Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
05-05-2017, 15:22 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2014
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,151
- Thanked 3,653 Times in 160 Posts
Một căn bệnh lạ và cách chữa bệnh cũng “lạ”
.
Thông thường khi khám bệnh, các bác sỹ căn cứ vào kết quả khám lâm sàng, chụp, chiếu, siêu âm hay xét nghiệm…làm cơ sở để xác định căn nguyên của bệnh. Tuy nhiên có những căn bệnh mà các máy móc thiết bị y tế hiện đại ngày nay vẫn chưa với tới được và cho đó là căn bệnh lạ, Những bệnh lạ ấy với y học hiện nay có thể bó tay, nhưng với thầy Nguyệt Quang Tử thì không có gì là không thể...
Chị Q ở Nghệ An là một trong những trường hợp như vậy, Trước khi phát hiện bệnh khoảng một tháng, thấy ngứa khắp người, rất ngứa. Vốn là một bác sỹ tây y và đã được học thêm về đông y, nên chị đoán mình đang gặp một vấn đề về gan. Thời gian đầu diều trị bằng thuốc đông y nhưng không hiệu quả, sau đó dùng cả thuốc tây y để truyền cũng không thấy đỡ. Đi xét nghiệm máu ở một bệnh viện tại Nghệ An, bệnh viện cho xét nghiệm các loại về dị ứng nguyên, vì người ta nghi là nhiễm một loại di ứng, nhưng cũng không phải; Sau đó ra đại học y Hà nội, tại đây các bạn và cũng là đồng nghiệp của chị đã khám và siêu âm, song cũng không xác định được bệnh gì, chỉ chuẩn đoán là bị gan nhiễm mỡ.
Là người trong ngành nên vẫn nghĩ bản thân đang bị một bệnh gì đấy! Chị Q tiếp tục đến viện Ký sinh trùng để xét nghiệm máu; Giáo sư khám cho chị chẩn đoán là bị sán lá gan; Tuy nhiên kết quả siêu âm lại cho thấy hình ảnh tổn thương gan khác thường so với người bị sán lá gan?. Sau khi điều trị tại viện ký sinh trùng một tuần, kiểm tra lại vẫn không thấy đỡ.
Một số đồng nghiệp của chị cho rằng gan bị tổn thương do một lý do gì đấy? có thể là ung thư?, họ không nói cho chị Q biết vì sợ bị chấn thương về mặt tinh thần, họ cho chụp cắt lớp về gan và cũng chỉ thấy được có nhiều ổ tổn thương rải rác trong gan, chứ không tìm ra được nguyên nhân của bệnh.
Ở góc độ chuyên môn, chị Q phân tích: Thông qua xét nghiệm ở một số bệnh viện có nơi xác định qua công thức máu, có nơi chuẩn đoán bằng hình ảnh, điều kỳ lạ là tổn thương ở xét nghiệm máu và hình ảnh tổn thương ở gan không tương đồng, nếu là sán lá gan thì xác định rất dễ, nhưng ở đây tổn thương gan hơi khác lạ và các bác sỹ cũng chưa tìm được nguyên nhân gây bệnh là gì?.
Đây là lần đầu tiên chị Q đi cùng các học trò KCTL ở Nghệ An về Côn Sơn luyện tập và xin được thầy Nguyệt Quang Tử chữa bệnh trong dịp 30/4/2017. Sáng hôm ấy chị Q đã may mắn được Thầy chữa, sau khi mọi người luyện tập ở đồi Kỳ Lân và Thầy lần lượt chữa cho các bệnh nhân bị bệnh nặng.
Thầy chữa bệnh cho một bệnh nhân tại đồi Kỳ Lân sáng 30/4/2017
Thầy hô:
- Hiện rõ nguyên nhân bệnh gan!
Thầy phát hiện trong gan có một loại trùng độc, tiết ra chất độc bọc kín vùng gan.
Sau khi dùng nhiều biện pháp bắt hết trùng độc ra, dùng chậu nước sương được lấy trên lá trúc ở vườn Nguyệt Quang ngâm gan vào đó, lắp gan trở lại cơ thể, (tôi nghe Thầy nói nhỏ với các học trò giúp việc: Nước sủi bọt trắng như viên C sủi)
Khi đã hoàn thành các cung đoạn. Thầy gọi “trận pháp thiên la địa võng” đi vào gan, giúp gan thiết lập hệ thống lọc độc, thải bỏ độc, hồi phục lá gan.
Sau 20 phút Thầy cho chúng tôi biết, bệnh này là do trong gan có một loại trùng độc mà tất cả các máy móc thiết bị hiện đại hiện nay chưa chụp được. Khi phát hiện ra một cái gì đó khác lạ, không giống một bệnh nào các giáo sư, bác sỹ đã từng biết nên gọi là bệnh lạ. Rồi dặn dò chị Q chịu khó tập luyện KCTL, một thời gian sau sẽ khỏi, không phải lo lắng gì, chắc chắn không phải ung thư.
Có lẽ chị Q không khỏi ngỡ ngàng với cách chữa bệnh rất “lạ”, bởi chỉ sau 20 phút chị chỉ việc ngồi im trước mặt Thầy, chỉ thấy Thầy ngồi nói chuyện và cười với mọi người chứ không thấy Thầy làm gì “gọi là chữa bệnh”, vậy mà mọi căn nguyên về bệnh gan của mình đã được Thầy phát hiện và giải quyết triệt để. Còn học trò chúng tôi đều hiểu rằng, chỉ có TÂM PHÁP mới làm được như vậy, quả vậy “đối với tâm pháp không gì là không có thể”/
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang
bần tăng (06-05-2017),Diệu Hồng (08-05-2017),Hạnh An (08-05-2017),hoanlinh (17-06-2017),hoasen (08-05-2017),hoatuyet (16-05-2017),HUNGHOANG (06-05-2017),Hương Nhu (08-05-2017),lê chí công (10-05-2017),Lê Minh (07-05-2017),Lobbyvietnam (08-05-2017),manhcao277 (03-04-2018),Nganpham (07-05-2017),Nghệ Linh (09-05-2017),nguyenbinh82cm (07-05-2017),PhongThuyGia (08-05-2017),Phương Nam (08-05-2017),tam_thuc (07-05-2017),Tâmminh (07-05-2017),tìm thầy (08-05-2017),thanhphong (07-05-2017),THANHTINH (07-05-2017),thanhvinh (09-05-2017),thànhtâm (22-06-2017),theoThầy (07-05-2017),Thutrang (08-05-2017),Trần Kim Cương (07-05-2017),trungthanh (06-05-2017),TuMinh (07-05-2017),Vidieu (07-05-2017),youme (06-05-2017)