Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Con đường TU LUYỆN của tôi.
Hybrid View
-
01-11-2012, 14:36 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Con đường TU LUYỆN của tôi.
Cả mấy hôm vừa rồi người cứ ngất ngây, khó chịu, kèm theo đôi tiếng ho. Biểu hiện của cơ thể như cảm hàn, nhưng không phải. Vì không có biểu hiện sốt theo giờ và đau mỏi người. Mỗi lần ngồi thiền thì người khỏe ra, nhưng mấy tiếng sau, thì đâu lại vào đấy, không làm sao khỏi hẳn được. Mấy ngày sau, khi ngồi thiền, quan sát thấy trong cơ thể có khí xấu (không biết từ đâu vào), làm cách nào cũng không hết được. Như thế này thì chỉ có Thầy mới giải quyết được mà thôi!
Chiều về nhà Thầy, sau khi nói qua tình hình với Thầy như vậy. Thầy hỏi: “Bây giờ có pháp bảo nào có thể giải được khí độc trong người con?”. Mình nói ngay: “Thưa Thầy, có hai cây gỗ hóa thạch”. Thầy cười và bảo: “Còn gì nữa?”. Mình nghĩ mãi chưa ra. Thầy cười, lắc đầu và đi đến tủ, cầm cái chuông lên lắc lắc mấy cái: “HT chuông”. Mình ngẩn người ra, đúng là… học không bao giờ hết sách của Thầy. Thế rồi, mình ngồi thiền và Thầy dùng HT chuông đặt lên đỉnh đầu để hút khí độc, khí xấu trong người mình.
Lúc ngồi thiền, khí xấu, khí độc trong người được hút hết lên chuông. Dần dần người bắt đầu trong ra, nhìn thấy rõ được cả trục sinh lực sáng, trong. Cứ nghĩ thế là tốt rồi, định bụng ngồi thêm một chút nữa. Nhưng lạ thay, khí xấu ở đâu lại bắt đầu xuất hiện. Mình nói với Thầy: “Khí xấu nó lại về Thầy ạ!”. Thầy ra lệnh: “Hút hết lên đỉnh chuông, tạm thời giữ lại ở đó, rồi sẽ xả sau!”.
Chuông hút mạnh hơn, khí xấu hết, người lại trong. Một lát sau khí xấu lại xuất hiện. Thầy nói: “Thế này là nghiệp kiếp rồi, bệnh nào cũng thế cứ khỏi rồi lại bị thì đúng là nghiệp kiếp. Ở một kiếp nào đó có một nguồn năng lượng xấu phát về liên tục thì làm sao mà hút hết được”.
Cùng lúc này mình nhìn thấy một hình ảnh xuất hiện: Mình đang đứng ở mũi một chiếc thuyền nhỏ, dùng cây sào, đang đẩy và chống cho con thuyền đi. Mình đang ở trong một cái hồ rất rộng. Mặt hồ lăn tăn nước. Tầm nhìn ngắn bởi không gian xung quanh bị che phủ bởi một lớp sương dày đặc, mờ ảo. Có vẻ như mình đang định đi đâu đó.
- Con thấy hình ảnh người thanh niên đang đi trên một con thuyền, ngồi ở phía mũi, bơi và chống cho thuyền đi…
Thầy nói ngay: “Anh định chèo cho nó đi bên này thì nó lại đi bên kia có phải không ?”
- Vâng, hình như nó không đi theo ý con!
- Có một ông cụ ngồi đằng sau cầm lái nhưng anh không nhìn thấy, người lái mới là người quyết định hướng đi của con đò chứ người chèo thì không quyết định được. Mà cái hồ này ở dưới chân một quả núi thì phải.
- Vâng, con không nhìn thấy ông cụ.
- Người ta muốn lái anh đi hướng khác, nhưng anh không nghe theo. Bây giờ anh cứ đi tiếp đi, xem sẽ đến đâu.
Loanh quanh mãi rồi cũng đến được bờ. Trước mặt là một bãi cây lúp xúp ngang người, rồi đến một sườn núi dốc, trên núi có nhiều cây cao, thân thẳng đứng.
Mình bắt đầu quan sát. Đi qua bãi cây lúp xúp và leo lên núi. Cứ trèo lên đến lưng chừng dốc lại bị tụt thẳng cả người xuống như khúc gỗ vậy, mặt mày, chân tay xây xước hết cả. Cứ vậy, cứ vậy,… xuống rồi lên. Mình vẫn quyết tâm leo lên cho bằng được. Cũng có lúc nhìn lại dưới hồ, thì không còn thấy con thuyền đâu nữa. Khi lên được đến đỉnh núi thì trời đã tối. Trên đỉnh núi gió mạnh lắm và rất lạnh. Trong khi đó mình mặc mỗi bộ quần áo mỏng thôi. Trời tối đen như mực, mà cũng đã quá mệt với chặng đường vừa qua, không thể đi tiếp được. Mình tìm thấy một hốc cây. Hốc cây này cũng tối đen, không có một chút ánh sáng. Chui vào đó trú ẩn và bị cảm lạnh ngay ở trong đó…
Đến đây thì Thầy nói, nào ta sẽ về giải kiếp này, cứu “người thanh niên” đó nhé. Thầy nói:
- Có một ông lão đi đến, cho anh một bộ quần áo để anh mặc. Anh nhìn thấy không?
- Dạ con thấy rồi!
Thầy bắt đầu chữa bệnh cho tôi ở kiếp đó. Thầy dùng H.L.Ngọc để làm ấm người, giải hết khí độc, khí xấu trong người. Sau đó còn cho tôi một chiếc đèn pin và một chiếc bật lửa để tôi tiếp tục hành trình… Tôi tạ ơn ông lão đã cứu mình. Lúc này tôi thấy hốc cây và không gian xung quanh sáng bừng lên. Tôi biết được rằng từ đây mình đã tìm được con đường đi đúng đắn.
Tôi cứ ngồi thiền như vậy. Một lúc sau thì thấy người mình (thực thể) ấm dần lên. Không còn khí xấu trong cơ thể nữa. Tôi mở mắt ra và cảm ơn Thầy. Thầy nhìn tôi cười và nói:
- Tu là như vậy đấy, chứ cứ lý thuyết suông như những anh khác thì chỉ có tu hú! Đi tu không phải là người Thầy sẽ nắm tay dắt đi từng bước đâu. Thầy sẽ chỉ đứng đằng xa, hướng dẫn cho anh, uốn nắn cho anh những khi cần thiết. Còn nghe hay không là tùy anh. Nếu anh tự nguyên và cố gắng trên con đường tu thì anh sẽ thuận lợi, khi có khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Nếu không anh sẽ phải trả giá, có khi là cả một kiếp đấy. Cuộc đời mỗi người đã được lập trình rồi, nhưng sự lập trình này là một hệ mở. Mỗi một người phải đóng góp sức lực của mình để hiện thực hóa sự lập trình ấy. Nếu không có quyết tâm và công sức tu luyện thì con đường đi của anh có thể sẽ đổi khác, như vừa rồi khi bị tụt xuống dốc mà anh lại bỏ dở thì sẽ chẳng bao giờ anh lên đến đỉnh núi được. Không ai tu hộ ai được.
Đúng là như thế, kiếp vừa rồi tôi đã trải qua điều đó. Tôi cũng hiểu ra rằng, con đường tu luyện không có rải thảm đỏ cho người đi tu, mà chỉ có chông gai, đèo dốc và bao thử thách. Tu luyện phải bỏ công sức, bỏ mồ hôi, nước mắt, mà có khi là cả xương máu thì mới được. Nếu biết cố gắng, quyết tâm thì mới vượt qua. Còn không thì sẽ thất bại. Nếu như tôi không có quyết tâm để vượt qua đỉnh núi, thì làm sao tìm được đường tu, làm sao được sự giúp đỡ của Thầy.
Vậy đấy, qua đây cũng mong rằng các bạn đồng môn của tôi và cả những ai muốn tu luyện thành công thì phải biết vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đi đến đích cuối cùng của tu luyện là GIẢI THOÁT.View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
75 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
bần tăng (19-05-2017),boystyle83 (02-11-2012),dangthanhha (20-06-2014),Diệu Hồng (20-05-2017),dietmatam (26-12-2012),dulichkhonggian (26-12-2015),Dungnph (04-03-2016),hagiangtptn (22-05-2017),haile (23-05-2017),haixuyentb (20-05-2017),Hạnh An (02-11-2012),heculer (02-11-2012),Hoa Cát Tường (09-04-2020),Hoang Quyet (02-11-2012),hoanlinh (17-05-2014),hoatran (21-04-2020),huongtamlinh (02-11-2012),lê chí công (18-10-2017),Lê Minh (21-05-2017),lêđứcanh (21-05-2017),Liên Như (27-10-2015),mahalkita (27-11-2012),manhcao277 (22-05-2017),manhtuongngo (13-11-2013),Minh Toàn (06-09-2016),Nam Thảo Chi (04-07-2017),Nganpham (21-04-2013),nganuoc (03-11-2012),Ngô Minh Thành (19-05-2017),nghiad99 (06-11-2012),Nguyễn Thành Công (02-11-2012),Nguyen XY (28-11-2012),nguyenbinh82cm (19-05-2017),NguyetQuangTu (19-05-2017),nhuhainguyen (02-11-2012),PhongThuyGia (20-05-2017),phuongngoc (21-05-2017),Phương Nam (02-11-2012),quangdam (09-03-2013),Quocanh23111989 (19-05-2017),tamanh (02-11-2012),tamminh (02-11-2012),tam_thuc (26-07-2014),Thanh Bình (08-11-2014),Thanh Ha (14-02-2013),Thanh Quang (19-05-2017),thanhngoc (22-05-2017),thanhphong (02-08-2014),THANHTINH (02-11-2012),ThanhTrung90 (03-09-2017),thanhvinh (22-05-2017),theoThầy (01-11-2012),ThienNgoc (11-09-2013),Thuanhoang (02-11-2012),Thutrang (19-05-2017),tiendung23680 (23-12-2012),Tieutrucxinh (02-11-2012),tranthanhlong181982 (01-11-2012),Trần Kim Cương (22-05-2017),trungthanh (20-05-2017),TruongKhoat (01-11-2012),tuluyenthantam (22-10-2015),Vidieu (02-11-2012),youme (19-05-2017),Đại Minh (13-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (02-11-2012)
-
19-05-2017, 14:41 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Hôm nay đọc được bài viết này của anh Hocdao thấy hay quá nên vidieu chia sẻ lại cho mọi người cùng đọc.
Lời dậy của Thầy thật là sâu sắc, càng đọc càng thấm...
Tu là như vậy đấy, chứ cứ lý thuyết suông như những anh khác thì chỉ có tu hú! Đi tu không phải là người Thầy sẽ nắm tay dắt đi từng bước đâu. Thầy sẽ chỉ đứng đằng xa, hướng dẫn cho anh, uốn nắn cho anh những khi cần thiết. Còn nghe hay không là tùy anh. Nếu anh tự nguyên và cố gắng trên con đường tu thì anh sẽ thuận lợi, khi có khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Nếu không anh sẽ phải trả giá, có khi là cả một kiếp đấy. Cuộc đời mỗi người đã được lập trình rồi, nhưng sự lập trình này là một hệ mở. Mỗi một người phải đóng góp sức lực của mình để hiện thực hóa sự lập trình ấy. Nếu không có quyết tâm và công sức tu luyện thì con đường đi của anh có thể sẽ đổi khác, như vừa rồi khi bị tụt xuống dốc mà anh lại bỏ dở thì sẽ chẳng bao giờ anh lên đến đỉnh núi được. Không ai tu hộ ai được."
Chúng con cảm ơn Thầy đã luôn độ trì, dẫn dắt, dậy bảo, chỉ đường cho chúng con mặc dầu nhiều khi những lời Thầy dạy nghĩ mãi vẫn chưa hoặc không hiểu hết được...Chúng con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để ngày càng tốt hơn, giỏi hơn...
/Lần sửa cuối bởi NhuMai, ngày 19-05-2017 lúc 18:00.
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
bần tăng (19-05-2017),dangthanhha (20-05-2017),Diệu Hồng (20-05-2017),haixuyentb (20-05-2017),Hạnh An (19-05-2017),Hoa Cát Tường (09-04-2020),hoatran (21-04-2020),lê chí công (18-10-2017),Lê Minh (21-05-2017),manhcao277 (22-05-2017),Minh Toàn (19-05-2017),Nganpham (19-05-2017),nganuoc (22-05-2017),nguyenbinh82cm (19-05-2017),NguyetQuangTu (19-05-2017),PhongThuyGia (20-05-2017),Phương Nam (22-05-2017),tanrau (19-05-2017),tìm thầy (21-05-2017),Thanh Quang (19-05-2017),theoThầy (19-05-2017),Thutrang (19-05-2017),tranquang1510 (19-05-2017),Trần Kim Cương (22-05-2017),trungthanh (20-05-2017),tuluyenthantam (19-05-2017),TuMinh (20-05-2017),youme (19-05-2017),ĐINHQUANG HIỆP (19-05-2017)