Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thầy về Nông Cống
Hybrid View
-
11-07-2017, 10:45 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 72
- Cảm ơn!
- 5,159
- Thanked 1,865 Times in 66 Posts
Thầy về Nông Cống
Chúng con xin kính chào Thầy NQT
Kính chào anh chị em trong gia đình KCTL
Gia đình tôi một lần nữa được vinh dự đón Thầy cùng học trò trong GĐKCTL về lập bàn thờ. Lần này không phải ở Nghệ An mà là tại Nông Cống xứ Thanh, đó là quê hương thứ hai, gia đình nhỏ chúng tôi hiện đang sinh sống.
Thời tiết đầu tháng sáu này ở Bắc miền Trung thật oi bức, chúng tôi được Học Đạo thông báo kế hoạch mùng 6 tháng 6 Thầy sẽ về lập bàn thờ tại nhà tôi. Cả nhà vui lắm, xong cũng lo lắng vì nắng nóng này Thầy cùng học trò của mình phải di chuyển hàng trăm cây số mới tới được nhà tôi. Cũng thật may mắn trước lúc Thầy về trời đã phần nào dịu mát, chiều mùng 7 tháng 6 cả nhà tôi đón Thầy và anh chị em cùng các cháu trong GĐKCTL trong không khí ấm áp lạ thường, giống như người thân đi xa về vậy. Vào tới nhà chưa đầy 10 phút Thầy cùng học trò đã bắt tay ngay vào việc giúp chúng tôi. Các anh chị kiểm tra đồ lễ mà gia đình đã chuẩn bị từ mấy ngày trước đó. Trước khi lập bàn thờ Thầy cùng học trò đã làm sạch đất và trấn đất, mảnh đất nhà tôi hiện đang ở cách đây hơn một năm, chú Học Đạo có ghé qua nhà tôi chơi đã phát hiện phía sau mảnh đất có hai vong lập tức Học Đạo đã mời họ dời đi chỗ khác. Học Đạo nói anh chị ở thế này không chém nhau mới là lạ, từ khi Học Đạo giúp cho không khí trong nhà chúng tôi thấy phần nào yên ổn. Sau khi công việc trấn đất kết thúc Thầy cùng học trò tiến hành bốc bát hương Thần Linh, bát hương Gia Tiên, bát hương bà Tổ Cô ông Mãnh Tổ. Thầy tự tay sắp xếp bàn thờ xong xuôi Thầy bảo chúng tôi dâng mâm cơm cúng gia tiên, cúng xong Thầy còn hướng dẫn chúng tôi có nguyện vọng cầu xin các cụ điều gì thì trình bày thật cụ thể.
Cảm động vô cùng những gì tốt đẹp và chân tình Thầy cùng học trò của mình dành cho gia đình tôi thật lớn. Công việc giúp chúng tôi đã hoàn tất khoảng 6 giờ chiều cả nhà tôi lại lưu luyến tiễn Thầy và anh chị em cùng các cháu trong GĐKCTL tiếp tục hành trình vào xứ Nghệ, mà hiện ở trong đó còn bao gia đình đang trông đợi Thầy vào để giúp họ.
Thế mới biết Thầy không những “ nặng nợ với Nghệ An “ mà còn ưu ái với cả Nông Cống xứ Thanh. Gia đình chúng con xin cảm ơn Thầy cảm ơn anh chị em cùng các cháu trong GĐKCTL. Chúng con xin kính chúc gia đình Thầy Cô mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc anh chị em trong GĐKCTL dồi dào sức khỏe và thành công trên con đường tu luyện của mình.
Lần thứ hai lên diễn đàn KCTL tôi mượn Nic của em tôi là Hoàn Linh gửi tới diễn đàn KCTL lời cám ơn. Trong lời văn có điểm nào chưa hợp lý mong được Thầy NQT và anh chị em trong gia đình KCTL thông cảm.
Ngọc Hải
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoanlinh
bần tăng (12-07-2017),haixuyentb (12-07-2017),Hạnh An (12-07-2017),hoatran (05-04-2020),hoatuyet (12-07-2017),honglien (14-07-2017),HUNGHOANG (19-07-2017),huongtamlinh (19-04-2018),Hương Nhu (12-07-2017),lê chí công (12-07-2017),Lê Minh (02-06-2018),Lobbyvietnam (12-07-2017),manhcao277 (12-07-2017),manhtuongngo (12-07-2017),Mùa Xuân Đến (16-07-2017),Minh Toàn (12-07-2017),nangbanmai (13-07-2017),Nganpham (13-07-2017),Ngô Minh Thành (13-07-2017),Ngoạn Hiền (16-07-2017),nguyenbinh82cm (12-07-2017),nguyenngochuyen205 (19-07-2017),PhongThuyGia (12-07-2017),Phương Nam (12-07-2017),Quocanh23111989 (15-07-2017),tamminh (13-07-2017),tam_thuc (12-07-2017),Thanh Quang (13-07-2017),THANHTINH (13-07-2017),thanhvinh (12-07-2017),Thutrang (13-07-2017),tranquang1510 (12-07-2017),trungthanh (12-07-2017),tuluyenthantam (16-07-2017),TuMinh (13-07-2017),youme (12-07-2017),Đại Minh (17-07-2017),ĐINHQUANG HIỆP (12-07-2017)