Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Món quà vô giá!
Threaded View
-
13-05-2017, 09:40 #1
Món quà vô giá!
Đi được nửa già của quãng đường đời, tôi tự thấy cái gì cũng có nhân duyên, nguồn cội, và càng ngẫm nghĩ tôi càng cảm thấy điều đó đúng. Đi Tu cũng vậy phải đủ duyên thì mới tu được, còn chưa đủ duyên thì lại phải đợi. Kể cả khi gặp Thầy và theo Thầy cũng vậy, tôi cũng thấy điều đó đúng.
Như tôi, bạn Hoatran trước đây chỉ là bạn cùng trường, cùng khối từ hồi tôi còn học phổ thông, chỉ biết nhau thôi chứ không chơi với nhau. Nhưng có hôm rất tình cờ, sau mười mấy năm ra trường, tôi mời bạn T đến nhà chơi, Bạn T lại học cùng lớp với HT. Đúng hôm, T lên nhà tôi thì HT lại đến nhà T chơi và thế là cùng rủ nhau lên nhà tôi chơi. Bạn bè lâu ngày không gặp chuyện trò, hàn huyên rất nhiều, chúng tôi cũng nói về Phật pháp, về thiền, nên bạn HT đã kể là đang đi theo Thầy, tôi tò mò nên viết thư cho Thầy để xin học thì Thầy trả lời Thầy đăng bài lên diễn đàn là để cho tất cả mọi người đều có thể học và tập bài trên diễn đàn. … Đó cũng là duyên mà tôi được gặp và theo học Thầy. Còn bạn T lại không đủ duyên để theo Thầy, vì bạn ý nói tập có nhiều hiện tượng lạ, nên sợ không dám tập tiếp.
Từ khi tôi theo Thầy, tôi đã thay đổi rất nhiều. Thầy nói chỉ cần ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là được, mỗi ngày như thế, 1 tháng, 1 năm… nhìn lại mình tôi thấy mình khác trước nhiều. Tâm tốt lên, tính tình nhã nhặn hơn xưa, bớt tham, bớt sân hận, nhất là luôn trung thực. Vì tôi cũng phải nói thật thế này, từ bé đến lớn, nghèo khó nên nảy lòng tham. Lúc còn trẻ con thì thỉnh thoảng rủ nhau đi hái trộm quả khế, quả ổi… lớn hơn thì có ai trả thừa là cầm cả, không trả lại, tất nhiên cũng chỉ những cái nhỏ nhặt thôi ( con xin Sám Hối về tội lỗi này). Nhưng bây giờ thì không bao giờ có những chuyện như thế xảy ra nữa, khách trả thừa có lúc rất nhiều nhưng tôi đều trả lại khách… và đúng là khi làm người tốt tôi thấy tâm mình thanh thản hơn rất nhiều, không phải lo lắng, hay đối phó với bất kì điều gì cả, Và tôi thấy may mắn lại đến với tôi nhiều hơn, công việc tốt hơn. Như câu Thầy nói: “ Không cần gì cả thì có tất cả”.
Chuyện vui nữa lại đến với tôi, khi tôi và em H hẹn nhau đến để thăm Thầy, Thầy trò chúng tôi chuyện trò tâm sự, kể cho Thầy nghe về công việc cũng như gia đình… Bất ngờ Thầy nói:Thầy có 3 bông hoa chính trực, chỉ người tốt và tâm trong sáng xứng đáng thì mới nhận được ba bông hoa này. Có hoa rồi thì khi giao tiếp với ai cũng sẽ thuyết phục được đối phương ( tất nhiên vấn đề mình mong muốn phải xuất phát từ việc tốt, ý nghĩ tốt thì mới được) nếu muốn và làm được như thế thì xòe tay ra, chúng tôi bụng bảo dạ có ạ: Chúng tôi nhắm mắt lại tâm niệm xin Thầy , tôi thấy 2 lòng bàn tay xoáy nhẹ.
Từ hôm nhận được món quà vô giá của Thầy, đúng là tôi làm việc gì, nói chuyện với đối tác, hay khách hàng đều bị tôi “ thu phục ” cả. Nhất là tôi “ thu phục ” được 1 em có kinh nghiệm lâu năm, chuyên nghiên cứu về cách bán hàng online, nhưng vẫn chưa đứng ra làm chủ về online, mà vẫn đi làm thuê bình thường. Khi đi gặp em,tôi cũng chỉ nghĩ là mình chưa biết thì thuê em dạy, bất ngờ em nói với tôi là chị cho e cổ phần làm với chị em sẽ dạy, dạy chị toàn bộ cách làm.
Thật vui , khi bắt tay vào làm, có em hỗ trợ nên công việc diễn ra vô cùng thuận lợi, và còn nhiều chuyện vui nữa đến với tôi, chỉ có điều là bận tối mắt thôi. Hihi
Con cám ơn Thầy rất nhiều về sự dạy dỗ cũng như luôn dang rộng vòng tay để giúp đỡ chúng con mỗi ngày.
Con hứa sẽ làm thật nhiều việc tốt, luôn là người tốt để mãi xứng đáng là học trò của Thầy.
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
bần tăng (13-05-2017),Diệu Hồng (14-05-2017),haixuyentb (13-05-2017),Hạnh An (13-05-2017),hiepqf3 (14-05-2017),hoanlinh (14-05-2017),hoasen (18-05-2017),Hoasentrang (17-05-2017),hoatuyet (16-05-2017),honglien (14-05-2017),huongtamlinh (14-05-2017),Hương Nhu (15-05-2017),kiencuong304 (16-05-2017),lê chí công (14-05-2017),Lê Minh (13-05-2017),Lobbyvietnam (13-05-2017),Minh Toàn (14-05-2017),Nam Thảo Chi (28-06-2017),Nganpham (14-05-2017),nganuoc (13-05-2017),nguyenbinh82cm (14-05-2017),PhongThuyGia (17-05-2017),phuongngoc (13-05-2017),Phương Nam (15-05-2017),Tamhuongthien (15-05-2017),tìm thầy (13-05-2017),Thanh Quang (26-05-2017),thanhphong (14-05-2017),THANHTINH (14-05-2017),thanhvinh (15-05-2017),Thutrang (15-05-2017),Trần Kim Cương (13-05-2017),trungthanh (13-05-2017),tuluyenthantam (14-05-2017),TuMinh (16-05-2017),Vidieu (14-05-2017),youme (13-05-2017),Đại Minh (22-05-2017),ĐINHQUANG HIỆP (13-05-2017)