Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #3
    Dáng Nguyệt Guest

    Mặc định

    Chúng tôi,những học trò của Môn phái KCTL thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, được tham dự đại lễ Phật Đản trong bầu không khí ấm áp và trang nghiêm...
    Mở đầu buổi lễ là lời khấn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,Thầy cho chúng tôi ngồi thiền,đưa tất cả vía của các học trò trở về vườn Nguyệt Quang,tiếp theo đó chúng tôi đi xuống dòng thác, đổ xuống thành hai dòng suối,một bên cho con trai và một bên cho con gái,chúng tôi được tắm trong dòng suối mát lành để tẩy sạch bụi trần,sau đó thay đồng phục của môn phái ,đồng phục theo màu phù hợp với từng nhóm học trò...Thầy hô tất cả học trò ra vườn Nguyệt Quang,tự tay hái lên những bông hoa đẹp nhất,những cành trúc khỏe mạnh tươi thắm nhất kết thành đài hoa thành kính dâng lên Đức Phật.
    Phải là tự tay mỗi học trò hái những bông hoa tươi thắm và những cành trúc xanh ngát kết thành đài hoa...Bởi đó chính là sự thể hiện tấm lòng chân thành nhất,là công sức thật sự,tâm huyết của Thầy Cô và học trò trong Môn Phái muốn kính dâng lên Đức Phật
    Khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi,có một đài sen vàng bay về chân Thầy,Thầy hô tất cả các vía của học trò, mỗi vía được phép ngồi trên một cánh sen để theo Thầy bay về cõi Ta Bà kính mừng ngày sinh của Đức Phật...
    Trong sự trang nghiêm thành kính,Thầy đọc lời chúc mừng Đức Phật Đản,...Thầy xin hứa với các Cụ sẽ hoàn thành nhiệm vụ Hoằng Dương Phật Pháp...


    Khi đọc lời chúc và tuyên thệ về lời hứa Hoằng Dương Phật Pháp,Thầy nêu tên của mình là Nguyệt Quang Tử,bơi tên gọi cũng chính là khẳng định tước hiệu Thầy nhận được....
    Tuy nhiên,khi Thầy đọc lời hứa xong thì Cụ có nói với Thầy rằng:"Hoằng Dương Phật Pháp cũng chỉ là giáo lý,những việc mà Thày trò các con đang làm mới chính là Phật pháp"(Là những việc thực tế nhất,như giải quyết vấn đề phong thủy,trừ bỏ tà khí,độc khí trong khu đất,khoảng trời,không gian mà Thầy tôi đến,chữa những căn bệnh hiểm nghèo cho chúng sinh,giúp một số những người,những vật không may vì hoàn cảnh mà thành kẻ xấu trở nên tốt hơn, thiện lương hơn nếu họ thực sự muốn cải tà quy chính...)
    Thầy của chúng tôi đã kiên trì dạy dỗ chúng tôi từ những việc nhỏ nhất,bởi muốn hoàn thành việc lớn thì từ việc nhỏ nhất cũng phải làm thật tốt...
    Những lời dạy dỗ của Thầy cho từng sự việc luôn thấu đáo,có trước có sau,không phiến diện,không giáo điều,mà bằng những lời nói,hành động thực tế nhất để học trò chúng tôi noi theo,cho chúng tôi,mỗi người,mỗi ngày lại sống tốt hơn một chút,cho chúng tôi dần hoàn thiện để trở thành Một Người Tốt và hơn thế nữa...
    Hôm nay,ngày 8 Tháng 4 Âm Lịch,chúng con theo Thầy Nguyệt Quang Tử về Cõi Ta Bà Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản!
    Chúng con cảm tạ ơn Cụ đã sinh ra người Cha thứ hai,Người Thầy muôn vàn kính yêu của chúng con,Thầy Nguyệt Quang Tử!

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt

    Hạnh An (05-05-2017),hoanlinh (05-05-2017),hoatran (04-05-2017),hoatuyet (16-05-2017),Hương Nhu (09-05-2017),Lobbyvietnam (04-05-2017),manhcao277 (16-09-2017),Minh Toàn (12-05-2017),Nam Thảo Chi (18-06-2017),Nganpham (06-05-2017),phan thanh mai (25-08-2017),PhongThuyGia (05-05-2017),Phương Nam (05-05-2017),Quocanh23111989 (09-05-2017),Tamhuongthien (04-05-2017),tamminh (06-05-2017),Thanh Quang (07-05-2017),thanhphong (05-05-2017),tranquang1510 (08-05-2017),trungthanh (04-05-2017),TuMinh (06-05-2017),Vidieu (04-05-2017),xuangiang14 (05-05-2017),youme (04-05-2017),ĐINHQUANG HIỆP (06-05-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •