Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Hạ Vi Guest

    Mặc định Phần 1: Thầy làm bàn thờ nhà bố mẹ Hạ Vi - Thăm lại chiến trường xưa

    Tôi và Hoatran sinh ra và lớn lên ở mảnh đất gắn liền với lịch sử oai hùng một thời của dân tộc: Đó là trận chiến lừng lẫy Ngọc Hồi – Đống Đa vào mùa xuân năm Kỷ Dậu – 1789 của vua Quang Trung – Nguyễn Huệ, đánh tan hàng vạn quân Thanh xâm lược.

    Thời gian trôi đi, dư âm chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, chỉ còn ký ức qua những trang lịch sử hào hùng. Mảnh đất nơi tôi sống cùng sánh bước với những thay đổi của thời cuộc. Có điều, chúng tôi vẫn thường hỏi tại sao ở đây, phía Nam Hà nội không thể phát triển mạnh như các khu vực khác của Hà nôi. Câu hỏi của chúng tôi trăn trở như vậy và chưa có lời giải. Phải chăng sự tàn khốc của cuộc chiến năm xưa khiến mảnh đất này phải mang một dư âm gì đấy nên không thể phát triển được?

    Dư âm của cuộc chiến năm xưa một lần nữa tái hiện khi chúng tôi đón Thầy NQT về làm bản thờ. Vị tướng lừng danh Trần Quang Diệu năm xưa tham gia cuộc chiến này nay đã trở về đây với nhiệm vụ cao cả: Hàn gắn chiến tranh.

    Tôi chỉ xin kể lại câu chuyện Thầy làm bản thờ cho nhà bố mẹ và nhà của tôi. Còn phần câu chuyện Thầy làm bàn thờ cho nhà Hoatran sẽ được bạn ấy kể.

    Phần 1: Thầy làm bàn thờ nhà bố mẹ Hạ Vi

    Mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là được Thầy về nhà làm bàn thờ kể từ ngày biết đến Thầy. Mỗi lần về nhà nhìn lên bàn thờ lạnh ngắt, đìu hiu…chúng tôi không khỏi xót xa. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng thuận lợi tý nào khi mà niềm tin của người thân còn xa vời vợi. Chúng tôi vẫn lên kế hoạch từ đó: nếu mời được Thầy về nhà làm bàn thờ thì sẽ làm cho cả 3 nhà luôn: nhà tôi, nhà bố mẹ tôi và nhà bố mẹ của Hoatran (vì hai nhà ở cạnh nhau). Nếu có 1 trong hai nhà không muốn thì vì là hàng xóm nên họ cũng phải nhìn nhau …..vì thế kiểu gì cũng phải đồng ý; giương đông kích tây, đợi mưa dầm thấm lâu…..chúng tôi chờ đợi cơ hội.

    Thầy biết chúng tôi khổ sở thế nào nên đôi lần gợi ý việc làm bàn thờ. Nhưng cũng phải cho đến khi Thầy trực tiếp hỏi thẳng chúng tôi lý do vì sao. Chúng tôi trình bày lý do, nghe xong Thầy bảo: "cho hai đứa vào trại tâm thần". Nghe vậy, chúng tôi như có thêm động lực về thuyết phục gia đình, mỗi đứa bàn với nhau lựa lời mà nói với từng người một. Thế rồi, cơ hội cũng đã đến: nhận được cái tặc lưỡi của từng bậc phụ huynh, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ còn lại chỉ là lên kế hoạch chuẩn bị và đợi Thầy đến nhà thôi.

    Tôi lên kế hoạch tỷ mỉ đến từng chi tiết, ghi ghi chép chép, gạch gạch xóa xóa…lòng hồi hộp từng đêm không ngủ được trước khi Thầy đến nhà. Bốn năm mong chờ giây phút này khiến cho 4 đêm tôi thao thức khó ngủ, cảm giác này thật đặc biệt vì đã lâu lắm rồi không có sự kiện nào khiến tôi phải trăn trở suy nghĩ vậy.

    Tôi đón Thầy đến nhà vào chiều thứ sáu tuần trước trong làn gió mát mẻ, báo hiệu 1 cơn mưa sắp tới, xóa tan cái nóng mà chỉ 1 tiếng trước thời tiết còn nóng gắt khiến tôi không khỏi lo lắng. Vì cái nóng sẽ khiến Thầy mệt hơn.

    Đón Thầy trên xe, tôi hóng câu chuyện của Thầy đang nói chuyện với các anh chị học trò. Nhưng không biết là gì nữa, lòng tôi chỉ nghĩ chắc Thầy đang làm việc rồi. Thầy vừa đi vừa nói chuyện và đã đến nhà tôi. Sau vài câu chào hỏi giữa bố tôi và Thầy, Thầy bắt đầu làm việc. Thầy dùng LQNN và LQC để quét sạch khí xấu trong nhà gia chủ. Lúc này đây, mọi thứ trong nhà bố mẹ tôi được bộc lộ ra rõ rệt. Hóa ra mảnh đất nhà tôi đang ở nó giống như một bãi rác mà nó dồn ứ, tích tụ tất cả những thứ bẩn thỉu nhất như rác thải, xác động vật và thậm chí xác người nữa. Lúc ấy, tôi nhắm mắt ngồi tĩnh tâm, cảm giác của tôi có cái gì nó bẩn thỉu, tanh tưởi bốc lên người… cảm giác ghê ghê buồn nôn….Tôi mở mắt và quan sát học trò của Thầy làm việc. Nhìn khuôn mặt của chị huvo lúc đó thật khổ sở: chị lắc lư người, mặt nhăn nhó, méo mó…. Thầy bảo đất nhà tôi không độc nhưng nó bẩn, rất bẩn...! Rồi Thầy cho làm lại nền nhà của bố mẹ tôi. Lần trước, tôi có tham dự làm bản thờ nhà MTN và được biết vía của chúng tôi tham gia làm lại móng cho nhà em đấy. Chắc vía của tôi cũng được tham gia làm lại nền cho nhà bố mẹ. Thầy tiếp tục tẩy rửa tường, Thầy cho dùng những đường ống năng lượng bao quanh nhà. Một cảm giác mới xuất hiện. Tôi cảm thấy rất mát mẻ, sạch sẽ, thanh khiết. Cảm giác như người vừa mới ở trong đống bùn mà được tắm táp, sạch sẽ. Tiếp đến, Thầy trấn đất và lần lượt lập các bát hương thờ thần, thờ gia tiên và bà cô ông mãnh cho nhà bố mẹ tôi. Mọi việc diễn ra theo đúng trình tự như Thầy vẫn thường làm.

    Dịp làm bàn thờ này, tôi mong muốn có dịp được giao lưu với ông, bà tổ tiên. Tôi cũng đã chuẩn bị một số câu hỏi. Nhưng lúc Thầy lập bát hương cho gia tiên và bà cô, ông mãnh, tôi không thấy các cụ có ý kiến gì, nên lại thôi ý định nhờ Thầy hỏi. Chắc phần âm nhà tôi các cụ cũng ổn nên không có ý kiến gì, khiến tôi cũng yên tâm. Năm nào tôi cũng được giao lưu với các cụ tại Lễ Vu Lan do Thầy tổ chức nên các cụ cũng an lòng là phải thôi.

    Niềm tin của gia đình bố mẹ tôi đối với Thầy còn xa lắm. Những dịp Vu Lan chỉ có mình tôi và con gái tham gia buổi giao lưu với các cụ nhà mình khiến tôi cũng chạnh lòng. Nhưng nghĩ tới lời Thầy dặn dò: Một người đi tu cả họ được nhờ như tiếp thêm động lực cho tôi. Mong Thầy bỏ qua những điều không phải của bố mẹ con Thầy nhé! Tuy vậy sau khi làm bàn thờ xong, Thầy hỏi bố tôi: "Anh có cảm giác gì khác không?" Bố tôi trả lời ngay: "Có chứ Thầy! Tôi cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn, dễ chịu hơn lúc trước nhiều". Thầy cười rồi nói tiếp: "Thế là cơ thể anh khá nhạy cảm đấy, biết được thế là tốt rồi"
    Ôi! Bố ơi, bao năm nay con chỉ chờ có thế!


    Ảnh bàn thờ nhà bố mẹ Hạ Vi


    Thầy vừa làm bản thờ xong thì trời đổ cơn mưa rất to, xóa tan cái nóng, oi bức của 1 ngày nắng nóng. Cơn mưa khiến tôi nhớ đến cảm giác mát mẻ, sạch sẽ mà tôi vừa cảm nhận được. Một dấu hiệu tâm linh tốt lành đã mang đến ngay tức thì tại mảnh đất này

    Cám ơn Thầy của chúng con!
    (Hết phần 1)
    /
    Lần sửa cuối bởi forum, ngày 28-04-2017 lúc 08:35. Lý do: thêm ảnh

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    Hạnh An (27-04-2017),hoatran (06-04-2020),hoatuyet (16-05-2017),hocdao (28-04-2017),Hương Nhu (28-04-2017),kiencuong304 (28-04-2017),KIM.H.GIANG (28-04-2017),lê chí công (28-04-2017),Lobbyvietnam (28-04-2017),Minh Toàn (27-04-2017),Nganpham (27-04-2017),nganuoc (27-04-2017),NguyetQuangTu (28-04-2017),Phương Nam (05-05-2017),Tamhuongthien (27-04-2017),tamminh (08-11-2017),tam_thuc (28-04-2017),tanrau (04-05-2017),tìm thầy (29-04-2017),theoThầy (28-04-2017),Thutrang (28-04-2017),Trần Kim Cương (27-04-2017),TuMinh (27-04-2017),Vidieu (28-04-2017),youme (27-04-2017),Đại Minh (07-05-2017),ĐINHQUANG HIỆP (29-04-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •