Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
17-10-2017, 15:37 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Long Biên, Hà Nội
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,912
- Thanked 1,633 Times in 66 Posts
Giao Thủy quê tôi đã mưa tầm tã trước khi Thầy đến cả tuần, sáng chủ nhật ngày 08/10 trời cũng mưa như trút nước. Đi theo Thầy đã mấy năm, tôi biết rằng trời sẽ không còn mưa được lâu nữa đâu nhưng thực sự trong lòng vẫn có chút hồi hộp, thấp thỏm. Quả thật, một tiếng trước khi Thầy đến, trời chuyển nắng chói chang, mọi thứ trở lên tươi sáng và gia đình tôi đã sẵn sàng đón Thầy về làm bàn thờ.
Nhớ ngày đầu tiên của năm mới 2017, nhà tôi đã được Thầy đến trấn đất nên dường như mọi việc liên quan đến đất ở khu vực đã được Thầy giải quyết. Tuy nhiên, thông tin Thầy về làm bàn thờ trở thành một sự kiện không chỉ người trần tục mong đợi mà tôi tin chắc rằng gia tiên nhà tôi cũng rất mong đợi, nhất là bà cô đời thứ 4 nhà tôi. Chả thế mà khi Thầy đến bà cô tập hợp khoảng hai mươi cô gái múa hát ở sân. Có lẽ, bà cô biết rằng chỉ có Thầy mới giúp bà có thể nhận được sự tha thứ của dòng họ. Ngay sau khi Thầy hô LQNN quét toàn bộ khí xấu của khu đất thì bà cô đã muốn cầu xin Thầy ngay rồi. Mẹ tôi lúc ấy có biểu hiện rất lạ, cứ nhìn Thầy rớm rớm nước mắt và hai bàn tay lên cứ giơ lên bóp bóp, nắn nắn vào nhau! Thầy đã khai mở huyệt Sinh tử huyền quan của mẹ tôi để vong bà cô có thể vào nói chuyện nhưng do dương khí trong người mẹ tôi lớn quá nên bà cô cứ vào và rồi lại ra ngay.
Khi Thầy gọi bà cô nhà tôi về nói chuyện thì bà cô đã xin “Thầy ơi, con lạy Thầy, con biết là con có tội rồi, nhưng xin Thầy cứu con!”.
Thầy hỏi:
- Con có tội gì?
- Thưa Thầy con là con gái của dòng họ này nhưng con có tội vì chưa chồng mà lại có chửa! Con đã bị đuổi ra khỏi dòng họ! Suốt bao nhiêu năm qua con phải bơ vơ một mình, bây giờ con biết lỗi rồi con xin về để được quét dọn ở nhà thờ của do gf họ nhưng mọi người vẫn không cho con vào nhà! Con chỉ được quét dọn ở bên ngoài!
Luật lệ ngày xưa vô cùng hà khắc, “quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, vì vậy việc trừng phạt bà cô trở thành một hình phạt dường như không thể thay đổi! Khi gia tiên nhà tôi được hỏi về việc của bà cô thì không có ai muốn nhắc đến việc này nữa. Nhưng, Thầy đã nói:
- Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, đối với P.T.Đ đó là việc không may. Bây giờ mọi người cứ bắt ở xung quanh nhà thờ thì cũng không hay, như thế còn tình nghĩa gì nữa. Cô ấy cũng đã chịu phạt nhiều năm rồi, cũng đã biết hối lỗi rồi! Dòng họ nên chấp nhận cho cô ấy quay trở lại. Nhưng tôi chỉ gợi ý thôi nhé, còn quyết định là việc của các cụ trong dòng họ”.
Lời phân tích ngắn gọn mà lại thật hợp tình hợp lý của Thầy đã làm thay đổi quyết định của dòng họ. Và rồi, hành động có một người trong dòng họ đã bước ra đỡ bà cô đang quỳ đứng dậy là một tín hiệu của sự tha thứ. Quyết định cuối cùng của dòng họ là: “Có thể cho được quay về để quét dọn ở nhà thờ nhưng vẫn không được ghi tên vào gia phả”.
Vậy đấy, dòng họ cũng đã rất bao dung, cũng có tình nhưng cũng vẫn rất nghiêm khắc với những ai có tội. Khi Thầy hỏi bà cô còn nguyện vọng gì không thì bà nói“Con lạy Thầy đối với con như thế là tốt lắm rồi”.
Làm bàn thờ lần này, người mà tôi mong muốn gặp nhất là bố của tôi. Đã gần 20 năm xa bố, nhưng tôi vẫn cố gắng lưu giữ lại trong tâm trí của đứa con bé bỏng hình ảnh của người bố, mong muốn lớn nhất là bố luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ở một không gian khác. Bố mất trong sự đau đớn về thể xác nhưng nhờ gặp được Thầy, được tham dự 3 mùa lễ báo ân, được giải oan, được chữa bệnh bố tôi đã không còn bệnh nữa, điều đó làm người con như tôi thấy thật yên lòng. Ngày hôm nay, bố dặn mẹ tôi là: "Nên kêu cầu ít thôi!" và xoa đầu đứa con gái của bố. Chỉ bấy nhiêu cũng làm tôi thấy hạnh phúc biết bao, tôi yêu bố!
Mấy ngày sau khi làm bàn thờ mẹ có gọi điện lên cho tôi kể với giọng rất vui vẻ là có một con bướm màu vàng óng đẹp lắm, lượn qua bàn thờ mấy vòng và đậu lại trên bức ảnh của bố tôi. Có lẽ không chỉ những người trần tục thấy vui mà đối với tổ tiên dòng họ cũng là một ngày thật vui, thật đặc biệt, thật ý nghĩa.
Nhìn những giọt mồ hôi làm ướt đẫm áo Thầy, mới hiểu Thầy đã vất vả đến mức nào. Lời cảm ơn thôi thực sự là chưa đủ đối với những gì Thầy đã mang đến cho con và gia đình con. Con chỉ biết dặn lòng là phải cố gắng hơn nữa để có thể góp phần gánh vác những khó khăn với Thầy. Con thực sự cảm ơn Thầy rất nhiều, Thầy ơi!
Em cũng xin cảm ơn các anh, các chị đã về giúp đỡ và dự buổi lễ làm bàn thờ của gia đình em ạ!
/View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang
anbich (24-10-2017),bần tăng (19-10-2017),Diệu Hồng (21-10-2017),haixuyentb (22-10-2017),hoanlinh (22-10-2017),Hoasentrang (19-10-2017),hoatran (21-04-2020),hocdao (21-10-2017),huongtamlinh (19-10-2017),Hương Nhu (20-10-2017),lê chí công (18-10-2017),Lê Minh (20-10-2017),Lobbyvietnam (19-10-2017),manhcao277 (18-10-2017),Minh Toàn (31-10-2017),Nganpham (19-10-2017),nganuoc (18-10-2017),nguyenbinh82cm (20-10-2017),NguyetQuangTu (19-10-2017),phan thanh mai (18-10-2017),PhongThuyGia (19-10-2017),phuongngoc (19-10-2017),Phương Nam (23-10-2017),tamminh (20-10-2017),Thanh Bình (18-10-2017),theoThầy (20-10-2017),Thien Nghia (18-10-2017),Trần Kim Cương (18-10-2017),trungthanh (20-10-2017),tuluyenthantam (19-10-2017),Vidieu (19-10-2017),youme (18-10-2017)