Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Chiếc nhẫn gây bệnh!

    Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua con ĐQH muốn được cùng mẹ đẻ về Côn Sơn nhân dịp nghỉ lễ, thì con đã đành phải để cho vợ và hai bé đi du lịch Hạ Long. Từ lúc bắt đầu đăng ký cho đến khi đã về Côn Sơn thì mẹ của con liên tục bị huyết áp cao, con đã chữa cho mẹ nhưng cũng chỉ hỗ trợ cho mẹ con tạm thời hạ được huyết áp. Và cái gì đến cũng đã đến khi mẹ con được Thầy chữa bệnh trực tiếp, đối với con lần chữa bệnh này cho mẹ của con mang một dấu ấn in đậm trong tâm con, có một điều gì đó khó tả mà mỗi khi con nghĩ đến là nước mắt con lại chảy.
    [IMG][/IMG]

    Mẹ của con ĐQH được Thầy chữa bệnh


    Theo lời kể của mẹ con thì hồi còn trẻ mẹ con rất khỏe, tuy nhiên sau khi mẹ con sinh con ra được 2 năm, lúc đó mẹ con 38 tuổi thì mẹ con mắc bệnh trầm cảm, thần kinh. Mẹ con đã phải về Hà Nội nằm tại bệnh viện ngành Bưu điện một thời gian. Sau đó do mẹ con bị bệnh, bố con thì đi bộ đội xa nhà, bà nội thì lại khó tính hay nghi ngờ con dâu ngoại tình, ngay chính con lúc con còn bé bà nội cũng không nhận là cháu, với những áp lực đó mẹ con đã quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi 40. Con nhớ năm đó là năm 1982 lúc đó con mới 4 tuổi, mẹ con đã quyết định bỏ lại tất cả đất cát nhà cửa tại thành phố Thái Nguyên cho bà nội cùng với bác ở lại, còn gia đình con chuyển về quê Nam Định sinh sống trên đất của ông cha bên họ nội. Sau khi gia đình con chuyển về Nam Đinh được một năm thì bà nội lại chuyển về sống cùng, sau đó bà nội con lại mắc chứng hoang tưởng là một người có công với cách mạng được rất nhiều phần thưởng và bà nội luôn nghĩ bị con dâu lừa lấy đi hết. Ngoài việc mắc chứng hoang tưởng ra thì bà nội con bình thường lại rất tinh tường và thương con thương cháu nhưng trừ con dâu, con rể. Năm 2000 thì bà nội con mất, trước lúc bà mất thì bà nội cũng đã kịp nói với mẹ con là hãy tha thứ cho bà.

    Với cơ thể đã có bệnh, đồng thời mẹ con lại phải suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến bệnh của mẹ con càng nặng hơn và đã nhiều lần mẹ con phải nhập viện mà không xác định được nguyên nhân. Do bị bệnh nên mẹ con phải vái tứ phương, vì vậy mẹ con đã phải uống rất nhiều loại thuốc cả đông, cả tây và cả việc cúng bái. Sau khi bố con mất vào năm 2002 trở lại đây mẹ con luôn bị huyết áp cao, do mẹ con suy nghĩ nhiều, lo cho các con, lo cho các cháu, đồng thời mẹ con luôn suy nghĩ về đất cát tại Thái Nguyên do chính mình làm ra nhưng hiện nay đã bị chính người thân sang tên đổi chủ. Đã có lần con cho mẹ con đi chụp tim cũng không phát hiện được gì. Những năm gần đây sau nhiều lần mẹ con bị huyết áp cao, thì con đã phát hiện ra được cơ thể của mẹ có khả năng hút năng lượng xấu từ người bệnh sang cơ thể của mình rất nhanh. Và mỗi lần bị nhiễm khí xấu là sau đó mẹ con lại bị huyết áp cao kéo dài có khi cả tháng, mặc dù mẹ của con hàng ngày vẫn sử dụng thuốc huyết áp đều đặn.

    Cách đây khoảng 3 tháng mẹ con lên Hà Nội ở với con, khi đó mẹ con vừa đau lưng vừa đau chân đi lại khó khăn. Sau đó con đã cho mẹ con đi chụp cắt lớp để xác định nguyên nhân cho mẹ con ổn định tâm lý, kết quả chụp phim cho thấy mẹ con bị thoát vị đĩa đệm L4-5. Sau khi biết rõ nguyên nhân thì hàng ngày con tập chung chữa bệnh thoát vị đĩa đệm cho mẹ con. Khi chân và lưng mẹ con đỡ đau, thì bệnh huyết áp cao của mẹ con lại hoành hành, cứ hôm nay con chữa thì ngày mai lại bị lại.

    Trước hôm đi Côn sơn 2 ngày mẹ con lại bị huyết áp cao, đồng thời nhịp tim cũng cao làm cho mẹ con rất mệt, mẹ con gọi điện cho con về ngay để đưa mẹ đi viện. Thực sự lúc đó con cảm thấy bối rối vô cùng, khi về đến nhà đặt tay vào vùng ngực mẹ tâm niệm dùng HTĐP hút toàn bộ khí xấu năng lượng xấu thoát hết ra khỏi cơ thể của mẹ. Sau khi chữa bệnh cho mẹ con xong thì huyết áp mẹ con đã hạ trở về bình thường.

    Đến hôm đi Côn Sơn lúc ngồi trên xe ô tô mẹ con rất mệt, do có cảm giác say xe và sau khi đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi nhưng huyết áp mẹ con cứ tăng giảm thất thường. Thực trong lòng mẹ con rất bối rối, rất muốn được Thầy chữa bệnh trực tiếp nhưng không dám nói với Thầy vì cảm thấy còn nhiều người bệnh nặng hơn mình đang cần Thầy chữa trực tiếp. Sau đó ĐQH đã xin Thầy kiểm tra chữa bệnh cho mẹ của mình và được Thầy đồng ý.
    Đến buổi sáng ngày 1/5/2017 Thầy đã tiến hành chữa bệnh trực tiếp cho mẹ của ĐQH. Thầy và các anh chị học trò đã kiểm tra và thật bất ngờ, Thầy nhìn thấy 1 chiếc nhẫn (dạng năng lượng) nằm trong tim của mẹ ĐQH. Sau khi kiểm tra xong Thầy đã cho biết chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn ước hẹn giữa mẹ ĐQH với 1 người khác, nhưng vì 2 người không thể đến được với nhau. Nên năng lượng của chiếc nhẫn đó đã đi vào và nằm lại trong tim, gây lên khó thở huyết áp cao. Thầy đã lấy chiếc nhẫn ra khỏi tim và sau đó Thầy cho đeo lại vào tay mẹ ĐQH. Thêm vào đó, Thầy đã tặng cho mẹ ĐQH một chiếc áo để khi mặc vào sẽ không bị ảnh hưởng bởi khí xấu xâm nhập khi đi vào môi trường mang năng lượng xấu hay khí xấu từ người bệnh nặng.

    Kết quả sau khi đi Côn Sơn về thì mẹ con khỏe hơn, mẹ con hết hẳn đau lưng và hết hẳn đau hai chân do thoát vị đĩa đệm. Con có nói với mẹ con là mẹ phải kiên trì luyện tập hơn nữa để năng lượng phần linh chuyển hóa sang phần thực, còn việc mẹ được Thầy tặng cho chiếc áo bảo vệ sẽ giúp cho mẹ ngăn chặn, hạn chế tối đa khí xấu xâm nhập vào cơ thể mẹ thôi đấy. Và quả là khó tránh được bởi chỉ sau khi đi Côn Sơn về được 4 ngày thì mẹ con lại bị lại và nguyên nhân là do con gái lớn của con cháu đi học về bị nhiễm khí độc nặng. Khí độc từ cơ thể của cháu gái đã chạy sang cơ thể bà nội gây nên huyết áp cao. Vì vậy để an toàn con vừa phải chữa cho mẹ, rồi lại hút độc cho con, sau đó đến lượt con phải ngồi tập để thải độc ra ngoài.
    Đến nay thì sức khỏe mẹ con đã ổn định, thay mặt gia đình con ĐQH xin tạ ơn Thầy, cảm ơn bề trên, cảm ơn anh HĐ, chị HuVo đã giúp ĐQH chữa bệnh cho mẹ .
    /

  2. 47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    bần tăng (20-05-2017),dangthanhha (20-05-2017),Diệu Hồng (20-05-2017),hagiangtptn (22-05-2017),haile (23-05-2017),haixuyentb (20-05-2017),Hạnh An (21-05-2017),hoanlinh (17-06-2017),hoatran (20-05-2017),huongtamlinh (21-05-2017),Hương Nhu (22-05-2017),july (22-05-2017),lê chí công (22-05-2017),Lobbyvietnam (20-05-2017),manhcao277 (20-05-2017),Mùa Xuân Đến (29-05-2017),Minh Toàn (20-05-2017),Nganpham (20-05-2017),nganuoc (22-05-2017),Nghệ Linh (21-05-2017),nguyenbinh82cm (20-05-2017),NguyetQuangTu (20-05-2017),PhongThuyGia (22-05-2017),phuongngoc (21-05-2017),Phương Nam (22-05-2017),tam_thuc (22-05-2017),tanrau (21-05-2017),tìm thầy (23-05-2017),Thanh Quang (20-05-2017),thanhngoc (22-05-2017),thanhvinh (22-05-2017),thànhtâm (22-06-2017),theoThầy (21-05-2017),Thutrang (22-05-2017),Trần Kim Cương (22-05-2017),trungthanh (20-05-2017),tuluyenthantam (20-05-2017),TuMinh (21-05-2017),Vidieu (20-05-2017),youme (20-05-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •