Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
27-04-2017, 16:31 #1Hạ Vi Guest
Phần 2: Thầy làm bàn thờ nhà Hạ Vi - Hàn gắn chiến tranh
Phần 2: Thầy làm bàn thờ Nhà Hạ Vi
Sáng hôm sau, tôi tiếp tục đón Thầy đến nhà làm bàn thờ tại căn phòng nhỏ của tôi. Do tôi sống ở gần bố mẹ, nên việc lập bàn thờ nhà tôi cũng đơn giản vì chỉ lập 1 bát hương thờ thần. Bước chân của Thầy tiếp tục đi trên mảnh đất nơi tôi sống. Thầy vẫn vừa đi vừa nói chuyện và vừa làm việc theo cách riêng của Thầy. Tôi hy vọng thấp thỏm mong chờ khi Thầy nói:
- Thầy luôn mong muốn chuyển tải những điều tốt đẹp trong thế giới tâm linh về thế giới trần tục. Nhất định sẽ như thế, chỉ chờ thời gian để chuyển hóa thôi, sự thật là đã đang chuyển hóa rồi đấy.
Những điều tốt đẹp Thầy đang làm cho mảnh đất của chúng tôi sẽ khiến mảnh đất này thay đổi thực sự về mặt trần tục chứ không chỉ là thay đổi trong không gian nữa.
Vừa ngồi xuống ghế, Thầy hỏi chúng tôi:
- Cảm giác khi bước chân lên cầu thang thế nào? Có cái gì rất ghê gớm đã xảy ra ở đây!
Đúng vậy! phải nói rằng cảm giác rất nằng nề ở phần chân, ngồi trong nhà tôi, đôi bàn chân tôi lúc nào cũng như có kiền bò, ngứa râm ran tưởng như có muỗi đốt mà không phải. Tôi rất sợ những ngày mùng 1 và 15 vì lúc đó tôi phải ngửi mùi hương xung quanh, cảm giác nằng nề, đeo bám. Có thời điểm mới tập thiền là tôi ngửi thấy cả mùi thực khí do vong khí tạo ra rất nặng nữa. Đó cũng chỉ là 1 phần hiện tượng mà tôi cảm nhận được khi sống ở trên mảnh đất này,mọi thứ mà tôi đã phải chịu đựng nhiều năm qua đã có lời giải sau khi Thầy làm việc xong.
Thầy dùng LQNN để quét sạch khí xấu trong khu vực này. Mọi thứ tiếp tục được bộc lộ rõ ra. Mọi người cùng chia sẻ những điều thấy được và cảm nhận được:
Thầy bảo có ai đó đang nhìn, giống như giống như hình ảnh một con cú đeo kính đen..Chị huvo bảo có hình dáng một ống nhòm, chị thấy buồn nôn, bụng cuộn…. A Sơn bảo khu vực này là khu vực của tử khí, không có vong: tất cả hỉnh ảnh thấy được là do năng lượng còn tồn tại tác động trở về. Thầy bảo do vía nhìn nhìn thấy năng lượng đó nên vía bị tác động. Một trường năng lượng bao trùm cả khu vực: đó là năng lượng của thù hận do chiến tranh gây ra; một dải màu đỏ bao trùm - màu của thù hận, căm thù giữa hai bên tham chiến.
Lúc này, tôi ngồi nhắm mắt thả lỏng cơ thể: Khi Thầy nhắc đến hỉnh ảnh của một kẻ nào đó đang nhìn, giống như hình ảnh một con cú đeo kính đen….ấn đường của tôi căng ra thật mạnh, như muốn mở to ra đề nhìn cho rõ. Người tôi rung nhè nhẹ, hai bàn tay co lại và gồng mình lên, 1 cảm giác gì gì đó trong người bốc lên, cổ họng tôi ứ nghẹn….Tôi nghe thấy tiếng Thầy nói chuyện với hai anh chị học trò về tình hình mảnh đất, rồi rất nhanh, tôi nghe tiếng Thầy vang lên: LQNN bay lên cao. Từ trên cao, LQNN phát thật mạnh một luồng năng lượng linh quang an lành hạnh phúc tràn ngập cả khu vực. Linh quang an lành hạnh phúc xoa dịu tất cả những nỗi đau do cuộc chiến tranh để lại cho tất cả hai bên, cho những người tham gia cuộc chiến này đều thấy rằng nên buông bỏ hận thù. Và Thầy hứa: Tôi sẽ quay lại đây để giải quyết triệt để vấn đề này!
Trầm ngâm một lúc, chúng tôi được nghe Thầy giải thích đại ý như sau:
Hàng mấy nghìn năm qua, luôn tồn tại mối thù địch giữa hai bên tham chiến. Năng lượng thù địch đó vẫn còn đang tồn tại mà chưa được hóa giải! Đây chính là 2 trường năng lượng xung đột, nếu giải quyết được sự xung đột năng lượng này thì có lợi cho cả hai quốc gia trong việc hóa giải hận thù dân tộc. Trước đây, Thầy đã giải quyết một phần vấn đề này rồi ...
Thầy bảo: Vừa rồi Thầy mới chỉ xoa dịu sự xung đột năng lượng giữa hai trường năng lượng đó bằng linh quang an lành hạnh phúc thôi! Bây giờ màu đỏ của sự xung đột năng lượng đã giảm đi rồi!...
Một bức họa của người Trung Quốc về trận đánh: Quân Thanh vượt sông Thọ Xương (sông Thương) trên đường tiến về Thăng Long
Ban đầu, khi nghe Thầy nói vậy, thực sự là tôi chưa hiểu gì cả. Mãi đến hôm sau, tập hợp lại các sự kiện trong buổi làm việc tôi mới hiểu ra vấn đề và cách xử lý của Thầy: Nhà tôi ở trên mảnh đất của cuộc chiến năm xưa: quân nhà Thanh chết rất nhiều ở đây. Hiện tại không có vong nào ở đây cả nhưng năng lượng thù hận vẫn còn tồn tại. Khi Thầy dùng LQNN phát năng lượng linh quang an lành hạnh phúc thì năng lượng này đã xoa dịu đi được nỗi đau do chiến tranh giữa hai bên để lại, dù chưa thể xóa bỏ hận thù nhưng năng lượng của Thầy giúp giảm bớt căng thẳng. Màu đỏ thể hiện sự thù hận phản ánh sự xung đột vì thế cũng giảm đi.
À hóa ra vậy! Thảo nào lúc tôi ngồi thả lỏng cơ thể để cảm nhận, cơ thể tôi lúc ấy đang gồng mình lên, khi Thầy dùng LQNN để phát năng lượng an lành hạnh phúc thì người tôi mềm trở lại. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến những giấc mơ của tôi thường xuyên lặp lại: khi tôi mơ thấy mình thường xuyên xung đột chủ yếu với người thân. Giấc mơ với lý do lãng xẹt khiến tôi luôn cảm thấy bực tức, khó chịu đến tận khi tỉnh giấc.Nó khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi luôn nghĩ chắc mình có vấn để về tim hoặc giấc mơ tiền kiếp nào đấy.
Việc làm của Thầy hôm ấy đã giúp Thần linh khu vực này bớt đi một gánh nặng vì họ không thể làm gì được. Mảnh đất nơi này mong sớm được đón Thầy quay trở lại.
Các thủ tục còn lại của việc làm bàn thờ được Thầy hoàn tất một cách nhanh chóng. Khu đất nhà tôi đã lột xác hoàn toàn. Tôi cảm thấy từng bước chân đi của mình rất nhẹ nhàng. Căn nhà của tôi giờ đây tràn đầy linh khí. Tôi như có cảm giác mình đang ở CS mỗi khi bước vào nhà. Ôi thích thật đấy! Vậy mà tôi ngốc nghếch thật khi để tình trạng của mình lâu như thế này nếu như Thầy không đề xuất ra.
Con cám ơn Thầy rất nhiều! Cám ơn hai anh chị học trò vừa tậm tâm vừa tận tụy của Thầy. Cám ơn những ACE đồng môn, cám ơn em P đã hỗ trợ Hạ Vi khi cần thiết. Mong Thầy đại xá cho con những sai sót trong quá trình làm bàn thờ Thầy nhé!
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi forum, ngày 28-04-2017 lúc 08:54. Lý do: thêm ảnh
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi
Hạnh An (27-04-2017),hoanlinh (28-04-2017),hoatran (07-04-2020),hoatuyet (16-05-2017),hocdao (28-04-2017),honglien (27-04-2017),huongtamlinh (28-04-2017),Hương Nhu (28-04-2017),kiencuong304 (28-04-2017),lê chí công (28-04-2017),Lobbyvietnam (28-04-2017),manhcao277 (27-04-2017),Minh Toàn (27-04-2017),Nganpham (27-04-2017),nganuoc (27-04-2017),NguyetQuangTu (28-04-2017),PhongThuyGia (28-04-2017),phuongdet (27-04-2017),Phương Nam (05-05-2017),Tamhuongthien (27-04-2017),tamminh (08-11-2017),tam_thuc (28-04-2017),tanrau (04-05-2017),tìm thầy (29-04-2017),theoThầy (28-04-2017),Thutrang (28-04-2017),Trần Kim Cương (29-04-2017),TuMinh (27-04-2017),Vidieu (28-04-2017),youme (27-04-2017),Đại Minh (07-05-2017),ĐINHQUANG HIỆP (29-04-2017)