Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Cắt duyên âm - cần phải đủ duyên & phúc!

    .
    Có lẽ cụm từ "cắt duyên âm", "cắt tiền duyên" hiện nay đã quá quen thuộc với tất cả những ai khi bắt đầu tới tuổi dựng vợ, gả chồng. Nhất là với những cô gái bước sang tuổi "băm" mà chưa lập gia đình thì kiểu gì bố mẹ và chính bản thân họ cũng "sốt sình sịch" tìm đủ mọi cách để cắt duyên âm/ cắt tiền duyên đi để con đường tình duyên được thuận lợi hơn, rồi còn lấy chồng nữa chứ!

    Tiền duyên và duyên âm cũng có sự khác nhau:
    - Tiền duyên: là những duyên/ mối quan hệ từ các kiếp trước của mình
    - Duyên âm: là những duyên/ mối quan hệ của mình với vong. Trong đó có thể bao gồm cả tiền duyên - nếu người kiếp trước của mình chưa đi đầu thai. Hoặc có thể bao gồm cả duyên mới có trong kiếp này với vong...
    Nhưng ở bài viết này của tôi, tôi xin dùng chung 2 định nghĩa đó thành 1 cụm từ duy nhất "duyên âm" thôi cho dễ hiểu ạ.
    Tôi cũng thuộc vào kiểu người "có duyên âm": đó là hay bị bóng đè. Sau khi tập khí công tới nay là gần 4 năm thì tần suất bị bóng đè có giảm đi, nhưng thi thoảng tôi vẫn bị. Biểu hiện tiếp nữa là các mối tình của tôi thường không thuận lợi - người tôi thích thì họ không thích tôi, và ngược lại! À mà cũng phải, không thuận lợi thì mới "độc thân" tới tận giờ chứ nhỉ hì hì.
    Cách đây tầm 3 năm khi tôi trở thành học trò của Thầy, Thầy cũng đã hỏi tôi "con cắt duyên âm chưa", tôi bèn trả lời ngay "con chưa ạ". Nhưng em T kiểm tra rồi nói gì đó với Thầy, thế là Thầy nhìn tôi rồi bảo "con cứ tập đi rồi hết". Lúc đó tôi chỉ nghĩ là chắc các "duyên âm" của tôi không có vấn đề gì mấy nên chẳng cần cắt.
    Thế rồi mãi tôi vẫn cứ "độc thân" như vậy. Mọi người trong gia đình, rồi hàng xóm láng giềng, bạn bè, rồi cả có những người gặp vu vơ 1, 2 lần đều rất sốt ruột lo lắng cho mình. Tôi cũng có nhiều lần "tự kiểm điểm" bản thân mình tại sao lại như vậy. Ừ có lẽ mình khó tính quá, ừ có lẽ mình vụng về hậu đậu quá, ừ có lẽ mình không khéo léo, ừ có lẽ....
    Thế rồi trong 1 năm trở lại đây, khi các bạn nam độc thân trong lớp KC cứ lần lượt cưới vợ, mà các cô gái độc thân vẫn cứ "im lìm" thì Thầy đã bảo: hôm nào cắt duyên âm cho mấy đứa này nhé - vừa nói Thầy vừa chỉ vào tụi con gái bọn tôi. Khỏi nói tụi con gái chúng tôi đã hò reo ầm ĩ thế nào. Nhưng cái duyên vẫn chưa tới thì phải; mỗi lần về HN Thầy đều rất bận nên chưa thể giúp chúng tôi được.

    Tôi vẫn thi thoảng bị bóng đè, nhưng cách đây tầm 1 tháng thì tần suất bị bóng đè nhiều hơn. Có 1 lần tôi còn mơ thấy có 1 người tìm đến chỗ tôi, người đó cho tôi xem một cái gì đó. Trông giống như quyển sổ để tra thông tin - có thể đó là cách người ấy tìm xem tôi đã đầu thai ở đâu chăng. Rồi sau đó người ấy đưa cho tôi cuốn album ảnh gia đình. Tôi cứ lật qua các trang ảnh để xem, rồi dừng lại ở 1 bức ảnh tầm 5,6 người thì người đó chỉ vào 1 cô gái và bảo rằng đó chính là tôi. Tôi tỉnh dậy và thấy mình nghẹn ngào khóc. Cảm giác lúc đó là buồn, nhớ và thương; nhất là nhớ và thương mấy đứa con của mình. Tôi cảm giác kiếp đó tôi đã ra đi sớm khi các con mình còn nhỏ, nên thương và nhớ bọn nó lắm!

    Thế rồi hôm qua sau khi chúng tôi được tham dự lễ kính mừng Phật đản ở nhà Thầy xong, đang ngồi nghe Thầy nói chuyện thì Thầy chỉ tụi con gái bọn tôi và bảo "cắt duyên âm cho mấy cô này thôi". Chúng tôi hò reo ầm ĩ rồi nhanh chóng "xếp hàng" để được Thầy cắt duyên âm ngay.
    Đầu tiên là em thutrang: Thầy gọi tất cả những người, vong có mối quan hệ với em thutrang về. Chị huvo cùng làm việc với Thầy thấy có 3 sợi dây tình cảm, trong đó có 1 cái màu đen còn 2 cái còn lại thì mờ nhạt hơn. Thầy đã giải thích cho các vong, các tiền duyên đó rằng:
    Chuyện tình cảm thì Thầy không muốn can thiệp nhiều. Nhưng mỗi người ở 1 kiếp khác nhau, ở một không gian khác nhau; nên dù yêu thương hay thù hận thì cũng không nên quan tâm nhiều. Hãy để đến kiếp nào đó mà mình và họ ở cùng 1 không gian thì giải quyết những việc đó sau. Vì vậy Thầy đề nghị nên cắt những sợi dây tình cảm đó đi.
    Sau khi nghe Thầy giải thích rất đúng và hợp lý như vậy, các vong bèn tự nguyện cắt sợi dây tình cảm đó và đi luôn.
    Tiếp theo là tôi: Thầy cũng gọi tất cả những người, vong có mối quan hệ với tôi về. Tôi ngồi thiền mà tim đập loạn xạ, cảm giác có những lúc như bị ngột thở và hụt hơn, rất khó tả. Sau một lúc thì tôi hít một hơi sâu rồi bình tĩnh trở lại. Sau tầm 3' thì Thầy và chị hu vo làm việc xong. Thầy có kể lại cho chúng tôi nghe là: Có một kiếp nào đó tôi là vợ 3 của một ông quan huyện. Tình cảm sâu đậm nên sợi dây tình cảm đó màu đỏ. Nhưng sợi dây đó lại quấn quanh cổ tôi, và ông quan đó lại ngồi trên đầu tôi!!! Sau khi Thầy giải thích thì ông ấy cũng tự cắt sợi dây đó đi. Trước khi đi ông ấy còn tặng lại cho tôi một bông hồng đỏ để giúp cho các mối quan hệ sắp tới được tốt hơn. Mọi người trong lớp nghe thấy vậy đều đồng loạt vỗ tay động viên tôi - vì tôi đang "băm nhiều nhát" rồi mà! Nghĩ lại thì không biết cái "duyên âm" này của tôi có liên quan gì tới giấc mơ gần đây của tôi không, nhưng mà tôi cứ coi như là có liên quan đi cho câu chuyện nó thêm hấp dẫn ạ.

    Sau đó Thầy quyết định cắt duyên âm cho tất cả học trò đang có mặt ở nhà Thầy luôn. Tất cả các duyên âm, các mối quan hệ tình cảm hiện tại mà không có lợi cho cuộc sống đều được xem xét và cắt đi nếu thấy cần thiết. Tất cả các học trò đều ngồi thiền tâm niệm cắt các sợi dây tình cảm không có lợi này đi.
    Tôi cũng tham lam nên tiếp tục ngồi tâm niệm cắt hết các sợi dây tình cảm cũ, các mối tình cũ để đầu óc không phải vướng bận gì tới quá khứ nữa. Sau khi thực hiện xong, nhiều người trong lớp kể lại có cảm giác xúc động lắm, thổn thức lắm.
    Sau đó chúng tôi còn được nghe Thầy giải thích về việc hình thành các sợi dây tình cảm - duyên âm như thế nào:
    Mỗi một kiếp chúng ta có thể yêu rất nhiều người; nhưng chỉ những tình cảm nào thật sự sâu nặng mới để lại "sợi dây tình cảm" sang kiếp sau. Nếu tình cảm đó là yêu thương thì sợi dây màu đỏ, màu hồng. Nếu tình cảm đó là hận thù oán ghét thì sợi dây màu đen, màu nâu. Màu sắc của sợi dây sẽ phản ánh mức độ tình cảm của mối quan hệ đó: màu sắc càng đậm thì tình cảm càng sâu đậm.
    Cho nên, không chỉ các thanh niên là có duyên âm, mà hầu hết tất cả mọi người đều có duyên âm. Việc có các duyên âm đó sẽ làm cho cuộc sống của mình không có lợi, vì nếu như vẫn còn yêu thương nhau thì sẽ tìm tới gặp nhau, rồi tìm cách ngăn cản mình tiếp cận người khác, hoặc tìm cách phá vỡ hạnh phúc gia đình của đối phương, hay thậm trí "rủ rê" đối phương sớm trở thành vong để về với mình. Còn nếu như tình cảm đó là hận thù, thì lại còn phức tạp hơn; vì duyên âm đó sẽ tìm cách cản phá mình, gây xáo trộn cuộc sống mình để cho "bõ ghét",... Nên việc cắt các duyên âm này đi sẽ giúp cho cuộc sống trần tục tiếp theo của mình được thuận lợi và êm ấm hơn rất nhiều.

    Có nhiều anh/ chị sau khi cắt duyên âm xong thì buồn và cảm giác nghẹn ngào lắm. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm, thấy vui và lâng lâng lắm ấy. Có lẽ phải ví cảm giác đó giống như cảm giác của 1 chú chim được thả cho tự do bay lượn hiii.
    Nghĩ lại thì tôi mới thấy: đúng là phải đủ duyên và đủ phúc thì mới được cắt duyên âm các bạn ạ. Những duyên âm mà càng phải chờ đợi lâu, thì sau khi cắt được xong lại càng cảm thấy nhẹ nhàng và may mắn.
    Chúc mọi người luyện tập thật tinh tấn, để duyên và phúc tới thật mau, rồi sẽ được Thầy cắt duyên âm giúp nhé!
    /
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 05-05-2017 lúc 09:32. Lý do: sửa ct
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 58 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (05-05-2017),Diệu Hồng (06-05-2017),doquyen (09-05-2017),Duonghuongtrang (02-06-2020),haile (05-05-2017),Hạnh An (05-05-2017),Hoa Cát Tường (07-04-2020),hoanlinh (05-05-2017),hoasen (08-05-2017),hoatran (04-05-2017),hoatuyet (16-05-2017),honglien (04-05-2017),HUNGHOANG (05-05-2017),huongtamlinh (05-05-2017),Hương Nhu (08-05-2017),july (05-05-2017),kiencuong304 (07-05-2017),lê chí công (06-05-2017),Lê Minh (16-04-2019),Lobbyvietnam (04-05-2017),manhcao277 (04-05-2017),manhtuongngo (05-05-2017),Minh Toàn (05-05-2017),Nganpham (04-05-2017),Nghệ Linh (09-05-2017),nguoihoc (30-08-2022),PhongThuyGia (05-05-2017),phuonganhhp (02-04-2022),phuongdet (05-05-2017),phuongngoc (05-05-2017),Phương Nam (05-05-2017),Tamhuongthien (04-05-2017),tamminh (06-05-2017),tam_thuc (06-05-2017),tanrau (09-05-2017),Tâmminh (05-05-2017),tìm thầy (05-05-2017),Thanh Quang (07-05-2017),thanhphong (05-05-2017),THANHTINH (05-05-2017),thanhvinh (05-05-2017),theoThầy (05-05-2017),thuhuyen (08-03-2018),Thutrang (05-05-2017),tiendung23680 (06-05-2017),Trần Kim Cương (04-05-2017),trungthanh (04-05-2017),TuMinh (07-05-2017),Vidieu (04-05-2017),Đức Tin (30-05-2025),ĐINHQUANG HIỆP (06-05-2017)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    1,975
    Thanked 3,527 Times in 119 Posts

    Mặc định

    Em chúc mừng chị đã được Thầy cắt duyên âm. Mong chị sẽ có mối nhân duyên tốt đẹp, hạnh phúc trong thời gian tới và luôn tinh tấn trong tu luyện!

  4. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc

    honglien (01-05-2018),lê chí công (06-05-2017),Lê Minh (05-05-2017),manhcao277 (05-05-2017),manhtuongngo (08-05-2017),Minh Toàn (05-05-2017),Nganpham (05-05-2017),Phương Nam (05-05-2017),tìm thầy (05-05-2017),Thanh Quang (07-05-2017),thanhphong (05-05-2017),theoThầy (07-05-2017),Thutrang (08-05-2017),trungthanh (06-05-2017),TuMinh (09-05-2017),youme (05-05-2017)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2016
    Đang ở
    bến cát, bình dương
    Bài viết
    26
    Cảm ơn!
    460
    Thanked 634 Times in 26 Posts

    Mặc định

    Chúc mừng youme đã được tự do... Tôi từng mong đợi đc cắt duyên lắm. Cả duyên âm lẫn duyên trần. vậy mà quay qua quay lại chưa được cắt đã già mất rồi. Hic hic. Giờ thì mong đủ duyên để được làm học trò già của thầy.
    Chúc mừng tất cả các bạn nhé.

  6. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tìm thầy

    honglien (01-05-2018),Lê Minh (16-04-2019),manhtuongngo (08-05-2017),Phương Nam (08-05-2017),Thanh Quang (07-05-2017),thanhphong (07-05-2017),theoThầy (07-05-2017),Thutrang (08-05-2017),trungthanh (06-05-2017),TuMinh (09-05-2017),youme (06-05-2017)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    2,765
    Thanked 5,015 Times in 170 Posts

    Mặc định

    .
    Em chúc mừng chị Youme nhé. Thầy hay nói đi theo Thầy thì lo gì, chắc chắn duyên lành sẽ tới thôi.

  8. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh

    Hạnh An (08-05-2017),honglien (01-05-2018),Lê Minh (16-04-2019),manhtuongngo (08-05-2017),Minh Toàn (18-12-2022),Nganpham (07-05-2017),PhongThuyGia (08-05-2017),phuongngoc (02-05-2018),Phương Nam (08-05-2017),tìm thầy (08-05-2017),Thanh Quang (07-05-2017),thanhphong (07-05-2017),theoThầy (07-05-2017),Thutrang (08-05-2017),trungthanh (06-05-2017),TuMinh (09-05-2017),youme (06-05-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •