Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
02-05-2017, 22:18 #1
Chữa bệnh tiết niệu chỉ sau 2 buổi ngồi thiền ở Nguyệt Quang Viên
Bố tôi, 1 ông công an chính hiệu chả bao giờ tin vào những điều tâm linh mà đã 4 lần cùng tôi lên Côn Sơn, ngồi thiền, chữa bệnh theo những bài luyện của Thầy. Mấy hôm gần đây ông bị viêm tiết niệu, đêm đi tiểu vài lần, rất ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, và quan trọng hơn, tinh thần của ông đi xuống. Ông sợ vào bệnh viện, sợ dao kéo, sợ lên bàn mổ, sợ uống thuốc tây. Từ khi tập Khí công Tâm linh, gần như ông đã không dùng thuốc. Ông bị ho lâu năm do hút thuốc lá nhiều, giờ bệnh ho không nặng nhưng vẫn dai dẳng. Lần này đi Côn Sơn, mục đích là được ngồi thiền chữa bệnh, và nhờ Thầy chữa bệnh cho bản thân.
Buổi chiều đầu tiên, Thầy cho toàn bộ bệnh nhân ngồi thiền để chữa bệnh. Thầy nói mỗi người hãy liệt kê các bệnh của mình, sau đó xin được chữa bệnh gì cấp bách nhất, nặng nhất. Bố tôi tâm niệm xin Thầy chữa bệnh đường tiết niệu, sau đó là bệnh ho. Lúc ấy cảm nhận của ông khá rõ, cảm nhận sự nóng, lạnh ở vùng bệnh, thấy khí dịch chuyển, thấy đau nhói, thấy buốt và sau đó thấy nhẹ nhõm, man mác. Ông nói khi bước vào khu vườn của Thầy, đã thấy có hàng rào khí như laser quét qua người từ trên xuống dưới, như radar của công an. Sau đó đi vào thấy từng bước từng bước nhẹ đi khá rõ rệt.
Chiều ra vườn ngồi nói chuyện, bố tôi chia sẻ với các học trò của Thầy và được anh ThanhQuang hỗ trợ chữa bệnh tiết niệu. Đêm đó, nằm xuống giường rồi mà bố vẫn nói “bố vẫn đang được chữa bệnh đây, vẫn thấy nhói, khí chạy ra liên tục” Đêm ấy, tôi xếp bố ngủ giường sát nhà vệ sinh phòng ông đi tiểu đêm được thuận tiện, vậy mà ngay từ tối đầu tiên, ông đã ngủ được 1 mạch đến sáng không bị thức giấc, không bị lục đục tiểu đêm nữa. Sáng hôm sau, ông vui mừng thông báo đã khỏi tiết niệu.
Tôi thì cứ nói với bố, bố lên để chữa bệnh, nếu cảm thấy chưa yên tâm, bố hãy nhờ Thầy giúp đỡ. Tuy nhiên, ông nói “Thầy có quá nhiều người bệnh nặng, người đau thần kinh tọa, người bị gan, người chạy thận, người ung thư, người thoát vị đĩa đệm, người tiểu đường, người tai biến, bệnh của bố quá nhẹ so với họ, mà mình Thầy chữa từng ấy cũng đã mệt lắm rồi, thôi để họ chữa, bố sẽ tự tập thôi”
Tối hôm ấy, bố tôi lại ngồi nghe Thầy kể chuyện về thế giới tâm linh, trực tiếp xem Thầy chữa bệnh cho mấy ca thấp khớp, mấy ca bị bệnh viện trả về, có cả bác sĩ, tiến sĩ chữa đủ Đông tây Y không khỏi cũng đến nhờ Thầy. Ông nói: Thầy nói gì cũng dễ hiểu, logic, có giải thích, có lý do, có nguồn gốc, chứ không mơ hồ như mấy ông thầy bói. Bố tôi cùng những người bệnh khác trực tiếp chứng kiến Thầy chữa bệnh không cần chạm vào bệnh nhân mà người nào người nấy có tiến bộ rõ rệt. Bố tôi ấn tượng nhất là 1 chị bệnh nhân tai biến, giảm thính giác, nói và đi lại rất khó khăn, thế mà thầy chữa xong đã nói bình thường, tai nghe rõ hơn, đi lại được. Quả là thần kỳ.
(Thầy chữa bệnh cho bệnh nhân tại Nguyệt Linh Đường)
(buổi chữa bệnh tiếp theo trên đồi Kỳ Lân - khu vực thiền yêu thích của dân tập Khí công)
Sau khi về Hà Nội, ngủ đêm thứ 2, bố lại gọi điện thông báo đêm nay bố cũng vẫn không đi tiểu nữa, hình như bố đã khỏi bệnh rồi, lạ nhỉ, Thầy chưa hề chữa gì cả, chỉ ngồi thiền ở ngôi nhà chung mà có các vị thần y về chữa mà khỏi được bệnh, thấy vô cùng kỳ diệu, kỳ này phải nói với mấy ông ở phường để các ông ấy tập theo mới được.
Bố vui 1 thì tôi vui 10, vui vì gia đình mình tin tưởng và tập luyện theo KCTL, vui vì người thân yêu của mình đã được chữa bệnh, được tập luyện theo KCTL của Thầy. Bố tôi đâu biết rằng, để có được khu vườn kỳ diệu ấy, khu vườn chữa bệnh tốt nhất Việt Nam, tốt hơn cả khu vườn chữa bệnh ở Long An và cả khu mộ cụ Trưởng Cần, Thầy và các cụ bề trên đã dồn bao tâm sức để có được điều kỳ diệu này, một mảnh đất linh thiêng mang đến nhiều phép màu sức khoẻ cho bao nhiêu người.
Con thay mặt gia đình xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên, cảm ơn BCS lớp đã tổ chức buổi dã ngoại chữa bệnh vô cùng tuyệt vời để cho mỗi học trò, mỗi gia đình nhỏ của gia đình lớn KCTL luôn được mạnh khỏe, an nhiên, hạnh phúc và ngập tràn tình yêu thương.
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
anbich (04-05-2017),bần tăng (03-05-2017),Diệu Hồng (03-05-2017),haile (04-05-2017),haixuyentb (03-05-2017),Hạnh An (03-05-2017),hoanlinh (14-05-2017),hoasen (03-05-2017),hoatuyet (16-05-2017),july (03-05-2017),Lê Minh (03-05-2017),manhcao277 (03-05-2017),Minh Toàn (03-05-2017),Nam Thảo Chi (18-06-2017),namnguyenduc (03-05-2017),Nganpham (06-05-2017),Nghệ Linh (04-05-2017),nguyenbinh82cm (03-05-2017),nguyenngochuyen205 (03-05-2017),Phương Nam (05-05-2017),tamminh (03-05-2017),tam_thuc (03-05-2017),tanrau (04-05-2017),Tâmminh (05-05-2017),tìm thầy (03-05-2017),thanhngoc (03-05-2017),THANHTINH (03-05-2017),thanhvinh (03-05-2017),Thien Nghia (03-05-2017),Thutrang (03-05-2017),Trần Kim Cương (04-05-2017),trungthanh (04-05-2017),TuMinh (03-05-2017),Vidieu (03-05-2017),youme (03-05-2017),ĐINHQUANG HIỆP (03-05-2017)