Kết quả 1 đến 3 của 3
Threaded View
-
28-04-2017, 14:10 #3hoavothuong Guest
Kính thưa Thầy và Thưa Bác Diệu Hồng, các bác, các anh chị em trên diễn đàn KCTL.
Đọc bài viết của Bác Diệu Hồng con thực sự rất xúc động vì Bác đã bớt thời gian đến thăm, động viên. Và hơn hết là tình thương của Bác đã dành cho một người đau yếu, bệnh tật là chị chồng con 43 tuổi mà Bác đã nhắc đến trong bài viết.
Chị chồng con sau khi sinh bé thứ 3 ở tuổi 36 thì bị mắc chứng bệnh lạ, bác sĩ bảo khi nào còn thở thì còn đau.
Và thật may mắn khi chị đã được tập luyện KCTL với các bài luyện con download về tập là TKKT, Hộ Cốt và Tiêu Vạn Bệnh.
Lúc đầu vì áp lực cuộc sống, con cái, và mặc cảm bệnh tật nên chị bi quan, mệt mỏi. Nhưng nhờ kiên trì tập luyện các bài trên đặc biệt là bài TKKT, chị nói với con đã lạc quan, có niềm tin hơn, chân tay vẫn đau nhưng các khớp tay chân được cử động nhiều, linh hoạt hơn nhờ các bài tập.
Mỗi ngày chị con tập đều đặn 2 lần sáng và tối, thời gian tập đã gần 1 năm. Các biểu hiện lạ khi tập con đã viết trên diễn đàn trong bài viết "
http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...benh-bang-KCTL "
Khi con ngồi viết bài này thì hai chị em vừa chuẩn bị hành lí để lên đường ra Côn Sơn trong đợt dưỡng sinh chữa bệnh Lễ 30.4 và 1.5 năm nay.
Con mong chị con sẽ được gặp Thầy và gia đình KCTL để thêm năng lượng, lạc quan, yêu cuộc sống và được tập luyện tại Ngôi Nhà Chung để bớt đau chân tay hơn.
Con xin Cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên, các bác các anh học trò Nghệ An đã giúp đỡ, động viên cho gia đình chúng con trong thời gian qua ạ.
Vinh, ngày 28/4/2017
/
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoavothuong
bần tăng (29-04-2017),Diệu Hồng (29-04-2017),hoatuyet (16-05-2017),maiha (30-04-2017),manhcao277 (28-04-2017),Minh Toàn (28-04-2017),Nganpham (28-04-2017),nguyenbinh82cm (29-04-2017),phan thanh mai (08-08-2017),tanrau (10-05-2017),tìm thầy (29-04-2017)

Trả lời kèm Trích dẫn