Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2017
    Đang ở
    Cà Mau
    Bài viết
    2
    Cảm ơn!
    841
    Thanked 55 Times in 2 Posts

    Mặc định Xin chia sẻ kinh nghiệm tự luyện tập trong một tháng của nguyenbinh82cm

    Con xin chào Thầy !
    Chào tất Anh Chị Em đã, đang và sẽ luyện tập theo con đường KCTL của Thầy.
    Nhân đây mình xin chia sẻ cơ duyên và một ít kinh nghiệm tập KCTL dành cho người mới giống như mình (chủ yếu là với các ACE đang tìm hiểu và đang chập chững…muốn tập) mình mới tập có ….. 1 tháng mấy à.
    - Mình ở Mũi Cà Mau, tận cùng Tổ quốc, không có điều kiện gần Thầy và các ACE nên tự tập và học hỏi trên diễn đàn là chính. (vừa chia sẻ kinh nghiệm và sợ không viết bài thì bị khóa nick).
    * Về cơ duyên được biết Thầy và KCTL thì có hơi … dài dòng: Từ lúc lấy vợ mình mang trong mình căn bệnh mà mình đặt tên nó là bệnh “Tan nhà nát cửa”.
    - Biểu hiện bệnh là suốt ngày đêm ngay tại trái tim nóng hừng hực giống như cái lò luyện đan vậy đó , còn đầu thì thần kinh căng như sợi dây đàn vậy , hai thứ đó cộng lại giống như bình áp suất đang cần người chạm vào van an toàn là xả vậy đó ở nhà cũng vậy mà ở cơ quan cũng vậy.
    - Lấy vợ lại ……ở rể nữa mới ác chứ, nhà vợ thì đông con cháu, mình đi làm về căng thẳng, vào phòng kín ngủ rồi mà nghe mấy đứa đùa giỡn um xùm lại căng thêm thần kinh nữa ,nên 2 VC không khi nào nói chuyện bình thường được mở miệng là muốn cãi nhau à. Mình quyết định ra ngoài ở, vợ không chịu đi thế là …………Ly dị. Đám cưới khó mà sao cái này dễ thế không biết ^ ^!
    - Ra ngoài vừa nhớ vợ nhớ con vừa thù căn bệnh này nên mình quyết tâm phải diệt nó, mình biết nó bệnh bên trong nên phải tìm cái gì có ảnh hưởng đến bên trong mà diệt , mình tập Pháp luân công 1 thời gian dài vẫn vậy, chuyển sang tìm hiểu Năng lượng cảm xạ (do lúc trước có tìm hiểu), nó ……….cũng vậy, rồi lại sang tập Âm Dương khí công của diện chẩn …………….nó cũng vẫn vậy, cứ suốt này vô cơ quan là bực bội với anh chị em trong phòng trong có cả vợ làm chung ở đây nữa riết ngại quá.
    Trong cơ quan nhiều người khi qua gặp mình, trước khi hỏi gì là nói câu, ……..cười cái coi !!!!!????
    P/s : Do ra ngoài vừa buồn, suy nghĩ nhiều, vừa tự do nên nhậu nhẹt, thuốc lá , thức đêm phủ phê giờ mắc thêm bệnh nghiện thuốc lá với Viêm đại tràng nữa, ăn uống không tiêu, lúc nào bên mình cũng kèm men vi sinh với viên C sủi ………..lúc này mình cảm thấy gần “tiêu” thật rồi. ^-^
    !!!!! RỒI .”Chuyện gì đến sẽ đến” (con mượn câu của Thầy nhe !)
    - Vô tình vào diễn đàn đây đọc ngay bài Trải nghiệm của tôi của bạn namnguyenduc thấy ….”lạ” nên nhắn tin…..hỏi thăm về KCTL, được namnguyeduc khuyến khích tập, nên mình bắt đầu tìm hiểu và lên mạng mua đồ nghê gồm máy MP3 và thẻ nhớ.
    => VỪA MUA DỤNG CỤ, VỪA TẬP……… VỪA NGHI NGỜ ….. (90% nghi ngờ tác dụng của bài tập vì tập quá trời nhiều thứ rồi, 10% cắn răng tin vì bệnh ).
    Mình mua loại này nếu tập TKKT và Hộ Tâm TN có khi cả tuần không cần sạc pin.

    https://shopee.vn/Loa-nghe-nh%E1%BA%...6265.246708521

    -Quyết tâm từ ngày 04/04/2017 thì bắt đầu tập….. mà kéo dài đến ngày 7 mới tập được do ……..nhậu và bị rượu bia hành mấy bữa và do cũng không mấy quan tâm lắm.
    *Quá trình tập luyện
    - Mấy ngày đầu tập bài TKKT thì không có gì …… đến ngày thứ 3 thì ……nằm mơ thấy mình đi tới một nơi giống như một khu rừng , có 1 cái hồ rất lớn , từ dưới hồ thấy một vị thần đầu voi mình người trồi lên (mình tra google biết là thần Ganesha vị thần may mắn của Ấn Độ) , thần chìa tay ra trao cho mình 1 viên nhìn giống như mấy viên Dạ minh châu trong phim kiếm hiệp Trung Quốc vậy đó.
    - Sáng thức dậy tra Google xong là trưa gặp vé số mua liền vì là Thần may mắn mà ^ ^. Chiều dò số …….trớt quớt = buồn.Mà về nhà còn buồn hơn, máng cái quần sao rơi cả quần và điện thoại vô thau giặt đồ (cũng được , giấc mơ có nước ……cũng có liên quan).
    p/s : giấc mơ và điện thoại rơi là chuyện thật 100% nha, mình không dám đem Thần Thánh ra nói chơi đâu.
    . Sau này buồn buồn nhìn điện thoại mình mới hiểu giấc mơ theo kiểu khác, có thể đó là giấc mơ tượng trưng cho mình đã gặp được 1 cái gì đó quý giá (có thể là gặp Minh Sư và Chánh Pháp).
    - Mới tập TKKT vài ngày thì mình bắt đầu luyện bài Hộ Tâm (HT) vì đó là điều cốt yếu của mình chữa bệnh tim, khi tập xong bài HT mình thấy mệt mỏi vô cùng, khó chịu nữa. Mình đem thắc mắc này nhắn hỏi chị Diệu Hồng, thì chị trả lời lại 2-3 tin nhắn luôn mà tin nào cũng là 2 câu Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng/Lùi một bước: biển rộng trời cao.
    -Sau này đọc lại mình mới biết đó là tin nhắn trống còn 2 câu kia là chữ ký của chị.Nhưng lúc đó mình tưởng là câu trả lời nên mình nghiệm hoài thấy đúng là mình hơi hấp tập quá, kể từ lúc đó mình chỉ tập trung bài TKKT thôi …. nhẫn một chút mà . ^^!
    - Mình cũng hỏi thăm chị Bảo Châu về cách bắt ấn vô minh.(tại thấy Thầy nói với chị về không bắt quyết mình không hiểu cho lắm)
    - Xin bài mp3 của anh Manhcao277 và được anh khuyến khích tinh thần rất nhiều.
    Tập TKKT được khoảng nữa tháng thì mình bắt đầu cảm nhận thấy khí chạy nhưng chỉ êm êm diu diu thôi các hiện tượng lạ xuất, trừ hiện tượng rung lắc lư người mình không có thôi còn :
    +Chảy nước miếng ròng ròng dù miệng đang ngậm ……ướt cả quần.
    +Khí xoáy trì Ấn Đường, Bách Hội, hai lòng bàn tay ( 2 bàn chân chưa có thấy tại tê chân quá).
    +Khí chạy tê tê ở các ngón tay.
    - Lúc này mở TKKT lên ngồi 1 lát là có cảm giác liền và đã hạ hỏa trong mình được khoảng 40% ( lúc này niềm tin về tác dụng của Trận Pháp hơi bị tăng lên nhe !).
    - Hơn 2 tuần, ngồi hết bài TKKT mà “chưa đã” nên liều lấy bài Hộ Tâm mở ra tập coi mình đủ “năng lực” tập mấy bài Hộ chưa.
    + Ngồi bài HT đến giai đoạn tiếng nhạc thì (có thể nói trong khoảng khắc này niềm tin đã đến 101% chứ ko còn 100% nữa). Bài trị Tim mà sao còn hơn bài TKKT nữa , Ấn Đường xoay mạnh trì nặng gần hết sống mũi luôn, và Bách Hội hoạt động mạnh, khí xoáy 2 lòng bàn tay mạnh rất mạnh(không biết xả hay hút), tự nhiên từ trên không trung cảm nhận 1 luồng khí năng lượng tê tê (không phải như tê chân) mà trong tê tê có lâng lâng. ^^
    Sau đó cột năng lượng đó đi vào cơ thể tràn khắp thân thể, phủ luôn lớp không khí bao quanh cơ thể luôn (cảm giác biết được) …….. có nhiều cảm giác cảm xúc đầu tiên lắm kg thể nói hết được chỉ biết là ….. hết bài HT thì không thể ngủ được vì vui mừng.
    - Khi đã có cảm nhận rồi thì mình bắt đầu tinh tấn tu tập, chỉnh chu hơn, trang trọng hơn, tin tưởng hơn và …..bắt chước các anh chị như:
    + Trước khi tập xin các Cụ và các bác sĩ ở không gian cho năng lượng về chữa bệnh, xin Thầy tạo môi trường thuận lợi để tập rồi mới vô tập.
    Mà xin năng lượng cũng hên xui, bữa vừa dứt lời thì thấy năng lượng về từ trên cao chạy xuống Bách hội liền, có bữa xin hoài hổng cho.
    + Tập luyện cũng có nhiều niềm vui và nỗi buồn. Vui là chỉ có 2 bài mà thôi mà tập ngày nào cũng có điều mới , hiện tượng mới. Buồn là có những bữa ngồi từ đầu đến cuối bài trong “im lặng” vừa cảm thấy năng lượng vào ngay Bách hội, chưa kịp mừng thì đã đến điệp khúc “…từ…. từ…. dừng… lại……”….

    - Nhiều khi đang ngồi nhập tâm (vụ gì chứ nhập tâm khi thiền mình nhanh lắm), mà ý nó dẫn mình suy nghĩ đi đâu không hay luôn, Bất chợt nghe tiếng gõ chuông bên tai ….Booong… giật mình mới biết mình đang suy nghĩ (2 lần rồi), mà hôm rày đang điều tra tiếng gõ chuông đó đâu ra, trong bài Trận không nghe thấy( còn tự động suy nghĩ thì thua đi, tự suy nghĩ tới sáng mai cũng không nghe thấy gì đâu)
    …….
    Mình tập đến nay mới hơn một tháng bản thân mình đã đạt được và rút ra vài điều.
    *Không Ngồi trước quạt: Lời khuyên này rất hay , do trong 1 lần đang tập cúp điện thì cảm nhận về năng lượng và khí mạnh hơn bình thường.
    - Qua tháng 5 bớt nóng rồi không còn phân tâm về chuyện nóng nực nữa mình suy nghĩ nhiều hơn và cảm thấy 1 vài điều mới.
    * Như hiện tại mình ngồi tập TKKT thì Â.Đường xoáy và trì rất mạnh đến sóng mũi , nhưng B.Hội giờ không thấy xoáy nữa, giờ khi ngồi cảm nhận như hộp sọ mình bị dạt đi phân nữa giống như cái tô lật ngửa vậy đó, năng lượng từ không gian vào không còn mạnh như trước nữa cứ nhẹ nhàng từ từ đầm đầm, đầu trống rỗng không cảm giác.
    - Mà mình thì thích kiểu“sóng xô vỗ bờ”- Nhiều lúc “Rảnh quá” mình tâm niệm để B.Hội nhập khí mạnh chút ,cũng kg được, tâm niệm cả thân thể nhập khí cũng không được, tự nhiên nhớ đến lời Thầy “Ngửa hai tay tay thu khí trời vô tận” (đó giờ mình cứ nghĩ là tay chỉ dùng để xả khí độc, khí bệnh thôi” , chỉ vừa mới suy nghĩ khí đi vào đường lòng bàn tay, thì khí vào ào ạt tràn khắp thân rần rần, cả vùng không khí quanh cơ thể cũng có khí luôn.
    => Cái đó mình chỉ thử thôi không có làm thường , giờ mình chỉ tập theo câu “chuyện gì đến sẽ đến” của Thầy, không mong cầu, chờ đợi hiện tượng gì hết, cứ tập trung tĩnh tâm thiền, có khi xuất hiện còn nhiều hơn.
    * Vấn đề “đau đầu” nhất của mình là Thơ của Thầy.
    Lên diễn đàn thấy ai nghe Thơ của Thầy cũng cảm nhận năng lượng được hết, sao mình nghe hoài mà không cảm nhận được gì, mấy bữa trước lướt FB thấy trong tag của anh Hiệp Định:
    A/.Có 1 bức ảnh thấy có 1 anh nào nằm ngửa trên sàn nhà mà nhìn kỹ 2 tay hình như đang bắt ấn.
    B/ Nhớ lại lúc trước trên diễn đàn thấy một người nào (không nhớ) nói vừa mới tập Trận xong mà nằm xuống liền thì cảm giác khí vẫn còn chạy gì đó …. Không nhớ rõ lắm.
    ð Bất chợt muốn kết hợp :” A + B + THƠ THẦY.
    * Mình thấy có 2 khả năng :
    1. Là Trận khí vừa xong tác dụng của Trận vẫn còn xung quanh đó.
    2. Khí chạy trong cơ thể vẫn đang còn hoạt động.
    - Đó giờ mình không có nằm nghe Trận hay Thơ tại mình thấy trong đó có Linh pháp nếu nằm nghe thấy kỳ lắm , nên nằm mình chủ yếu nghe nhạc thiền KCTL.
    ….. Sau khi tập TKKT và Hộ Tâm toàn năng xong nằm xuống, co lưỡi , bắt ấn, tập AD. BH và …….lần đầu cảm nhận được Thơ của Thầy.
    .B.Hội chỉ hơi chuyển động
    .A.Đường xoay từ từ rồi mạnh dần, nhận khí từ trên không xuống xong đẩy ra khắp cả thân thể, có lúc khí mạnh tới tê đơ cả cơ thể , mất kiểm soát tay chân luôn, phải bật dậy mở đèn vì sợ.
    Thơ của Thầy được người khác đọc mà uy lực cỡ đó, không biết Thầy mà đọc thì ………………sao nữa ^^.

    Thôi viết quá dài rồi mà không biết được đăng không nữa^^ .
    Cuối cùng con xin cảm ơn Thầy đã tạo ra những Trận pháp quá hay để các học trò tu tập, đã giúp con chỉ có 1 tháng mà trị dứt hẳn được ngọn lửa luôn phừng phừng trong lòng, tập trị tim mà hổm rày thấy viêm đại tràng cũng chẳng còn nữa , giờ tâm an bình, quay lại tính tình “hiền lành” như ngày xưa rồi, cảm ơn các cảm các anh chị đi trước đã nhiệt tình hướng dẫn những người mới, chúc mọi người luôn tinh tấn trên con đường tu tập./.
    /

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyenbinh82cm

    bần tăng (11-05-2017),Diệu Hồng (10-05-2017),Hạnh An (11-05-2017),hocdao (11-05-2017),Hương Nhu (11-05-2017),manhcao277 (11-05-2017),manhtuongngo (11-05-2017),Mùa Xuân Đến (11-05-2017),Minh Toàn (10-05-2017),Nganpham (11-05-2017),PhongThuyGia (11-05-2017),Phương Nam (11-05-2017),Quocanh23111989 (13-05-2017),tanrau (23-05-2017),tìm thầy (12-05-2017),thanhphong (12-05-2017),Thutrang (11-05-2017),tuluyenthantam (11-05-2017),TuMinh (12-05-2017),Vidieu (11-05-2017),youme (11-05-2017),Đại Minh (22-05-2017)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2016
    Đang ở
    ha nôi
    Bài viết
    20
    Cảm ơn!
    127
    Thanked 474 Times in 20 Posts

    Mặc định

    em nhớ anh rồi, lúc anh hỏi em cách luyện trên facebook mới cách đây hơn 1 thang mà có kết quá nhanh thế.

  4. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới namnguyenduc

    Minh Toàn (11-05-2017),nguyenbinh82cm (11-05-2017),tìm thầy (12-05-2017),thanhphong (12-05-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •