Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    27
    Cảm ơn!
    1,403
    Thanked 978 Times in 26 Posts

    Mặc định Điều kì diệu từ Khí Công Tâm Linh...

    Đến hẹn lại lên, 30/4 năm nay tôi lại có mặt nơi linh địa Côn Sơn, khác với năm trước, năm nay có con gái cũng cùng đi: háo hức, mong chờ, tin đợi và cuối cùng là thỏa lòng là tâm trạng xuyên suốt thời gian. Có thể nói đây là một chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều trải nghiệm, nhiều cảm xúc đong đầy. Trước đó 2 ngày, khi nói chuyện với Thầy qua điện thoại, được biết trời Côn Sơn đang mưa mà thấy lo lo ngại ngại. Ra đến nơi trời lại thật đẹp, không nắng không mưa. Vườn Nguyệt Quang vẫn như mãi một sắc xuân. Hoa các loại hình như nhiều hơn, rộ hơn và tưoi thắm hơn đang đung đưa trong gió nhẹ. Đàn cá đủ loại đủ màu vẫn tung tăng bơi lội lượn lờ, đầy quyến rũ nơi hồ, suối Hoàn Tuyền. Được thả mình trong vườn Nguyệt Quang, vừa ngắm cá nhìn hoa, chiêm ngưỡng quả cây: đu đủ căng tròn, bầu dài là lạ, dàn su su cuối mùa vẫn sai quả xanh cành. Thật hấp dẫn, thật mượt mà cho ta một cảm giác dịu ngọt thanh thản, ấm áp, gần gũi đến lạ lùng. Điều đặc biệt hơn là được trực tiếp quan sát chiêm ngưỡng những bông hoa ưu đàm trắng muốt bé xíu mọc nơi thành chậu hoa và chân cổng vào. Không biết ai là người đã có công phát hiện ra những chùm hoa bé xíu đó, để rồi ban tặng cho ta một tâm thể an nhiên với kì vọng một chuyến đi may mắn và thành công. Điềm báo cho những điều tốt lành sẽ đến mỗi khi hoa ưu đàm nở!



    Hoa ưu đàm đã nở trong vườn Nguyệt Quang ngày 30/4/2017

    Cảnh vui, người cũng vui hơn. Mọi người lâu ngày gặp nhau, tay bắt mặt mừng, dành cho nhau những cái bắt tay nắm chặt, những lời hỏi thăm chúc mừng thân thiết như người thân một nhà. Thật mừng khi thấy Thầy như khỏe hơn, vui hơn và luôn cười tươi cởi mở, thân tình, ân cần chu đáo với đàn con từ xa trở về. Lịch làm việc diễn ra như kế hoạch. Thầy ưu tiên trực tiếp chữa cho những người bệnh nặng. Còn những người khác đều được các thần y trong không gian chữa trị khi có mặt nơi đây. Riêng với tôi do thời tiết gần đây không ổn định nên không được khỏe. Ra đến nơi tuy có mệt những vẫn bình thường. Ăn cơm trưa xong tôi bỗng thấy rùng mình, cơn khó thở theo chiều hướng tăng dần. Đã lâu mới lại thấy một trận khó thở căng mạnh như vậy, buộc tôi phải sử dụng khá nhiều thuốc mạng theo. Sau hơn một giờ chống chọi xem ra không ổn, tôi đã gọi điện cho anh Sơn Học Đạo xin trợ giúp tại phòng 202 nhà B. Sau khi chưa được 7-8 phút cơn khó thở có dịu bớt, lúc này cũng đã đến giờ làm việc bên nhà chung. Tôi bảo con gái cố gắng dìu bố sang, trên đường đi rất mệt, khó thở tăng lên đến cổng vườn gần như muốn xỉu, may mà gặp một hcọ trò của Thầy (tôi không biết tên) đã chưa giúp rồi dìu tôi vào nhà. Sau đó chú Hùng Hiên xuất hiện và nhiệt tình vào cuộc chữa khoảng 10p, cơn khó thở nhẹ dần và cũng đã đến giờ Thầy làm việc. May mắn tôi là người đầu tiên được Thầy gọi lên trực tiếp chữa bệnh. Bên cạnh Thầy có anh Học Đạo chị Theo Thầy cùng trao đổi, chẩn đoán lựa chọn phương pháp điều trị. Thật bất ngờ khi nghe Thầy thông báo cơn khó thở hôm nay không phải là cơn hen thông thường mà do một khối khí rắn trong không gian và chạm xuyên qua ngực vào trong gây nên. Cùng theo Thầy nếu hôm nay tôi không có mặt thì khả năng “đi ngủ với giun” là khó tránh! Thật sốc thật hú vía. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Rủi là tai họa lại rơi vào mình tìm tới mình, may là tai họa lại xuất hiện nơi đây có Thầy và được Thầy chữa trị. Sau đó cơn khó thở lui dần, sức khỏe dần bình phục. Hôm sau bố con tôi lại đã tranh thủ lúc chiều tối lên chùa Côn Sơn, lên thăm giếng Ngọc, bảo tháp Sư Tổ Huyền Quang trên núi cao. Thực tế qua 3 ngày được nghe được thấy, với những gì dã trải qua, đã xảy ra, những kết quả có được khi trực tiếp xem Thầy và các đồng môn chữa bệnh mà thấy tiếc cho những ai không có mặt. Những ca bệnh lạ hiểm nghèo được Thầy giải quyết một cách nhẹ nhàng mau lẹ và rất hiệu quả. Như trường hợp một bệnh nhân bị tai biến mạch máu não 6 năm đã từng chữa trị nhiều nơi không được nhưng đã thay đổi rất nhanh, tích cực chỉ sau 2 ngày được thầy chữa, một sự thay đổi được mọi người chứng kiến gần như nổi da gà mà tâm phục khẩu phục bởi tính hiệu quả, kỳ diệu của khí công tâm linh. Hay như các trường hợp khác cũng không kém phần nan y như trùng độc tấn công gan, bệnh nhân tiểu đường với chỉ số đường huyết lên đến tận 23. Có bệnh nhân vôi hóa xương khớp, vôi hóa cả 2 thận. Có người bị bệnh hiếm muộn chậm con, người bị duyên âm… tất cả đều được Thầy và anh chị em môn sinh giải quyết một cách nhanh chóng, rốt ráo, chu đáo tạo ấn tượng được quan tâm, yên tâm và tin tưởng.
    Thời gian thoi đưa, 3 ngày qua mau mọi việc diễn ra như kì vọng. Con gái tôi làm nghề dạy học, cháu bị khản tiếng mất giọng do hạt xơ thanh quản gây cho cháu rất nhiều khó khăn khi giảng bài, ngủ dậy sáng lại hay bị ho. Cháu đã được Thầy khám và chữa từ đợt trước (15/1) và cũng đã đỡ được rất nhiều. Nay Thầy kiểm tra lại và nói sẽ đưa vía của cháu về bệnh viện của Thầy để chữa. Thầy hứa tới đây vào Nghệ An sẽ tiếp tục chữa cho cháu.
    2 giờ ngày 1/5 tạm biệt Côn Sơn lên xe về Hà Nội, tôi lại thấy mệt và khó thở, lại phải dùng thuốc. Thấy tôi mệt chị Y Xuân và các anh chị em học trò trên xe đã rất quan tâm lo lắng và muốn được giúp đỡ, có lẽ nhờ vậy mà bệnh ổn dần và qua khỏi. Bên cạnh đó con gái tôi lại bị say xe, người nôn nao mệt mỏi, có cả biểu hiện của hạ đường huyết. Cháu đã được các anh chị em trên xe giúp đỡ động viên, chữa trị nhiệt tình nên rất hiệu quả.

    Nhân đây tôi cũng xin kể lại một việc, cách đây hơn 1 tháng, vợ tôi do bước hụt bậc tam cấp đã bị gập bàn chân trái, gây bong gân, sưng nề đau đớn, thay vì phải vào viện điều trị. Tôi gọi điện nhờ chú Hùng giúp đỡ và chỉ 3 lần ngồi thiền để chú chữa từ xa, cơn đau dịu dần và khỏi hẳn mà không cần phải dùng thuốc. Thật vi diệu, trên cả tuyệt vời chúng tôi cảm ơn chú Hùng nhiều. Cả nhà xin gửi tới chú lời biết ơn sâu sắc nhất.

    Kết thúc những dòng tâm tư này, tôi muốn một lần nữa khẳng định sự may mắn, cái duyên kỳ ngộ của tôi, vợ và con gái, gia đình chúng tôi với Khí Công Tâm Linh, cho chúng tôi được gặp được trải nghiệm rồi được hưởng thụ những thành quả kì diệu từ Thầy và các anh chị em học trò rất giỏi giang và luôn tràn đầy năng lượng tình thương, luôn tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có yêu cầu. Xin chân trọng thành kính cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên, cảm ơn các anh chị em môn sinh, cảm ơn tất cả mọi người.

    /

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tanrau

    bần tăng (10-05-2017),Diệu Hồng (11-05-2017),haixuyentb (10-05-2017),Hạnh An (10-05-2017),hoatran (10-05-2017),hoatuyet (16-05-2017),Hương Nhu (11-05-2017),Lê Minh (10-05-2017),Nganpham (11-05-2017),nganuoc (11-05-2017),nguyenbinh82cm (12-05-2017),Trần Kim Cương (12-05-2017),trungthanh (11-05-2017),TuMinh (12-05-2017),Vidieu (11-05-2017),youme (10-05-2017),ĐINHQUANG HIỆP (10-05-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •