Tôi nghe anh Sơn nói trong người chị tôi có bùa và Thầy chỉ tay vào người chị, quát to: Giải bùa!.
Sau tiếng quát, người chị co giật đùng đùng, chị tôi khóc ...khóc nấc không thành tiếng nhưng nước mắt giàn dụa...Chỉ một lát sau thì chị tôi tỉnh lại! Tôi cảm giác như có một thứ gì đó chạy thoát ra khỏi người chị tôi... Thầy nói với chị tôi và cũng là nói với cả nhà: "Con đã bị lừa, cô đồng đó đã đặt bùa ở ngực con, đặt bùa để nó sai bảo con bắt con phải nghe theo nó. Giờ Thầy đã giải bùa rồi, con không phải sợ nó nữa, mà thực ra nó cũng không sai được con nữa - Thầy vừa trừng phạt nó rồi!"
Hôm nay đây là lần thứ 2 khóe mắt tôi ướt, chắp tay vái tạ Thầy và anh thật sâu... Ơn trời, ơn Thầy! cho đến bây giờ thì cả 2 việc tôi canh cánh trong lòng đều được Thầy giải quyết trong một lần. Tối hôm đó gia đình tôi quây quần bên mâm cơm, bàn tán xôn xao về buổi làm phép đặc biệt này. Mẹ tôi thì hân hoan vì sắp có cái chân mới, chị tôi thì bảo: "Lúc Thầy bảo chị nhìn Thầy, chị thấy sao Thầy đẹp như một vị Phật ý". Còn tôi thì sao? Ngay lúc Thầy và anh Sơn lên phòng thờ, tôi ngồi kế bên đã thấy cảm giác bách hội động khí... khi Thầy làm việc tôi lại thấy người như chao đảo, rồi lại cứ thấy buồn buồn, mở mắt ra thì đã thấy khóe mắt ướt từ lúc nào rồi. Cũng không biết mọi người trong gia đình thấy thế nào, nhưng sau buổi lễ tôi thấy mệt lắm, ăn không vào, nhưng chắc là do năng lượng khu đất được nâng cấp, cơ thể chưa thích nghi. Mệt lắm nhưng cái mệt này tôi hân hoan đón nhận. Mệt mà vui lắm, vì từ phút đó, tôi cứ tưởng tượng ra cảnh mình ngồi thiền trước mặt là một hồ sen, mái đình, tượng Phật... phong cảnh thanh tĩnh, gió thổi hiu hiu mang theo hương sen dịu nhẹ...
Gia đình con vui lắm Thầy ạ! Ơn Thầy mà gia đình con mới được nhận ân điển to lớn như vậy ạ!
Cám ơn anh Sơn, chị Xuân và cậu em Thanhngoc đã luôn hết mình giúp đỡ.
/View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Nuôi cá dưỡng tâm
Trồng cây dưỡng tính
Thủy sinh dưỡng thần
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haile
anbich (27-05-2017),Bạch Vi (24-05-2017),bần tăng (23-05-2017),Diệu Hồng (25-05-2017),haixuyentb (23-05-2017),Hạnh An (24-05-2017),hiepqf3 (24-05-2017),hoanlinh (23-05-2017),hoasen (30-05-2017),hoatran (21-04-2020),hoatuyet (23-05-2017),hocdao (23-05-2017),Hương Nhu (23-05-2017),lê chí công (30-05-2017),Lobbyvietnam (23-05-2017),manhcao277 (23-05-2017),Mùa Xuân Đến (29-05-2017),Minh Toàn (23-05-2017),Ngoạn Hiền (01-11-2017),nguyenbinh82cm (22-05-2017),NguyetQuangTu (22-05-2017),phongha (23-05-2017),PhongThuyGia (23-05-2017),Tamhuongthien (23-05-2017),tamminh (24-05-2017),tìm thầy (24-05-2017),Thanhduong (24-05-2017),thanhngoc (22-05-2017),thanhphong (23-05-2017),THANHTINH (23-05-2017),thanhvinh (24-05-2017),theoThầy (23-05-2017),Thutrang (23-05-2017),Trần Kim Cương (23-05-2017),trungthanh (23-05-2017),tuluyenthantam (23-05-2017),TuMinh (23-05-2017),Vidieu (23-05-2017),youme (23-05-2017),ĐINHQUANG HIỆP (25-05-2017)