Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2017
    Đang ở
    Sóc Sơn, Hà Nội
    Bài viết
    5
    Cảm ơn!
    4
    Thanked 71 Times in 6 Posts

    Mặc định Cảm nhận bản thân khi mới tập

    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]Chào Thầy và tất cả các bạn trên diễn đàn!
    Hôm nay cũng giống như mọi hôm, mình bật bài TKKT lên để tập, mình cũng không đặt nhiều hi vọng để có một buổi thiền tốt như ý, vì qua một số buổi tập mình thường bị phân tâm ngay khi bắt đầu nhập định (không biết phải phản ứng của mình không, vì cứ lúc nào bắt đầu cảm giác mơ màng thì suy nghĩ lại kéo mình tỉnh táo ngay). Nhưng hôm nay đến đoạn quán tưởng sau lời dẫn của thầy thì mình cảm giác làm được tốt hơn trước. Do khi cái suy nghĩ kia định kéo mình ra khỏi trạng thái đó mình thầm tự nhủ " Hãy để Tâm dẫn đi" tự nhiên cái suy nghĩ linh tinh trên biến mất, lúc đó mình rơi vào trạng thái không có suy nghĩ, không có cảm giác, hoàn toàn tự nhiên chứ không phải cố tập trung như trước nữa. Đây là cảm nhận đầu tiên của mình khi tập TKKT. Về phần cảm nhận Khí hiện tại mình chưa cảm nhận được nhưng mình không lo, mình tin tập luyện nghiêm túc, chăm chỉ thì cuối cùng nó sẽ đến cũng như tin tưởng những gì Thầy dạy bảo trên diễn đàn.
    P/S:
    Tâm ta là phải của ta
    Tránh cho phiền nhiễu vạn tà bất xâm
    Giữ cho ngay thẳng là cần
    Tấm lòng rộng mở tiến gần lương tri.
    [/COLOR]
    /

  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuanhung2010

    haixuyentb (20-05-2017),Hoa Cát Tường (23-10-2020),Hương Nhu (22-05-2017),manhcao277 (20-05-2017),Mùa Xuân Đến (29-05-2017),Minh Toàn (20-05-2017),Nganpham (20-05-2017),nguyenbinh82cm (20-05-2017),PhongThuyGia (22-05-2017),phuongngoc (21-05-2017),Phương Nam (22-05-2017),Quocanh23111989 (20-05-2017),THANHTINH (23-05-2017),Thutrang (22-05-2017),trungthanh (20-05-2017),TuMinh (21-05-2017),youme (20-05-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •